Du Xuân 2025
(Tác giả: HoaNT)
23:09 | 15/04/2025 | 10 comments
Tks hội trưởng Bùi Quang Ngọc cùng ban LL và người KGU đã làm nên Du Xuân KGU 2025 tại Tp. Hạ Long kỷ niệm 15 năm Du Xuân của KGU thật đặc sắc, cảm động, vui hết mình, nhiều kỷ niệm, đầy ý nghĩa
Nhật ký Đoàn về nguồn- Ngày thứ hai
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 02/10/2011 - 13 comments
NghiPH
Sáng nay 01/10/2011 Đoàn Về nguồn đến thăm mộ chị Nguyện tại nghĩa trang thành phố- gần khu kí túc xá. Mọi người đứng im lặng bên mộ một người đồng hương sớm ra đi khi mới học xong năm dự bị. Chắc chị Nguyện nơi chín suối cũng hài lòng vì những người Việt Nam đang sinh sống ở Kisinhốp và người em gái đang sống ở châu Âu thường xuyến đi......
Chi tiết
Đoàn về nguồn- nhật ký ngày thứ nhất
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 01/10/2011 - 32 comments
Đoàn về nguồn- nhật ký ngày thứ nhất
Một lễ kỷ niệm long trọng và cảm động
NghiPH
Sau một chuyến bay khá dài chúng tôi tranh thủ đi ngủ để còn dậy sớm đi lên trường thăm các khoa, các bộ môn, các thầy cô giáo. Những do háo hức quá nên có mấy người ngủ được đâu. Hôm nay là thứ Sáu- ngày làm việc còn ngày mai đã là thứ bẩy các thầy cô sẽ nghỉ làm việc.
Xe......
Chi tiết
Chúng tôi đã đặt chân lên mảnh đất Kisinhốp thân thương
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 30/09/2011 - 19 comments
NghiPH
Xin vui mừng thông báo với anh chị em Hội Người KGU: Đoàn Về nguồn đã đến Kisinhôp an toàn vào lúc 0h30 ngày 30/9/2011. Ra sân bay đón đoàn có cô giáo Irina cùng con gái, nữ đại sứ Bùi Thanh Huyền cùng em trai, chị Phạm Thanh Bình, chị Thảo (từ Pháp), chị Thu (từ Bỉ)-......
Chi tiết
Trở lại nước Nga sau 30 năm
Tác giả: HoaNT - Ngày đăng: 29/09/2011 - 6 comments
Hôm nay đoàn KGU trở về Kisinhôp dự 65 năm ngày thành lập trường, rất tiếc là tôi không tham gia đi đợt này được, mặc dù vậy đêm qua tôi cũng mất ngủ, hồi hộp như cảm giác cách đây 4 năm sau đúng 30 năm tôi được quay lại Nga để cùng với các đồng nghiệp dự 100 năm ngày thành lập trường Y Menhikov ở Saint Peterburg. Chắc là mọi người còn có cảm giác xúc động hơn tôi nhiều vì được về đúng nơi mình đã gắn bó cả tuổi trẻ. Tôi viết bài này để cùng chia sẻ những cảm xúc quay trở lại Nga với mọi người đúng vào ngày các bạn lên đường đến Mondavia. Chúc mọi người có chuyến đi tràn đầy ý nghĩa, thượng lộ bình an....
Chi tiết
Ngày mai chúng tôi lên đường
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 28/09/2011 - 7 comments
Việc chuẩn bị cho chuyến về nguồn đã diễn ra suốt cả một thời gian khá dài. Nhiều anh chị em đã bỏ công sức, tâm trí lo chu đáo cho chuyến đi, trong đó có sự đóng góp rất lớn của anh Ngọc- Hội trưởng, chị Phạm Thanh Bình - Sinh 77, Nữ Đại sứ Bùi Thanh Huyền, chị Bích Chi, anh Vũ Chu Hiền- Hóa 1974, chị Kim Thanh- Hóa 77…Rất nhiều anh chị em chưa có điều kiện về nguồn lần này đã hỗ trợ mọi mặt cho chuyến đi của chúng tôi. Xin chân thành cám ơn anh chị em!
Sáng......
