KGU News >>CCCP
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 17 Tháng mười hai. 2010

Вино Молдавии




Tác giả: Chỉ biết cười trừ

Mấy ngày đầu mới sang Кишинёв anh Lê Tuấn VL78 có dẫn chúng tôi đi mua đồ ăn. Trên đường di gâp một quầy bán hoa quả chúng tôi mua ít đào và ăn tại chỗ. Đến tận giờ tôi vẫn nhớ cảm giác sung sướng khi được thưởng thức những quả đào tuyệt vời như vậy. Nhưng Молдавия đâu chỉ có đào mà còn còn nhiều thứ trái cây khác rất tuyệt vời như táo, черешня, вишня, nho, ... Vào đầu năm học (tháng 9) chúng ta vẫn nghỉ học để đi hái hoa quả. Thời kỳ này rất vui, vì sau một kỳ nghỉ hè mọi người lại gặp nhau, лекции thì chưa có, tha hồ tán phét. Hái quả cho vui thôi, chẳng hiểu nông trường có lợi hơn hay hại hơn. Sường nhất là hái táo, vì nó dễ, sạch sẽ và quan trọng là ăn thoải mái lại đem về được. Khổ nhất là hái nho. Khi hái nho tay luôn bị dính nước nho nhơm nhớp, quả nho lại dễ dập. Mà giữa bạt ngàn nho không ăn không được. Còn khi ăn nho nhiều nhu cầu đi туалет liên tục. Cánh con trai thì dễ. Đám con gái thì vất vả vì ruộng nho dài thẳng băng, đi đâu cũng có cảm giác giữa đồng không.

Wine bottles

Có lẽ nho là hoa quả chủ lực của Молдавия. Nho được trồng từ rất lâu. Nghề trồng nho và làm rượu nho được truyền từ đòi này sang đời khác. Trong nhiều gia đình ở Молдавия có hầm rượu riêng. Có những giống nho chỉ thấy ở Молдавия như Фетяска hay Ряра нягрэ. Tổng diện tích trồng nho ở Молдавия ước đạt 147000 ha, chiếm gần 8% diện tích tròng cây ăn quả của của Молдавия, chiếm gần 2,5% diện tích trồng nho cả thế giới (số liệu năm 2005). Молдавия đứng thứ 7 thế giới về khối lượng xuất khẩu rượu nho (4% sản lượng toàn cầu), trên cả những nước như Achentina, Đức. Khi ông Андропов làm tổng bí thư Liên xô có ra quy định "сухой закон" (chống tệ say rượu) thì sản lượng rượu nho cũng như hạ tầng bị thiệt hại nhiều. Sau đó vào năm 2006 do mâu thuẫn chính trị với Nga rượu nho Молдавия bị cấm nhập vào dây. Lệnh cấm này mới đươc5 dỡ bỏ năm 2009.

Ở Молдавия nho được trồng nhiều ở phía nam. Khu trung tâm cũng được trồng tập trung tại Кодры. Rượu nho không chỉ được sản xuất ở các nhà máy mà còn được làm ở tất cả các hộ gia đình. Chắc chúng ta đều đã nghe đến домашнее вино. Tôi vẫn nhớ sinh viên người молдавии vào cuối tuần hay dịp lễ khi quay lại ký túc xá thường đem theo gà luộc và банки (loại 5 lít) домашнее вино. Món này không nặng như vodka những uống nhiều đến say thì đau đầu ghê gớm. Tôi đã có lần đi dự đám cưới cậu bạn cùng lớp, chỉ tỉnh táo quãng 20-30 phút đầu. Sau đó chẳng nhớ gì cả. Thời đó đôi ba lần xin được домашнее вино, còn lại muốn xài đều phải ra cửa hàng mua. Có rất nhiêu mác вино nhưng tôi chỉ nhớ được những thứ hay uống như Каберне, Мускат hay Портвейн. Trên thực tế ở Молдавия có hàng chục loại rượu nho khác nhau. Phân loại theo cách chế biến thì có сортовые, сепажные и купажные. Сортовые được làm từ một giống (Сорт) nho. Khi trộn một vài loại Сортовые sẽ cho ta Купaжное, còn nếu cho lên men đồng thời nhiều loại ta sẽ có Ceпaжное. Nếu phân loại theo màu sắc thì có 3 loại chính: trắng, hồng và đỏ (белые, розовые и красные).

 

Năm 2002 chính phủ Молдавия quyết định tổ chức ngày lễ rượu nho quốc gia (Национальный день вина). Tháng 9/2003 nghị viện Молдавия thông qua luật miễn phí thị thực cho người nước ngoài đến dự Национальный день вина trong vòng 15 ngày. Từ 2002 hàng năm Национальный день вина được tổ chức công phu nhằm tôn vinh nghề trồng và làm rượu nho.

Nho


Người post: DienPT

Ngày đăng: 17-12-2010 11:11






Xem 1 - 10 của tổng số 12 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: HoaNT
19/12/2010 19:04:13

Mình và Lưu Kim Thanh  với nữ CL77đã có hè đi làm thêm ở nhà máy rượu của Mon. Công việc của bọn mình là ngồi trước dây chuyền kiểm tra xem có chai nào bẩn không trước khi đổ rượu nho vào. Toàn phải làm ca đêm và buồn ngủ quá  mặc dù tiếng động cơ ầm nhức ócnên bọn mình bảo nhau là mặc kệ cho chai bẩn qua cũng được vì bọn mình không biết uống rượu. Trong khi đó bọn Môn. ăn cắp hàng thùng rượu nho vứt qua hàng rào  nhà máy mang về và chúng ngạc nhiên vì bọn mình chẳng bao giờ thèm nhòm ngó tới một chút rượu nào. Cuối hè đấy bọn Việt nam lại còn được nhà máy khen ngợi vì góp phần giúp họ hoàn thành kế hoạch vượt mức. có lẽ là do họ chẳng bị mất một chai rươu nào cho bọn VN cả.



