KGU News >>Văn học >>Ký - Luận
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 29 Tháng mười hai. 2010

Ngày bầu cử nước Việt Nam thống nhất 25/4/1976 ở Kishinev




Tác giả: TuyP

Khoa Toán Lý ngày bầu cử 25/4/1976

Phan Túy, Hóa 1967

Ở trường ĐH tổng hợp Kishinev nước cộng hòa Moldova, từ năm 1962 dến 1994, năm nào cũng có sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam học tập, nghiên cứu. Họ đến đây từ mọi miền của đất nước Việt Nam: Nhiều người là con em đồng bào các tỉnh phía Bắc, một số là con em các tỉnh miền Nam đang chìm trong bom đạn. Song, dù đến từ vùng miền nào của Việt Nam, sinh viên Việt Nam ở KGU cũng luôn là một tập thể chăm học, học giỏi, tình cảm của họ luôn hướng về Đất mẹ -Việt Nam thân yêu. Và đến năm 1975 – 1976 tình cảm đó đã bùng cháy lên, mọi hoạt động của tập thể sinh viên Việt Nam ở KGU gắn liền với những sự kiện trong nước.

Năm 1975, khi bắt đầu chiến dịch Hồ Chí Minh, tập thể sinh viên Việt Nam ở KGU đã thành lập ban thông tin chiến sự. Ban này có nhiệm vụ hàng ngày theo giỏi tin chiến thắng của ta trên chiến trường Miền Nam qua đài, TV và đánh dấu bước tiến của quân ta về Sài Gòn từ mọi hướng trên bản đồ Việt Nam treo tại ký túc xá. Như vậy, dù xa hàng chục nghìn cây số, nhưng ngày nào sinh viên Việt Nam và bạn bè Quốc tế ở KGU cũng cập nhật được tin chiến thắng từ Việt nam. Trưa 30/4/1975 quân ta tiến vào dinh độc lập, miền Nam được hoàn toàn giải phóng. Sáng sớm hôm sau (giờ Moskva) sinh viên Việt Nam mới nhận được tin chiến thắng. Không khí ở các ký túc xá có sinh viên Việt Nam như vỡ òa, mọi người ôm nhau mừng vui, bạn bè quốc tế chúc mừng. Và những ngày tiếp theo là những ngày hội của sinh viên Việt Nam.

Miền Nam được giải phóng rồi, đất nước không còn chiến tranh, nguyện vọng của người Việt Nam sau 30/4/1975 là đất nước phải sớm về một mối. Và chỉ sau chưa đầy một năm, ngày vui đó đã đến - ngày 25/4/1976 cả nước tổ chức tổng tuyển cử thống nhất nước nhà.

Theo luật bầu cử lúc bấy giờ, công dân Việt Nam đang công tác, học tập ở nước ngoài không tham gia bầu cử. Chủ trương của sứ quán ta ở Liên Xô chỉ là các đơn vị lưu học sinh Việt Nam toàn Liên Xô tổ chức mit tinh, tuyên truyền nhân ngày trọng đại này của đất nước. Vậy làm thế nào để những người con của Việt Nam ở KGU được sống trong không khí Tổng tuyển cử thống nhất đất nước? Đơn vị đề nghị mọi người hiến kế. Và trước ngày tổng tuyển cử khoảng một tháng, Hội người Việt Nam ở KGU tổ chức cuộc họp liên tịch bàn về tổ chức mừng ngày tổng tuyển cử thông nhất nước nhà. Thành phần cuộc họp liên tịch gồm các đồng chí trong chi ủy chi bộ Đảng do đồng chí Nguyễn Xuân Trung (NCS Hóa) làm bí thư, toàn thể ban chấp hành đơn vị lưu học sinh do đồng chí Phan Túy (NCS Hóa) làm đơn vị trưởng, toàn thể ban chấp hành chi đoàn thanh niên CS Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Thịnh (sinh viên khoa Sinh khóa 1977) làm bí thư. Sau một thời gian thảo luận, nêu những đề xuất trong toàn đơn vị, hội nghị đi đến thống nhất: Mừng ngày tổng tuyển cử thống nhất đất nước có hai phần:

1.      Tổ chức Tổng tuyển cử tượng trưng ngoài trời vào sáng ngày 25/4 1976

2.      Tổ chức mit tinh trọng thể tại nhà văn hóa của trường KGU vào tối 25/4/1976

 

Để thực hiện hai nội dung trên, hội nghị thống nhất thành lập 5 ban:

 

