KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 19 Tháng mười. 2010

BAO GIỜ TRỞ LẠI MÈO MUN ƠI




Tác giả: 3Chai

Thế là nàng biến mất. Biến bí mật như một chàng lính trinh sát không để lại dấu vết sau lưng mình, nàng biến cùng những dòng văn nên thơ,  những lời ngắn ngủi mà luôn là cảm hứng cho nhiều người KGU đăng đàn (có tui trong số đó nghen!!!). Biến lẹ làng như cơn gió mùa hè qua khung cửa sổ, tối hôm trước còn, sáng hôm sau đã không. Để lại cho KGU Supermarket một lỗ hổng to tướng. Để lại một Lông Đại hiệp lòng đầy lo lắng xót xa. Để lại một Khưu Đại hiệp ngửa cổ thét trời xanh sao không odin za vsekh, vse za odnovo.  Để lại một Bang Chủ ra một quyết định khó khăn dựng lại tượng nàng trong siêu thị mà không có quần áo phụ tùng kèm theo. Để lại nhiều lắm nàng ơi.

 

Mèo Mun ơi, bao giờ thì em trở lại?


Người post: HaiTB

Ngày đăng: 19-10-2010 11:11






Xem 1 - 10 của tổng số 14 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: ThanhLK
24/10/2010 18:31:33
Đúng ngày thứ ba 19/10, ngày mà bạn 3chai viết bài trên đây, tôi nhận được tin nhắc của Vân: " Hôm nay có gì vui ở kgu ko chị, em đang ở bv, thằng con em đang cấp cứu"- tôi và Vân thỉnh thoảng vẫn trao đổi riêng mà. Khi tôi nhắn tin hỏi thăm thì Vân nhắn lại: "Em ko lên mạng được, có gì hay hay chị kể cho em nghe nhé". Tôi nhắn tin cho em về các bài của anh Hải Lông, anh 3Chai và sự quan tâm của các anh khác khi Mèo mun "biến mất"...em cám ơn nhưng nói rằng tình hình của cháu xấu lắm, cháu khó thở...Vân không muốn mọi người biết nhiều nên tôi chỉ thông báo là Vân "bận việc nhà". Rồi tôi gọi cho Linh để cùng thay nhau thăm hỏi về tình hình của cháu...Chúng ta đều mong Vân có đủ nghị lực để vượt qua thử thách này. Cầu mong cho cháu qua được cơn hiểm nghèo. Tôi sẽ nhắn cho Vân là gia đình KGU đều mong như vậy


Từ: HoaNT
23/10/2010 15:04:46
Vân ơi cầu mong có một điều kỳ diệu may mắn để cho con trai em khỏi bệnh. Em cố gắng giữ gìn sức khoẻ nhé.Rất thương và muốn chia sẻ với em mà lực bất tòng tâm.


Từ: HuyenBT
23/10/2010 14:01:28
Em đi qua "Pодом" (ở Kisinhop),thương cậu bé Bim và nhớ chị Vân.Bim sinh ra ở Kisinhop, mùa đông ấy lạnh lắm.Chị Vân thường lặng lẽ một mình chịu đựng, không muốn nói với ai, không muốn để cho ai biết những gì chi ấy đang trải qua.Chỉ khi nào thấy mắt ướt, biết là có chuyện không ổn.Không một nỗi khổ đau nào lớn bằng việc người mẹ ôm đứa con trai 20 tuổi trên tay, chỉ chờ đợi ân huệ của Đấng Tối Cao.Chúng mình cũng chỉ biêt cầu xin ân huệ của Người mà thôi.


