Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>
Tổng số lần xem: 13494 - Tổng số hồi đáp: 28




Posted By: ThaoDP on 24/06/2011 22:23:06


Có một bài bài Cáo mới, gửi mọi người tham khảo.

Hoàng Sa Nộ Khí Phú

Ngựa cũ quen đường, 
Đĩ già lậm nết. 
Việc phế hưng mỗi thuở khác nhau, 
Mộng bá chủ bao đời y hệt! 

Ta thấy ngươi, 
Từ Đông Chu bị họa Thất Hùng, 
Đến Hậu Hán bị xiềng Tam Quốc. 
Đất Trường An thây chất chập chùng, 
Bờ Vô Định xương phơi chất ngất! 

Đã biết, 
Hễ gieo chinh chiến là kín đất đau thương, 
Nếu động can qua thì mịt trời tang tóc. 

Vậy mà sao, 
Chẳng lo điều yên nước no dân, 
Lại quen thói xua quân chiếm đất? 

Như nước ta, 
Một dải non sông, nam bắc chung giềng, 
Trăm triệu anh em, trước sau như nhất. 
Hoàng Liên, Tam Đảo, Hồng Hà, Cửu Long , là máu là xương, 
Phú Quốc, Côn Sơn, Trường Sa, Hoàng Sa là da là thịt. 
Máu xương đâu lẽ tách rời, 
Thịt da dễ gì chia cắt? 
Mà là liền tổ quốc phồn vinh, 
Mà là khối giang sơn gấm vóc. 
Người trăm triệu nhưng vốn một lòng, 
Tim một trái dẫu nhiều sắc tộc! 
Nữ nhi chẳng thiếu bậc anh hùng, 
Niên thiếu cũng thừa người kiệt xuất. 
Mười năm phục quốc, gươm Lê Lợi thép vẫn sáng ngời, 
Ba lượt phá Nguyên, sông Bạch Đằng cọc còn nhọn hoắt. 
Thùng! Thùng! Thùng! Liên hồi giục, trống Ngọc Hồi hực bước tiến quân. 
Đánh! Đánh! Đánh! Luôn miệng thét, điện Diên Hồng, vang lời sát thát. 
Ải Chi Lăng, Liễu Thăng chết còn lạc phách kinh hồn, 
Sông Nhị Hà, Sĩ Nghị chạy còn đứng tim vỡ mật. 
Thoáng thấy vó câu Thường Kiệt, Khâm Châu ngàn dặm, không còn bóng quỷ bóng ma,(1) 
Chợt nghe tiếng sét Đống Đa, Quảng Đông toàn tỉnh chẳng tiếng con gà con vịt. (1) 
Hùng khí dù dậy trời Nam, 
Nghĩa nhân lại tràn đất Bắc: 

Thương ngươi binh bại, tàn quân về còn cấp xe ngựa rình rang (2) 
Trọng kẻ trung can, hổ tướng chết vẫn được khói hương chăm chút.(3) 
Mạc Cửu đem quân lánh nạn, chúa ta vẫn mở dạ đón người, 
Hoa kiều mượn đất ở nhờ, dân ta vẫn chia cơm sẻ thóc. 
Phúc cùng hưởng khi mưa thuận gió hòa, 
Họa cùng chia lúc sóng vùi gió dập. 
Giúp các ngươi như kẻ một nhà, 
Thương các ngươi như người chung bọc! 

Thế mà nay, 
Ngươi lại lấy oán trả ơn, 
Ngươi lại lấy thù báo đức! 
Ăn đàng sóng, nói đàng gió, y như đĩ thúi già mồm. 
Lộn bề ngược, tráo bề xuôi, khác chi điếm già bịp bạc. 

