KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 20 Tháng mười hai. 2013

Nước Mắm Ông Kỳ




Tác giả: ThucPT

 

 

Ba năm nay, cứ vào cuối năm tôi lại mua môt, hai thùng nước mắm Khải Hoàn - nước mắm Ông Kỳ để tặng người thân.

Năm 2012 tôi ra Phú Quốc, đến thăm cơ sở nước mắm Khải Hoàn. Một anh đưa tôi vào thăm kho chứa nước mắm, anh bảo nước mắm ở đây là nước mắm truyền thống - sản xuất theo lối thủ công, tất cả nguyên liệu đều ở Phú Quốc. Được vài phút tôi chạy vội ra ngoài sợ ở lâu mùi ám vào quần áo, vì sau đó tôi sẽ đến thăm một nơi khác.

Năm trước, tôi mua nước mắm Khải Hoàn độ đạm 40, năm nay mua độ đạm cao hơn là 43N thì thấy thương hiệu Ông Kỳ. Tôi cứ nhìn mãi vào cái Logô ấy. Một cảm xúc tự hào, thán phục về nguoiKGU râm ran. Đất nước ta còn thiếu thốn nhiều lắm, mỗi người góp được một sản phẩm cụ thể thì thật quý.

Nước mắm đã trở thành một trong những đặc sản nổi tiếng của VN và đã bán ở nhiều nước trên thế giới. Có lần tôi nghe người tây phàn nàn rằng vào siêu thị (ở nước ngoài) tìm mua nước mắm VN mà không thấy, chỉ thấy Rồng Vàng, Phú Quốc ...mà không thấy chữ NƯỚC MẮM đâu. Đối với người Việt thì quá đơn giản - chỉ thoáng liếc một cái là phân biệt được đâu là nước mắm, đâu là xì dầu, mazi. Họ còn than thở là chỉ có chai to, ăn đến bao giờ mới hết.

Ngày bé, tôi rất thích ăn cơm với đường vào mùa hè và mùa đông với mỡ,mắm. Bây giờ cháu tôi cũng chỉ thích ăn cơm rưới thìa nước mắm. Mấy hôm trước, cháu hỏi: Bác mua nước mắm chưa?


Người post: ThucPT

Ngày đăng: 20-12-2013 11:11






Xem 21 - 30 của tổng số 146 Comments



Từ: ThoaNP
12/01/2014 15:01:17

@Thục: mình đọc bài thơ của Thục cũng có ý nghĩ giống Huyền, nhưng không dám nói ra (tưởng đọc thơ của Hồ Xuân Hương). Nay mới thấy không phải chỉ mình mình đầu óc không trong sáng.


@Mùi và Mọi người ơi, việc có gì đâu mà dùng lời lẽ to tát quá. Thực ra mình rất thích có dịp được đi đường bộ, đường sắt để nhìn ngắm đất nước mình. Hồi đi làm hay đi máy bay để tiết kiệm thời gian thôi. Đúng như anh Minh nói, đi tàu thế này lợi đủ mọi đường, chưa kể được mọi người tung hô quá, mũi phổng hết cỡ đây này. Mà mình có đi một mình đâu, còn Trà, cũng dâu VL76 đi chung nữa mà. Mùi và ACE Đà Nẵng cứ yên tâm đi nhé.



Từ: MuiLT
12/01/2014 14:02:47

Cảm động quá chị Thoa, H và tất cả mọi người ơi! Vì người KGU ĐN mà vất vả quá, rất cảm ơn cả nhà, các anh chị cứ đi máy bay cho khỏe đi, hôm nào H đặt đại lý ở ĐN thì chúng em sẽ thưởng thức cũng không muộn đâu,thật là phiền các anh chị quá. Biết thế này thì em không nói cho rồi. Người KGU của chúng ta nhiệt tình thái quá làm ai cũng phải cảm động. Đến du xuân anh, chị em mình gặp đc nhau là món quà vô giá rồi đó. Du xuân này H, K về nhé



