Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |
Tổng số lần xem: 8823 - Tổng số hồi đáp: 14




Posted By: CuongLV on 31/05/2013 08:41:02


Tôi thì tôi lo cả hai, anh Thông ạ. Nhỡ đau ốm thì vợ con khổ, mình cũng vất vả và của cải trong nhà, thậm chí cả nhà cửa nữa không khéo cũng đi ''xuất ngoại '' nốt. Nhưng nếu dư nợ cả nước đến hơn 100% GDP như thông tin lan truyền thì liệu lương hưu của mình mình có còn được nhận hay không ? cũng đáng là điều anh em hưu trí mình phải suy nghĩ lắm chứ, cho dù bản thân không lo liệu được, phải nhờ tài cán(?) các vị lãnh đạo, các bác nhỉ ?.  

Trở về đầu




Posted By: ThongNV on 28/05/2013 22:18:43


Các anh đã về hưu và chuẩn bị về hưu rồi mà còn lo việc lớn quá. Những việc đó để cho lớp trẻ họ lo, tôi bây giờ chỉ lo cho sức khỏe của bản thân và gia đình thôi.

Trở về đầu




Posted By: HienVC on 28/05/2013 14:50:50


@CuongLV: Anh Cường ơi, chuyện của anh chưa to và chưa đáng lo bằng mấy con số sau do UBKT Quốc hội đưa ra đâu :

- Nợ của VN/ GDP = 56% ( Số của BTC), 95% ( theo cách tính chung của thế giới), 105%-106% ( các TCQT tính), hay 1 người VN ( bất kể già, trẻ, gái, trai) đang gánh một khoản nợ tối thiểu là 816-817 USD .

- Lạm phát 2 con số liên tục nhiều năm.

- Chi tiêu công >30% GDP gấp 2 lần các nước khác trong khu vực.( Hiệu quả mọi người đều thấy !)

- Thâm hụt ngân sách kéo dài ở mức 5-6% GDP.

- Tăng trưởng kinh tế liên tục giảm ( 2004-2007: 8,2%/năm; 2008-2011:~6%/năm)

Tôi đang lo lương hưu ( cũng như lương của những người đang đi làm) và các khoản tiết kiệm dành dụm khác cả đời ( kể cả cái sổ đỏ của anh nữa ) đang tiệm cận đến số 0 !

Trở về đầu




Posted By: CuongLV on 28/05/2013 08:17:39


Tôi được biết còn nhiều chuyện đáng giật mình và nhiều người nhìn được nhưng tiếc là các cấp LĐ cố tình làm ngơ thôi. Thí dụ khu tái định cư ở quê mình phường Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội (chân cầu Thanh Trì) sau khi các hộ TĐC làm nhà xong vẫn còn hàng trăm lô đất, mỗi lô có giá bây giờ cỡ 3-3,5 tỷ đồng vẫn bỏ hoang. Có chuyện nữ Bí thư Hoàng Mai (tên Nhàn) đã ''cúng'' cho đình làng mình 50 triệu để xin các Thánh phù hộ các CHỦ ĐẤT MA để làm Sổ Đỏ. Vụ từ thiện này được làm vào ban đêm. Nhưng vì Thánh phạt nên bây giờ , các lô đất ấy2007 đến giờ vẫn chưa được làm Sổ Đỏ. a. Chỉ báo hại cho CuongLV được Bố Mẹ cho 50 m đất từ năm 2007 mà đến giowfg vẫn chưa được làm Sổ Đỏ.  

Trở về đầu




Posted By: HaiNV on 24/05/2013 06:22:37


Ông bạn Khửu ơi, mấy ngày bận quá chưa có lúc nào còm! Đúng là đáng lo ngại, cái gì cũng có bàn tay của Tàu, kể cả những nơi linh thiêng nhất. Chung quy cũng do cái "ngu" của ta! Nhất là chốn tâm linh, nực cười mấy cụ "đồ Nho" viết/ dịch chữ Tầu sai bét, thế mà bao nhiểu người vẫn "xin chữ" về thờ! Tôi thì cho rằng chẳng có sao đâu, mình không tin vào bùa yểm gì, chỉ mong có ai đó sớm "dẹp" những trò mê tín dị đoan ấy đi!

Trở về đầu
03/05/2024
<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |