KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 28 Tháng tám. 2013

AI QUAN TRỌNG NHẤT




Tác giả: TungDX

Trong một buổi học giáo sư làm một trắc nghiệm, điều tra ý kiến; Ông mời một học viên lên bảng; Một phụ nữ được chọn, Yêu cầu đặt ra là hãy viết 30 cái tên quan trọng với đời mình; Với sự gợi ý và xây dựng chung, danh sách đã được lập xong.

Điều yêu cầu tiếp theo là: Hãy xóa bớt những cái tên kém quan trọng. Lần lượt hàng xóm, người quen, bạn bè được xóa dần cho đến khi trên bảng chỉ còn: Tứ thân, chồng và các con trai, gái. GS yêu cầu tiếp tục cho đến khi chỉ còn một cái tên


Các bạn hãy cho ý kiến đoán xem danh sách sẽ lần lượt giảm thế nào


Người post: TungDX

Ngày đăng: 28-08-2013 12:12






Xem 11 - 20 của tổng số 25 Comments



Từ: ThongNV
30/08/2013 07:28:39

Như vậy là TungDX muốn chọn cái tên quan trọng nhất đổi với người phụ nữ được gọi lên bảng.Người này đã có chồng, có con. Mình lại hiểu đối với con người nói chung.



Từ: TungDX
30/08/2013 07:10:20

 


Các PAK ơi chúng ta đang bàn về câu hỏi AIQUAN TRỌNG NHẤT: Trong đó chủ thể là ta rồi, vậy cái quan hệ QT nhất ấy là với TA


Một cách tương tự như quan điểm TAM CƯƠNG của Khổng Tử: với ta các thứ tự 1,2,3 là:Quân, Sư, Phụ (Vua, Thầy, Cha)


Trong ý kiến của TungDX tôi chỉ có hai ý 1 và 4 là quan hệ trực tiếp đến MÌNH, còn 2,3 là với XH trong đó có MÌNH


HanhLT chọn là con, vì 1- yêu nhất và 2- vấn đề có tính kế thừa


Vũ Đặng chọn Chồng (Vợ) lý do sẽ sống cùng đến cuối đời – lý chính là SỐNG CÙNG


Bác Thông chọn nửa thứ hai, vậy thì khi cái nửa thứ hai thực chưa xuất hiện cái nửa thứ hai hiện hữu sẽ là QT nhất, lý do là sự hòa hợp của hai nửa có đồng quan điểm về đối tượng với Vũ Đặng nhưng lý do chọn thì khác


Guest Hà chọn Chồng lý do là yêu nhất – Trùng đối tượng  nhưng khác lý do với VĐ, @Thông; có sự khác nhau về yêu nhất với HanhLT


Thảo dân chon Cha Mẹ ví là nguồn cội


Xin nhấn mạnh đề bài của GS: “ …cái tên quan trọng với đời mình; “


 


Hãy tập trung ý kiến trên hướng này, Trong khi đưa ra quan điểm của mình ta sẽ: 1- nêu cái lý của ta tại sao ta chọn thế 2-nhận xét về các quan điểm khác; 3-Bảo vệ mình hay thừa nhận các ý của người khác


 


 



Từ: ThongNV
29/08/2013 20:21:00

Tôi nghĩ lời giải cho trường hợp này phải đúng với mọi trường hợp trong xã hội.


 


- Nếu công nhận con hoặc vợ là quan trọng nhất thì đối với những người không may không có con hoặc họ không muốn có con hoặc những người không xây dựng gia đình thì điều quan trọng nhất của họ là gì?. Và trong cuộc đời một con người chỉ có một khoảng thời gian là có cái quan trọng nhất thôi sao?


- Ta là người quan trọng nhất hay nói cách khác mỗi người hãy quý bản thân mình, coi bản thân mình là quan trọng nhất. Tự mỗi người giữ gìn bản thân mình cho khỏe mạnh, minh mẫn và không vi phạm pháp luật thì không ảnh hưởng đến người khác.



Từ: HanhLT
29/08/2013 19:23:10

Người yêu ta nhất là bố mẹ ta, người ta yêu nhất là con ta...



Từ: Guest DG
29/08/2013 18:25:45

Quan trọng thì chắc chắn bốn đối tượng đó quan trọng song chỉ còn đấu nhau một chữ nhất;


Đối tượng mà vị trí còn lung lay lại còn có thể bị thay bất kỳ lúc nào sao có thể tranh cử đ...â...y???



Từ: TungDX
29/08/2013 17:20:53

 


1-Tại sao ai cũng quên mất cậu bé cô bé nhà mình thế nhỉ, của để dành cả đống quý thế mà...


