Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>
Tổng số lần xem: 11967 - Tổng số hồi đáp: 26




Posted By: Chỉ biết cười trừ on 18/02/2011 20:55:23


@chị LiênTP : anh Hùng líu là bạn học phổ thông cấp 3 với chị Huỳnh Thanh Nga VL80, Phạm Quang Toàn cũng VL80, anh Huy Toăn và chị Nguyệt vợ HT Ngọc. Còn anh Ngọc lại học phổ thông cùng chị LiênTP, ...

@chị HoaNT : theo em biết thì anh Ngô Việt Trung không có họ hàng gì với Ngô Bảo Châu, Ngô Huy Cẩn và bác Ngô Thúc Lanh.

Trở về đầu




Posted By: LienTP on 18/02/2011 18:24:52


Liên lấy chồng là anh Lanh, người KGU, Thái Bình, nên có rất nhiều đồng hương trong KGU như Hiện (Luật), Thông (Luật), Lý (Luật)… Còn chị gái mình lấy chồng là  Hoàng Xuân Hùng (còn gọi là Hùng Líu), anh em con chú con bác với anh Hoàng Xuân Nguyên, về sau này qua hai anh Hải, mình mới biết anh Nguyênlà chồng chị Lê Thị Muội, Sinh KGU.

Trở về đầu




Posted By: HaiNV on 18/02/2011 12:45:41


Em Hoa ơi, chắc chắn mọi người Họ Ngô có họ hàng với nhau, vấn đề là họ hàng từ mấy đời. Người ta đã tìm ra: ngay cả các Tổng thống Mỹ: Obama, Clinton, Bush, Kennedy... và Nữ hoàng Anh Elisabeth cũng có họ hàng với nhau mà. Xem 1 trong những thông tin về gia phả họ Ngô:

http://ngoduchanh.vnweblogs.com/post/20367/252755

Những người KGU họ Ngô: Ngô Thanh Đồng (OB73), Ngô Tiến Dũng (OB75), Ngô Xuân Mạnh (OB76),...?

Trở về đầu




Posted By: HoaNT on 18/02/2011 09:45:51


Anh Khoa ơi Ngô Việt Trung có họ hàng gì với Ngô Bảo Châu, Ngô Huy cẩn và bác Ngô Thúc Lanh ( ngày xưa bác Lanh NT cũng ở nhà 16 Hàng Chuối ) không thì em lại có thể  kể tiếp cái "Lòng vòng " này tiếp. Nói chung là quả đất quay tròn đi đến đâu, nói đến đâu cũng đụng chạm tói họ hàng, thân quen.

Trở về đầu




Posted By: KhoaDT on 18/02/2011 08:36:01


Haha, anh Khánh nói đúng. Không biết chừng lùng sục một hồi sẽ tìm ra khối người KGU họ hàng với nhau (như tôi với ông Hải NV). Chỉ thêm thông tin là GS NV Trung VT Viện Toán là bạn thân của tôi từ hồi cùng ở phố Hàng Chuối và cũng ở đó tôi đã rất nhiều lần gặp GS PK Lộc, một cộng sự rất thân thiết của ông già tôi. Không biết vòng loằng ngoằng này đã khép kín chưa nhỉ ?  

Trở về đầu




Posted By: KhanhT on 17/02/2011 23:25:15


May mà vẫn nhớ “Chỉ biết cười trừ” cảnh báo trước: chỉ vui là chính, chứ không phải bắt quàng làm họ. Nếu ko thì người KGU coi chừng “sún” hết, “cận huyết” nhiều thế.

Trở về đầu




Posted By: Meomun on 17/02/2011 13:43:05


Cám ơn anh Hải đã gửi thông tin về giáo sư Phan Kế Lộc, bố của Q.A, toán 1988. Q.A sinh ra trong 1 gia đình nổi tiếng như vậy nhưng lại rất giản dị, hiền lành, chân chất. Đặc biệt Q.A rất khéo tay, tự may quần áo cho mình, cho bạn (thậm chí may cả váy cưới cho MM, Q.A chắc còn nhớ). Mà sao Q.A không tham gia web mình nhỉ, trong khi Q.A là admin của mạng LHS VN?   Frown   

(Hi vọng là Q.A sẽ nghe thấy lời nhắn "thống thiết" của MM để nhanh chóng đăng ký thành viên KGU)

Trở về đầu




Posted By: HaiNV on 17/02/2011 12:27:37


Chào em Vân, lâu quá mới được nghe giọng nói (à lời viết) của em!. Đúng rồi, GS. Lộc là con trai của Cụ Phan Kế Toại (bố PVD Hằng là anh trai GS. Lộc). GS. Lộc làm ở ĐHQG, nhưng từ khi nghỉ hưu về làm các Dự án ở Viện KH&CNVN, chị Kỳ - phu nhân anh Lộc cùng là một nhà sinh vật học kỳ cựu ở Viện anh, đã nghỉ hưu. Anh chàng Phan Kế Long có học anh 1 môn cao học, rồi đi làm TS. Bỉ, sau đi Nhật làm postdoc nay là Trưởng phòng ở Bảo tàng Thiên nhiên VN, Viện KH&CNVN. Anh vẫn thường xuyên cộng tác với cả 2 cha con!

PS. GS. Lộc còn là bạn của bố mẹ vợ anh từ hơn nửa thế kỷ qua! 

Em đọc bài rất hay về GS. Lộc nhé:

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/143807/Tuoi-70-va-doi-chan-van-dam.html

Bài trả lời phỏng vấn của Phan Vũ Diễm Hằng:

http://www.baomoi.com/Home/DoiNoi-DoiNgoai/bee.net.vn/ThS-Phan-Vu-Diem-Hang-Y-lai-vao-luong-se-kho/4160825.epi

Trở về đầu




Posted By: Meomun on 17/02/2011 12:19:02


Anh Hải ơi! Giáo sư Phan Kế Lộc là con cụ Phan Kế Toại phải không ạ? Thế thì em tiếp cái sự lòng vòng nhé! Giáo sư Phan Kế Lộc là cha của bạn Phan Nguyễn Thị Quỳnh Anh, dân KGU khoa Toán, tốt nghiệp năm 1988. MM vinh hạnh được Q.A làm phù dâu trong đám cưới ở Kish nên làm sao quên được. Bây giờ em mới biết Q.A là chị em họ với chị Diễm Hằng, ngày xưa bọn em chỉ nghe danh và thấy ảnh qua báo thôi nhưng hết sức "thần tượng": sao mà có người học giỏi và xinh đẹp thế! Hồi ấy không thấy Q.A "khoe" gì về chị Diễm Hằng cả. 

Cỏn về TS Phan Kế Long, hồi ấy thấy Q.A toàn nhắc đến em trai là "thằng Long" nên quen tai, thế mà bây giờ Long cũng đã là TS rồi.

Trở về đầu
22/05/2024
<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>