KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Thứ ba 25 Tháng sáu. 2013

BÔNG QUỲNH NỞ TRÁI MÙA




Tác giả: LyTM

Chiều nóng bỏng, lê thê,

mặt trời dần khép mắt,...

gió đang về dìu dặt,

gọi Trăng đang khẽ tròn,...


Đêm về bước chân son,

một bầu trời huyền ảo,...

chợt, thoảng hương dạo nào,

e ấp, thì thầm bảo,...


Giữa khóm quỳnh, lặng lẽ,

một bông hoa lạc mùa,

cổ cao, mà thanh mảnh,

đang nở bừng say sưa,...


Trăng ngẩn ngơ, lấp lánh,

những ngón tay dịu hiền,

khe khẽ nâng từng cánh,

quỳnh sắc hương lung linh,...


Mặc giữa Hè bỏng rát,

mặc nắng đốt lửa ngùn,

mặc gió như ngừng thổi,

quỳnh hồn nhiên, nở bừng,...


Đêm Hè như chợt dịu, 

chớp mắt những vì sao,

quỳnh mỏng manh tinh khiết,

khoe sắc hương ngọt ngào!


Người post: LiTM

Ngày đăng: 25-06-2013 20:08






Xem 11 - 20 của tổng số 41 Comments



Từ: CucNT
27/06/2013 22:31:42

Quỳnh nở trái mùa sao mà đẹp thế, mạnh mẽ thế, lung linh thế, tinh khiết thế và sắc hương ngọt ngào thế. Tất cả những tính từ đẹp nhất cho loài hoa, chị gắn hết vào Quỳnh rồi. Nếu Quỳnh biết nói sẽ thốt lên "Em đẹp bởi người đã thổi vào em 1 tâm hồn thật đẹp!"


Cảm ơn chị Lý!



Từ: BaLX
27/06/2013 20:33:43

@ Guest Thúy Quỳnh, bạn sưu tầm được 2 bài hát về hoa Quỳnh hay quá, nhất là bài của Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nghe đằm thắm vô cùng. Được ngắm hoa Quỳnh từ từ nở rồi lại khép, thật tuyệt. Cám ơn bạn nhé.


@ Lý, em chỉnh sửa và thêm 2 câu thật tuyệt. Để tối nay Thoa viết tiếp, chị hết vốn rồi. Hiện, em đang làm những việc thật có ý nghĩa, nhất là đối với những người phụ nữ nghèo. Chị phục em quá, con người của công việc.



Từ: Guest Thúy Quỳnh
27/06/2013 18:55:55







Từ: Guest Thúy Quỳnh
27/06/2013 18:36:12







Từ: LyTM
27/06/2013 12:30:18

@ Chị Thoa, chị Ba và chị Thu ơi, hoan hô các chị vẫn còn lưu luyến với quỳnh!


Chị Thu ơi, em cám ơn chị cho mọi người thưởng thức thêm các màu, hóa ra quỳnh có nhiều màu quá, do cây quỳnh nhà em chỉ có màu trắng, nên trong thâm tâm em, quỳnh phải trắng, mỏng manh như lụa đấy. Anh Thông còn bảo có nhật quỳnh, nở ban ngày. Các OB của KGu chẳng biết có ai quan tâm đến việc lai tạo này không?


@ chị Ba với chị Thoa đã gần hoàn chỉnh bài thơ rồi. Các chị thấy không, chẳng qua các chị không thích viết thôi, chứ cứ gieo vần theo mạch nghĩ là có ngay những ý mình muốn nói. Tất nhiên, chị em nhà mình viết cho nhau để vui vẻ, chứ có gửi đi thi cử ở cuộc thi nào đâu. Lúc đầu viết vần, dần dần sẽ chỉnh vần, chỉnh câu, chỉnh ý, rồi thành quen. Chả cần bay bổng hay treo ngược ở ngọn cây như các cụ ngày xưa làm gì, hehehe


Em thêm với hai chị 02 câu nữa để hai chị tiếp tục nhé:


Quỳnh thơm, Quỳnh đẹp, Quỳnh xinh



Sao Quỳnh cứ nở cho mình ngẩn ngơ.



