KGU News >>Người KGU >>Chúng ta
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 09 Tháng chín. 2014

Tết Trung thu khi xưa…




Tác giả: NghiPH

 


Tôi nhớ lại một số chi tiết của Ngày tết Trung thu ở quê khi xưa.


Từ chiều tiếng còi của đội trưởng vang lên, chúng tôi ùa ra quét dọn đường làng, ngõ xóm cho thật sạch sẽ.


Tối đến nhà nào cũng ăn cơm thật sớm để còn hò nhau ra sân kho hợp tác xã phá cỗ. Thông thường có thi duyệt đội. Đội nào đi đều và hùng dũng nhất sẽ trúng giải. Sau đó là lễ rước đèn ông sao.


Tiết mục hái hoa dân chủ rất thú vị. Trên các cành cây có treo các hoa giấy bé gấp kín. Ai lấy được hoa nào sẽ đưa cho người chủ trì cuộc chơi xướng lên. Các hoa giấy có rất nhiều câu tếu, vui với những nội dung khác nhau: Bạn hãy kêu meo meo, bạn hãy hát một bài, bạn hãy đọc thơ, bạn hãy kêu ủn ỉn, bạn hãy trồng cây chuối 5 phút, bạn hãy ăn một cái kẹo rồi về chỗ...


Cuối cùng là phá cỗ. Cỗ trung thu là các múi bòng, bưởi, quả chuối, quả na, lạc rang, ngô rang, hột mít luộc do các gia đình đóng góp. Có thêm một ít kẹo, bánh khảo.


Đúng là phá cỗ. Chỉ một loáng là các mâm cỗ trung thu được giải quyết gọn ghẽ. Chúng tôi chia nhau ra chơi trận giả, bắn nhau đùng đoàng đến khuya mới về nhà.  

 

 


Người post: NghiPH

Ngày đăng: 09-09-2014 00:12






Xem 1 - 10 của tổng số 14 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: NghiPH
24/09/2014 17:04:34

Cảm ơn em HuyenBT đã thổi hồn thơ vào đêm thu mơ mộng, nồng nàn.



Từ: HuyenBT
11/09/2014 12:11:29

Anh Nghị ơi, cảm ơn anh đã gửi cho em quả Thị. Ai cũng có quả Thị của riêng mình. Em có mấy câu thơ nói hộ lòng người và góp vào tết trung thu này:


         Ai xui tôi qua vườn em


Để lòng muốn chín trong đêm trăng đầy


         Ước làm quả Thị trên cây


Thấp tha thấp thỏm mong ngày em qua.


         Hương bay theo gió la đà,


Giả ngu ngơ để ngã sà vào em.


        Hương lên mắt ướt, môi mềm....


Cho tôi được chín trong em nồng nàn!



Từ: HuyenBT
11/09/2014 12:05:14

Còn em thì đi dọc Phú Quốc tìm bánh trung thu, cái nào cũng có sầu riêng, không giống với bánh trung thu miền Bắc  ngày xưa.


Anh Nghị, chị Bích Lam ơi, em cảm ơn nhé. Có lẽ đó là chú Tễu, anh Nghị ạ, em nghe âm đó có vẻ quen quen. Em cũng chưa chắc chắn lắm.



Từ: LienTP
09/09/2014 22:47:36

Ngày xưa ít bánh kẹo, có bánh dẻo chay ăn là sướng lắm rồi, có lần còn tự làm lấy đèn ông sao. Đến bây giờ có nhiều loại bánh nướng bánh dẻo, nhưng Phương, con gái mình vẫn thích bánh dẻo chay.  Các cháu  rất thích Trung Thu: đèn ông sao truyền thống,  không khí thật nhộn nhịp tươi vui làm ông bà bố mẹ vui theo.



Từ: NghiPH
09/09/2014 22:30:47

 


 


 


Tôi nhận thấy gọi là ông Phỗng thì đúng hơn.


Còn chú Tễu là tên gọi của một anh chàng trong môn Múa rối được làm bằng gỗ. 


Ngoài bắc nói là Múa sư tử còn trong nam nói là múa lân. 


 


 


 


 


 


 



Từ: Guest LamTB
09/09/2014 22:10:00

hay "ông Phỗng"



Từ: Guest LamTB
09/09/2014 22:04:20

Huyền ơi, nhân vật đeo mặt nạ đó mình nhớ gọi là "chú tiễu"



Từ: CucNT
09/09/2014 16:28:09

Nhớ tuổi thơ qua Tết Trung thu. Hồi đó đói lắm, đói triền miền, cái gì cũng thèm , chúng tôi chờ Tết Trung Thu để phá cỗ, để mỗi đứa được 1 dăm hạt mít luộc và vài cái kẹo, ăn vào sướng rơn người. 


Bây giờ Trung Thu hình như không phải cho trẻ em mà cho người lớn. Những cái bánh Trung Thu bày bán  khắp nơi thật sang trọng, đẹp mắt và cũng đẹp tiền. Cái bánh cho trẻ em mà giá 300.ngàn đồng. 


"Bao giờ cho đến ngày xưa?"


 



Từ: BinhNH
09/09/2014 15:03:34

Đúng là hồi xưa cuộc vui nào cũng có hái hoa dân chủ. Từ trẻ con đến người lớn, từ Đại hộ đoàn đến đại hội đội thiếu niên. Vui ra phết.


Nhơ cả cái món hạt mít luộc nữa nhỉ.


Còn bây giờ bánh trung thu đắt ơi là đắt, bán đầy đường chẳng có người mua. Xong rồi hôm nay họ đưa đi đâu ? Nghe nói làm bánh chả?



Từ: HuyenBT
09/09/2014 13:52:20

Anh Nghị, ở trong này người ta cũng bảo đó là ông Địa. Nhưng em nhớ hồi còn bé, ở miền Bắc, họ gọi tên khác cơ. Em ngồi nghĩ mãi mà chưa nhớ ra,nhưng chắc chắn là có một cái tên khác nữa anh ạ.


Em cảm ơn anh về quả thị ấy nhé. Nhìn đã thấy thơm rồi.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s