KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 23 Tháng tư. 2013

NHƠ VỀ PHAN HỒNG TIÊN (KHÓA 72)




Tác giả: TanhVH

 18h 37 ‘ 17- 4 Cấp nhận  được giọng của Vinh (Hóa 72 ) từ Qui nhơn báo tin Tiên vừa mất tại quê ở Tam kỳ Quảng nam vì bạo bệnh( do Tánh Sinh 73 th báo)

 

Đột ngột quá! Nào có ngờ!Mới đây thôi, tháng  trước  trong đợt du xuân 2013 của Hội KGU- Lần đầu tiên mình được tham gia với tâm trạng đầy hứng khởi và vui vẻ- tại khu bảo tồn  rừng  Quốc gia Cát tiên được nói chuyện với Tiên  qua đt dđ của Tánh sau 41 năm chẳng có tin tức gì về bạn . Sau chuyến du xuân vào mạng thấy nhiều bạn muốn chuyến tới đi Đà nẵng , tự nhủ thế nào cũng cùng các bạn kéo đến nhà Tiên ở Tam kỳ và Mận ở Hội an .

Vậy mà …bạn đã vội ra đi!

 

Tiên là người thứ hai của lớp mình ra đi sau Bon .Cấp đã thông báo cho các bạn cùng lớp ở Tp HCM.Cảm ơn Tánh rất nhiều đã giúp Cấp nói chuyện với Tiên và …cho biết hung tin  về bạn .

 

Ký ức ùa về như khói nhang vẽ nẻo nhớ về bạn: Cùng lớp học tiếng  Nga ở dự bị Bacu và 5 năm lớp sinh ở KGU (1967-1972). Tiên học ở kafedra động vật  cùng với Quang . Trong lớp có 16 mống đầu đen thì Tiên là một trong hai “ gươm giữa rừng hoa” . C vẫn đùa “gươm sáng lóa “ là Tiên học hành giỏi giang và “ gươm sáng lòa “ là Quang khéo tay hay làm . Tiên hay bị Bon kê chưa nói đã cười …hở mười cái răng “, Tiên quẹt quẹt ngón tay trỏ vào đầu mũi rằng “ kệ tui !”.Các chị em còn nghe nói  các chàng “chuột nhắt “ ở năm dưới rất thán phục anh Tiên …“chuột cống “ở bắp tay nhờ siêng tập tạ .

Vài hình ảnh về bạn :

hai “gươm “ giữa “rừng hoa”

 

 

Nhớ đến Tiên lại chẳng quên được Bon- Trần thị Bon .

Bon mất sớm quá (1989), dạo ấy thời thế khó khăn , 2 con trai còn nhỏ, chồng là công an, mổ ung thư vú xong vào được 1 toa , thuốc đắt quá lại khó kiếm nên B không điều trị tiếp vì lo đổ nợ cho chồng con  mà chịu đau đớn khủng khiếp cho đến lúc mất .

 

B và C có nhiều “cùng “ lắm , cùng họ Trần thị , cùng học tiếng ở Bacu thủ đô của xứ dầu mỏ Azerbaizan, cùng kafedra sinh lý người và động vật ( chỉ khác thầy ), cùng phòng trong 5 năm, lại cùng …thích hát ,  B hát  rất hay ,C hát dở . Các cô giáo và bạn gái  Nga , Môn cùng kafedra thắc mắc : Chúng mày cùng họ có phải chị em khg  mà B như người thành phố  con  nhà giàu , còn C như con nhà quê ? hai đứa chỉ cười cười … Họ đâu có biết hai đứa cùng  là con của nhà  nước- học sinh miền nam  : Cha của B là liệt sĩ, B sống và học ở các trường nội trú học sinh miền nam , Cha của C xong chiến dịch Điện biên phủ là đi B ngay , C sống  ở Hanoi với mẹ.