Quỳnh nở xin giữ bền lâu



Đừng để ai đó, âu sầu buồn thêm.



Hương Quỳnh lan tỏa trong đêm



Ước gì chuyển được hương mềm cho ai


Hương mềm thấm đẫm ướt vai



Để em mang tới cho hai đứa mình,


Khúc nghê thường, tỏa lung linh,


Hương thầm dào dạt, đẫm tình quỳnh ơi,...


Sáng nay em đi nghe về Ngôi nhà tạm lánh cho các chị em bị bạo lực gia đình. Thực ra, đây mới chỉ là Chương trình thí điểm thôi. Cả nước có 10 điểm, mà có phải được công khai đâu. Họ sợ các ông chồng đến phá. Vì thế, quỳnh chỉ nở về đêm là phải.


@ Thúy Quỳnh, không biết bạn định đưa bài hát ở đâu lên. Bạn vào thử google xem cách đưa bài hát lên thế nào đã nhé. Đừng lo, không ai bắt vạ ai đâu, bạn chọn bài của mình để thí điểm nên mới có lời khuyên thôi.



Từ: Guest Thúy Quỳnh
27/06/2013 10:54:09

Xin lỗi vì muốn đăng bài hát Hoa Quỳnh, nhưng nhầm. Mong admin giúp gỡ hộ





Từ: Guest Thúy Quỳnh
27/06/2013 10:43:29







Từ: BaLX
27/06/2013 10:17:01

@ Thu, bây giờ chị mới biết hoa Quỳnh có cả màu đỏ, màu vàng, màu hồng đẹp như vậy. Lâu nay chị tưởng nó có mỗi màu trắng.


@ Thoa, U 60 rồi mà cường độ làm việc của em còn cao quá, hơn nhiều người trẻ đó. Làm gì thì làm, đừng quá sức, nhớ giữ gìn sức khỏe nghen. Đến đoạn thơ thẩn là thấy câu chữ nó biến đi đâu hêt, thế mới bái phục sư phụ Lý, ý tứ ở đâu mà cứ như pháo đại bác ào ào bắn ra. Còn hai câu con cóc phải ráng nghĩ đúng lời hứa nữa. Thấy nó lủng củng quá, thôi cũng đành đưa ra vậy, lỡ hứa rồi mà, có gì Thoa sửa thêm, ý tứ thơ trong em hơn chị rồi đó. 6 câu tạm thế này nhé, có gì em sửa lại và thêm cho đủ 8 câu, còn chị hết vốn, hết từ rồi.


Quỳnh thơm, Quỳnh đẹp, Quỳnh xinh


Sao Quỳnh cứ nở cho mình ngẩn ngơ.


Quỳnh nở thì nở cho lâu


Đừng để ai đó, âu sầu buồn thêm.


Hương Quỳnh lan tỏa trong đêm


Ước gì chuyển được hương mềm cho ai(để chị Ba, chị không nghĩ được câu tiếp theo )


Hương mềm thấm đẫm ướt vai


Để em mang tới cho hai đứa mình.


 


 



Từ: Meomun
27/06/2013 08:40:15

@Chị Lý, chị Thu: Nhờ bài chị Lý mà em mới biết quỳnh lại có cả các màu khác nữa. Ngày xưa em viết về hoa quỳnh mà thực ra là viết mò chứ cũng chẳng biết về nó được bao nhiêu, hihi.


Chị Thu ơi, chị có nhắc đến câu "ai mang cho em một đóa quỳnh..." thì câu tiếp là "quỳnh thơm hay môi em thơm", không phải "quỳnh thơm hay hương em thơm", trong bài "Quỳnh hương" của Trịnh Công Sơn thì phải (lười google quá). Hình ảnh trong câu hát đúng là gợi cảm quá! 


 



27/06/2013 02:33:46

 


 


 


ĐÂY LÀ QUỲNH VỚI CÁC SẮC MÀU


 


 


 


 



 


 



 


 


 


 





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s