KGU Events
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
Du Xuân 2025 (Tác giả: HoaNT) 23:09 | 15/04/2025 | 10 comments

Tks hội trưởng Bùi Quang Ngọc cùng ban LL và người KGU đã làm nên Du Xuân KGU 2025 tại Tp. Hạ Long kỷ niệm 15 năm Du Xuân của KGU thật đặc sắc, cảm động, vui hết mình, nhiều kỷ niệm, đầy ý nghĩa

Tiết mục tốp ca nữ KGU HN hát tiếng Nga
Tác giả: HoaNT - 15/04 - 17 comments
NGỦ ĐÔNG
Tác giả: PhongPT - 02/05 - 19 comments
Chị em KGU77 đi Windham Thanh Thủy
Tác giả: HoaNT - 25/04 - 0 comments

Hân hoan
Tác giả: PhongPT - Ngày đăng: 14/08/2012 - 11 comments
Sỏi 19   Rạng sáng, chợt thấy một ngôi sao mới, là vì trời hôm nay trong trẻo quá. Trầm ngâm, chợt nghe tiếng hót chim ríu rít, là vì lòng hôm nay thanh thản quá. Thả bước, chợt ào ào cơn mưa trong nắng, lóng lánh, nghịch ngợm. Người vội tìm chỗ trú, tôi ngẩng mặt hứng mưa.   Mặc kệ hôm qua đô lên, vàng xuống, lòng lo lắng Mặc kệ hôm qua họp hành cãi cọ, cho họ thắng. Mặc kệ hôm qua trời đất oi nồng, cho trời nắng   Hôm nay      Ngày mới...... Chi tiết

NHẬT KÝ MIỀN TRUNG (Phần1)
Tác giả: ChiNB - Ngày đăng: 13/08/2012 - 15 comments
  Giữa tháng bảy, chúng tôi nhận được điện thoại của HoanhTV (CL74) từ Đông Hà gọi ra mời cả hội vào dự cưới con trai vào ngày 5/8 (Hoành có 3 con trai, hai cháu đã có gia đình, đây là đứa cuối cùng nhưng là anh cả). Ngay lập tức xuất hiện ý tưởng: nhân dịp này tổ chức đi du lịch xuyên nửa Việt bằng ô tô. Ý kiến được phát qua mail. và các hồi âm bay về: OK, xong ngay, thế nào cũng được, tiếc quá không đi được rồi… Một tuần trước khi đi, danh sách được chốt...... Chi tiết

MỘT CHUYẾN VỀ QUÊ
Tác giả: TẤN ĐỊNH - Ngày đăng: 11/08/2012 - 12 comments
MỘT CHUYẾN VỀ QUÊ . Thế là chúng tôi lên đường về quê, về lại chốn chôn rau suốt một đời đau đáu. . Tổng số thành viên vượt quân số những năm trước đây. Ngoài gia đình của ba anh em trai như năm ngoái, năm nay có thêm em gái út Thu Thủy và Hương Ngàn,nàng dâu tương lai của đại gia đình. Thành viên cao tuổi nhất đoàn là một CCB, lúc khai tuổi bốn chục, lúc thì khai hăm nhăm, cuối cùng cả đoàn nhất trí...... Chi tiết

Thất vọng
Tác giả: Sưu tầm (Cúc NT) - Ngày đăng: 09/08/2012 - 3 comments
  THẤT VỌNG   Đêm tân hôn, nàng dâu sụt sịt. Chàng rể hốt hoảng " sao thế em? anh đã làm gì khiến em thất vọng chăng? Nói cho anh biết đi! Đừng e ngại. Anh ơi! Tưởng mần răng hay ho hơn chứ mần ri thì cái hồi đi chăn bò em mần suốt. Hu! Hu!... Chi tiết

CUỘC GẶP BẤT NGỜ CỦA NGƯỜI KGU
Tác giả: ThuyDTHuy - Ngày đăng: 08/08/2012 - 17 comments
Mùa hè này chúng tôi được đi chơi thăm thú một số nước châu Âu. Chặng cuối trong chuyến đi của nhà tôi là thăm Brussels. Chiều hôm trước khi bay từ Venice, anh Huy nhắn meo cho chị Thu OB78 “… không biết liệu em có ở Brussels không? Gặp được nhau thì vui quá”. Vừa vào sảnh khách sạn, anh Huy đã thông báo, cả nhà đến cô Thu chơi ngay, có nhiều bất ngờ lắm, đây có địa chỉ và cả hướng dẫn đi tàu rồi. Theo hướng dẫn của chị Thu, chúng tôi đến nhà chị rất tiện và...... Chi tiết

