KGU News >>Văn học >>Ký - Luận
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 24 Tháng sáu. 2017

Con đường




Tác giả: PhongPT

Sỏi 61

Đã bao lâu rồi, mỗi sáng thức dậy tôi lại bắt đầu một cung đường mới, nó có thể giống hôm qua, nó có thể khác hôm qua. Lầm lũi, mải miết, có lúc quanh co, có lúc đâm vào ngõ cụt để làm lại từ đầu

Cuộc sống tẻ nhạt ư? tôi lao vào con đường bằng tất cả trái tim, sống vì nó, chết vì nó, và tôi tìm thấy thứ hạnh phúc tưởng chừng như không bao giờ đạt được.

Tôi ngộ ra rằng thời gian trôi đi, mái tóc dẫu pha sương, nhưng tâm hồn vẫn trẻ bởi lòng tôi vẫn háo hức khám phá trên những cung đường.

Và với cái la bàn tập trung tối giản, tôi thu nhận những điều cần thiết, dọn sạch tâm trí, lựa chọn lối đi của mình, không theo người khác. Đơn giản khó hơn phức tạp vì phải vất vả sàng lọc suy nghĩ cho gọn gàng để khiến nó đơn giản. Nhưng đến cuối con đường nó sẽ có tác dụng, nó có thể di chuyển được cả những tảng đá khổng lồ.

...Không, không phải con đường của tôi khó khăn, mà khó khăn mới là con đường của tôi, nếu không phải vậy thì tôi đã lạc lối, vì những điều phải khó khăn mới đạt được là những điều giá trị...


Người post: NgocBQ

Ngày đăng: 24-06-2017 23:11






Xem 11 - 20 của tổng số 156 Comments



Từ: Guest
05/08/2017 06:27:13



@ Cỏ. Bạn dường như là người may mắn vì dám đối mặt với khó khăn.


@ Mr. KhanhT. Đúng vậy, lịch sử hiện đại tốn nhiều giấy mực về con người này, điều đó thể hiện thậm chí ở trong một tế bào xã hội là gia đình, khi cha mẹ học ở Liên Xô và con cái học ở Mỹ. Nhưng Putin vẫn là biểu tượng của một bản lĩnh kiên cường và trí tuệ xuất sắc có tầm ảnh hưởng toàn cầu, như nhiều lần ông được báo Mỹ bình chọn là number one, và ông phẩy tay: “đừng rối lên vì điều ấy”.




Từ: KhanhT
04/08/2017 21:23:16

 


@Guest Cỏ. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay, ông vẫn giữ gìn thẻ đảng viên và yêu thích các tư tưởng cộng sản, RBTH đưa tin.


"Các bạn biết đó, cũng như hàng triệu người dân Xô viết khác - khoảng 20 triệu người, tôi là một thành viên của đảng Cộng sản Liên Xô.


Ngoài ra, tôi không chỉ là một đảng viên mà còn làm việc cho một tổ chức mang tên Ủy ban an ninh quốc gia Liên Xô (KGB) trong gần 20 năm", người đứng đầu nước Nga tuyên bố tại một diễn đàn liên khu vực do Mặt trận nhân dân toàn nước Nga của ông đứng ra tổ chức hồi đầu năm nay.


http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/putin-van-giu-the-dang-thich-tu-tuong-cong-san-333121.html


'Không như nhiều người khác, tôi đã chỉ là một thành viên bình thường trong đảng, và cũng không như nhiều người khác, tôi không vứt bỏ thẻ đảng của mình, không đốt nó đi. Bây giờ tôi không muốn phán xét bất cứ ai…Nhưng Đảng Cộng sản Liên Xô đã tan rã, còn tấm thẻ đảng của tôi vẫn nằm ở đâu đó chứ không mất", ông Putin cho biết. "Tôi rất thích và cho đến nay vẫn thích tư tưởng cộng sản, tư tưởng xã hội chủ nghĩa", ông Putin nhấn mạnh.


 



Từ: Guest Cỏ
04/08/2017 06:40:29




Cuộc đời rất thú vị bạn ạ. Ở điểm dường như kết thúc, một vài nỗi đau lớn nhất của bạn lại trở thành nguồn sức mạnh lớn nhất làm hành trang trên con đường đời.


 






Putin nói rằng sự kiện có ảnh hưởng lớn nhất tới cuộc đời ông là việc Liên bang Xô viết tan rã. Phải chăng nó làm nên sức mạnh trong con người này.


Điều gì xảy ra thì cứ để cho nó xảy ra, không ngăn cản được. Quan trọng là cách bạn ứng phó với nó. Người giúp bạn trưởng thành không phải là thầy giáo của bạn, mà chính là đối thủ của bạn. Thầy giáo dậy bạn sống, đối thủ dậy bạn sinh tồn.



 



Từ: Guest
03/08/2017 07:12:33



Lời khuyên đôi khi cũng cần thiết đấy, nó có thể giúp bạn né những thất bại có khi là đau đớn.




Từ: Guest Cỏ
02/08/2017 06:07:45




Một người thực sự mạnh mẽ không cần đến sự tán thành của người khác, tự họ chọn được điều gì vừa vặn với chính họ.




Từ: Guest
01/08/2017 23:49:34



Đồng ý với bạn. Chình vì nó phụ thuộc vào góc nhìn cá nhân mà đôi khi nó không thực tế.




Từ: Guest Cỏ
01/08/2017 07:15:02




@ Lá


Cuộc hành trình khám phá thật sự không phải là đi tìm miền đất mới, mà là nhìn bằng cặp mắt mới [Marcel Proust].


 






Bạn coi là may mắn thì nó là may mắn, bạn coi là rủi ro thì nó là rủi ro. May mắn, đó là con số của sự cân bằng và trực giác [từ comm. của anh KhanhT]



 



Từ: Guest
31/07/2017 06:19:27



Được số đẹp 111 thì ông Đồ Nghệ cũng bõ công đợi. Còn có người mải đi tìm lá cỏ 4 cánh may mắn mà để mất nhiều cơ hội thì sao đây? Lá cỏ bốn cánh quả là hấp dẫn, nên người ta vẫn cố tìm.


 





Từ: Guest Cỏ
30/07/2017 18:25:56




Anh KhanhT có cái số comm. 111 "Chỉ có thể biết nhiều hay ít, khó có thể biết cho đủ" là vô tình, hay hữu ý? Cỏ biết ông Đồ Nghệ mặc áo nông dân này rất sâu sắc nên dám hỏi như vậy đấy.




Từ: PhongPT
30/07/2017 17:31:14

Em nói thầm với bác KhanhT nhé, em muốn dừng bài này hai lần rồi mà không dám dừng, vì có comm. nối dài nên em lại hầu chuyện từ đầu, mà toàn là chuyện hay. Lần này là lần thứ ba, tức là ba số 1 (111), tình cờ lại trúng lời giải tuyệt mỹ của bác, em làm sao đây?


 



Lên đường!





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s