KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Thứ sáu 11 Tháng mười. 2013

ĐẠI TƯỚNG CỦA DÂN




Tác giả: LyTM

Phút giây ấy ngày đêm hòa làm một (1)

Hà Nội lịm đau mất mát lớn lao

trời đất lung linh ngàn ngàn vì sao

thiên thần sà cánh đón Người về tiên cảnh!

 

Phút giây ấy, gió như ngừng lặng,

Ba Đình, Điện Biên, Hoàng Diệu,... chợt sững sờ

Nước mắt tràn mi, trống vắng vô bờ

quá bàng hoàng, nỗi đau sâu nặng thế!

 

Phút giây ấy, sau tháng ngày dâu bể

thế kỷ cõi trần đã để lại thiên thu

Đại tướng của dân giờ đã phiêu du

Về với Tổ tiên,... cháu con thương nhớ!

 

Tự thưở thanh xuân, tù đày bắt bớ,

nô lệ, lầm than trên đất tổ cha ông,...

Chí anh hùng, thúc giục cứu non sông

đường cách mệnh đồng lòng vì nước!

 

Khoác áo chiến binh hiên ngang phía trước

Biên giới Thu Đông, Tây Bắc, Thủ đô,...

gian khổ chín năm cơm pha đất giữ cơ đồ 

trận Điên Biên lẫy lừng đuổi Pháp về xa xứ!

 

Đánh Mỹ gian nan, giữa bao sinh tử

Hà Nội -B52- Điên Biên phủ trên không

Cả nước hướng về (2), độc lập của non sông

Đường Trường Sơn ra đi từ lòng Thành cổ,...

 

Chiến dịch Hồ Chí Minh máu đào nhuốm đổ

áo lính bạc màu, cùng đồng đội chốn gian nan,

chiến dịch nào cũng trăn trở ngổn ngang

đánh thế nào để thương vong ít nhất?

 

Táo bạo hơn, táo bạo hơn (3), tiến về mặt trận

chiến tranh kéo dài, đau khổ thuộc phần dân

Thần tốc tiến lên (4), chiến thắng phải thật gần

ngày chiến thắng, lệ nhỏ thương đồng đội!

 

Những tháng ngày, khó khăn muôn nỗi

những mưu toan, những ngang trái, hờn ghen

những đòn cân não rất đớn hèn

chỉ làm sáng hơn tấm lòng trung hiếu!

 

Đại tướng toàn tài, dân yêu, dân hiểu

đau đáu, bận lòng với bauxit Tây nguyên,

uất nghẹn đớn đau Ba Đình của người hiền

lo Hà Nội- Hà Tây, thiên nhiên tàn phá,...

 

Đại tướng của dân sống đời dân giã,

bình dị, ung dung, yêu thương cả giống nòi,

thương cháu con, thương những búp cây chồi,

với đồng đội- người một nhà chia sẻ

 

Đã vào cõi Tiên,... một chiều Thu lặng lẽ

Còn lại với nước non một Đại tướng của dân

Một nhà Ngoại giao, nhà Khoa học, Danh nhân,

Nhà Văn hóa, ... đẫm trọng tình đất Việt!

 

Cả nước tiễn đưa Người về miền nước biếc

vạn vạn cháu con tiễn biệt bước phân ly

mỗi bước đường Người đã từng đi

hoa ngan ngát và lòng người theo mãi,...

 

Đất trời xốn xang, mưa rơi hoang hoải

bởi nỗi đau đâu chỉ một Việt Nam

nhân loại đau, từ muôn nẻo xa xăm

Lòng ngưỡng mộ, thầm nói lời tiễn biệt!

 

Vĩnh biệt Người- Đại tướng của mỗi người dân Việt,

tự nhủ lòng, nhân trí dũng- Người trao-

Tổ quốc với cơ đồ, sẽ tiếp bước anh hào

Bởi Đại tướng vẫn một lòng cạnh Biển Đông giữ nước!

 

(1) 18h 09 ngày 4 tháng 10 năm 2013, trái tim của Đại tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp đã trở về với Tổ tiên, giây phút mà toàn thể người dân Việt đau đớn tiễn biệt Người về Trời.

(2, 3 và 4) Lời chỉ đạo của Đại tướng cho các chiến dịch.


Người post: LiTM

Ngày đăng: 11-10-2013 23:11






Xem 21 - 30 của tổng số 42 Comments



Từ: HuyenBT
15/10/2013 03:36:43

Ôi, chị Lý và các anh chị ơi, đừng bận tâm nhiều về điều ấy. Thơ em chưa xuất sắc gì đâu. Em làm thơ ấy để nói hộ nỗi lòng. Cũng là để góp chung vào ngôi nhà KGU yêu quý. Cũng là để đau chung, khóc cùng mọi người trước mất mát lớn lao. Nên chẳng muốn ì xèo câu chữ vào lúc đó.  Thật không phải với Bác một tí nào.