Kéo neo tuần hạm, ào ào đổ bộ Hoàng Sa, 
Quay súng thần công, ầm ĩ tấn công Đá Bắc. 
Chẳng chấp hải quy, 
Chẳng theo công ước. 
Quen nết xưa xấc láo, giở giọng hung tàn, 
Lậm thói cũ nghênh ngang, chơi trò bạo ngược. 
Nói cho ngươi biết, dân tộc ta: 
Từng đánh bọn ngươi chỉ với ngọn giáo dài, 
Từng đuổi bọn ngươi chỉ bằng thanh kiếm bạc. 
Từng đánh Tây bằng ngọn tầm vông, 
Từng đuổi Nhật với thanh mác vót! 

Vì khát tự do mà uống nước đìa, 
Vì đói độc lập mà ăn cơm vắt. 
Sá chi tóc gội sa trường, 
Đâu quản thây phơi trận mạc. 
Hãy liệu bảo nhau, 
Nhìn thây Gò Đống mà liệu thắng liệu thua, 
Thấy cọc Bạch Đằng mà nghĩ sau nghĩ trước! 
Đừng để Biển Đông như Đằng Giang máu nhuộm đỏ lòm, 
Đừng để Hoàng Sa là Đống Đa xương phơi trắng xác! 
Nếu ngươi dựa vào hỏa tiễn, phi cơ, 
Thì ta cũng có tuần dương, đại bác. 
So vũ khí, thì kẻ nhược người cường, 
Đọ trái tim, coi ai gang ai sắt? 

Thư hãy xem tường, 
Hoàng Sa hạ bút.

K.T.L.
_________
Chú thích: 

(1) Sử ghi: Khi Lý Thường Kiệt đem quân qua Khâm Châu, Liêm Châu, cũng như khi quân Thanh bại trận Đống Đa chạy về, thì dân Tàu vùng biên giới kinh hoàng chạy theo. “Từ Nam Quan về bắc hàng trăm dặm vắng tanh, không thấy bóng con gà, con vịt” 
(2) Sự kiện Lê Lợi cấp ngựa và lương thực cho tù binh quân Minh về nước 
(3) Sự kiên dân ta lập miếu thờ Sầm Nghi Đống hạ tướng của Tôn Sĩ Nghị

 

 

 

Trở về đầu




Posted By: HaiNV on 18/06/2011 21:20:12


Hy vọng là tin này đưa vào không lạc đề? Chúng ta yêu hòa bình, nhưng chúng ta cũng có đủ sức mạnh để bảo vệ Tổ Quốc, trong đó có biển đảo thân yêu của chúng ta!

http://quocphong.baodatviet.vn/Home/QPCN/quandoi/Tham-dan-ten-lua-toi-tan-nhat-the-gioi-tai-Viet-Nam/20 116/150656.datviet

Trở về đầu




Posted By: ThongNV on 13/06/2011 22:14:15


TQ đang xây dựng lực lượng hải quân hùng hậu, họ đang cố cài bẫy VN để có một cuộc chiến trên biển. Nếu Chúng ta nhân nhượng thì bọn chúng lấn tới và khai thác dầu mỏ tại biển đông. Điều quan trọng lúc này là chúng ta phải có một chiến lược khôn khéo, xây dựng lực lượng cảnh sát biển và cả ngư dân biển hùng hậu; Khối ACEAN phải đoàn kết và dư luận thế giới ủng hộ.

Năm 2011 khác với năm 1965 rồi, các vệ tinh của các nước đang theo dõi và tôi tin họ đã chụp được ảnh các tàu của TQ xâm phạm vùng biển của VN.

Trở về đầu




Posted By: KhoaDT on 13/06/2011 11:25:57


Thời báo của ĐCS TQ đã có bài bình luận chính thức cảnh cáo VN, hoàn toàn lật trắng thay đen và dọa người VN nên học lại lịch sử của nước mình (để ôn lại thời kỳ 800 năm Bắc thuộc).  

http://www.msnbc.msn.com/id/43364665/ns/business-us_business/t/china-communist-party-newspaper-c autions-vietnam/

Trở về đầu




Posted By: HaiNV on 11/06/2011 20:03:53


Các nhà phân tích quốc tế nhận định: hành động của Trung Quốc là nguy hiểm và vô ích...Tuy nhiên, cũng cần tìm hiểu sâu xa hơn tại sao Trung Quốc lại làm như vậy? 