Từ: DungH
23/10/2010 01:11:29
Gửi Vân,
Chị thương em nhiều lắm, dù ở Kishinhop chị chưa hề biết em, mà chỉ mới biết về em từ khi cô Irina sang VN và được đọc nhũng bài em viết về cô, kể cả bài cách đây đã rất lâu. Sau đó nhiều lần chị nhờ chị Linh chỉ ảnh em, chị mới nhớ đến em trong những lần gặp gỡ, có lần em đi cùng con gái (cho đến giờ chị vẫn chưa dám tin chắc người chị nhớ ra có thật là em không). Chị nghe phong thanh về chuyện con trai em, và thú thật là chị không dám hỏi thăm em. Nhà chị cũng có một đứa cháu trai, con của người chị ruột bị bệnh hiểm nghèo từ lúc 7 tuổi đến giờ vẫn sống đời sống thực vật, đến nay cháu đã 35 tuổi rồi. Chị thương cháu đến mức khi vừa sinh đứa con đầu lòng, cũng là con trai chị đã buột miệng gọi ngay cháu là Việt, và thế là con trai chị cũng trùng tên với người anh họ xấu số của nó. Nhưng bất hạnh của gia đình nhà chị không chỉ dừng ở đấy, con trai của em gái chị cũng bị bệnh giống anh họ nó, nhưng cháu chỉ cầm cự được 3 năm, và đã mất khi 10 tuổi.
Em Vân ơi, chị không biết những điều chị viết có thích hợp đối với em lúc này không, nhưng chị thương em quá mà không biết làm sao. Chị chỉ mong em hiểu rằng bên em có rất nhiều người thầm lặng (như chị chưa bao giờ tiếp xúc riêng với em) nhưng vẫn luôn dõi theo em, luôn cầu mong cho em và gia đình được may mắn hơn. Em cố gắng nghe Vân, để là chỗ dựa cho con gái em nữa. Thương em vô cùng.
Chị Thoa


Từ: 3Chai
22/10/2010 20:04:23
Có những lúc mà vse za odnovo, no nichevo ne mogut.
Cũng có khi gia đình Vân đang cần yên tĩnh cho riêng nhau thôi.
Nhưng nếu có tin tức gì thì Linh cập nhật nhé.


Từ: NghiPH
22/10/2010 19:48:18
Cầu mong mọi sự an lành đến với mẹ con em Hồng Vân!


Từ: LinhND
22/10/2010 15:28:37
Con trai lớn của Vân hơn 20 tuổi đang trở bệnh nặng.
tôi ko dám phone, chỉ nhắn tin hỏi thăm sức khỏe thì nhận được câu trả lời buồn rơi nước mắt: Xấu lắm chị ơi.
Vân ko muốn cho chúng tôi tới thăm cháu dù vài ba lần chúng tôi tìm mọi cớ.
Chúng ta cùng cầu nguyên cho cháu tai qua nạn khỏi nhé.
Meo đàn và chợ KGU là nơi em thấy thoải mái và ấm lòng người.


Từ: HaiNV
20/10/2010 09:52:35
@ThanhLK:
Anh thì đối với em nào (ở KGU) anh cũng "đối xử" như nhau thôi, vì thế cho nên những năm ở KGU anh chẳng có em nào! Đối với em Vân, không phải riêng anh, mà các anh khác, như anh 3Chai, anh Khửu, anh Khoa...đều cảm nhận thấy vắng em Vân trên studentkgu... "thế nào ấy"! (mà nào các anh đều đã gặp em Vân bao giờ đâu!). Lý do là bọn anh "quen" em Vân từ hồi có mail nguwoikgu, rồi "gặp" em thường xuyên ở studentkgu. Còn mọi người khác (kể cả anh Tánh) vì không "gặp" thường xuyên nên mọi người có vắng mặt lâu lâu cũng thấy "quen" rồi! Còn trao đổi riêng ư?, cám ơn em, đó đúng là việc "riêng" nên anh không "tiết lộ" đâu!
@ Em Tuyết: Em biết ông 3Chai lâu thế mà bây giờ mới biết ông ấy rất "lãng mạn" à?
@3Chai: Ông không sợ bà "Nở" nhà ông biến thành "Sư tử Hà Đông" ư?


20/10/2010 00:10:51
Báo cáo cả làng, Mèo mun đã tái xuất (user VanNH đã xuất hiện), tuy chưa ra tay hạ thủ ai cả. Nàng vẫn trong bóng tối, bởi vì nàng ko có quần áo (được biết là xóa tài khoản thì mất tiêu dữ liệu). Nàng xuất hiện bây giờ ko rõ cánh đàn ông sẽ hành xử thế nào với nàng: tươi cười đón tiếp hay bỏ chạy?
@Chị Thanh: Cánh đàn ông là vậy. Mây ông ngự lâm quân đã gặp mặt em Vân đâu, thế mà cứ hoắng lên, kêu rầm trời khi em ấy biến khỏi web đàn.


Từ: TuyetHA
19/10/2010 23:27:24
Ối giời ơi, bây giờ mới biết ông 3 chai lãng mạn là vậy! Bao giờ 3 chai về cố hương để tụi này tổ chức cho ông gặp Meo Mun, cho thỏa nhớ mong nghe.



Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s