Em biết cái Tâm của anh Cơ, anh Tung, anh Minh anh Hoài, anh Hiền, anhHải, chị Hương, chị Lý, chị Thảo, chị Thu, và em Cúc bé nhỏ, những người giữ lửa trang web KGU. Chị Lý bảo: Mọi người ơi, viết nữa đi, viết để cùng nhau chia sẻ nào! Em nghe thế thì áy náy lắm. Vậy nay em góp thêm một bài thơ nữa. Muốn gửi thêm chút tâm sự của lòng mình vào những giây phút cuối cùng đưa tiễn Bác Giáp.


 






Bác đã về quê rồi đấy Bác ơi!


            &nb sp;   (Những phút cuối cùng đưa tiễn Bác Giáp)


 


Bác đã về quê rồi đấy Bác ơi!


Đã nghe đâu đây hương biển mặn mòi


Sóng thao thức ru  lời của Mẹ


Một Vầng Trăng hóa Ngọc đáy khơi.


 


 Bác đã về quê rồi đấy Bác ơi!


Có tiếng cánh đồng xạc xào đêm trở gió


Đất miền trung oằn lưng mùa bão đổ


Gánh nhọc nhằn cho mỗi kiếp sinh sôi.


 


Bác đã về quê rồi đấy Bác ơi!


Dòng sông Gianh giấu trong lòng nước mắt


Bước chân năm nào nhói đau chia cắt


Nay trở về trọn vẹn một dòng trôi


 


Bác đã về quê rồi đấy Bác ơi!


Cây Mít đầu nhà trầm tư đứng đợi


Những chiếc lá già rưng rưng vẫy gọi


Bác trở về thơ ấu cuộc trường sinh.


 


Khi những hạt đất cuối cùng rắc lên


 Cả đất trời nghẹn ngào trong tiếng nấc


Ngàn mắt sao long lanh ngấn nước


Bác đã trở về, hòa vào đất quê hương!


            &nb sp;                       


 


 


 


 



Từ: Guest FORUM Kiev
15/10/2013 00:04:25

"Người sinh ra là Phù Đổng của dân


Kết tụ ước mơ gậy thần, ngựa sắt


Đánh Bắc, dẹp Nam, đứng trên đầu tướng giặc


Rồi trở về đau kiếp sống nhân gian!




Những giập vùi, ghen ghét, gian tham


Không gục nổi trái tim Đại tướng


Trong như ngọc và long lanh tỏa sáng


Trong bất kỳ ngày tối, đêm đen."


Hai khổ thơ thật sáng láng, nằm trong một bài thơ rất hay.


Rất giỏi khi biết lấy hình tượng NGỰA CHIẾN VỀ TRỜI. Một người mà được ví là CHIẾN MÃ, một con SƯ TỬ há không vinh dự ư, mấy ai được người đời ví như vậy? Chỉ có các FIGURE cuả lịch sử mà thôi. Có gì đáng tự hào hơn là MỘT CHIẾN MÃ THẦN. Văn học và thơ ca là HÌNH TƯỢNG và CẢM XÚC. Kết hợp cả hai mới thấy được những ý xuất thần trong bài thơ của em Thanh Huyền... Mình đọc mấy bài của Thanh Huyền, em ấy viết thơ thật giỏi, giỏi hơn nhiều nhà thơ thành danh. 




 


 



Từ: Guest LiTM
14/10/2013 20:55:02

Em Huyền, chị chưa nói với em, nhưng vì bài thơ rất hay của em, chị chỉ đề nghị bổ sung vài chữ và đăng vào đây, như Phù Đổng thời nay, Đại tướng được Ngựa thiêng rước về Tiên cảnh, nếu em không đồng ý thì anh Tổng sẽ  cho Ngựa thiêng hạ cánh:


Gửi lại nỗi đau nơi trần gian


Gửi lại nỗi buồn nhân thế


trên Ngựa Chiến rủ bờm, rớt lệ


Vỗ cánh bay vào Xa Xanh...


Đại tướng ung dung hóa Thánh một miền!




Ngoảnh lại nhìn lần cuối Đất Thiêng


Nơi đầu thai vị Tướng tài huyền thoại.


Lịch sử không bao giờ lặp lại


Một Vì Sao không cháy sáng hai lần.




Người sinh ra là Phù Đổng của dân


Kết tụ ước mơ gậy thần, ngựa sắt


Đánh Bắc, dẹp Nam, đứng trên đầu tướng giặc


Rồi trở về đau kiếp sống nhân gian!




Những giập vùi, ghen ghét, gian tham


Không gục nổi trái tim Đại tướng


Trong như ngọc và long lanh tỏa sáng


Trong bất kỳ ngày tối, đêm đen.




Như ngọn đèn ấm áp mỗi lòng dân


Như bến bờ để niềm tin neo lại


Như trang sách để rồi nhớ mãi:


Có một thời đẹp đẽ biết bao nhiêu!




Giữa trắng đen, loạn lạc trăm chiều


Nước mắt Phật nhỏ hoen đêm cô tịch


Trái tim đau thôi đành từ biệt


Cưỡi Ngựa Chiến về Trời, hóa Thánh trong dân!



