KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 02 Tháng mười. 2016

Ngày cuối cùng ở Ki si nhốp của đoàn cựu sinh viên Việt Nam




Tác giả: NghiPH


Hôm nay là ngày cuối cùng đoàn cựu sinh viên Việt Nam ở Kisinhop. Ai nấy đều hối hải việc này việc kia. Lịch vẫn dầy đặc. Còn một số thầy cô, bạn bè chưa đến thăm được. Chưa ra nghĩa trang viếng được một số thầy cô đã đi xa.


Cứ hỏi nhau đã thăm Đài tưởng niệm 5 cây súng chưa, thăm lại nhà ga Kisinhop (từ đó trốn đi Odesa, Kiev) chưa, đã ra ngó rạp chiếu phim sorok let, rạp Patria chưa, đến Thung lũng Hoa hồng- Долина Роз chưa, đến rạp xiếc chưa, không biết người ta đưa các cụ Lê nin và Các Mác, Angghen đi đâu nhỉ!


Ơ, tớ chưa mua được bức tranh về phố cổ Kisinhop, về đồng quê Moldova... Còn bao nhiêu nơi gắn với thời sinh viên đã thăm hết được đâu... Ối giời ôi! Ít thời gian quá!


Đến nhà thầy cô, các trò đều thấy cả một bàn đầy rượu, đầy thức ăn ngon. Các thầy cô giao cho một bài tập khó:- Ăn hết, uống hết các thứ trên bàn mới được về. Nếu vội quá phải về thì lập tức các thầy cô sẽ dỗi, sẽ không bằng lòng. Phải ngồi lại ăn mỗi thứ một tí, uống thêm ít rượu, ăn thêm quả nho, quả táo.- Ăn, uống chưa hết thì mang về cho các bạn, rồi đêm về tối ăn khỏi đói- Thầy cô khẩn khoản. Trong quan niệm của thầy cô, các trò tuy đã ở tuổi về hưu hoặc sắp về hưu vẫn như là những đứa trẻ cần được quan tâm chăm sóc. Rồi thầy cô tặng quà, nhờ chuyển quà cho học trò không về nguồn được.

Suốt ngày người cứ lâng lâng.


Năm 2011 khi tôi viết những dòng tâm sự kiểu này lên trên web studntkgu.vn, bạn Tạ Minh Lý đã cảm hứng viết một bài thơ rất hay:


Ngày nói lời chia tay!

 

Rồi đến ngày nói lời chia tay,

Rồi đến phút rời xa chốn này,

Lòng còn muốn đó đây, đi khắp

Bâng khuông, bồi hồi, dạ đắm say!

 

Mãi yêu hàng phong, cây xanh thắm,

Nhớ nhiều lối phố bóng nắng đầy,

Nhớ thương ai đó, tung tăng bước,

như dải mây nào, vắt theo đây!


Thiên thần, cây táo trĩu cành sai,

Ngọn cao, ánh nắng đón chờ ai,

Trái nào uống nắng vàng thêm rực,

một mảnh trời cao, có mây bay!


Còn đây phố nhỏ, chiều ký túc,

bao mái đầu xanh, gió thôi bay!

Hôm nay, muốn lắm, đi muôn ngả,

Chưa xa đã nhớ lắm chốn này!


Trở lại chốn xưa, dẫu mai này

vạn vật đổi thay, thời thế khác

Chẳng còn ai đó tay trong tay,

Chẳng còn đâu nữa các cô, thầy!


Vẫn còn trường đó, sừng sững đứng,

Với ngàn bạn trẻ, tuổi xuân đầy,

Vẫn còn trời Kis, bừng trong nắng,

Vườn táo nhà ai, trái trĩu cây!


Vẫn còn xanh sóng, Hồ thêm rộng,

Bao đôi bạn trẻ tay trong tay,

Hãy để tâm hồn thêm rộng mở,

hãy hát cho đầy với mê say!


Bầu trời Kis vẫn còn vang vọng,

Mãi vẫn nồng yêu, cảnh nơi này!

Trường xưa, lỗi cũ còn đây mãi,

Muôn mảnh tình xanh nở chốn này!


Bài thơ này đã được anh Đình Minh phổ nhạc thành một bài hát hay.  



 


Người post: NghiPH

Ngày đăng: 02-10-2016 18:06






Xem 1 - 10 của tổng số 10 Comments

Từ: CucNT
21/10/2016 15:15:58

 Cúc nghĩ trang Web Kgu là nơi kết nối tâm tình của anh chị em Kgu. Những bài viết mang tính chất cảm xúc của mỗi người về tin tức, tình cảm mong muốn  chia sẻ của người viết đến với người đọc chứ không mang  tính chất văn học nhiều. Người viết chỉ tranh thủ thời gian để viết, nhiều khi không có cả thời gian để sửa chính tả. 


 Mục đích chung của chúng ta "vui là chính" 


 Chúng ta gọi thân mật, môn na là "chợ" Kgu. 


Thông tin trên mạng thì nhiều, ai thích thì đọc, không thì thôi, mọi góp ý nên mang tính chất xây dựng chứ không nên miệt thị. Có thê mọi người mới có cảm hứng viết bài.


