KGU News >>CCCP
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 25 Tháng tám. 2013

Bức thư của Trường KGU gửi Cha Mẹ tôi đúng 42 năm trước




Tác giả: KhoaDT

Cách đây ít hôm Trung tâm di sản các nhà khoa học VN có liên hệ với gia đình tôi xin tham khảo những tài liệu, ảnh lưu trữ... của Bố tôi để lưu trữ chọn lọc một số kỷ vật trong bảo tàng của trung tâm. Trong tủ hồ sơ cũ của Ông, tình cờ tôi tìm được một phong bì có chứa các học bạ từ thời học phổ thông của tôi ở Hanoi và đặc biệt có một lá thư của Trường KGU (ký bởi Viện Sỹ A.M. Lazarev và Dozent A.N. Pushniak vào ngày 25/8/1971, cách ngày hôm nay đúng 42 năm). Lá thư còn rất nguyên vẹn và tôi đã vô cùng cảm động khi đọc những dòng viết có phần hơi "chính trị" nhưng lại rất chân thành tình cảm Xô-Việt từ 4 thập kỷ trước. Bố tôi là người cũng đã biết tiếng Nga nên chắc Ông đã rất cảm động khi được thầy hiệu trưởng KGU cám ơn vì đã nuôi dậy tôi (DTK) nên người và để Trường KGU tiếp tục đào tạo tôi thành một cán bộ tương lai của nước VNDCCH trẻ tuổi. Chắc nhiều người trong chúng ta còn giữ được những lá thư KGU tương tự. Con cháu mình nếu đọc được những dòng này thì sẽ che miệng cười haha, nhưng thế hệ KGU chúng ta thì chắc chắn lại thấy rất quen thương. Xin chia sẻ cùng tất cả các bạn KGU của tôi. Khoa VL76.  


Người post: KhoaDT

Ngày đăng: 25-08-2013 12:12






Xem 11 - 20 của tổng số 21 Comments



Từ: KhanhT
25/08/2013 21:29:24

Bức thư được Cụ nhà Khoa lưu giữ thật là quý giá, một tài liệu lịch sử minh chứng cho mối quan hệ gắn bó sâu sắc, thân thương giữa lưu học sinh VN và các Thầy Cô Trường KGU chúng ta. Nó cho ta thấy vì sao mà NgườiKGU chúng ta yêu quý, thương mến Thầy Cô đến vậy, và cứ là ngườiKGU là bạn với nhau. Mình được biết là Trường cũng gửi cho gia đình mình một bức thư như vậy, nhưng ở nhà không ai biết tiếng Nga nên Thầy (Cha) mình đã cầm đến Trường nhờ các thầy ở Trường phổ thông dịch hộ, rồi Trường giữ lại bức thư đó làm kỷ niệm "truyền thống" của Trường, Thầy mình chỉ có bản dịch tiếng Việt viết tay, mà lời dịch thì đúng là bây giờ giới trẻ  nghe cũng sẽ che miệng cười! Chỉ có khác một chút là bức thư đề gửi Bố mẹ mình cùng đề gửi Nhà trường phổ thông nơi mình học, và buồn cười nhất là thư đến vào dịp phong trào học tập Lê Mã Lương, và tên mình nhờ đó được gắn vào khẩu hiệu ở Trường cùng với tên Lê Mã Lương!



Từ: BinhNH
25/08/2013 19:20:30

Thông tin của anh Khoa quả là quý, bởi  tôi đúng là không biết có bức thư như vậy gửi về gia đình. Bao giờ cho đến ... ngày xưa.



Từ: HoaNT
25/08/2013 18:31:39

Anh Khoa ơi cứ thử tưởng tượng là bố mẹ chúng ta nhận được lá thư của nhà trường báo tin các con đã kết thúc  đại học dự bị và đỗ vào trường đại học ở nước ngoài với học bổng toàn phần.


Thư này chắc chỉ có các cụ nhà anh Khoa giữ được chứ nếu như bố nẹ người khác  mà có nhận được thì cũng không biết tiếng Nga để biết được. Mà đây đúng là một tư liệu quý mà Cụ nhà anh giữ được rất cẩn thận, đúng là tác phong của một nhà khoa học. Qua đây thấy các trường đại học của mình cũng phải học tập cách quan tâm của nhà trường tới sinh viên và phụ huynh



Từ: VinhCX
25/08/2013 18:13:11

Chúc Mùng KhoaDT.


Thật tuyệt vời. Bức thư gốc nguyên vẹn sau 42 năm vẫn đọc như mới. Lại nhơ Bức thư cách đây 67 năm.



Từ: KhoaDT
25/08/2013 17:49:50

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Đúng thư này là một tài liệu rất quý đối với cá nhân tôi. Chắc sẽ giữ mãi với hồ sơ gia đình làm kỷ niệm về thời sinh viên KGU. 


@Phong: Nếu BLL thấy cần thiết thì mình có thể gửi file scan chất lượng cao (độ 2-3 Mb) để dùng máy in màu in ra thì cũng chất lượng không kém bản gốc và có thể đưa vào góc truyền thống KGU.   



Từ: ThongNV
25/08/2013 16:26:49

Chúc mừng Khoa có bậc sinh thành có tác phong rất khoa học ngay đến cả việc gia đình. Mình nghĩ con Khoa khi đọc bức thư này cháu sẽ không che miệng cười haha đâu.



Từ: HaiNV
25/08/2013 16:03:48

Cám ơn và chúc mừng KhoaDT đã tìm thấy một tài liệu quý. Mà phải cám ơn Cụ mới phải vì chỉ có các cụ thế hệ cha ông chúng ta mới lưu giữ được những "tài sản" quý như vậy. 



Từ: LyTM
25/08/2013 15:41:04

Chúc mừng anh Khoa vẫn còn lưu được bức thư thật là hiếm và quý giá của trường! chắc chỉ một số người được trường lựa chọn gửi thư về gia đình thôi!



Từ: GiangHV
25/08/2013 14:20:46

 


Có lẽ phụ huynh của tất cả chúng ta hồi đó ai cũng nhận được những bức thư như thế này. Chỉ có điều không mấy ai nghĩ đến chuyện giữ chúng, trừ những người như cụ Cố Chủ nhiệm danh tiếng của khoa Sinh học- ĐH Tổng hợp Hà Nội. 


Cảm ơn anh KhoaĐT đã cung cấp cho ACE chúng mình một tư liệu rất quý về mái trường KGU thân yêu của chúng ta. Nếu không, chắc không nhiều ACE chúng ta biết được hay còn nhớ được hồi đó chúng ta đã được Nhà trường KGU quan tâm tới như vậy.


 



Từ: DinhNT
25/08/2013 13:37:36

Cảm phục ý thức lưu giữ bảo quản sách vở tài liệu và những kỷ vật của các cụ!


-----


"Chỉ những con người như thế này mới có thể hoàn thành nhiệm vụ mà Bác Hồ giao"!


Kinh hoàng luôn! :)


 





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s