Từ: HuyenBT
12/01/2014 05:57:43

Chị Ba, chị Thoa, chị Thục...các chị thật thiện chí với NMOK. Trời ơi, của một đồng, công một nén. Thấy chị Ba nhất định phải nếm NMOK trong 1tháng ở SG, rồi bươn bả mang vác nó về quê, em thấy chẳng khác nào "ăn một bát cháo, chạy ba quãng đồng". Hy vọng là cháo ngon, để bõ công chị. Đà nẵng sẽ là nơi NMOK được biết đến trước khi nó chính thức bước chân vào. Công của người KGU Đà Nẵng đấy. Em cảm ơn Người KGU mình nhiều lắm.


@ Chị Thục ơi, chị đã kịp chạy lên Việt Trì để anh chị Tuấn,Lý được ăn NMOK vào Tết ta này. Em và anh chị Tuấn Lý cảm động lắm. Thế đến hội Đền Hùng tới chị có lên Việt trì nữa không ạ?


@ Chị Tuyết, em luôn mong ước được như chị. Mỗi người có sẵn một cái số rồi, chị ơi, mấy ai được thong dong, tròn trịa như chị đâu. Em đang cố đợi đến khi về hưu xem tình hình có khác đi không. Nhưng chắc là cái lịch : mỗi tuần ít nhất một buổi ra sàn nhảy như chị thì khó ai theo kịp. À, hôm nay em được mời đi dự Ruskii ball, lại thấy rưng rưng nhớ nước Nga chị ạ



Từ: HuyenBT
12/01/2014 05:44:26

Ôi,Ôi, chi Thục ơi, bài thơ NMOK của chị đa tầng, đa nghĩa quá! Bản thân em cũng "trót" hiểu lầm mấy chỗ! Càng đọc càng giật thót mình, chỉ sợ mình hiểu oan tác giả. Có khi cũng cần đến diễn giải của tác giả thôi!


"Dùng rồi bạn sẽ thích mê


Chấm chấm mút mút okê Ông Kỳ"


 



Từ: ThoaNP
11/01/2014 21:54:38

Chị XBa ơi, chị phải cẩn thận nhé. Em hỏi VNAirlines thì họ không cho gửi nước mắm theo baggage đâu chị ạ.



Từ: ThucPT
11/01/2014 20:55:15

@TuanDK



Một chai nước chấm xinh xinh


Mà nghe bát ngát nghĩa tình KGU


Bạn ơi hãy thử Ông Kỳ


Chồng chấm vợ mút gật gù okê


Dùng rồi bạn sẽ thích mê


Chấm chấm mút mút okê Ông Kỳ :))




Từ: BaLX
11/01/2014 15:44:01

Mấy hôm nay không đi chợ, hôm nay mới ghé được chợ, thấy bà con bàn nhiều về việc vận chuyển mắm ÔK làm quà cho người KGU ĐN làm chị Ba cảm động quá, nhất là cô em gái Thoa đã vì Người ĐN mà bỏ chồng đi tàu một mình. Khi nào tới ĐN nhất định điện cho bọn chị ra đón nhé. Chị đã lấy 1 thùng, định lấy thêm một thùng nữa gửi baga đi máy bay mà không biết có thuận buồm xuôi gió không?


Huyền! em & Kỳ có về dự DX ĐN không? Bọn chị rất mong được gặp VC em tại ĐN.  



Từ: TuyetHA
11/01/2014 13:58:57

Nhat tri ca 2 tay Huyen oi! Nguoi KGU DN chac se rat cam dong! Du xuan nam nay Huyen-Ky co ve tham du khong? Bon chi (Nhom nhung nguoi ham choi) da co mot chuong trinh Hau Du xuan kha hoanh trang. Ve di H-K nhe!



Từ: TuanDK
10/01/2014 21:35:40

           Một chai nước chấm xinh xinh


        Mà nghe bát ngát nghĩa tình KGU.



Từ: ThucPT
10/01/2014 17:30:39

@Chị Thoa tuyệt vời. Theo bước chị, có lẽ phải đi ngay thôi, không được để đến sau Tết :))





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s