KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 16 Tháng mười. 2010

Bồng Lai




Tác giả: BinhNH

Bồng Lai

BìnhNH- Chai Lọ 77

         Vào ngày đầu tiên sau dịp kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long, khi Hà Nội đã không còn quá tải vì người và xe cộ, Bồng Lai và Hòa ( Chai Lọ 78 ) đã hẹn gặp hai chị Bình.

        Hòa đến từ chiều, còn Bồng Lai phải chờ  cháu Hoài Anh làm xong chương trình Thời sự về đua mẹ đến gặp các cô Bình ...  

        Đã lâu mấy chị em kẻ ở trong Nam người ở  ngoài Hà Nội mới được gặp nhau nên chuyện trò không ngớt. Cả bốn chị em trước  cùng học một trường Phổ thông Hà Nội A– nay là trường PTTH Việt Đức), sau sang Liên Xô lại được về dưới một mái trường ĐH TH  Kíshinhov ( KGU). Vợ chồng Hoài Anh chăm chú nghe chuyện của mẹ và các cô như mọi lần và cười thoải mái. Ngày nay, không phải bạn trẻ nào cũng có được sự đồng cảm với lớp người đi trước như vậy.

         Bắt đầu câu chuyện từ hồi học phổ thông,  Bồng Lai đã được các chị Bình rất yêu quý vì dáng vẻ đáng yêu, nhớ đến Bồng Lai là các chị Bình nhớ đến hình ảnh cô bé xinh xắn ôm cây đàn accordeon biểu diễn trên sân khấu nhà trường. Bồng Lai đệm đàn cho tất cả các tiết mục đồng ca, tốp ca cũng như đơn ca của trường PT Hà Nội A hồi ấy. Ngược lại, Bồng Lai cũng quý các chị Bình lắm mồm, nghịch ngợm, lúc nào cũng vui. 

          Bồng Lai cũng nhớ lại hồi các chị Bình học lớp 10, Bồng Lai còn là học sinh lớp 9  đã đi thăm mẹ chị Trần Bình ở B V Việt- Xô và thăm chị Bình Kều ốm phải nằm Viện..., thế rồi năm 1972 khi con tàu đưa Bồng Lai và các bạn khóa 78 từ Hà Nội vào tới ga Kishinhov đã thấy ngay hai chị Bình trong số các anh chị  KGU ra đón ...

          Bồng Lai luôn là một người bạn, người em đáng mến, đáng yêu... Khác hẳn các chị Bình, Bồng Lai là một sinh viên chăm chỉ, có tính kỷ luật, lại luôn tham gia các kỳ hội diễn, ai cũng biết mối tình Bồng Lai- Anh Kiệt.

         Tốt  nghiệp về nước, trong giai đoạn khó khăn, Bồng Lai làm ở Bộ ĐH và THCN, vẫn luôn chân thành, cởi mở và hết lòng vì bạn bè, dù thời đó thật gian khó. Rồi Bồng Lai chuyển cả nhà vào Nam, vừa công tác vừa nuôi 2 con nhỏ, đảm đang việc nhà, nhưng lúc nào Bồng Lai cũng sẵn sàng gặp và giúp đỡ bạn bè. Cách nói chuyện của Bồng Lai luôn cuốn hút, vừa thật thà, vừa tình cảm lại vừa tiếu lâm…         

         Quả thật cứ vào TP Hồ  Chí Minh là mình muốn gặp Bồng Lai…Trí nhớ rất tốt của Bồng Lai về bạn bè tạo nên những mẩu chuyện sinh động trong những lần hội ngộ. Bồng Lai nói mình  không giỏi văn thơ, nhưng những dòng cảm xúc của Bồng Lai viết ngay sau khi đọc câu chuyện của con gái Công- Hồng  về bố  thực cảm động và đi vào lòng người.

         Bồng Lai và gia đình nhỏ ở 1 căn hộ xinh xắn và giản dị trong một tòa chung cư cổ ở TT Sài Gòn. Đến nhà Bồng Lai bạn sẽ nhận ra 1 gia đình ấm cúng, Bồng Lai là một người mẹ tuyệt vời, lo và thương con là lẽ đương nhiên của người mẹ, nhưng làm người bạn lớn của con, là điểm tựa vững chắc, là sức bật trong sự nghiệp của con thì không phải bà mẹ nào cũng làm được như Bồng Lai. Hai cô con gái xinh đẹp và ngoan, giỏi của Bồng Lai thật xứng với công lao của mẹ.

 

 

         Cái tên Bồng Lai rất đặc biệt, còn bạn Bồng Lai của hội KGU lại thật giản dị và đáng yêu.


Người post: BinhNH

Ngày đăng: 16-10-2010 12:12






Xem 1 - 10 của tổng số 17 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: KhoaDT
19/10/2010 09:18:53
chắc BLai nhớ anh Khoa VL76 là một fan của MC HA, thế mà không được mời giao lưu. Tiếc quá.