-        Ban nội dung: Xây dựng toàn bộ nội dung, chương trình của 2 phần nêu trên

-        Ban đối ngoại: Xin phép tổ chức, làm giấy mời khách dự mit tinh, tham gia văn nghệ

-        Ban bầu cử: Trang trí nơi bầu cử, Quốc kỳ, Quốc ca, thùng phiếu, thẻ cử tri, phiếu bầu cử

-        Ban văn nghệ thể dục thể thao: Tổ chức thi đấu thể thao sau lễ bầu cử, vui chơi xổ số có thưởng; Chuẩn bị tiết mục văn nghệ, kết hợp với các bạn quốc tế xây dựng thành chương trình văn nghệ chung sau mit tinh

-        Ban tổ chức mit tinh: Nội dung bài phát biểu, Bố trí chủ tịch đoàn, trang trí hội trường, dẫn chương trình, đón tiếp khách mời

Sau hội nghị liên tịch, mặc dù rất bận học, nhưng mọi người trong các ban, với tình cảm và tinh thần trách nhiệm, đã chuẩn bị hết sức chu đáo và đầy đủ mọi yêu cầu đến từng chi tiết. Nhờ vậy mà cuộc bầu cử tương trưng ngoài trời, mit tinh trọng thể mừng tổng tuyển cử thống nhất đất nước đã tiên hành rất nghiêm trang và rất cảm động, không có sai sót. Đặc biệt việc thiết kế in lưới các thẻ cử tri là khá vất vả, do các bạn khoa Lý đảm nhận, vì phải in bằng chữ Việt vốn khá xa lạ ở Moldova.

Lễ bầu cử tượng trưng được tổ chức như bầu cử thật: Có khẩu hiệu, cờ hoa, thùng phiếu, có Quốc kỳ, ảnh Bác Hồ, mỗi người được phát một thẻ cử tri . Trước khi bầu cử có quốc ca. Sau đó mọi người sắp hàng đưa thẻ cử tri để nhân phiếu bầu cử. Trong phiếu bầu cử chỉ có giòng chữ: Việt Nam thống nhất muôn năm. Chỉ là bầu cử tượng trưng nhưng mọi người đều thấy hết sức vui vẻ, cảm động. Hai cử tri: trẻ nhất Trần Minh Nguyệt (Hóa 80) và cử tri sắp về nước làm việc Quang Hưng (Lý 76) đã được “nhà báo” Ngọc (Toán 79) phỏng vấn ngay sau khi tham gia bỏ phiếu.

     Cử tri trẻ nhất Trần Minh Nguyệt

 Sau bầu cử là thi đấu bóng đá sân nhỏ và trò chơi xổ số có thưởng, vừa để lấy kinh phí cho Hội, vừa thêm phần vui vẻ. Vé có in xeri đàng hoàng, mỗi vé hình như 3 rúp, cuối buổi mới tổ chức quay để mọi người không về giữa chừng. Có đủ các giải từ nhất cho đến khuyến khích bằng hiện vật. Đã mua chuẩn bị hết các giải, chỉ lo ít người tham gia thì không đủ tiền để bù vào! May quá cuối cùng còn có lãi cho quỹ.

Mit tinh trọng thể: Hội trường được trang trí nghiêm trang. Trên tấm phông to có Quốc kỳ, ảnh Bác, hình bản đồ Việt Nam hình chữ S và câu nói của Bác Hồ:

  Nước Vịêt Nam là một,

  Dân tộc Việt Nam là một

                                                   Sông có thể cạn, núi có thể mòn,

                                           Nhưng chân lý đó không bao giờ thay đổi.

Tám giờ tối ngày 25/4/1976 mit tinh bắt đầu. Ngoài hơn 100 sinh viên, NCS Việt Nam còn rất đông khách mời là các thầy cô trong Ban giám hiệu, chủ nhiệm các bộ môn, các khoa, các giáo sư, giảng viên, sinh viên Liên Xô ở KGU. Thành phần khách mời còn có rất đông sinh viên, NCS các nước CHDC Đức, Bungary, Balan, Ấn độ, Paksstan, Afganistan, Banglades, các nước châu Phi, Mỹ La tinh đang học tại KGU. Hội trường Nhà văn hóa của trường với 500 chỗ ngồi đã chật kín.

Chủ tịch đoàn cuộc mit tinh ngoài chủ nhà Việt Nam, còn có đại diên BGH nhà trường, đại diện sinh viên các nước XHCN, các nước châu Á, châu Phi, Mỹ La tinh.

