KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Chủ nhật 01 Tháng tư. 2012

Ô CỬA MÙA XUÂN




Tác giả: PhuND

Nguyễn Đình Phư

 

Phư muốn post bài thơ này lên trang web của Hội để tặng ACE KGU Du xuân vào thứ Bẩy, Chủ Nhật 7,8/4/2012 tới đây!

 

Phố Cổ mốc xì,

Suốt mùa Đông ngủ lịm

Thức giấc từng ô cửa

Hoa lá bên ngoài ngập nắng Xuân

Em mong manh trong hơi ấm chuyển mùa

Say một tình yêu nồng nàn!

 

Trên kia, ô cửa nhà ai cao sang

Im ỉm đóng mãi cứ là mùa Đông

Dẫu Xuân về ngập nắng,

Hoa lá thơm và cỏ mượt, gió đùa

Ở đấy có một trái tim già nua

Khép lại trước mọi mối tình.

             

Trái tim héo sẽ hồi sinh

Những căn nhà mốc xì tỉnh giấc

Cỏ non xanh dưới giọt nắng vàng

Hà Nội tươi lên qua từng ô cửa:

Mùa Xuân!

 


Người post: PhuND

Ngày đăng: 01-04-2012 22:10






Xem 1 - 10 của tổng số 12 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: PhuND
17/04/2012 12:53:15

@HuyềnBT, Vui là chính mà! Có gì to tát và nghiêm trọng đâu. Cảm ơn những cảm xúc và những lời bình! Phư Toán KGU-79



Từ: HuyenBT
12/04/2012 17:35:37

Vâng, thôi nhé, để bảo vệ tính mạng cuả anh, em có nghĩ thế, cũng không nói ra như thế nữa.


Em xin lỗi đã làm hỏng thơ anh(bài trước). "Bàng nhuốm bầm ngõ phố" mới là thơ! Còn "tím bầm ngõ nhỏ"... mới chỉ là câu miêu tả thôi. Nối nhở, nỗi buồn, nỗi cô quạnh khi đã hiển hiện thành hình khối cố định, bằng màu sắc đã có tên... sao bằng được khi những nỗi niềm ấy vẫn đang "nhuốm" từng giờ, từng ngày lên từng cảnh vật- không màu, không hình khối mà cứ làm nhói trong tim!


Thế đã đúng chưa anh Phư? Liệu có nguy cơ bị " toi mạng" nữa không?  nếu có sao thì em lại chỉ biết xin lỗi thôi, không thể hiểu khác được!



Từ: PhuND
06/04/2012 18:52:40

Cảm ơn các bạn nhé! Cứ suy như HuyềnBT thì có ngày bị oan mạng đấy! Bài trước anh viết:


Bàng nhuốm bầm ngõ phố


Em không còn bên Anh.


( Không phải Tím và không phải Nhỏ!)


   Bài này thì câu của Huyền hay hơn, khi mong manh như hơi ấm chuyển mùa. Nhưng mỗi câu lại có ý khác nhau, vì ngay sau đó lại có Trái tim vẫn giá băng...



Từ: HuyenBT
06/04/2012 02:03:14

Anh Nghị, em viết xong, đọc được cái com. của anh, anh cũng thích câu thơ đó ạ! Thật thú vị! Đây là lần thứ 3, em nhớ it nhất là 3 lần anh em mình có chung những câu thơ hay!



Từ: HuyenBT
06/04/2012 01:55:54

Anh Phư ơi, hồn anh còn quay quắt về nơi đó đến bao giờ? Đã từng:"Bàng tím bầm ngõ nhỏ, Em không còn bên anh", và bây giờ là hồi tưởng :"Em mong manh như hơi ấm chuyển mùa". Em muốn được hiểu "em mong manh"-  như chính cái mong manh, mơ hồ, huyền ảo,lung linh, phảng phất, như ẩn, như hiện, như có như không của hơi ấm khi giao mùa!-(Coi như em sửa cho riêng em thôi nhé! anh Phư không muốn thì dừng đọc như em nghĩ nhé!)



Từ: Meomun
04/04/2012 16:38:54

@Anh Phư: Vẫn còn Xuân lắm Xuân ơi!



Từ: LyTM
02/04/2012 19:14:19

Du Xuân ở nơi linh thiêng sẽ làm cho những trái tim già héo trẻ trung lại khi gặp thầy cô! chúng ta sẽ gặp lại tuổi thanh xuân và ai cũng sẽ trẻ ra!


Phố nhỏ xưa mốc xì,


vẫn ghi dấu người đi,...


Trong sắc xuân hoa nở,


thay áo, cây xuân thì!




Người ngồi bên cửa sổ,


đã bao mùa Đông đi,


đã quên thuở xuân thì,


Xuân này nói điều chi?




Với hoa lá thầm thì,


khô lệ ai ướt mi,


cánh én kia đã liệng,


Đông thức Xuân, rồi đi!




Giọt nắng tròn đang nở,


mưa bay về phố xưa,


và ai bên cửa sổ


Long lanh cười say sưa!




Đông đã qua Xuân lại,


trời đã chuyển mùa hoa!


Trái tim hồng e ấp,


nồng nàn nắng xuân ca!


 



02/04/2012 11:41:39

Phư ơi, tư vấn online thì ngồi đâu mà chả tư vấn được, ra HN vẫn tư vấn được mà.


Tớ sợ cậu tư vấn offline với các em học sinh mới lớn...



Từ: HaiNV
02/04/2012 10:21:11

Phư ơi, Phư viết "Phổ cổ mốc xì" rất lạ đấy, vì người ta vẫn thường viết/ nói: "Phổ cổ rêu phong" mà! Ngày nay phố cổ HN được người ta "hiện đại hóa", bê tông, sơn các loại "sơn đâu cũng đẹp", chống được các loại "mốc"!... Có phải vì thế mà Phư đã nhìn thấy cái khác biệt giữa cảnh và người trên ô cửa xưa và nay (đã biến thành "cao sang"?). Em xưa với "tình yêu nồng nàn" và nay với "trái tim già nua, khép lại". Thế nhưng, quả thực khi Xuân về thì "trái tim héo" cũng "hồi sinh"...



Từ: PhuND
02/04/2012 09:02:18

Cảm ơn ACE KGU. Phư đã đăng ký, nhưng rồi lại bận vì đã nhận lời online cho Tư vấn Tuyển sinh. Hẹn dịp khác nhé. Chúc ACE luôn vui và khỏe mạnh. Phư, Toán KGU-79




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s