KGU News >>Văn học >>Ký - Luận
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 04 Tháng bẩy. 2015

Cây tre




Tác giả: NghiPH

 

Lâu lắm rồi mới gặp một bụi tre ra dáng bụi tre. Cả một khối ken dầy các cây tre, tay tre, gai tre. Các chú gà rất khó luồn lách, chui qua.

Lâu lắm rồi mới gặp những măng tre to, rắn chắc, khỏe mạnh như trong các tấm ảnh đính kèm theo bài này.

Hồi trước ở quê tôi trồng nhiều tre lắm. Nhà ông bác Hợp của tôi có nhiều tre nhất. Bác tôi trồng tre bao quanh toàn bộ khuôn viên ngôi nhà. Còn nhà tôi có một bụi tre ở góc sân vì đất khá hẹp.  

Tre được dùng vào rất nhiều việc: làm nhà, chõng tre, đan nôi, giậm, giỏ, đơm, nươm, đó, lờ, te, giui, giủi, cót, quạt nan, thúng mủng, rổ rá, giần sàng, nong nia, làm quang gánh, đũa, tăm, điếu cày, cối xay thóc, nõng cối, ống đỉa, mõ...


Từ lâu các làng đã dùng các lũy tre để chống cướp, chống trộm. Tre được trồng ở bờ đê, ven sông chống lở đất.


Trong kháng chiến tre biến thành gậy tầm vông, giáo mác, chông... chống quân thù. Nhiều nơi tre được dùng để rào làng chiến đấu.

Trong những năm chiến tranh phá hoại của Mỹ, ở vùng quê tôi, tre được dùng rất nhiều vào việc làm hầm chữ A tránh bom.

Cái roi mà bố dùng quất lên mông chúng ta khi phạm lỗi là tay tre đấy!
Những cần câu cá cũng do chúng ta tự làm từ tay tre hoặc vót cẩn thận từ các nan tre.
Khi các cụ về với tổ tiên, người ta dùng đôi chành tre rất tốt, rất bền đưa các cụ xuống nơi an nghỉ. 

Chúng ta đều biết đến tùy bút Cây tre Việt Nam (bản thuyết minh cho phim cùng tên Cây tre Việt Nam). Đây là một áng văn rất hay. Một bài thơ văn xuôi về một loài cây gắn bó máu thịt với người dân Việt Nam.


Nay cây tre càng ngày càng ít ở nông thôn Việt Nam vì nó không còn là thứ nguyên vật liệu không thể thiếu tạo nên biết bao các dụng cụ trong các gia đình chúng ta như trước đây nữa.

Tương lai nào cho cây tre Việt Nam?



 


Người post: NghiPH

Ngày đăng: 04-07-2015 10:10






Xem 11 - 16 của tổng số 16 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: KhanhT
06/07/2015 22:22:38

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa là người Việt Nam đầu tiên đoạt huy chương vàng cuộc thi Giải thưởng Hội Kiến trúc sư Châu Á (Arcasia Awards) 2007-2008. Kiến trúc giành giải là công trình "cà phê Gió và Nước" xây tại Bình Dương làm hoàn toàn bằng tre. Và đích thân ông cùng những người thợ quê đã xây dựng ngôi nhà tranh tre lớn nhất Việt Nam tại khu nghĩ dưỡng cao cấp Naman ở TP. Đà Nẵng:
 
Nhà tre Việt Nam tại triển lãm ở Italy đã được xây dựng trên khu đất 887m2 và diện tích xây dựng khoảng 400m2, hoàn thành vào tháng 4/2015 để tham dự triển lãm EXPO 2015:







Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa được kênh CNN của Mỹ vinh danh:









Từ: ThanhLK
05/07/2015 17:08:32

Bài viết của Nghị gợi cho minh kỷ niệm thời sơ tán khi có máy bay đến ném bom Hà Nội, vòng lượn sát ngọn bụi Tre mà dưới đó 4 chị em mình đang trú ẩn....Nông thôn của Việt Nam đẹp Hiền Hoà với những lũy tre làng xanh  và ruộng lúa vàng rực nên Thơ. ..bao giờ cho đến ngày xưa nhỉ ??? Có thể gọi Nghị là "Nhà Nông thôn học" vì qua những bài viết của Nghị chung ta không những nhớ mà còn hiểu biết thêm về thiên nhiên, cuộc sống và những nét độc đáo của nông thôn Việt. Cám ơn Tổng Nghị nhé.