Chi tiết
Hắn và tôi
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 28/09/2011 - 3 comments
Hắn và tôi
Vè vui
Hắn và Tôi
Tôi và Hắn
Yêu nhau đấy
Ghét nhau đây
Tôi muốn bầy chây
Hắn lôi tôi vùng dậy
Tôi muốn bánh ngọt
Hắn khuyên tôi ăn trái cây
Tôi ngồi trầm ngâm
Hắn bảo rằng hâm
Tôi tập tọe làm thơ
Hắn "tố" tôi là kẻ lơ tơ mơ
Hắn đi đâu về hùng dũng bước lên
Miệng ca vang Bừng lên…
Tôi chẳng kịp chào
Hắn làu bà lầu bầu:
Chẳng chào…
được lấy một câu
Hắn và tôi
Tôi......
Chi tiết
Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” dành tặng cho cho các thầy KGU (SUM)
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 27/09/2011 - 8 comments
. Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” dành tặng cho cho các thầy KGU (SUM)
. Kỷ niệm chương của các trò kính tặng các thầy cô KGU
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã ra Quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Viện sĩ Melnik Boris- nguyên Hiệu trưởng Trường KGU, GS.TS Pushniak Anatoli- nguyên Trưởng khoa phụ trách sinh viên quốc tế, Trường KGU và GS. TS Ciocanu Gheorghe Hiệu trường Trường Đại học......
Chi tiết
Giấc mơ bay
Tác giả: Quynh Chi - Ngày đăng: 27/09/2011 - 5 comments
Đêm qua, tôi gọi cho Quang thì thấy em thông báo:- Anh à, em vừa hạ cánh.
Gần như lần nào gọi cho Quang, tôi đều nhận được câu trả lời: - Em sắp bay! hoặc:- Em vừa hạ cánh! Có lần tôi thốt lên:- Cái tay này lúc nào cũng bay! "Hắn" cười:- Nghiệp của em mà!
Anh Đỗ Xuân Quang, Luật KGU năm 1989, luôn có khát khao bay. “Hắn” đàn hát rất hay, kể chuyện tiếu lâm rất tài.
Tôi chưa thu xếp viết được về “hắn” nên xin giới thiệu bài Giấc mơ bay- bài phỏng......
Chi tiết
Chí Phèo trên bãi biển
Tác giả: Chỉ biết cười trừ - Ngày đăng: 27/09/2011 - 3 comments
Thị Nở rủ Chí Phèo ra Henley Beach. Trong lúc Thị Nở tắm nắng Chí Phèo đi dạo dọc bờ biển. Lát sau quay về mặt mũi hớn hở, cười tươi. Thị Nở bèn hỏi:
- Anh Chí vừa đi đâu về vậy?
- Ở góc kia có một cô mắt xanh tóc vàng nằm phơi nắng. Trên người chẳng có mảnh vải nào, chỉ có mỗi tờ báo che lên chỗ kín. Chí nhấc tờ báo lên xem ...
- Thì ra vì thế mà mặt mày anh tươi hơn hớn?
- Không tươi sao được. Tờ bào đó đăng tin người KGU về nguồn. Chí đọc xong bài báo......
Chi tiết
Sáng thứ Hai
Tác giả: NhuanNT - Ngày đăng: 26/09/2011 - 5 comments
CHí đi làm, đã ra đến cửa còn vội vã quay lại, chộp lấy máy điện thoại để bàn bấm số lia lịa, vẻ lo lắng. Nở sốt ruột hỏi:
- Có chuyện gì nghiêm trọng thế, anh cần gọi cho ai?
- Gọi cho điện thoại của anh.
Chí dỏng tai lên nghe và phát hiện ra tiếng dế kêu ( tiếng nhạc đt của Chí ) trong phòng khách. Lục lọi một lúc, Chí hồ hởi thông báo:
- Nó đây rồi, ở dưới đống chăn trên đi - văng .
...
Chí đi rồi, Nở mới nhớ ra điện thoại của mình ở đâu đó......
Chi tiết
Các bài viết comment nhiều nhất
- Nữ Đại sứ Hội KGU: Người KGU mình trẻ trung lắm, các anh chị ơi!
- Những vần “thơ tình ngô ngọng” thời sinh viên KGU
- NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC GIỮA QUẬN 9