Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>
Tổng số lần xem: 14481 - Tổng số hồi đáp: 40




Posted By: Huyền Tôn on 11/08/2011 16:14:43


Các anh ơi, ko ai đoái hoài gì đến CM của em hết huhu...

Em muốn hỏi là tại sao mẹ chồng em, một người luôn tự hào là theo cách mạng từ thiếu thời và có hơn 50 năm tuổi Đảng, ko bao giờ tin những chuyện tâm linh, khi em đi Chùa thì nói:"Ba cái trò đồng bóng cải lương!". Vậy mà sau khi đi ra Đà nẵng gặp cái bà gọi hồn em đã kể, về tự nhiên thay đổi hẳn, bắt đầu thắp nhang cầu khấn trước bàn thờ bố chồng em, và còn bắt em đưa đi chùa nữa???

Mẹ chồng em kể là Ba bây về hỏi thăm từng đứa tụi bây, rồi nói về căn nhà ông để lại, tên người đang ở căn nhà đó v.v... làm bà sợ hết hồn và ko dám nghe tiếp nữa mà ra xe về luôn. Vậy có ai làm ơn giải thích cho em sao cái bà ngoài Đà nẵng lại biết rành rọt chuyện của mẹ chồng em như vậy? Em thực sự muốn các anh giải thích giùm cho em với ạ.

 

Trở về đầu




Posted By: TungDX on 10/08/2011 21:23:47


Our general point of view: "không tin vào power tuyệt đối của chủ nghĩa, trường phái nào".

Bản thân chủ đông không sa đà, về mặt bị động để bị cuốn vào một xu hướng nào.

Trở về đầu




Posted By: ThongNV on 10/08/2011 20:09:31


Minh và Khoa có nhiều điểm đồng cảm về suy nghĩ. Đặc biệt là về Chủ nghĩa Mác và tâm linh.

Trở về đầu




Posted By: KhoaDT on 10/08/2011 14:57:41


Tung ơi, mình không cảm thấy bản thân là tín đồ của CN Mac và cũng không tin vào power tuyệt đối của chủ nghĩa, trường phái nào. Nguyên lý bất định của cơ học lượng tử xem ra là thể hiện đương nhiên của một principle bao trùm rộng hơn, không chỉ trong thiên nhiên vạn vật mà cả trong cuộc sống xã hội. Tuy vậy mình luôn tôn trọng và bảo vệ tín ngưỡng như một cách sống, một nét văn hóa của đời người và vì thế bản thân thỉnh thoảng cũng đi lễ chùa với bà xã (đó là những giây phút relax nghỉ dưỡng tinh thần sau những ngày liên tục đấu tranh, phấn đấu để vượt qua những bất định, bực bội, khó chịu... của đời thường). Viết vậy không hiểu Thông và Tung có cùng đồng ý với mình không. Nếu không đồng ý thì no problem vì đấy cũng chính là một trong những nét hay của cuộc sống chứ không có ai làm mất lòng ai đâu.  

Trở về đầu




Posted By: TungDX on 10/08/2011 13:15:25


Chúng ta - các tín đồ của CN Mac cũng nhớ câu: "Подвергай всё сомнению"

 

 

 

Trở về đầu




Posted By: ThongNV on 09/08/2011 21:00:38


Chúng ta nên biết trong Tiếng Việt có cụm từ "TÍN NGƯỠNG".

Trở về đầu




Posted By: TungDX on 09/08/2011 15:02:04


Tôi chỉ muốn nói rằng: Đừng vì một ông cao tay, đáng tin mà tin sang cả những "kẻ tát nước theo mưa"

Trở về đầu




Posted By: Huyền Tôn on 09/08/2011 09:54:27


Nói chung thì ai gặp rồi mới tin các bác ạ. Như bạn em, tự nhiên ở HN mà vô Đà nẵng gặp một bà lạ hoắc, rồi bà đó gọi tên vanh vách những thành viên gia đình mình đã mất từ lâu, và cả những thành viên mới sinh ra sau này nữa, còn người anh liệt sỹ thì kêu đau chân trái lắm, khi đào mộ lên thì đúng là mất nửa bàn chân trái... thì kể ra cũng... hơi nổi da gà Còn em chưa đi gặp bả nên cũng chưa dám tin. Thôi thì có thờ có thiêng có kiêng có lành cho chắc ăn ạ.

Trở về đầu




Posted By: TungDX on 08/08/2011 20:40:30


Trước khi đóng tôi xin nêu trách nhiệm làm chủ gia đình của một: ông, bố, chồng...phải điều tiết giữ cân bằng gia đình trước những cơn sóng gió quá tin, ham mê theo kiểu đám đông. Phải tỉnh táo phát hiện cái sai cái gần đúng, cái chung chung để phản công và làm tỉnh ngộ những người đang đắm đuối thán phục mà không nhận ra...Nếu không hậu quả khôn lường

Trở về đầu
20/05/2024
<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>