KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Thứ ba 25 Tháng sáu. 2013

BÔNG QUỲNH NỞ TRÁI MÙA




Tác giả: LyTM

Chiều nóng bỏng, lê thê,

mặt trời dần khép mắt,...

gió đang về dìu dặt,

gọi Trăng đang khẽ tròn,...


Đêm về bước chân son,

một bầu trời huyền ảo,...

chợt, thoảng hương dạo nào,

e ấp, thì thầm bảo,...


Giữa khóm quỳnh, lặng lẽ,

một bông hoa lạc mùa,

cổ cao, mà thanh mảnh,

đang nở bừng say sưa,...


Trăng ngẩn ngơ, lấp lánh,

những ngón tay dịu hiền,

khe khẽ nâng từng cánh,

quỳnh sắc hương lung linh,...


Mặc giữa Hè bỏng rát,

mặc nắng đốt lửa ngùn,

mặc gió như ngừng thổi,

quỳnh hồn nhiên, nở bừng,...


Đêm Hè như chợt dịu, 

chớp mắt những vì sao,

quỳnh mỏng manh tinh khiết,

khoe sắc hương ngọt ngào!


Người post: LiTM

Ngày đăng: 25-06-2013 20:08






Xem 21 - 30 của tổng số 41 Comments



Từ: Guest Kim Thu
27/06/2013 02:06:37

Ôi, vẫn Quỳnh với Quỳnh ! Xem ra, các anh nhà mình lại lai láng với hoa hơn cả cánh chị em mình. Đấy, cứ thơ của Lý, của Mun, rồi Một Thoáng Làng của Huyền... xuất hiện, là làm chao đảo biết bao người yêu Hoa, yêu Non nước, yêu Làng... 


@ Thoa ơi, bây giờ Thu mới biết tại sao Thoa hay vào trang báo này muộn.


@ Anh Thông ơi, có phải quỳnh còn có nhiều màu khác nữa không hả anh? Sao ở nước mình, thấy toàn quỳnh trắng tinh như tiên nhỉ.


@ Anh Khánh, em tưởng anh mới thửa được chậu quỳnh về cho cả nhà xem. Hóa ra lại của hàng xóm.


@ Lý, chị Thu đi tìm quỳnh màu chút đã nha ! Cho nó rực rỡ.


 



Từ: ThoaNP
27/06/2013 01:19:38

Chị Ba ơi, em có quà sáng cho Chị đây:




Quỳnh thơm, Quỳnh đẹp, Quỳnh xinh


Sao Quỳnh cứ nở cho mình ngẩn ngơ


Quỳnh nở thì nở cho lâu,


Đừng để ai đó âu sầu buồn thêm


(Chị Ba gieo vần cuối chữ “theo” khó quá, em chẳng tìm được chữ nào cả, vì trong đầu toàn hiện chữ “heo” thôi, nên phải đổi thành “thêm” để dễ gieo vần)


Hương Quỳnh lan tỏa trong đêm


Ước gì chuyển được hương mềm (cho) Chị Ba


(Lý cứu giùm câu cuối này nhé)


Chị Ba làm tiếp nhé.


Tối mai em lại tiếp (nếu gặp may, được bữa sáng dạ).


 


P.S.: Không phải em bị bệnh mất ngủ đâu chị, mà chỉ vì em quen làm việc khuya thôi ạ. Ở Trường về, đón và lo cho cháu nội, bàn giao BM nó, lo cơm nước cho nhà (tụi em sống với mẹ chồng 86 tuổi), ăn xong dọn dẹp, ..., thì sớm nhất cũng 9g30 - 10g. Làm việc Trường, bài vở đến khoảng 12g thì xong, sau đó muốn làm gì thì làm. Trước đây em hay vào Web mình vào cuối tuần, nhưng sau thấy bị bỏ qua nhiều bài hay quá nên giờ ngày nào cũng vào sau khi mọi việc xong xuôi.


