KGU News >>Văn học >>Ký - Luận
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 16 Tháng mười. 2016

Về nguồn 2016 - chuyến đi để đời...(phần 2)




Tác giả: Huyền Tôn

Báo cáo các anh chị!

Đêm nay về mở bài mình đăng ra đọc, Huyền Tôn em cũng nghĩ chỉ đọc lại coi hôm qua đã viết gì. Ôi! thật bất ngờ là được các anh chị khen. Khoái chí quá nhảy ra khỏi giường, hắn liền chạy tới bàn mở ngay máy tính lớn ra... để viết, chứ cái điện thoại nhỏ chút xíu mắt mũi lại tèm nhem vì gần buồn ngủ thì viết cái nỗi gì???

 

Cám ơn các anh chị rất nhiều đã động viên em, không ngờ sau bao nhiêu năm bôn ba ngoài kia chăm lo cày cuốc, giờ em lại có hứng thú viết thế này. Nhờ các anh chị đã khen em đó, sao mà yêu mọi người thế không biết!

 

Đang suy nghĩ viết cái gì để lại được khen tiếp, liếc qua bên tay phải màn hình thì tá hỏa :((

Huyền Tôn em thấy các cây đa cây đề như anh TungDX, NghiPH, NgocBQ... đã post hàng trăm bài. Ít bài nhất như bác DienPT cũng đã lên tới 56... ôi thì thôi, em chùm chụp! em không chơi kiểu mỗi ngày lại vô Edit bài cũ nữa đâu, em cứ mở bài mới cho nó mau đuổi kịp các anh chị. 

Xong phần mở bài rồi. Giờ em vô thân bài đây ạ:

 

BAY VỀ KISHINEV

Sau bao nhiêu vất vả, nhất là vụ nhỏ Quy 94 bị An ninh giam cầm làm cả đoàn chờ đói hoa cả mắt, tất cả đã sẵn sàng về quê.

À mà em quên mất, trong lúc chờ đợi thì tụi em đã kịp leo lên lầu ở Sân bay và vô cùng mừng rỡ phát hiện ra trên đó có bán campot, blinchiki, borsh... cả lũ ních cho đầy bụng rồi hồi hộp lên tàu bay. Dù đã khuya rồi nhưng mọi người đều không muốn ngủ (không kể cái tên hàng xóm kế bên em cứ ngáy khò khò).

Tới sân bay một không khí cửa khẩu khác hẳn, kể cả nhân viên an ninh và các nhân viên mặt đất đều như biết là người thân của họ đã trở về. (Nếu không tính trường hợp vì em vui mừng quá mà giàu trí tưởng bở). Em thậm chí nghe 2 chú tây lông nói với nhau:

- Mày hình dung được không? tất cả bọn họ đều từng tốt nghiệp KGU đó.

- Toàn xờ pe sần lish chứ chả chơi!

Ai nấy đều vui mừng khi thấy chị Huyền và cô Nadia cùng các em sinh viên ra đón. Thế là đã về tới nhà rồi.

 

Em để ý khi đoàn mình đi ra tất cả mọi người đều nhòm theo với ánh mắt rất tò mò, ánh lên một chút phấn khởi. Chắc đã lâu lắm lâu lằm rồi đất Mol không có một đoàn toàn đầu đen đông nghịt như thế tới sân bay.

 

Ngồi trên xe buýt về khách sạn, những con đường thân thuộc lướt qua, lướt qua... cùng bao nhiêu cảm xúc. Một thoáng rùng mình khi đi qua cánh rừng ... (nó liên quan đến một chuyện, sau này em sẽ kể).

 

Các anh chị thấy có bức hình anh Thắng và mọi người đang xếp hàng để ăn súp tại khách sạn không ạ? Em cứ tưởng tới nơi ai cũng leo ngay lên giường, hóa ra đi ăn súp vẫn xếp hàng rất khí thế :))

 

Hình như đêm đó anh Văn luật 90 vì lý do gì đó chạy sang ngủ giữa Vy dịu dàng và Ngọc mít ướt, nhưng vừa đặt lưng xuống ảnh cất tiếng... ngáy! to đến nỗi cả hai em đều bắn một phát tút sang bên nhà... chị Huyền haha... Vụ này để em xách động người trong cuộc vô thổ lộ.

 

 


Người post: HuyenPT

Ngày đăng: 16-10-2016 23:11






Xem 11 - 20 của tổng số 28 Comments



Từ: BinhNH
19/10/2016 16:37:26

Huyền Tôn ơi, chị đọc bài của em mà cứ cười 1 mình, vì hình dung ra các cảnh mà em kể với giọng văn di dỏm đáng yêu quá. Xong lại nhìn ảnh minh hoạ thấy anh Thắng nhà ta mặt vui sướng khi xếp hàng và còn hơi vênh vì hãnh diện nữa mới chết chứ



19/10/2016 14:20:05

À mà quên, em vừa đọc xong profile cùa chị Hoa, chị sanh đúng năm tuổi con Ngọ... hơn em một con giáp! Tuổi Ngọ mình là những người sống tình cảm và thẳng như ruột ngựa phải ko chị Hoa ơi? Được cái, càng về già càng sướng. Mẹ em bẩu thế chị ạ :))



19/10/2016 14:17:31

Ờ ha! HT nói em mới nghĩ ra, đúng là đầu đất thiệt mà kaka... Thôi em lại đi cuốc thêm bài khác đây!