ĐẠI HỌC
Tác giả: Suu tamCucNT - Ngày đăng: 06/08/2012 - 5 comments
  BỐ ƠI! CON TRƯỢT RỒI...!    Hương không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của bố. Nó cắm đầu đi vào nhà. Ngang qua chỗ mẹ nằm, nghe những tiếng thở khò khè khó nhọc, nó không cầm được nước mắt.Bữa cơm tối dọn ra nhưng bố con nó chưa ăn vội. Từ ngày mẹ bị bệnh, mâm cơm nhà nó bao giờ cũng chỉ có hai người. Bố bón cho mẹ bát cháo xong rồi hai bố con mới ăn.Bữa cơm tối nay có cá kho, bố đánh dưới ao lên nhưng nó ăn không thấy ngon. Hình như bố cũng vậy.- Không đỗ thì...... Chi tiết

Nhân kỷ niệm Sự kiện Vịnh Bắc bộ 5/8/1964
Tác giả: Kim Thu - Ngày đăng: 05/08/2012 - 1 comments
Nhân kỷ niệm  sự kiện vịnh bắc bộ 05 tháng Tám 1964                                                                      Kim Thu        Ngày 05 tháng Tám năm 1964, bố mẹ và 5 chị em tôi đang nghỉ hè ở biển Sầm Sơn. Năm ấy tôi đã học lớp 4. Chiến tranh phá hoại miền Bắc bắt đầu, mở ra một chặng đường lịch sử cho cả nước ; cho chúng mình, những học sinh ở các Thành phố và đô thị, nhanh...... Chi tiết

Khôn nhà dại chợ
Tác giả: Trần Đăng Khoa - Ngày đăng: 03/08/2012 - 4 comments
KHÔN NHÀ DẠI CHỢ Monday, July 30, 2012 11:43:59 AM TRẦN ĐĂNG KHOAdoanducthanh-KIẾN TRÚC VIỆT: Vừa sang nhà Lão Khoa, lén đọc cả chiều nay ở nhà lão. Cũng như Y Phương, hay Phan Cung Việt...các lão nhà thơ viết văn xuôi đọc thấy hay đáo để. Hôm nay mình dinh bài "Khôn nhà dại chợ" về nhà đọc, bài này đáng để mọi người chúng ta suy nghĩ. Nếu muốn xem bản gốc thì theo đường link dưới đây nha.http://laokhoa.blogtiengviet.net/2012/07/29/kha_n_nha_daoni_charc#c1869354* Nhà thơ Trần Đăng Khoa và KTS Đoàn Đức Thành....... Chi tiết

Người xưa, lối cũ
Tác giả: ThaoDP - Ngày đăng: 02/08/2012 - 12 comments
Phần 4       Anh lính moldovan có khuôn mặt trẻ măng làm thủ tục xuất cảnh ở sân bay Chisinău chăm chú quan sát xem tôi có giống với tấm hình trong hộ chiếu mà tôi vừa xuất trình. Sau đó anh ta hí hoáy vào sổ trên máy tính rồi cộp dấu xuất cảnh vào hộ chiếu của tôi. -         Bà tới Moldova du lịch chăng ? Bà thấy ở đây chỗ chúng tôi thế nào ? -         Tôi không đi du lịch mà trở về quê hương thứ...... Chi tiết

GẶP NHAU VÀO THÁNG 7
Tác giả: TanhVH - Ngày đăng: 02/08/2012 - 12 comments
Trong những ngày đầu tháng 7, tiết trời Hà Nội trong xanh và nắng nóng. Cái nắng nóng cứ liên tục kéo dài gay gắt. Một hôm, đi làm về đến nhà, "Bà lão" nhà tôi- bạn Đinh Mai có nói là "Kim Phương gọi điện nói là anh chị em trong khóa muốn đi thăm Hợi (nữ) và Giảng, anh liên hệ và thông báo cho mọi người. Nghe vậy, tôi cũng thấy ngại vì thời gian này trời quá nắng nóng., nhưng nghĩ rằng các bà già này quá bức bách, muốn thớt ra khỏi cảnh cả ngày...... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- Con đường

  Tác giả: PhongPT | Comments: 156

- Nước Mắm Ông Kỳ

  Tác giả: ThucPT | Comments: 146

- Nữ Đại sứ Hội KGU: Người KGU mình trẻ trung lắm, các anh chị ơi!

  Tác giả: Tự sướng đào ngũ | Comments: 137

- Thu

  Tác giả: PhongPT | Comments: 95

- NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC GIỮA QUẬN 9

  Tác giả: LyTM | Comments: 91
.
s