 



Từ: LyTM
26/06/2013 22:36:17

@ chị Hoa, em Huyền, anh Thông, anh Khánh ơi, cám ơn các anh chị và em Huyền đã vào com. cho bông quỳnh nở không lạc mùa. Xưa nay, quỳnh nhà em chỉ nở thàng Tư dương và tháng 10 dương, đợt này đột xuất thêm một bông vào tháng Sáu. Hóa ra, như anh Thông nói, đang mùa. Thế mà em đã hân hoan, rất chi là khoái chí với 1 bông lạc mùa đấy.


@ anh Thông, cám ơn anh Thông với những thông tin bổ ích. Anh là nhà thực vật học hay cây cảnh học của KGu đấy!


@ anh Khánh, cám ơn anh Khánh với chậu 5 bông quỳnh rất đẹp. Cây nhà em to đùng, nên em tưởng nó phải lớn thế mới nở được. Mà hàng xóm mới hay cũ hả anh Khánh?


@ em Huyền ơi, yêu nhiều thế, yêu ít thôi, không thì chị nợ em mất!


@ chị Hoa, chị khen quá lời làm mũi em nổ bụp, bụp. Tệ thế, già rồi còn thích được nghe câu ngọt! thơ viết như mì ăn liền cho vui mà chị. Đôi khi, thấy chợ vắng cũng buồn.


 


Quỳnh chỉ nở, khi đêm về, trăng sáng,


phút bình yên, hoa khe khẽ, chuyển mình,


trong muôn loài hoa, thương chỉ có quỳnh,


quá ngắn ngủi mà tưng bừng hương sắc!




Cái cổ kiêu sang, như thì thầm nhắc,


bên cành giao, quỳnh khoe sắc nhân hai,


hương thoảng đưa, dịu ngọt, buông dài


trong trắng thế, giữa đêm trường bừng sáng!




Quỳnh nhận lời tri ân bầu bạn,


sắc của trời, hương của Mẹ đất bao la,


đền đáp tấm lòng, yêu mến quỳnh thiết tha,


nồng nàn thế, bừng nở rồi tiễn biệt!



Từ: KhanhT
26/06/2013 21:35:28

 


Xem nè, đây có chậu quỳnh 5 bông để ngắm nhá. Quỳnh nhà hàng xóm:


 


 



Từ: ThongNV
26/06/2013 18:02:42

Vào thời điểm này các tỉnh phia bắc nước ta là mùa Hoa Quỳnh nở, nhưng tác giả ngỡ là Quỳnh nở trái mùa nên đã giúp cho cảm xúc thăng hoa và cho người đọc một bài thơ hay. Cám ơn LyTM về Bông quỳnh nở trái mùa.


 


Hoa quỳnh ở vùng nhiệt đới (ở các vùng khác có loại hoa quỳnh nhiều màu sắc khác nhau và nở ban ngày –Nhật Quỳnh), là một loại hoa có cánh mỏng manh như lụa, màu trắng ngà, ở giữa là nhị màu vàng đẹp lộng lẫy . Hoa quỳnh có đời sống phù du ngắn ngủi... chỉ nở về đêm , nở mau và chóng tàn ... Thường hoa bắt đầu nở vào khoảng 9 giờ đêm, từ từ nhẹ nhàng hé mở từng cánh một, tỏa hương thơm dịu dàng quyến rũ … cho đến nửa đêm thì hoa sẽ nở hẳn ra, như một vũ nữ khi đạt đến một đỉnh cao nghệ thuật .. nghĩa là khi nở đến lúc tàn khoảng 2-3 giờ đồng hồ, tuy nhiên có người cũng đã thấy những hoa quỳnh nở lâu hơn khoảng 5-6 giờ, nhưng trường hợp này ít có.

Thường hoa quỳnh hay nở vào giữa mùa hè, khoảng 3-4 tháng sau sẽ nở thêm lần nữa vào khoảng giữa tháng 8 đến tháng 10
(trái mùa). Hoa quỳnh được trồng trong chậu ở thành phố phải chăm sóc tốt hoặc bụi quỳnh phải nhiều thân, hoặc thân to thì một năm mới có hai mùa hoa”.