 Ai đó mang danh guest kgu "chửi " Cucnt thậm tệ theo kiểu ngu dốt mà viết bài post lên, tra tấn người Kgu phải đọc mất thời gian vv Làm Cunt và những người khác thấy nản. 


 Rất cảm ơn "Ban các cụ" đã kịp thời nhắc nhở.



Từ: CucNT
21/10/2016 14:02:44

  Đọc thơ, văn, xem hình ảnh của bác Nghị, thấy bác yêu Kishinew đến ngần nào.



Từ: Guest Bạn các cụ
16/10/2016 12:37:04

Này cu "Một độc giả", chịu khó nghe nhé:


Nếu con thích tiếng Tây thì tùy con, dưng mà:


- Chișinău chứ không phải "Chisnău" con nhé!


-Còn nếu con muốn phiên theo tiếng Nga thì phải viết "Kishinev" chứ không phải "KISHINOV" con ơi ! (Âm "EV" ở đây phải đọc là "IOV", nên muốn dạy đời thì phải viết là "Kishinev" mới đúng con à!


Xem ra, con còn phải học các cụ nhiều lắm, khiêm tốn tý cho mau tiến bộ nhé con!



Từ: Guest Một độc giả
16/10/2016 12:05:13

Xuất ngoại học mà viết các danh từ riêng tiếng nước ngoài chán nhỉ: Kisinhop: không viết được Chisnău hay Kishinov thì viết lối nông dân Ki-si-nhốp cho rồi! Còn Các Mác, Ăng ghen... nữa. Chán các cụ!



Từ: Guest Huyền Tôn
14/10/2016 10:29:02

Đọc bài của anh NghiPH mà em nước mắt cứ lưng tròng. Chắc là già xừ nó rồi! :))


Mấy hôm nay tâm trạng vẫn như đang ở đâu đó rất cao chứ không phải mặt đất nữa. Một chuyến đi với quá nhiều cảm xúc. Em nhất định sẽ trở lại trong một ngày rất gần, lần này quá ít thời gian, đúng như bài viết của anh Nghị, bao nhiêu chỗ còn chưa kịp đi, bao nhiêu người còn chưa kịp gặp...


Em cám ơn các anh chị đã cho em có được một quãng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng đáng để trải qua đến thế!



Từ: Guest Phạm Thị Ngọc Hoa Hóa 72
06/10/2016 11:42:01

Ưở, sao kỳ zậy ta?! Quả nếu không đọc com. của Thắng ai cũng "đỏ mắt" tìm Nghị PH trong các bức ảnh "Về nguồn 2016". Nhìn ảnh cây táo đẹp thật đẹp trong ảnh' nhớ cây táo và cây lê "xưa". Đó là kỳ nghỉ hè năm 1969, nhà trường cho sinh viên về nông trường thu hoạch trái cây. Tất cả đều nghỉ ở lớp học trong khuôn viên nông trường (học sinh nghỉ hè). Mỗi bạn đều chọn cho mình một cây lê và một cây táo để sở hữu. Có người thích vị hơi chua chua, có người thích ngọt. Và đó là cây táo, cây lê của bạn! Bạn có thể ngồi ngay trên cây để thưởng thức, không cần hái xuống, cũng chẳng cần đem về vì ai cũng đã "sở hữu". 



Từ: NghiPH
04/10/2016 00:27:49

 


 


 


 


Rất cảm ơn anh ThangNT về những dòng chia sẻ nóng hổi đầu tiên của những người về nguồn trên trang web studentkgu.


Như vậy, là chuyến về nguồn thành công hơn cả mong đợi.


Hy vọng anh chị em ta có những bài viết hay lần lượt được công bố trên trang web của Hội. 


 


 


 


 


 


 


 


 



Từ: ThangNT
03/10/2016 17:15:50

Cám ơn Tổng Nghị ở nhà mà viết như thật. Tôi vừa về nhà từ chuyến Về nguồn đầy cảm xúc được vài giờ. Trong đoàn khoảng 10 thành viên trở về nước không đi tiếp cùng đoàn thăm Mos và Len. Chuyến đi thành công hơn cả mong đợi. Được gặp lại các thầy cô và bạn bè cũ. Tuy còn lại không nhiều, nhưng rất cảm động. Đoàn được sự đón tiếp và chăm sóc của cô Nadia, đại sứ Huyền của chúng ta và các cháu sinh viên. Một thế hệ giỏi giang đang tiếp tục phát huy những tố chất đặc biệt của của Hội KGU chúng ta. Hy vọng chuyến đi này sẽ được lặp lại trong thời gian tới. Thú vị lắm các ACE KGU ạ, đặc biệt là những người chưa có dịp tham gia. Một lần nữa xin cám ơn Hội trưởng Ngọc, đại sứ Huyền, cô Nadia và rất nhiều ACE khác của Hội KGU đã làm nên chuyến đi đầy thú vị này.


17h14 ngày 3/10/2016.



Từ: NghiPH
02/10/2016 22:28:19

Anh Phư ơi, toàn những cảnh thân thương, gần gũi với chúng ta!



Từ: Guest PhuND-ToánKGU 79
02/10/2016 21:25:38

Cảm ơn Tổng Nghị! Cảnh này thân thương với chúng ta quá. Chào Kichinau, Chào Moldova!



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s