KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 28 Tháng tám. 2013

AI QUAN TRỌNG NHẤT




Tác giả: TungDX

Trong một buổi học giáo sư làm một trắc nghiệm, điều tra ý kiến; Ông mời một học viên lên bảng; Một phụ nữ được chọn, Yêu cầu đặt ra là hãy viết 30 cái tên quan trọng với đời mình; Với sự gợi ý và xây dựng chung, danh sách đã được lập xong.

Điều yêu cầu tiếp theo là: Hãy xóa bớt những cái tên kém quan trọng. Lần lượt hàng xóm, người quen, bạn bè được xóa dần cho đến khi trên bảng chỉ còn: Tứ thân, chồng và các con trai, gái. GS yêu cầu tiếp tục cho đến khi chỉ còn một cái tên


Các bạn hãy cho ý kiến đoán xem danh sách sẽ lần lượt giảm thế nào


Người post: TungDX

Ngày đăng: 28-08-2013 12:12






Xem 21 - 25 của tổng số 25 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 |

Từ: Guest Vũ Đẵng
29/08/2013 05:59:53

Thực chất của vấn đề không phải là yêu ai hơn và gạch ai trước,đây là cuộc sống của hiện tại.Phải xét trên tổng thể của vấn đề chứ không theo một cá nhân nào hết .Nếu chông(vợ) bỏ ta đi trước bất kể vì lý do gì thì gánh trách nhiệm với tứ thân và các con sẽ là nhân đôi.Bởi quan trọng nhất chưa hẳn là yêu nhất đâu bác Thảo dân ơi!Quan trọng vì người đó cùng ta đi suốt quãng đường đời,dù bão giông.Còn những người kia đâu phải gạch bỏ là rời xa ta được đâu ???Và cũng không thề không mặc áo quần ra gánh việc đời, đâu có được,đúng không ạ



Từ: Guest Thảo dân
28/08/2013 22:53:31

À mà quên ở đâu đó ai đã nêu: Cha mẹ như đầu với tim, anh em như chân tay, vợ chồng như quần áo


Cứ chiểu đây là xét thôi



Từ: Guest Thảo dân
28/08/2013 22:47:59

Thảo dân cho là quan trọng nhất là bố mẹ, nếu không có các cụ lấy đâu ra ta, chồng ta và rồi con ta...và cũng chẳng có ta để mà đứng ngồi chọn lựa...


Câu hỏi đặt ra là ai quan trọng nhất nên liệu quan trọng với yêu có đồng nhất không là do quan điểm thôi


Chồng cũng còn nhiều rủi ro chắc gì đã đến cuối hay lai rẽ lối sớm, mà ta khó lấy chồng mới hê hê hê...



Từ: Guest
28/08/2013 19:18:46

Hi hi, ai cũng nghĩ như Vũ Đặng, Hà nhớ ngày xưa ở khu mình ở có một cô hay nói câu: Mẹ cha bú mớm nâng niu, tội trời đành chịu không yêu bằng chồng



Từ: Guest Vũ Đặng
28/08/2013 17:17:04

Dang sách giảm dần:


1/Tứ thân,cha mẹ rồi cũng xa vì tuổi mỗi ngày một cao,mình đang và sẽ báo hiếu mỗi ngày


2/Con trai


3/Con gái,con mình rồi sẽ lớn tự nó phải rời xa mình để trưởng thành.


4/Cái tên cuối cùng là chồng (vợ) người sẽ cùng mình đi đến cuối cùng của cuộc đời.dù gian nan hay bão giông


 




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s