 


@ Dùng Hoa quỳnh chữa ho cho trẻ em cần lưu ý:


-        Hái bông hoa khi chưa tàn;


-        Ngắt những phấn hoa bỏ đi;


-        Nên  trưng cách thủy với đường phèn, nếu trưng với mật ong thì cần phải lọc mật ong để bỏ sáp ong còn tồn dư trong mật đi (đối với mật ong sản xuất thủ công).


-        Không nên dùng cho trẻ bị dị ứng theo mùa hoặc dị ứng phấn hoa.



Từ: HuyenBT
26/06/2013 18:01:16

Đúng là Quỳnh chọn người đấy! Bắt gặp được bông hoa trái mùa cũng là hy hữu, cũng là điềm may đấy chị Lý ơi! " Điềm may" đầu tiên là bắt gặp đươc một cảm xúc quý, bắt gặp một tứ thơ. Tất cả những gì đẹp đều làm mình yêu cuộc sống hơn phải không? Và chẳng kể gì, vẻ đẹp luôn được trân quý, cả khi là trái mùa! Đọc thơ thấy yêu hoa một, yêu tâm hồn người thơ hai, ba....



Từ: Guest Hoa
26/06/2013 17:08:24

Mình thấy LiTM lúc nào cũng vẩy bút đã ra thơ, mà thơ đều hay như của nhà thơ chuyên nghiệp, viết như nó phải thế. Ngôn từ sao mà phong phú thế? Một bông hoa mới nở cũng được nâng niu, được trân quý, tâm hồn nghệ sỹ lúc nào cũng dạt dào. Trông được Quỳnh nở không dễ đâu. Quỳnh chọn người đấy.



Từ: LyTM
26/06/2013 16:55:57

@ anh Tung, thỉnh thoảng khen bốc nhau một chút kiểu lăng xê như lăng xê ca sỹ cũng hay. Anh thử viết một bài về quỳnh nở giữa Hạ đi nhé. Anh Tung viết thì triết lý sâu sắc và luôn luôn "vị nhân sinh", hehehe 



Từ: LyTM
26/06/2013 16:49:01

Cám ơn các chị đã vào com. và cùng thưởng thức hương quỳnh. Em hôm nay chạy mấy chỗ, mệt quá, nên giờ về là ôm máy tính ngay để com. đáp lễ, he he he


@ chị HạnhLT, chị Ba, chị Thoa ơi, em cũng luôn ở trạng thái tiếc nuối và thương quỳnh. Sao lại bất công thế, bao nhiêu loài hoa nở cả mấy tháng, còn chí ít cũng được một ngày, thế mà quỳnh không những bị nở giữa đêm lại còn mau tàn nữa. Có thể, ông trời cho rằng nó quá đẹp, quyến rũ và cao sang như chị Hạnh LM nói nên nó chỉ được "thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lói suốt ngàn thu" chăng. Vì thế bạn Thúy Quỳnh có quyền hãnh diện về cái tên của mình đấy. Chị Thu cứ tập bài hát ấy đi, em nghe nói chị hát rất hay.


@ chị Phương Hạnh, đúng là quỳnh có công dụng chữa ho cho trẻ như chị nói. Như vậy, quỳnh có giá trị chữa cả tinh thần và thể chất cho con người.


@ chị Diệu cười đẹp như hoa, chị ơi, ngắm quỳnh rồi thấy viết về nó thật khó, vì chẳng có lời nào tả nổi, nó quá dịu dàng, mong manh mà tinh khiết, thơm thảo.


@ chị Ba với chị Thoa ơi, hai chị viết thơ với nhau thế làm em thấy vui lắm. Cái trò thơ thẩn cũng là thứ giải trí đấy, các chị cứ viết nhiều vào sẽ quen ngay ấy mà. Đôi lúc viết thơ gây cười để tự mình cười, sẽ khỏe và nhẹ người lắm, em nói thật đấy. Hôm nào gặp hai chị em sẽ cùng ngồi làm thử nhé.



Từ: TungDX
26/06/2013 16:45:48

 


Cảm xúc thật tinh tế và mới lạ:


mặt trời khép mắt,... Trăng khẽ tròn,... nở say sưa…hương lung linh,


 


muôn vật đã biến thành người, nhân cách hóa tài tình


 


 





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s