19/10/2016 11:24:41

Cái con bé Huyền Tôn thế mà dốt. Muốn biết chị Hoa là ai, khóa nào, bấm vào tên chị ấy HoaNT là nó nhảy sang trang ttin về chị ấy.


Dốt thế mà vẫn viết được nhiều bài cũng là được (quên đúng ra là có thể viết được nhiều, tức viết nhiều ở dạng tiềm năng mà thôi)



Từ: Guest Phạm Thị Ngọc Hoa Hóa 72
19/10/2016 10:59:47

Huyền Tôn ơi, giỏi quá và hay quá! Cặn kẽ và sôi động. Đọc những dòng em viết, không được đi cùng mọi người mà chị thấy sướng rêm người!! Chừng nhớ tới chuyện gì thì viết ngay chuyện đó nhé. Cám ơn em.



19/10/2016 09:29:05

 


Các chị ơi! chết em rồi, giờ đi đâu hay làm gì cũng phải mở studentkgu ra check coi có ai còm măng gì không? Mở ra thấy tới 3 người đọc bài em và viết cm thì em sướng muốn xỉu luôn hí hí...


Chị HoaNT ơi! chị học khoa nào năm mấy ạ? Khi nào có dịp chị về lại Kishinev thì rủ em với nhen, tụi em tính tháng 9 năm sau đi nữa chị ạ. Cám ơn chị rất nhiều vì comment dài của chị, đọc xong em hiểu là em sẽ viết nhiều hơn nữa, càng chi tiết càng tốt, để các anh chị ko đi dịp này có hình dung cụ thể hơn... Cám ơn chị lần nữa.


 


 



Từ: LanTT
19/10/2016 08:57:29

Em Huyền kích thích trí tò mò và hóng hớt của bọn chị quá đấy. May mà em viết và đăng trên Web chứ tuần trước ở nhà chị đã bảo để cho Tuyết HA kể chuyện mà mới được có hai chuyện thì bị hội CL77 ở nhà tranh nhau bình luận thế là hết thời gian.



Từ: LamTB
18/10/2016 14:53:59

"Sư tỷ" tin là "tiểu muội" Huyền Tôn không chỉ viết 10 bài đâu. Cứ đà này thì em ấy sẽ cho vào web đàn hàng chục bài cơ. Chỉ vừa mới ngày đầu di chuyển tới Kis. Bao nhiêu chuyện hay ảnh đep còn ở phía trước. Mọi người đều chờ, kể cả người trong cuộc như chị.



Từ: HoaNT
18/10/2016 08:02:01

Rất thích giọng văn của em đấy Huyền Tôn ạ, trẻ trung, sinh động, tưng hửng. Bọn em trẻ thì nói kiểu gì, dúng hay sai đối với Hội trưởng là không có vấn đề gì đâu, cho qua hết chứ đối với cánh già như bọn chị là sẽ có chuyện luôn đó. Đúng là chuyến đi Về nguồn nào của mọi người cũng gây ấn tượng đối với mọi người trong và ngoài KGU, trong cuộc với người ngoài cuộc. Bọn mình chưa có điều kiện Về nguồn nên thường xuyên cập nhật tin tức mọi người gửi về và các bài viết cũng như các ảnh và cũng thấy nao nao, cảm động mong có lúc được quay trở lại thăm cái nơi mà mình đã gắn bó tuổi trẻ, tuổi sinh viên, cái thời sôi nổi nhất. Biết bao nhiêu kỷ niệm đã gợi lại ở những nài mà mọi người đã kể lại qua hình ảnh, nhớ nhớ lắm. Cám ơn em có bài viết hay cứ viết tiếp đi còn  8/10 bài nữa như Hội trơởng giao trách nhiệm nhé, như vậy là HT và mọi người rất thích cách viết của em đấy. Kéo dài phần thân bài này đi, đừng kết luận vội nhé. Mong chuyến đi để đời của em còn tiếp tục nhiều phần nữa.



17/10/2016 21:51:22

Chị Tuyết ơi, hôm bữa em nghe nói (không nhớ tên ai), đại loại theo em nghe lỏm là anh Ngọc rất nể lời chị Tuyết, vậy chị nói giùm em một tiếng là chấm điểm rẻ hơn xíu để em mau lọt vô top ten nhen chị :))





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9762
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7156
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s