Từ: NguyetTM
19/12/2010 15:36:06

Cảm ơn em Diện đã có rất nhiều thông tin hay về nho và rượu nho Mondova. Diện nhắc lại nhưng ngày đi hái quá ở nông trang làm chị cũng nhớ quá cái thời ấy. Đúng là hái táo thì thích hơn hái nho. Nhưng mà nhờ đi hái nho ở Kishinhov làm chị mới phát hiện ra nho ở Kishinhov rất thơm, mùi thơm đặc biệt mà sau đó chị chưa thấy nho ở đâu thơm cả.  Có lẽ bọn mình phải rủ nhau về lại Moldova đúng vào mùa hái quả và vào lễ hội Vino thì mới bõ nhớ về miền quê yêu thương và đầy kỷ niệm ấy.


Chị Hương ơi, chị khỏi phải nhắc HT đọc bài. Chắc HT đã đọc bài của Huyền rồi chứ. Chỉ có điều hơi lạ là không thấy HT comment trên web cả.



Từ: HuongNT
18/12/2010 14:34:52

Huyền có bài Lễ hội Vino ở Molđavi hay lắm Ngọc ạ! Đọc xong làm tôi ước ao có một ngày nào đó về thăm lại Molđavi đúng vào ngày này thì hạnh phúc và thú vị biết bao! Nếu sang năm có tổ chức đi thì alô thông báo nhé!



Từ: HanhLM
17/12/2010 15:40:25

Biết ơn HT lắm rồi.


Theo nghiệp vụ thanh toán bù trừ của ngân hàng thì : 4 bài (đã biếu người khác) - 3 bài (đã được người khác biếu và sắp được biếu) = 1 bài. Tức là HT vẫn bị lỗ đấy chứ. Như vậy là tuy HT "ở hiền" mà vẫn chưa hoàn toàn "gặp lành" đâu!!!



17/12/2010 15:30:06

Chị Thanh ơi, gần đây “biếu” chị 02 bài, khá dài, “biếu” Hạnh 02 bài, cũng chất lượng.


Ăn ở như thế không hiền thì thế nào mới là hiền?



Từ: ChiNB
17/12/2010 15:13:54

Diện ơi, em viết về rượu nho Mondavia hay quá, nho là biểu tượng của Mondavia mà. Năm học dự bị, chị được cử đi làm công tác hữu nghị ở nông trường (hình như vùng Benderư hay Tiraspol gì đó), dân nông trường nhiệt tình mời rượu, bé con dự bị chỉ biết rằng, phong tục ngoại giao là phải đo đna, nên cốc nâng lên là chị một hơi uống đến đáy thật, may mà không say và từ đó mới biết tửu lượng của mình cũng không đến nỗi nào. Tuy nhiên hè năm dự bị, nhà trường cho đi nghỉ ở nông trường, trong buổi tiệc chia tay họ mang cả một thùng gỗ rượu nho, rót từ vòi vào các ca sắt trắng men, cứ một lời chúc là một ca, uống ngon thật nhưng cũng vì thế mà biết thế nào là  say rượu nho (chắc không ai biết đâu vì chị vẫn tỉnh táo xin rút lui trước, chỉ biết rằng đấy là lần đầu tiên - mà cũng là lần cuối cùng mình uống rượu xong mà đi không thẳng) 



Từ: ThanhLK
17/12/2010 15:00:48

Tưởng em Diện "chỉ biết cười trừ" hóa ra lại là nhà "nho học".


Đúng là HT "ở không hiền" thì "gặp may" rồi, một lúc được biếu những hai bài, hì hì hì...



17/12/2010 14:28:46

Hehe, anh đang phụ trách biên tập chuyên mục "Liên bang Xô Viết" cho cuốn sách sắp XB, hôm qua được anh Kỳ Minh tặng bài "Thơ Nga', hôm nay được Diện cho bài "Nho Modolva", lãi to rồi. Sắp tới có thể Huyền lại biếu thêm bài "Ngày lễ rượu nho". Cho nên ở hiền là khắc gặp lành thôi.


Theo như Huyền cho biết, nhân ngày lễ rượu nho, Moldova chỉ hỗ trợ visa cho 1 số nước châu Âu thôi. Dân Việt mình vẫn cứ phải xin visa.



17/12/2010 13:16:26

Chị Hương ơi, em giờ vần kều như trước, nhưng đẹp "chai" hơn nhiều. Post ảnh lên sợ nhiều cô đòi theo thì nguy hiểm.



Từ: HuongNT
17/12/2010 13:08:35

Cám ơn Diện đã cho anh chi em KGU những thông tin bổ ích và lý thú về nho xứ Mônđavi! Những thông tin của Diện rất hay, cứ phát huy lên nhé! Chị vẫn nhớ Diện "Kều" rất thông minh, hóm hỉnh. Post ảnh mới lên nhé xem em có khác xưa nhiều không?




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s