Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>
Tổng số lần xem: 15970 - Tổng số hồi đáp: 19




Posted By: Chỉ biết cười trừ on 14/01/2011 14:18:58


Liên à,

Anh không rõ bao nhiêu % người tham gia thị trường CK nhưng chắc gần 100% có khái niệm về xuống sàn lên trần của cổ phiếu.

Trở về đầu




Posted By: LienTT on 14/01/2011 14:14:16


Trong khái niệm chồng của anh Diện từ "penny stock" các anh chị có thể hiểu là "cổ phiếu hạng ruồi". Khái niệm chồng của anh Diện đưa ra rất hay nhưng không dễ hiểu đối với những người không tham gia thị trường chứng khoán.

Trở về đầu




Posted By: HaiNV on 14/01/2011 10:17:03


Nhà Sinh học phân tử (Molecular Biology)/ Di truyền học (Genetics)/ Hệ gen học (genomics): Chồng không nhất thiết phải là người truyền/ cho gen sang con cái của mình!

Trở về đầu




Posted By: Chỉ biết cười trừ on 14/01/2011 09:12:30


Nhà đầu tư: chồng là cổ phiếu penny stock, chỉ quanh quẩn ổ "sàn" nhưng khi được kích sẽ lên "trần".

Trở về đầu




Posted By: ThanhLK on 13/01/2011 19:04:59


Các ACE ơi, đừng lạc đề nhé: mỗi người đưa ra "định nghĩa vui về người chồng" của mình trên quan điểm ngành nghế cơ mà. Ví dụ anh Huy phải định nghĩa trên quan điểm nhà "vật lý đảo ngũ", còn em Mèo Mun phải theo quan điểm luật sư" hoặc thầy cãi...

ACE ơi hãy cố lên! Quà tặng đang chờ người thắng cuộc.

Trở về đầu




Posted By: NghiPH on 13/01/2011 17:06:52


Luật sư:  Chồng là người chồng của nhân dân tứ có lục không

Ăn cơm nhà

Uống rượu nhà

Ngủ giường nhà

Không bê tha

Không la đà

Không mê đàn bà lạ

Không đứng gốc đa

Không ăn cà, ăn cá

Không ra bãi tha ma

Suốt ngày vui ca

Ha ha!

 

Tòa ơi!

Đừng chia Loan rẽ Phượng

Đừng cắt niềm vui ca

Thân chủ của tôi

Thân chủ Ha Ha 

Một người chồng nhân dân

Trở về đầu




Posted By: HienVC on 13/01/2011 17:02:48


Chồng là một thực thể không cải tạo được và không bao giờ có thể cải tạo được, chấp nhận thực thể đó như nó vốn có thì sẽ dẫn đến hôn nhân gia đình ( có thể đăng ký kết hôn theo qui định pháp luật, cũng có thể không - không quan trọng) , không chấp nhận thì cùng ca vang một câu hát tiếng anh nổi tiếng " Good bye my love , good bye, good bye I don't know why "

Trở về đầu




Posted By: Khửu on 13/01/2011 16:44:24


Chắc Thanh mở cái tít này để chị em tha hồ mà vào "bêu xấu" anh em đây. Vợ thì nói: "tôi lấy chồng là tôi đeo gông vào cổ". Còn ông chồng thì bảo rằng: "Tôi lấy vợ là tôi vơ lấy tội" đấy, thế là huề nhỉ.

Trở về đầu




Posted By: Meomun on 13/01/2011 16:29:41


Nữ đạo diễn sân khấu: Chồng là một diễn viên đa năng. Thuở yêu nhau thì đóng vai Romeo rất tròn vai. Sau khi lấy nhau, có con thì chồng biến thành một cậu bé to xác và lười biếng, vợ phải chăm như chăm con, lúc nổi nóng thì như Trương Phi...     

Trở về đầu
29/04/2024
<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>