Giáo sư Viện sỹ Melnhik, Hiệu trưởng KGU phát biểu

Trong bài phát biểu của mình, đơn vị trưởng lưu học sinh Việt Nam Phan Túy đã nói lên tinh thần đấu tranh vì một Việt Nam độc lập, thống nhất của nhân dân Việt Nam và cảm ơn nhân dân Liên xô, bè bạn trên toàn thế giới đã ủng hộ  cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.

Với tình cảm chân thành, thân thiết, Giáo sư, Viện sĩ Hiệu trưởng KGU Melnhik đã phát biểu chúc mừng sinh viên, NCS Việt Nam ở KGU và nhân dân Việt Nam nhân thắng lợi vẻ vang, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam.

Sau lời chúc mừng của thầy Melnhik, các bạn đại diện cho sinh viên, NCS các nước XHCN, các nước châu Á, Các nước châu Phi, Mỹ La tinh, cũng với tình cảm chân thành và vui mừng lần lượt phát biểu chúc mừng, chia vui cùng sinh viên việt nam. Mit tinh đã diễn ra hết sức trang nghiêm.

Sau mit tinh là phần văn nghệ chào mừng. Chương trình văn nghệ bao gồm các tiết mục của sinh viên, NCS Việt Nam, sinh viên Việt Nam kết hợp với các bạn quốc tế hoặc của các bạn từ các nước. Sự vui mừng, hạnh phúc của sinh viên Việt Nam trong ngày vui thống nhất đất nước đã dâng trào, lan tỏa sang các bạn bè quốc tế, làm cho đêm liên hoan văn nghệ vô cùng sôi động suốt hai giờ đồng hồ.

   

Ba mươi lăm năm kể từ ngày tổng tuyển cử thống nhất đất nước đã qua, nhưng những hình ảnh lễ bầu cử tượng trưng và lễ mit tinh mừng tổng tuyển cử thống nhất đất nước của hội những người Việt Nam tại KGU 1975-1976 vẫn không phai mờ.


Người post: NgocBQ

Ngày đăng: 29-12-2010 14:02






Xem 1 - 8 của tổng số 8 Comments

Từ: Meomun
06/01/2011 15:55:55

Bác Túy ạ, tò mò em vào profile của bác và phát hiện ra là phụ huynh em có năm sinh trùng với của bác. Thảo nào lúc các anh chị tốt nghiệp thì bọn em mới học mầm non, hihi.



Từ: HanhLM
30/12/2010 09:38:11

Anh Túy có một bài hồi ức quá đầy đủ và xúc động về một kỷ niệm không bao giờ quên đối với Hội KGU, trong đó có nhiều chi tiết, nhiều công việc chỉ Ban lãnh đạo đơn vị biết và vất vả triển khai (những thông tin thuộc loại "thâm cung bí sử"?), còn chúng em chỉ răm rắp tuân theo, hớn hở, hồi hộp và xúc động thật sự khi cầm lá phiếu cử tri trong tay, xếp hàng lần lượt lên làm nghĩa vụ của người công dân của một nước Việt Nam thống nhất. Cám ơn anh Túy và các anh chị đã cho nguoikgu, cả những người may mắn được tham gia sự kiện lịch sử đó và những anh chị em các khóa sau, được sống lại những giây phút đáng nhớ đó.


@Huyền à, em lại "bé cái nhầm" rồi. Sao lại thêm mở ngoặc đơn "(hồi ấy đó!)"? Các anh chị bây giờ già à? Làm gì có chuyện ấy cơ chứ!


Em không đọc comment của chị đối với bài ký của TBT về buổi lên lớp của thầy Phư à: Học trò dứt khoát nhận mình là "Trẻ mãi đến già", "Khỏe mãi đến già", "Vui mãi đến già", "Tươi mãi đến già", "Cười mãi đến già", "Nói mãi đến già", "Khôn mãi đến già", "Khéo mãi đến già" v.v...và v.v...



Từ: HuyenBT
30/12/2010 06:05:44

Em cũng đã rửa lại ảnh này, và đã đưa vào album ảnh để trong Góc Vn của nhà Bảo tàng trường DHTH của mình. Một sự kiện lớn lao của nguoikgu chúng ta.(Em còn chưa một lần được cầm lá phiếu, đi bầu cử ở nước mình. Thấy quyền công dân của mình chưa đầy đủ, tiếc quá!).Các anh chị trẻ thế!(hồi ấy đó!)