 

Bon là pevixa của lớp: B hát rất hay , giọng vang khỏe cao, rất có tư chất ca sĩ, hay biểu diễn trên sân khấu , luôn ước được hát với dàn nhạc đệm . Nhờ B mà C học lóm được nhiều bài hát tiếng Nga: Xtarưi  xad , Oi tư roz ,Sto xo mnoi , Aurika …

 

B là kraxavixa vì rất biết sửa soạn từ  áo váy đến kiểu tóc , nhất là mùa đông  B vận suba đen với mũ lông cùng kiểu và đi ủng cao gót với dáng đi đĩnh đạc và sang trọng …C thì manto vải  nỉ dày  với khăn len dệt trùm  đầu và đi gệt giống “ takaia konkhoznhixa ! “

 

B rất thích chụp hình chân dung , vài tháng là chụp , hình nào cũng đẹp, C theo xin hình của B để làm kỉ niệm . B rằng “ C cũng phải chụp để đổi hình với B , chứ B chẳng có hình nào của C à? “ C chụp hình không đẹp “ lại như Quang nói “ nhe kusaet  fotografia “ .

 

C  hay đi hiệu sách, đi muzei,đi rừng, đi du lịch…thuộc loại có hoa chân . Có hôm rủ B đi Kladbishe để “nghiền ngẫm “ những lời hay ý đẹp trên các bia mộ ,

B trợn mắt “ C khùng à ?”, thế là C xoshla x uma một mình !... Một hôm  C phát hiện một tượng đầu thiếu nữ “ Vietnamka”ở  muzei nghệ thuật  trên đại lộ (?) gần nhà chính phủ .  Ôi !Bon nè !. Báo cho bạn biết nhưng bạn không tin, giục mãi B mới đi xem . Té ra khi đi nghỉ hè ở Traika một ông họa sĩ đã vẽ và tạc tượng Bon và Quang vì “ u nhich chipitrnue Vietnamxkie  lixo”…Chẳng biết “cái đầu” của B có còn  được trưng ở đó khg?

 

Tiên và Bon ơi ! Với vài dòng ký ức thay cho nén hương , C thay mặt các bạn lớp sinh và hóa 72 KGU tưởng nhớ đến hai bạn .

 

Cầu cho các bạn ở nơi ấy được thanh thản và siêu thoát !

Mong cho gia đình các bạn được mọi sự an lành !

 

 

Trần thị Cấp (Lớp Sinh 1972)

Tp HCM 20-4-2013

(Post theo đề nghị của Chị Trần Thị Cấp)


Người post: TanhVH

Ngày đăng: 23-04-2013 10:10






Xem 11 - 20 của tổng số 23 Comments



Từ: ThangNT
25/04/2013 09:59:20


Mãi hôm nay mới vào mạng của Hội KGU. Biết chi Cấp đã post lên mạng bài viết về a Tiên cũng như các anh chị năm trên khóa 72. Thời gian cứ thế trôi. Từ tết đến giờ Hội KGU của chúng ta có 3 đ/c đã ra đi. Nghĩ thật là buồn. Cầu mong cho anh Ban, Tiên và Thúy, bạn cùng lớp chúng tôi được siêu thóat nơi cõi vĩnh hằng. Tôi nhớ kể từ khi về nước, có một lần gặp a Tiên ở ngay trước tòa Lãnh sự Mỹ hiện nay, vào khỏang đầu năm 1976. Khi đó a vẫn còn làm ở Hà nội thì phải. Cũng nhớ như Vũ Chu Hiền đã mô tả là a Tiên rất hay tập tạ, mà a cũng khỏe thật, tham gia thể thao rất nhiệt tình. Rất tiếc là du xuân sang năm ở Đà Nẵng không còn gặp được a Tiên nữa. Cám ơn Tánh rất chu đáo trong mọi công việc của Hội ta. Có thể coi a Tánh như đại diện cho Hội ta ở miền Trung, vì mọi chuyện liên quan đến anh em Hội ta ở vùng này a Tánh đều biết, đều đã có các cuộc gặp gỡ với mọi người  cả ở khu vực bắc Miền Trung, nam Miền Trung và Tây Nguyên nữa. 




Từ: ThoaNP
24/04/2013 22:19:03

Em chào chị Cấp. Em là Thoa CL76 ạ. Hồi bên kia thực sự em ít quan hệ rộng nên ít biết về lớp OB72 của Chị, chỉ có chị Bon quá nổi tiếng thì em nhớ là hát rất hay, giọng cao, ấn tượng nhiều hơn chứ em không nhớ rõ mặt. Ngay chị Hoa CL72, cùng Bà Giáo Ngựa mà phải nhờ đến Bà Giáo nhắc hồi năm 2010 chúng em mới biết và lần tìm ra chị Hoa. Đến hôm dự Du xuân thì thật sự em quá ấn tượng với đôi nhảy hai chị Cấp - Hoa.