Từ: HuyenBT
14/10/2013 19:45:01

Chị Thu luôn có những bức ảnh giá trị, đẹp một cách đặc biệt. Bức ảnh này, và cả bức ảnh bên bài thơ của anh Hải NV nữa, dường như là cả một phóng sự, là cả ngàn lời thơ. Có thể ngồi ngắm ảnh rất lâu, mà suy tưởng, mà suy ngẫm. Có những thứ "không lời" mà gợi lên bao Lời như thế đó. Em cảm ơn chị Lý và chị Thu.



Từ: Guest HQ
14/10/2013 17:19:17

Đọc bài này mới thấy LiTM đúng là nhà thơ nhân dân nhưng cũng là người nắm bắt được tính thời sự và chính trị. Đại tướng ra đi là tổn thất lớn lao cho nhân dân, nhưng ai cũng phải theo quy luật. Tiễn biệt Đại tướng đã dấy lên nhiều câu hỏi, nhiều suy tư và hi vọng. Người Việt Nam rất tinh tường, vẫn nhận rõ được chân tướng của chân thiện mỹ trong lâu đài được đánh bóng kỹ càng. Lịch sử sẽ trôi đi, sau này các thế hệ con cháu nhớ về thời kỳ chúng ta sẽ vẫn tri ân Đại tướng như chúng ta đang nhớ về Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Cám ơn LiTM.


Bức ảnh chị Kim Thu đưa lên cũng là một trong những góc của Hà Nội ngày cả Thủ đô ra ngoài các tuyến phố bái biệt Người. Cám ơn chị Kim Thu.



14/10/2013 14:49:00

 


LÒNG DÂN LÀ ĐÂY- ĐẠI TƯỚNG CỦA DÂN



"KÍNH tiếc chia xa bậc vĩ nhân


TƯỞNG nghĩa tình gieo khắp xa gần
NIỆM ơn trời biển xây tổ quốc
ĐẠI đức muôn trùng giúp an dân
TƯỚNG tài hiếm có Tâm càng hiếm
dũng phi thường Võ thêm văn
NGUYÊN khí nước nhà tuy khuất bóng
GIÁP hoá tình thiêng nhuộm hồng trần"


(Sưu tầm trên  FB)



Từ: LyTM
14/10/2013 11:43:29

 


Hôm qua cả nhà LiTM đi bộ ra Tràng Thi rồi theo dòng người chen chúc về đầu Hoàng Diệu tiễn biệt lần cuối xe đưa Đại tướng. Sau đó về đứng ở 30 Hoàng Diệu để chia sẻ với bà con nhiều tỉnh đi lên còn tụ lại. Hôm nay chân đau nhừ, nhưng cảm giác thương tiếc và đau xót lúc xe tang đi qua thì còn mãi. Cả việc mọi người cùng hô tiễn Bác, chia cho nhau ngụm nước, cùng khóc, cùng dắt tay nhau cho đỡ ngã, cùng dành chỗ cho nhau, yêu thương nhau hơn trong nỗi đau chung thì còn mãi.


Cảm ơn các ACE đã chia sẻ, đồng cảm. Ngàn vạn lời diễn ra mà không viết nổi, chỉ mong nhiều ACE khác viết thêm để chúng ta thể hiện được sự tôn kính và tri ân đối với Đại tướng. Sự mất mát lớn lao và đau thương đã gắn cả dân tộc lại, Bác đã ra đi nhưng Bác mãi là Đại tướng của muôn dân, của muôn thế hệ và mãi mãi là vị Anh hùng của Dân tộc!


 



Từ: Guest Hà Hiểu Lan
14/10/2013 09:01:47

Đã lâu không vào trang KGU, đợt này xem các trang viết về Đại tướng, mình thấy trong lòng thật đau xót. Có những sự thật bây giờ mới được nói ra. Nhiều thông tin mình không có điều kiện để xác minh. Đọc bài thơ này mình thấy như đã nói hộ nỗi lòng. Cuộc đời con người thật nghiệt ngã, ngay cả đối với một Vị Tướng huyền thoại, một Thánh nhân được sùng kính. Ngày hôm qua cả nhà mình, cả phố đều dậy sớm để ra tuyến phố chính tiễn biệt Đại tướng, ai cũng khóc vái biệt. Chẳng ai có được sự ngưỡng mộ và tin cậy thật sự như vậy từ dân.


Trang KGU là một trang viết rất thật với đời thường, cám ơn các bạn và tác giả bài thơ này.



Từ: Guest Lê Hương
13/10/2013 18:59:39

Em LiTM đi đâu mà không thấy viết comment trả lời nhỉ? Hôm nay có đi tiễn biệt Đại tướng không? Nếu em có đi thì sẽ thấy đúng là Đại tướng của dân, người Hà Nội đều đổ về các tuyến đường đưa tiễn Bác, đúng là Đại tướng của dân.



Từ: HaiNV
13/10/2013 13:44:23

 


Mt sáng, thư sinh, ming cười hin


Bc ging năm xưa, tm gác bên


Cu nước, cu nhà, tay cm súng


Chiến công lng ly mt Đin Biên


 


T Quc lâm nguy, gic vn còn


Thao lược cm quân, cu nước non


Gái trai cm bút thay cho Bác


Dựng xây Đất nước, cậy cháu con...


 





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s