http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110610/Hanh-dong-nguy-hiem-va-vo-ich.aspx

http://tuoitre.vn/The-gioi/441927/Trung-Quoc-“ke-bat-nat”-trong-khu-vuc.html

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/06/110609_scs_pm_china.shtml

Trở về đầu




Posted By: 3Chai on 11/06/2011 11:35:02


Góp đá xây Trường Sa. Báo Tuổi Trẻ TP.HCM, Ngân hàng Công thương Chi nhánh 3 TP.HCM. Số tài khoản: 102010000118248 (Việt Nam đồng). Lý do chuyển tiền: Ủng hộ chương trình “Góp đá xây Trường Sa”. Hoặc trực tiếp tại Báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM và các VPĐD Báo Tuổi Trẻ ở các địa phương. Các bạn ở xa - Tài khoản USD: 007.137.0195.845 tại Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM. - Tài khoản EUR: 007.114.0373.054 tại Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM.- Swift code: BFTVVNVX007

Trở về đầu




Posted By: SonTM on 11/06/2011 10:50:46


Đồng ý với HảiNV. Với nhân dân họ, họ còn đàn áp không ghê tay nưa là dân nước klhác. Trong đợt đi tham quan Bắc Kinh - Thượng Hải năm 2006. Khi thăm Quảng trường Thiên An Môn cô hướng dẫn viên du lịch người Trung Quốc cũng nói nhỏ với mình về chuyện đàn áp chết hàng nghìn người ở đây. Thật tàn bạo.

Trở về đầu




Posted By: HaiNV on 11/06/2011 01:42:44


Vâng, chúng ta không nên cực đoan, nhưng có người trong chúng ta vẫn cực đoan, ví dụ các nhà làm cái bộ phim Ta nhưng lại có  "ruột" và "vỏ" đặc sệt Tầu ấy! Các bạn đã xem bài viết mới này chưa?     

http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-06-09-pn-and-hd-to-quoc-oi-va-manh-vi-tien-bao-vi-quyen-

(nếu không đọc được thì vào lại Vietnamnet hoặc copy/paste link này vào tìm trong Google)

Là một người làm khoa học, mình có rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí có cả vài học trò TQ (khi mình ở Đức và Nhật, từng hướng dẫn họ). Có người đang ở TQ, có người vẫn ở nước ngoài (trong đó, có người là Viện sỹ VHLKHTQ, nhiều GS, TS các Viện, các trường). Lúc này mình lại chợt nhớ đến 2 người bạn TQ cùng làm việc bên Nhật. Họ trong số ít ỏi sinh viên, những người đã có mặt trên QT Thiên An Môn khi "Sự Kiện Thiên An Môn" xảy ra và đã thoát nạn một cách hết sức may mắn. Nay người thì định cư ở  Nhật, người ở Hoa Kỳ. Với đồng bào của họ còn thế, huống hồ là với hàng xóm! Rồi mình lại nghĩ đến những đứa em và đồng đội từng phải nằm trên chốt trong suốt những dài căng thẳng khi chiến tranh biên giới vừa kết thúc...

À mà mình vẫn học chữ Nho, thích đọc các tiểu thuyết lịch sử TQ đấy thôi!

Trở về đầu




Posted By: 3Chai on 10/06/2011 17:13:54


@ThongVN: Rất đồng ý là không nên cực đoan và nếu kẻ thù có những điểm hơn mình thì mình nên học nó.  

Nhưng: “Chỉ có giới lãnh đạo gây nên những mâu thuẫn bất đồng giữa các dân tộc, quốc gia”?

 Điều này chúng ta đã được dày công dạy dỗ dưới mái trường CNXH, nhưng lại không hẳn đúng. Mâu thuẫn dân tộc thường là do lịch sử lâu dài hình thành, không mấy khi do một chính phủ nào đó gây ra. Những người định cư Do Thái ở Tây Ngạn và những người Palestine bị mất nhà cửa đất đai, họ đều là người dân cả. Và bây giờ cả chính phủ Do Thái lẫn chính phủ Palestine đều là do dân bầu lên, nếu các chính phủ đó không làm theo ý dân thì làm sao lãnh đạo được quốc gia?