Em không ngờ chị Bon lại bạc mệnh như vậy. Lúc mất chắc chị mới gần 40 tuổi. Anh Tiên học giỏi mà cũng ra đi sớm.


Em cảm ơn chị đã viết bài này để chúng em được biết thêm về cuộc sống phong phú của các Anh Chị. Các Anh Chị đã ra đi, nhưng kỷ niệm, tình cảm bạn bè thì còn lại mãi. Cầu mong các anh chị được siêu thoát.


Dù bài này buồn nhưng em rất thích phrase chị viết (anh Quang nói) "kushaet photographiu"!



Từ: Guest NgocNT
24/04/2013 22:08:16

Em không biết các anh chị! Các anh chị là những người đi trước. Nhưng xin hãy cho em kính cẩn nghiêng mình trước vong linh các anh chị đã khuất, cầu mong các anh chị được yên nghỉ nơi ngàn thu, được ấm lòng bởi tình yêu của những người thân và người bạn KGU!



Từ: Guest VinhCX - CL74
24/04/2013 18:30:39



      Trong buổi Tang lễ anh BanVN cách đây hơn một tuần,  gặp TánhVH, anh nói ngay với tôi “ Mấy anh Khoá 72 ai cũng hỏi thăm mày”. Thế là xin anh Tánh loạt số ĐT: Anh Tiên ở Tam  Kỳ, Anh Mậu, anh Nguyên ở TPHCM, anh Luân, anh Vinh, anh Ba ở Quy Nhơn, Chị Hoa, Chị Lộc ở TPHCM…. Chưa  gọi được cho ai thì anh Tiên đã ra đi. Cầu phúc cho Anh!  Và xin chia buồn cùng gia  quyến !



    Tôi nhớ như in cái thời mới sang Kishi vào năm 1968. Chân ướt, chân ráo vào Ob., KGU, chân đất, mắt toét, trọ trẹ, nhỏ con, bụng ỏng, da vàng… là thằng “ IA-Tôi” hồi ấy và đã được các anh Khoá 72 cưu mang, trong đó có anh Tiên.  Ôi chao ôi, bao năm tháng (18 năm tuổi)  thời 1/@  quê hương “Hai Bọ” của tôi đã tạo ra con người IA như thế. (Và, xin nói thêm  rằng Hoàng Thị Ngọc Cầm -VL750, học sau tôi 1 năm, cùng cấp 3 thời sơ tán cũng lâm vào hoàn cảnh như tôi thời đó. Và, nay Cầm vẫn chưa thoát khỏi số phận!).



….



       Anh Diệp Chí Mậu có lẽ là lớn tuổi nhất trong số các anh học sinh Miền Nam cùng trang lứa khoá ấy và  gặp tôi lần đâu anh nói: “ Mày về ở chung  với anh” như  muốn “chăm sóc và dìu dắt thằng  Mal-trích ”. Thế là tôi sống cùng  buồng với anh Mậu, ăn chung cùng 5 anh ( Mậu, Ba, Tiên, Nguyên, Vinh, Luân) suốt một năm dự bị. Thời đó, các anh và tôi sinh hoạt theo kiểu ”Cộng sản” tuyệt vời. Tất cả đều chung . Tiền học bổng hình như là 50 rúp và nửa năm sau đó là 60 rúp thì phải (?) đến tháng được lĩnh đều để chung vào ngăn kéo một cái bàn, ai mua gì cho cả nhóm (gồm 5 anh và tôi)  thì cứ lấy đi, tiền thừa về lại nhét vào đó. Thời đó chúng tôi ăn sao nhiều đường đến thế, một tháng xơi tới 20-24 kg đường cho 6 anh em. Tôi được phân công ba việc: Mua đường, mua Kvát hàng ngày sau buổi chiều chơi thể thao và lau nhà, rửa bát. Anh Luân nấu nướng ngon và coi như bếp trưởng, anh Tiên là tiếp phẩm. Công việc trong nhóm y như một Tiểu đội Cụ Hồ.