2-Một khi ta đã nâng niu quý bản thân với lý do là nòi giống dòng dõi thì sao không coi cái mầm tương lai là QT nhất nhỉ


3-Với XH thì trẻ em hôm nay thế giới ngày mai rùi


4-Nếu chồng có đi rẽ theo lối nào chăng nữa thì vẫn còn con lo cho mình đến cuối đời, chôn cất và hương khói cho mình chắc chắn là các con rùi


 


 


 



Từ: Guest Vũ Đặng
29/08/2013 16:25:38

Theo như anh Thông,trước khi người thứ ba xuất hiện,ta chưa thể  thấy một nửa kia có thể khớp với cuộc đời mình hay chưa?Nhưng vì danh gia vọng tộc, vì chữ hiếu...ta vẫn sống với người đó đấy thôi,và có con nữa mà...Khi chợt nhận ra nỗi bất hạnh thì đau khổ suy nghĩ và ân hận,có nghĩa là ta cũng phải đấu tranh ghê gớm để rời xa ,phải chăng người này chẳng quan trọng sao?Nhưng khi một nửa vầng trăng ngọt ngào xuất hiện,ta mới thấy giờ đây không thể rời xa nàng ...Vậy thì ,dù có là ai thì người bên ta vẫn là quan trọng,phải sống sao đây để giữ được người mình yêu thương mới là khó còn quan trọng và yêu thương là hai phạm trù có thể song song mà cũng có thể là 2 trong 1 tùy vào hoàn cảnh mỗi người,đúng không anh Thông. 



Từ: ThongNV
29/08/2013 08:35:14

Ta là con duy nhất của bố mẹ. Bố mẹ yêu quý nên đã chọn giúp ta một nửa. Vâng lời bố mẹ nên ta đã đồng ý ghép thành một vầng trăng và vầng trăng ấy sinh ra hai đứa con ngoan. Đến một ngày nhận ra vầng trăng không tròn như  suy nghĩ, ta đau khổ, ân hận. Rồi một hôm, nửa kia của ta xuất hiện, rất quyến rũ, nên ta quyết tâm đi theo nửa ấy. Bố mẹ mắng ta đã bỏ một nàng dâu ngoan (chàng rể hiền), các con  xin ta đừng bỏ mẹ (bố) con nó mà đi. Anh em mắng ta là một đứa ngu bỏ con đen đi tìm con đỏ. Nhưng nửa kia đủ sức quyến rũ nên ta quyết tâm đi theo để sống những ngày còn lại của cuộc đời theo ý nghĩa của cuộc sống. Ai quan trọng hơn trong trường hợp này?.


Tôi biết trong xã hội đa số ủng hộ cách giải quyết là chấp nhận ở vậy vì không nên trái ý phụ mẫu; vì mọi người xung quanh đều khen vợ (chồng) ta tốt; vì thương con và một phần vì sĩ diện của bản thân. Lựa chọn cách giải quyết nào còn phụ thuộc vào người trong cuộc thấm nhuần tư tưởng đạo đức nào và sức hút của nửa thứ ba.



Từ: Guest Vũ Đẵng
29/08/2013 06:26:57

Theo bác Thảo dân đưa ra vấn đề là : Quan trọng nhất,chứ không phải là yêu nhất,vậy thì quan niệm của từ"quan trọng "là người có trách nhiệm lớn nhất cùng ta gìn giữ cho trọn nếp nhà mà gia đình mình đang sống.Và quan trọng bậc nhất là mình giữ được người ấy thực sự là một nửa của mình ,khi ấy thì phải gạch người ấy sau cùng thôi!!!Còn khi người ấy sống ngoài vợ ngoài chồng thì chẳng còn gì để bàn!!! 



Từ: ThongNV
29/08/2013 06:02:09


Ta là quan trọng nhất vì:


1. Ta mang dòng giống của cha ta, do mẹ ta mang nặng đẻ đau. Bậc sinh thành mong ta sinh ra khỏe mạnh, khôn lớn thành người, là niềm tự hào cho gia đình tổ tiên đất nước.


2.Bố mẹ chồng (vợ) gửi gắm cho ta đứa con yêu quý của mình, mong ta mang lại hạnh phúc cho con của họ. . . .


3. Ta là chỗ dựa cho chồng (vơ) con, là niềm tự hào của họ mỗi khi kể về ta.


4. Bản thân ta mà không yêu quý ta thì làm sao yêu quý được người khác. Tôi tỷ dự như thế này nhé:


-Ta không yêu quý ta nên không chăm sóc sức khỏe bản thân để rồi ốm đau bắt buộc vợ (chồng) con cái phục vụ. Tứ thân ta tuổi đã cao suốt ngày mong tin về sức khỏe của ta. . .


- Ta không quý ta nên không giữ gìn bản thân làm những điều không nên làm để xã hội dị nghị làm xấu mặt vợ (chồng) con, tứ thân phụ mẫu . . .


- . . .  . . . ..


Trước khi yêu quý người khác hãy yêu quý bản thân mình.



 



 



 





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s