Trung Hoa đã trải qua rất nhiều triều đại từ phong kiến đến cộng sản. Chính sách đối ngọai cụ thể của từng nhà vua hay là Bộ Chính Trị có thể khác, nhưng nếp nghĩ cũ kỹ rằng Việt Nam là thuộc quốc của Tàu thì đã định hình hàng ngàn năm rồi, khó mà thay đổi.       

ThongNV on 10/06/2011 07:24:12: Mình thấy cũng không nên thái quá. Muốn chống lại kẻ thù thì phải nghiên cứu nó chứ. Tuy là kẻ thù nhưng có những điểm hơn mình thì phải học tập thôi. Nếu thế hệ chúng ta có những hành vi thái quá, thì sẽ tạo ra một thế hệ thứ hai còn "thái hơn". Nghiên cứu lịch sử phát triển của nước ta từ năm 1945 đên nay đã có 3 thời kỳ sai lầm: 1. Rút hết học sinh, nghiên cứu sinh học các môn KHXH về nước khi LX xét lại; Thời kỹ đánh Mỹ, cái gì của Mỹ cũng không tốt, cũng độc ác chỉ trừ Hàng hóa; thời kỹ chiến tranh biên giới phía Bắc hầu như chúng ta bỏ môn Trung văn không dạy ở trường phổ thông. Khoa TV ở các trường ngoại ngữ và sư phạm ngoại ngữ hầu như rất ít học sinh học. Hậu quả thế nào thì các bạn đã rõ.

Nền văn hóa của một dân tộc không phải giới lãnh đạo của đất nước đó làm ra, mà do mọi người dân của dân tộc đó xây dựng lên. Theo mình người dân của nước nào cũng muốn hòa bình, hạnh phúc và giàu có. Chỉ có giới lãnh đạo gây nên những mâu thuẫn bất đồng giữa các dân tộc, quốc gia mà thôi. Chúng ta thử ngẫm mà xem, khi một nước thay đổi nguyên thủ quốc gia thì đường lối đối nội, đối ngoại khác ngay.

HaiNV on 10/06/2011 00:56:39: Cám ơn MơN nhé! Cái link y khi click trc tiếp vào không hiu sao không vào được na dù link vn đúng, chc do li k thut/ hacker?. MơN copy ly link ca mình ri paste vào Google li tìm thy được ngay bài y đy! Hoc copy/ đánh máy li tên bài "Lý Công Un, đường ti thành Thăng Long: Tìm đâu hn Vit?" vào Google cũng ra lin!

K ham chơi on 10/06/2011 00:43:34: @HaiNV: Cám ơn anh, em bỏ đi rồi. Cái link của anh "nó" cũng xóa rồi anh ạ. Buồn thay.

HaiNV on 09/06/2011 20:47:49: 3Chai và các anh chị, các bạn và các em đã đọc/ xem cái "tác phẩm văn hóa cao cấp" này chưa? Mình kỳ này chuyển sang nhà mới tạm thời quyết định "tiết kiệm" chưa mua TV...  http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2010-09-25-ly-cong-uan-duong-toi-thanh-thang-long-tim-dau-hon-viet-

Trở về đầu

Posted By: SonTM trên 30/05/2011 22:09:29


Thật công phẫn khi tàu Hải giám TQ xâm phạm sâu vào hải phận VN, đe dọa và cắt cáp quang tàu thăm dò Bình Minh. Cách hành xử của họ nếu không muốn nói là côn đồ. Trong thời đại văn minh mang tiếng là nước lớn mà hành xử với bạn bè như vậy thật khó tưởng tượng. Lòng tham đã làm mờ mắt những kẻ sô vanh. Tất cả mọi người dân VN hãy lên án hành động xâm phạm chủ quyền của đất nước ta và mọi người hãy đoàn kết bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

19/05/2024
Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>