Từ: LaiBT
18/10/2010 02:14:11
Chị Bình và các anh các chị yêu mến!
Em và các con đã xem được trang web rồi. Cảm động quá vì tình cảm dành cho em của chị đã lan tỏa sang các anh chị em khác. Em loay hoay không biết làm sao viết vài chữ coment lên trang web. Em nhờ chị gửi vài dòng này và vài dòng hôm trước để tỏ tấm lòng thương mến quý trọng tất cả các anh, các chị, các bạn, các em, đặc biệt là những người đã tâm sự cùng em, cùng chị, cùng với nhau trên diễn đàn KGU. Em hứa sẽ có bài viết gửi đến HT BQ Ngọc TBT PH Nghị duyệt để được đăng lên trang web vì em yêu quý tất cả mọi người và thấy như mình có lỗi nếu mãi im lặng.
Vài dòng hôm trước: Chuyện kỷ niệm nhẹ nhàng mà làm em uỷ mị, cảm động quá. Em sợ cả nhà KGU mất thời gian check những thư không liên quan nên thật là ngại ngùng. Nhưng thực tình em vô cùng hạnh phúc Em vẫn luôn dạy con cái sống như ông bà đã yêu thương mọi người. Yêu thương sẽ được đón nhận yêu thương. Tấm lòng yêu thương, sự tin tưởng sẽ đưa mình đến thành công, sẽ cho mình cuộc sống yên lành, bình dị và hạnh phúc.Em hứa cũng sẽ có bài viết về một vài kỷ niệm, vì trong mắt em lúc nào cũng đầy ắp những nụ cười của các chị, các bạn, của mọi người ... , nhưng chắc phải lâu đấy vì em mới về lại Sài Gòn, có nhiều việc phải làm quá. Tất nhiên, trong đó có cả việc tham gia hội hè vui vẻ.
Yêu mến chào chị, anh Minh và tất cả các anh chị, các bạn- những ai quý mến Bồng Lai, cháu Hoài Anh!


Từ: Khửu
17/10/2010 22:13:59
Anh Hiền, Bình NH à, Khửu và Hoàng Dũng VL76 cũng dân PT3A LTK chính gốc đấy nhé. Nhất trí phải tụ tập thôi.


Từ: HoaNT
17/10/2010 14:15:51
Mình lại nhớ là Bồng Lai muốn mua 5 quả cam lại nói là дайте мне пожалуйста 5 мароков bà bán hàng tủm tỉm cười nói là : почему 5, тебе 1 хвачит.
Vì hồi mới sang các anh chị năm trên dặn muốn mua gì cứ nhìn lên mác viết gì thì đọc lên. Nên nhìn thấy cam nhập từ Maroc nên cứ tưởng cam tiếng Nga là marốc.


Từ: BinhNH
17/10/2010 14:02:43
Anh Hiền ơi,
Hôm nào lại tụ tập Hội PT 3A trong lòng Hội KGU thôi. Em nghĩ chắc cũng đông đấy.


Từ: HoaNT
17/10/2010 10:09:05
Gs Vĩnh nhà mình cũng là dân Phổ thông 3A hà nội đấy Bình K và anh Hiền ạ. Ở đâu cũng gặp dân này đấy.


Từ: BinhNH
17/10/2010 06:53:25
Xin báo cáo với cả nhà : Bồng Lai và Hòa đều chưa bao giờ xem được WEB của hội mình, lý do là máy tính của các em rất kém, cứ vào là treo máy. Nên hôm qua Bồng Lai cấp tốc nhắn đòi gửi bài qua email. Tiếc nhất là Bồng Lai chưa đọc được các comment đầy tình này của mọi người. Đề nghị mọi người, đặc biệt là em Châu có ý kiến giúp nâng cấp máy tính cho Bồng Lai, các chị Hóa lắm mồm , "ở xa không cứu được lửa gần"


Từ: 3Chai
17/10/2010 06:47:24
Không biết Bồng Lai-Anh Kiệt còn ở căn phòng nhỏ chất đầy tranh, chung cư IBM trên đường Lý Tự Trọng nữa không?


Từ: HienVC
16/10/2010 22:42:44
Thấy toàn " người sang" cũng phải liều "bắt quàng làm họ", anh cũng lò "Phổ thông 3 Hà nội" ra (cùng lớp chị Chi) thế mà bây giờ mới biết những người nổi tiếng trong hội KGU cũng cùng từ một " lò " đúc ra, xin được " Đại xá".


Từ: NguyetTM
16/10/2010 22:41:00
Ảnh chụp đẹp quá, toàn người đẹp như thiên thần.Đợt vừa rồi các chị Bông lai, chị Hòa, chị Thoa anh Dũng ra Hà Nội vui quá.May hôm 9/10 em cũng được may mắn gặp mọi người ở nhà anh Huy. Các chị vẫn trẻ đẹp và xinh.Chị Bồng Lai còn rât Mode nữa. Chị tặng các chị em nhiều bông hồng cài áo. Lúc đó em cũng chưa hiểu thời thượng ra sao. Ai dè mấy hôm nay để ý ở nhiều công sở, rất nhiều chị em cũng cài những bông hoa tết sẵn như vậy. Thế là bọn mình cũng đang mode đấy các chị ạ.



Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s