KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 09 Tháng tám. 2015

TIN BUỒN




Tác giả: TanhVH

TIN BUỒN

Ban liên lạc Hội Nguoikgu, Khoa Sinh vật KGU vô cùng thương tiếc báo tin:

Chị Nguyễn Thị Lĩnh, cựu sinh viên khoa Sinh vật 1979 đã tạ thế vào lúc 8 giờ ngày 8/8/2015 (tức ngày 24/6 năm Ất Mùi) tại Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Thọ 68 tuổi.

Lễ viếng được tổ chức từ ngày 8/8 đến hết ngày 10/8/2015 tại nhà riêng- 6/14 Nguyễn Thiện Thuật, Tp. Nha Trang.

Lễ truy điệu và di quan được cử hành vào luc 7 giờ sáng ngày 11/8/2015 (tức ngày 27/6 năm Ất Mùi.

An táng tại nghĩa trang Phước Đông, Tp. Nha Trang.

Ban liên lạc Hội Nguoikgu, khoa Sinh vật KGU xin gửi đến gia đình Chị Nguyễn Thị Lĩnh lời chia buồn thống thiết nhất.

Cầu mong Chi yên nghỉ ngàn thu nơi Tây phương cực lạc và linh hồn chị về phù hộ cho các con cháu và người thân trong gia đình

T/M BLL Nguoikgu, Khoa Sinh KGU

Hoàng Võ Tánh


Người post: TanhVH

Ngày đăng: 09-08-2015 05:05






Xem 1 - 10 của tổng số 19 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest LD
12/08/2015 18:11:58

Hom nay em moi nghe Mai Lam, hoa 79, bao tin chi ra di. Em lang nguoi di cu nho mai hinh anh ngay 5 tet vua roi ca hai vo chong ghe tham chuc tet chi o NTr. The la gap lai chi 3 lan ca thay. Van nhiet tinh hay cuoi va chuyen nhieu khong dut. Chi ra di cung nhe nhang la Tien day. Em cau mong chi sieu thoat.


LinhDuc



Từ: HaiNV
11/08/2015 21:19:07

HaiNV xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình chị Lĩnh! Hội KGU ta lại mất đi một thành viên, nỗi đau thương này thật là to lớn đối với tất cả chúng ta!



Từ: Guest MoN
11/08/2015 18:16:27

Chị ơi an nghỉ ngàn thu nhé.


Em xin chia buồn cùng gia quyến.



Từ: TuyetHA
11/08/2015 04:14:51

Hơn 11 giờ đêm thứ 7 nhận được tin dữ từ Mỹ Thanh (OB73): chị Lĩnh mất rồi! Đột ngột quá! Từ hồi về nước đến nay đã 38 năm chưa một lần gặp lại chị, tuy biết chị ở Nha Trang nhưng không có thông tin cụ thể. Thủa sinh viên, tuy học dưới lớp mình 2 năm nhưng chị rất hay "giao lưu" với bọn mình bởi hợp nhau ở cái tính hài hước, tếu táo. Cứ tự nhủ có dịp ra NT nhất định sẽ tìm gặp chị, vậy mà...! Buồn quá, sao ra đi sớm vậy chị Lĩnh ơi! Thôi cứ coi   Số mệnh là như vậy cho nhẹ lòng chị nhé! Cầu mong chị sớm được siêu thoát và thanh thản nơi chín suối!



Từ: Guest LamTB
10/08/2015 23:09:03

Tin chị Lĩnh mất thật đột ngột. Cũng như nhiều bạn khác, tôi rất muốn gặp lại chị Lĩnh nhưng từ khi về nước tới giờ chưa có cơ hội. Nhiều lần ra NT nhưng không biết địa chỉ, không có số DT, chỉ hỏi qua bạn bè đồng nghiệp biết chị làm việc ở Viện Hải dương học, nhưng khi tới thì chị đã nghỉ rồi. Sau này biết chị làm thêm hướng dẫn DL.


Nhớ chị thời sinh viên: cô gái miền Nam vui tính hay chọc phá tếu ơi là tếu. Vui nhất là sau ngày GPMN, chị có rất nhiều băng nhạc sến, Ob2 của tụi mình cứ vang tiếng nỉ non:"Tôi xa Hà nội năm tôi 18 khi vừa bieết yêu, bao nhiêu mộng đẹp tan như làn khói bay theo mây chiều" Bà già lấy le ông già, chiều chiều dắt nhau ra bờ  sông, hai người nói chuyện tâm tình, ôm nhau nhảy ùm xuống sình"...


Chi đã ra đi và để lại kỷ niệm đẹp trong lòng bọn em. Mong chị về cõi vĩnh hằng an lạc.



Từ: NghiPH
10/08/2015 18:02:45

Xin chia buồn cùng gia đình chị Lĩnh về sự mất mát to lớn này . Cầu mong chị Lĩnh lên đường nhẹ bước tiên!



Từ: ThaoDP
10/08/2015 07:49:49

Diệu Linh nhắc tôi nếu đi Nha Trang nhớ gặp Lĩnh. Tôi đinh ninh lần tới về VN sẽ đi Nha Trang gặp, nhưng nào ngờ Lĩnh ra đi đột ngột quá:


Xin chia buồn chân thành với gia đình Lĩnh, mong Lĩnh sớm an nhiên nơi Cực lạc.



Từ: NguyetTM
10/08/2015 05:31:58

Chị Lĩnh ơi, từ khi ra trường em không gặp chị nhưng em vẫn nhớ chị lắm, nhở rất rõ người chị duyên dáng lúc nào cũng chiều chuộng các em. Mỗi khi hỏi thăm về chị, các bạn ở Đà nẵng vẫn kể rằng chị vẫn làm du lich và vẫn nói tiếng Nga hướng dẫn khách thăm quan....Bất ngờ nghe tin chị ra đi sớm quá, chúng em thật là thương tiếc chị. Cầu mong cho Linh Hồn chị siêu thoát nhẹ nhàng về cõi Vĩnh Hằng. Em xin chia buồn sâu sắc với toàn thể gia đình chị.



Từ: CucNT
10/08/2015 04:11:42

Xin chia buồn cùng gia đình chị. Cầu mong linh hồn chị sớm siêu thoát và an lạc cõi vĩnh hằng!



Từ: Guest HoaiPV
10/08/2015 03:58:50

Lĩnh ơi, tôi viết những dòng này như một nén hương thắp cho Lĩnh khi Lĩnh đã đi xa! Tối 12/7 trong chuyến xuyên Việt cùng các bạn học phổ thông, tôi đã đến Nha Trang, vì thời gian quá ngắn, tôi đã không gọi điện cho Lĩnh, cho vợ chồng Chi - Hà, vợ chồng Hiền - Cường, ... những người bạn KGU tôi đã gặp lần đón Thầy Cô sang thăm VN năm 2012. Không rõ vào thời điểm ấy, Lĩnh đã gặp cơn bạo bệnh chưa, chỉ mãi ân hận, day dứt một điều rằng...biết đâu, tôi đã gặp được Lĩnh, biết đâu nhiều điều không như vậy! Những hạt cafe Lĩnh đã mua giúp tôi lần ấy, hương vị của nó, không thể quên được Lĩnh ơi! Bạn hãy bình tâm yên nghỉ Lĩnh nhé, bên bạn luôn có những tấm lòng!




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s