Từ: GiangHV
29/12/2010 22:21:41

Hay quá anh Túy ạ. Có lẽ đây là kỷ niệm tuyệt vời nhất của người KGU ta tại Kis. Hoạt động mà em Trần Thanh Thu (OB 78) bổ sung là rất thú vị. Tôi là người thay mặt lớp OB77 tham gia vào đội chơi của khoa Sinh vật. Trong đội, ngoài Thu và tôi còn có anh Nông Hải (OB76) và 2 em đại diện cho OB 79  và OB 80 (tôi không còn nhớ tên). Trờ chơi thật vui, các thành viên của các đội phải bắt thăm câu hỏi của Ban tổ chức rồi trả lời. Câu hỏi tôi bắt thăm được có nội dung̀:” Hãy kể tên các tỉnh nối liền từ thủ đô Hà Nội tới TP HCM” . Là người rất thích theo dõi tin tức trong nước nên tôi trả lời chính xác 100% câu hỏi này với nội dung mà tôi vẫn còn nhớ mãi cho tới tận hôm nay:” Hà Nội- Hà Sơn Bình- Hà Nam Ninh- Thanh Hóa- Nghệ Tĩnh- Bình Trị Thiên- Quảng Nam Đà Nẵng- Nghĩa Bình- Phú Khánh- Thuận Hải-Đồng Nai- TP HCM”. Anh Nông Hải bắt thăm được câu:” Hãy hát một bài hát vui về cuộc kháng chiến trường kỳ của quân và dân ta”. Lập tức anh Hải đã hát bài “ Cồn Cỏ có con cua đá…..”. Có một chi tiết tôi bổ sung thêm vào bài viết của anh Túy: Trò chơi quy xổ số do Nguyễn Hồng Phú (Tự sướng 79 phụ trách). Do Phú biết tôi có mấy chiếc quạt Tai voi (do ông anh ở Donesk mua hộ và gửi cho) nên Phú đã đề nghị tôi để lại cho Ban tổ chức 1 chiếc để làm giải nhất. Tôi không nhớ hồi đó ai được giải nhất này?



Từ: NguyetTM
29/12/2010 18:58:41

Hay quá, cảm ơn anh Túy đã cho chúng em về lại ngày 25/4 năm 1976, ngày mà lần đầu tiên em được đi bầu cử (mà lại là bầu tượng trưng). Sau này khi về nước cũng được đi bầu cử nhưng mà không có không khí thú vị như năm ấy nữa. Lần ấy các anh tổ chức thật long trọng, sáng tạo và chu đáo. Trong lòng mọi người đều hừng hực khí thế của dân tộc vừa chiến thắng một kẻ thù lớn và tràn ngập niềm vui ngày Thống nhất Bắc Nam. Riêng em cũng được một dấu ấn đặc biệt là cử tri trẻ nhất năm ấy. Cảm động quá ! Xin cảm ơn anh Túy và ban tổ chức cuộc bầu cử nhiều.



Từ: Meomun
29/12/2010 18:54:56

Các anh chị ngày ấy vui thật ấy! Chị Nguyệt ơi, sao chị "đại biểu trẻ nhất" đứng nghiêng nên không nhìn rõ mặt gì cả? Chắc tại anh phó nháy lúc ấy săn ảnh quá phải không ạ?



Từ: ThuTT
29/12/2010 16:31:10

Ngày hôm đó còn một hoạt động nữa mà chưa thấy anh Túy kể trong bài : đó là thi tìm hiểu về lịch sử văn hóa Việt nam. Tôi nhớ là mỗi khoa cử một đội 5 người (từ năm 1 đến năm thứ 5). Tôi tham gia vào đội của khoa Sinh vật nên còn nhớ một số câu hỏi như Tên nước Việt nam qua các thời kỳ hay Câu thơ tả các nhân vật trong Truyện Kiều... Nếu tôi nhớ không nhầm thì Khoa Toán Lý đạt giải nhất, Sinh vật về nhì.



29/12/2010 15:05:05

Xin rất hoan nghênh anh Phan Túy, Khóa 1 Hóa 1967, nguyên Đơn vị trưởng Hội đồng hương VN tại Kishinev, đã có bài rất hay về một ngày đáng ghi nhớ của NguoiKGU năm 1976, ngày tổng tuyển cử nước VN thống nhất.


Cùng với chị Thục Anh đã có bài rất sớm trên web đàn, các anh chị là tấm gương lớn để đàn em ngưỡng mộ và noi theo. Mong các anh chị tham gia nhiều hơn nữa trên web.


Chị Thục Anh ơi, mọi người vẫn đợi phần tiếp theo của chị viết về khóa 1 đấy.



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9764
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7159
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s