Từ: CucNT
05/07/2015 15:28:01

Hình như ai cũng thuộc lòng bài "Cây tre Việt Nam" của Thép Mới. Xa quê hương, em mang trong mình hình ảnh về cây tre quê hương.Bạn em sau 30 năm ghé thăm nhà  em đã thốt lên "Ôi! Ngày xưa đây là bụi tre mà sao nay là cái tường gạch?". Ngày xưa các vườn ở quê phân cách nhau bằng hàng tre, khóm trúc, xanh mát làm sao. Khoảng từ mươi  năm trước, em về quê, các nhà thi nhau chặt tre, xây tường gạch bao quanh, em thấy tiếc vô cùng. Em hỏi sao làm vậy, họ bảo phong trào bê tông hóa nông thôn.


Cảm ơn Bác Tổng đã gợi lại cho tất cả 1 hình ảnh thân thuộc của cây tre Việt Nam.



Từ: Guest LamTB
04/07/2015 20:36:22

"Nước VN xanh muôn vàn cây lá cây nào cũng đẹp, cây nào cũng xanh nhưng thân thuộc nhất vẫn là tre. Tre, nứa, trúc, mai, vầu ..mấy chục loài khác nhau nhưng cùng một mầm non măng mọc thẳng.."


Hồi học cấp II ở nơi sơ tán Thanh Miện Hải Dương trường mình cũng bắt mỗi học sinh mang một cây tre đến để làm hầm chữ A trú ẩn.


Hồi học cấp III nhà mình bên Gia Lâm cũng có 1 bụi tre to ở cổng, rậm rạp chẳng khác gì ảnh chụp của Tổng Nghị.


Nhưng đó là 40 năm trước. Bây giờ chạy xe ngang các vùng nông thôn VN thật ngạc nhiên là thỉnh thoảng mới lác đác thấy một cụm tre như dĩ vãng còn sót lại. Sức sống của những rặng tre ngút ngàn đâu rồi! Ngang qua nhà cũ không còn nhận ra đường vào: biệt thự, nhà cao tầng, cửa hàng, phố xá...chẳng còn đâu màu xanh  



Từ: Meomun
04/07/2015 17:23:00



A đây rồi, thi sĩ “thương nhớ đồng quê” đã tái xuất, vẫn một chủ đề “nhà quê”, gắn với những ngày xưa thương nhớ trong mỗi người chúng ta. Bây giờ tre quả thật không còn “ngút ngàn” như trong tác phẩm “Cây tre Việt Nam” của Thép Mới, nó co cụm lại dần, nhường chỗ cho nhà cửa, công trình. Mai sau không biết còn tre để chẻ lạt, để có câu mà các bà mẹ hay dạy con gái “lạt mềm buộc chặt”, chẳng còn cái mo nang để may nón lá…


Cây tre với em cũng gắn với một kỷ niệm thời thơ ấu. Để quay cảnh ngồi học dưới lũy tre làng, mơ màng nghe tiếng ve kêu…đoàn làm phim đã phải ra tận ngoại thành, tìm mãi mới thấy một bụi tre con con… 


 



Từ: HaiNV
04/07/2015 15:58:41

Cám ơn anh NghịPH có bài viết rất hay và hình ảnh rất đẹp về cây tre. Lâu rồi không về quê, nhớ tre quá! Họ hàng nhà tre còn có rất nhiều: trúc, mai, giang, vầu, nứa, hóp...Gần đây mình có tham gia một nghiên cứu về đa dạng sinh học Họ Tre, nhưng cũng chưa làm được nhiều.    




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s