Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>
Tổng số lần xem: 18415 - Tổng số hồi đáp: 48




Posted By: DungH on 06/11/2010 23:43:01


Hội MK ơi,

http://www.youtube.com/watch?v=xXYiT_n-6c4

Vào link này xem cháu nội Củ Cải của mình hát nhé. Đây là Bà nội quay hôm "Tổng kết năm học" ở trường mẫu giáo hồi tháng 6 vừa qua, lúc đó nó 4 tuổi. Ở nhà gọi là Củ Cải.

PThoa

Trở về đầu




Posted By: camtumai on 06/11/2010 18:45:55


Chị Chi ơi, hay là các mẹ Hội MK tổ chức buổi Hội thảo và mời các con làm đại biểu có chủ đề và có đặt bài tham luận?

Trở về đầu




Posted By: ChiNB on 04/11/2010 10:20:53


Nhà chị cũng đang "chán đời " đây, mẹ chồng, mẹ vợ còn chưa được còn nói gì đến bà nội, bà ngoại. Ông Minh nhà chị cũng như Minh nhà Bình K.   đấy, ai hỏi gì đến chuyện này là ông ấy còn cáu nữa cơ.

Trở về đầu




Posted By: camtumai on 03/11/2010 19:14:44


Chị cũng đang chạnh lòng vì cũng chưa được làm mẹ chồng và chưa được lên chức bà nội đây. Tư vấn mãi mà con nó chưa chịu đặt chỗ cho bố mẹ ngồi.

Trở về đầu




Posted By: BinhNH on 03/11/2010 16:30:48


Các cậu mà nói nữa là mình và Vinh sẽ chán đời đấy. Ong Minh nhà mình đi dự các đám cưới về bao giờ cũng chạnh lòng rối.

Trở về đầu




Posted By: HoaNT on 03/11/2010 13:54:14


Mình bây giờ chỉ cần lên chức mẹ chồng là đã sướng rồi. Nếu con nhà mình mà giống bố mẹ thì  lúc nào cưới vợ cho chúng nó mọi người chỉ ăn xúp và cháo thôi vì lúc ấy già răng yếu và  rụng hết rồi

Trở về đầu




Posted By: ThanhLK on 03/11/2010 13:13:17


Linh ơi, mình đang mong lên chức bà nội, kể cả không "sướng", mà chưa được đây này.

Cậu "sướng" thật đấy. chúc cháu ăn no chóng lớn nhé. Có thể T11 bà Thanh vào sẽ đến chơi với mẹ con cháu

Trở về đầu




Posted By: BinhPT on 03/11/2010 08:32:54


Hoa ơi, Hùng nhà cậu thì lo gì. Chắc chắn cháu sẽ có công việc tốt. Trang nhà mình làm 2 bằng master chứ ko làm tiến sĩ cũng vì lỹ do , tiến sĩ khó xin việc hơn.

Hội MK nhà mình thế là cũng có nhiều bà nội ngoại ra phết rồi đấy nhỉ. Mình cũng mong lên bà quá mà hỏi con gái thì nó bảo là mẹ cứ yên tâm đi. Con nhà mình thế là bị già rồi . (À, chị Chi cũng đừng sốt ruột quá nhé!). Dù sao cũng sẽ luôn nhớ chuyện các bà để có lúc còn dùng!


Trở về đầu




Posted By: LinhND on 02/11/2010 22:12:28


Thế là có bà Hương gặp cảnh tương tự như mình nhưng đã sớm khắc phục hơn mình.

Lan ơi, sau một tháng hai mẹ con bé tái khám, mình sẽ nhắc cháu hỏi vụ tiêm vitamin K.

Cám ơn các chị và các cậu chia sẻ. Chị TúMC vào thì ới tụi em nhé.

không hiểu sao, tối nào mình sang nhà con trai "trực bé" cho mẹ ngủ đêm lấy sức và sữa cho hôm sau, bé đều ngoan, chỉ hơi gắt ngủ 30 phút và ko ị đêm. Bà ngoại "trực" thì lãnh đủ, khóc vài tiếng và ị đêm liên tục.

Con trai phân công tối 2, 3, 5,6 bà ngoại, tối 4, và CN bà nội, còn bố trẻ lãnh thứ 7 vì chủ nhật đc nghỉ làm.

Lý do: bà nội bận xây nhà.

Các chị và các bạn thấy làm bà nội sướng hơn ko? tuy hàng nội ko tốt bằng hàng ngoại.

Trở về đầu
08/05/2024
<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>