     Anh Tiên và anh Luân như Hiền VC nói là hay tập tạ nhất, các anh tập đều đặn hằng ngày. Hai anh này có Body đẹp như ngày nay ai tập thể hình.  Anh Mậu thích ca nhạc, đánh đàn ghi ta điệu đà; anh Vinh học giỏi và không bao giờ dùng giấy nháp để viết công thức, chỉ có nằm trên giường và đọc bài,  kể cả làm bài tập. Anh Nguyên nhỏ nhẹ như con gái đến nỗi Bà Larica vẫn còn nhắc tới trong cuộc gặp Xuân 2012 ở Thiên Sơn-Suối Ngà về “Nguyên nhỏ con”, anh Ba rất thích đá bóng và người anh trong giống một cầu thủ. Tham gia Hội này thường xuyên còn có Anh Thọ (NCS), anh Quang hoa tay…..Các anh sống vô tư đến nổi khi về nước hành lý của anh Tiên và anh Luân chỉ có một đôi tạ sắt được chèn bởi áo quần cũ !..(Còn nhiều chuyện chưa kể)



   Ngoài ra, các chị khoá 72 kể cả Hoá lẫn Sinh đều sống cô tư và trên cả tuyệt vời. cấcnh chị đều con các Tướng, Tá nổi tiếng lắm, to lắm…



   Vì viết Còm nên không dám viết dài,  có vài lời xin chia sẻ cùng  ngưoikgu và thay lời muốn nói “ Cảm ơn các anh chị học sinh  Miền Nam thời đó lắm!”. Qua trang Web này em muốn nhắn tới anh Mậu, Anh Luân, Anh Vinh, anh Ba, anh Thọ, anh Nguyên, chị Nhung…là khi ra Hà Nội gọi cho em (Cao Xuân Vịnh) theo số ĐT: 0913218842 và E-mail của em là: caoxuanvinh51@gmail.com.




Từ: LyTM
24/04/2013 16:31:00

 


Em chào chị Cấp và chúc chị luôn khỏe. Bọn em chưa biết về chị, nhưng xin được chia buồn cùng chị khi chị đang nhớ về những người bạn đã ra đi. Cầu mong các anh chị ấy được thanh thản và siêu thoát nhẹ nhàng.


Đời như bọt phù du,


bóng câu qua cửa sổ,


trong lũ bạn xưa, ai đó vội vã đi


lại khuyết rồi,


bức ảnh xưa vẫn đó,


những gương mặt nhu mì,


nhưng mơ ước, một thời cùng học tập,


những tháng ngày nhọc nhằn,


phiếu tem bao cấp,


cơn bạo bệnh gượng đau,


dành chút vốn nhỏ nhoi


không đành gánh nợ lại cho đời,...


Ôi thương thế, mỗi kiếp người ước ao hạnh phúc,


đã ra đi trong đớn đau,


cho bức ảnh xưa vẫn xinh màu hạnh phúc


tuổi trẻ mãi còn đọng lại với thời gian!


 


 


 


 



Từ: ChiNB
24/04/2013 14:57:10

Em chào chị Cấp,


Em là Bích Chi, CL74, hôm gặp chị ở Du xuân sau mấy chục năm mà em không nhận ra chị, bây giờ thì nhớ lắm rồi. Đọc bài của chị viết về anh Tiên và chị Bon thật cảm động. Nhìn ảnh, em nhận ra hầu hết các anh chị. Năm bọn em rất hay gần các chị: chị Cúc, chị Kiểm, chị Nghiễm, chị Bon, chị Hoa, anh Ba, anh Vinh, anh Luân... Nhớ mãi giọng hát tuyệt vời của chị Bon và dáng vẻ rất kiêu hãnh của chị ấy với mái tóc cắt cao. Nhớ anh Tiên học giỏi trong hội HSMN khóa 72 của sinh vật. Các anh chị khóa 72 thắp hộ em nén hương trước vong linh các anh chị và cầu mong gia đình các anh chị luôn được an lành.



Từ: BaLX
24/04/2013 11:01:59

Chị Cấp ơi, em là Xuân Ba OB 75, em của chị Xuân Phương OB 75 đây. Nhìn ảnh em nhận ra các chị: Bon, Tường, Bằng, Phú và chị ngay, anh Tiên thì em không nhớ lắm. Chị Bon hồi đó đã rất nổi tiếng ở Kis do chị có giọng hát rất cao và khỏe, có dáng người cao như người mẫu, ăn mặc model như bọn Tây, bọn em rất ngưỡng mộ chị Bon. Do có chị Phương học năm trên nên em hay chơi với các chị khóa trên cho đến khi các chị về nước hết. Về nước 1975, 1976 về ĐN nên cũng không biết gì tin tức của mấy chị cho đến khi nghe chị Xuân Phương báo tin chị Bon mất. Nghe tin chị Bon mất quá bất ngờ, vì lúc đó chị còn trẻ.  Nay lại nghe tin anh Tiên mất, từ đầu năm đến nay Hội mình đã mất 3 người rồi. Em cầu mong anh Tiên nơi chín suối mau chóng siêu thoát, bon em vẫn nhớ tới các anh chị khóa trên học giỏi lại rất quan tâm đến bọn em khóa dưới. Chị Cấp ơi, năm sau Du Xuân ĐN chị rủ các anh chị khóa trên ra ĐN nhé, bọn em rất mong gặp lại các anh chị đó.  



Từ: Guest t.thục CL74
24/04/2013 10:23:25

Thật buồn khi lại nghe tin một người nữa ra đi.Cầu mong các anh chị trên đó thanh thản và phù hộ cho gia đình con cái nơi này



Từ: CucNT
23/04/2013 17:28:20

Em đọc và cứ rơi nước mắt. Chị Cấp đã việt thật chân thành, chị nhớ rõ mọi chi tiết về anh Tiên, chi Bon dù thời gian đã trôi qua 40 năm. Thương chị Bon quá! một thời dân tộc ta quá nghèo khổ, những người giòi giang, tài ba như chị Bon mà đồng lương quá thấp để rồi chị phải ra đi trong đau đớn.


Xin cho em được thắp 1 nén nhang kính cẩn ngiêng mình trước vong linh anh Tiên, Chị Bon. Cầu chúc cho linh hồn anh chị phiêu diêu miền cực lạc.



Từ: CuongLV
23/04/2013 15:17:52

Chị Cấp ơi


Em là Cường LV học Hóa K73, nghĩa là sau các anh chị một khóa. Dạo ấy lưu học sinh Việt Nam còn sống chung ở ôb. Hóa nên chúng em biết các anh chị, mà chắc nếu nhìn ảnh bọn em bây giờ các anh chị cũng nhớ được khá nhiều. Trong ảnh ngoài anh Tiên (bên trái) và anh Quang(bên phải) còn các chị Cúc, chị Cấp, chị Bằng, chị Sịnh, chị Tam, chị Chung (múa rất hay), chị Năm, chị Đào…Năm 1982 sang Kishinhốp, em được gặp lại chị Cúc, chị Phú (OB72), năm 1977 vào Nha Trang tình cờ gặp chị Kiểm CL72 (chị Kiểm dạy Hóa tại 1 trường THPH Nha Trang) khi tình cờ ghé qua đưa thư giúp cho 1 người bạn. Chị Bon vốn là ca sỹ có hạng, lại biết trang điểm nên khi hát rất hoành tráng, các bạn nam tây rất ngưỡng mộ. Chị mạnh khỏe, yêu đời vây mà không ngờ sau này lại ra đi sớm thế, không hiểu câu ‘’tài hoa bạc mệnh’’ có vận vào đời chị không (?). Anh Tiên vẻ ngoài không có gì nổi trội, điềi nổi trội duy nhất của anh Tiên là học rất giỏi – nếu tôi nhớ không lầm thì anh được trao bằng tốt nghiệp loại giỏi cùng chị Đào, chị Bằng… Chị Cấp ơi, chị cố gắng lướt mạng KGU đi, khóa 72 cả CL và OB chưa có ai tham gia nên cả Hội cũng thiệt thòi vì thiếu thông tin của các anh chị đấy.


Dù muộn mằn em cũng xin gửi lời cầu mong anh linh anh Tiên được thanh thản cõi vĩnh hằng, chúc chị và các cháu được an lành.





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s