KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Thứ sáu 11 Tháng mười. 2013

ĐẠI TƯỚNG CỦA DÂN




Tác giả: LyTM

Phút giây ấy ngày đêm hòa làm một (1)

Hà Nội lịm đau mất mát lớn lao

trời đất lung linh ngàn ngàn vì sao

thiên thần sà cánh đón Người về tiên cảnh!

 

Phút giây ấy, gió như ngừng lặng,

Ba Đình, Điện Biên, Hoàng Diệu,... chợt sững sờ

Nước mắt tràn mi, trống vắng vô bờ

quá bàng hoàng, nỗi đau sâu nặng thế!

 

Phút giây ấy, sau tháng ngày dâu bể

thế kỷ cõi trần đã để lại thiên thu

Đại tướng của dân giờ đã phiêu du

Về với Tổ tiên,... cháu con thương nhớ!

 

Tự thưở thanh xuân, tù đày bắt bớ,

nô lệ, lầm than trên đất tổ cha ông,...

Chí anh hùng, thúc giục cứu non sông

đường cách mệnh đồng lòng vì nước!

 

Khoác áo chiến binh hiên ngang phía trước

Biên giới Thu Đông, Tây Bắc, Thủ đô,...

gian khổ chín năm cơm pha đất giữ cơ đồ 

trận Điên Biên lẫy lừng đuổi Pháp về xa xứ!

 

Đánh Mỹ gian nan, giữa bao sinh tử

Hà Nội -B52- Điên Biên phủ trên không

Cả nước hướng về (2), độc lập của non sông

Đường Trường Sơn ra đi từ lòng Thành cổ,...

 

Chiến dịch Hồ Chí Minh máu đào nhuốm đổ

áo lính bạc màu, cùng đồng đội chốn gian nan,

chiến dịch nào cũng trăn trở ngổn ngang

đánh thế nào để thương vong ít nhất?

 

Táo bạo hơn, táo bạo hơn (3), tiến về mặt trận

chiến tranh kéo dài, đau khổ thuộc phần dân

Thần tốc tiến lên (4), chiến thắng phải thật gần

ngày chiến thắng, lệ nhỏ thương đồng đội!

 

Những tháng ngày, khó khăn muôn nỗi

những mưu toan, những ngang trái, hờn ghen

những đòn cân não rất đớn hèn

chỉ làm sáng hơn tấm lòng trung hiếu!

 

Đại tướng toàn tài, dân yêu, dân hiểu

đau đáu, bận lòng với bauxit Tây nguyên,

uất nghẹn đớn đau Ba Đình của người hiền

lo Hà Nội- Hà Tây, thiên nhiên tàn phá,...

 

Đại tướng của dân sống đời dân giã,

bình dị, ung dung, yêu thương cả giống nòi,

thương cháu con, thương những búp cây chồi,

với đồng đội- người một nhà chia sẻ

 

Đã vào cõi Tiên,... một chiều Thu lặng lẽ

Còn lại với nước non một Đại tướng của dân

Một nhà Ngoại giao, nhà Khoa học, Danh nhân,

Nhà Văn hóa, ... đẫm trọng tình đất Việt!

 

Cả nước tiễn đưa Người về miền nước biếc

vạn vạn cháu con tiễn biệt bước phân ly

mỗi bước đường Người đã từng đi

hoa ngan ngát và lòng người theo mãi,...

 

Đất trời xốn xang, mưa rơi hoang hoải

bởi nỗi đau đâu chỉ một Việt Nam

nhân loại đau, từ muôn nẻo xa xăm

Lòng ngưỡng mộ, thầm nói lời tiễn biệt!

 

Vĩnh biệt Người- Đại tướng của mỗi người dân Việt,

tự nhủ lòng, nhân trí dũng- Người trao-

Tổ quốc với cơ đồ, sẽ tiếp bước anh hào

Bởi Đại tướng vẫn một lòng cạnh Biển Đông giữ nước!

 

(1) 18h 09 ngày 4 tháng 10 năm 2013, trái tim của Đại tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp đã trở về với Tổ tiên, giây phút mà toàn thể người dân Việt đau đớn tiễn biệt Người về Trời.

(2, 3 và 4) Lời chỉ đạo của Đại tướng cho các chiến dịch.


Người post: LiTM

Ngày đăng: 11-10-2013 23:11






Xem 31 - 40 của tổng số 42 Comments



Từ: NghiPH
13/10/2013 11:28:17

Tiếp bước Người, mỗi người dân nước Việt hãy soi mình trong tấm gương của Người để giữ vững và phát trển cơ đồ Việt Nam!



Từ: HuyenBT
13/10/2013 00:38:10

Vâng, đã bắt đầu thấy sốt ruột, vì không thể vắng chị Lý trong những sự kiện lịch sử như thế này. Để khái quát Một Cuộc đời- Một thế kỷ, người ta thường phải dùng đến trường ca, mà chị Lý gói được thật đầy đủ trong một bài thơ của mình. Cảm ơn chị Lý đã giúp được em thể hiện tình cảm đối với vị Tướng kính yêu!



12/10/2013 22:40:52



Đúng như bạn Tung nói, Nàng thơ của KGU đây rồi, Bài thơ  của em Lý rất hay, đã khát quát cuộc đời của vị tướng thiên tài-Võ Nguyên Giáp, đại tướng của nhân dân.


Cuộc đời cũng rất sòng phẳng - “Đại tướng toàn tài, dân yêu, dân hiểu”. Chỉ nhìn những dòng người nườm nượp  vào viếng đưa tiễn đại tướng tại 30 Hoàng Diệu,  suốt 5 ngày liền mà vẫn còn thiếu thời gian để đáp ứng lòng mến mộ của người dân với đại tướng. Từ khi Bác Hồ mất đến giờ đây là lần thư hai dân tộc ta có sự mất mát lơn lao và nhân dân tiếc thương vô hạn như vậy. Cả cuộc đời của Đại  tướng là một tấm gương trong  ngần không một vết sạn,  Đại tướng đã sống và sẽ sống mãi trong lòng  người dân việt nam .


Xin  thắp nén tâm hương để tiễn đưa người


Thắp hương tiễn Bác về trời


Siêu sinh tịnh độ một đời vĩ nhân


Suốt đời vì nước vì dân


Tấm gương để lại trong ngần thiên thu




Từ: TungDX
12/10/2013 22:28:44

 


Nàng thơ KGU đã về


Trang thơ lai láng tràn trề


Tổng quan sâu sắc nghĩa tình quê


Thánh nhân Đại tướng hướng về Tương lai 


 


 



Từ: Guest Trung Kiên
12/10/2013 21:57:49

Mình đã từng là lính của Cụ, đã từng được dự một lần đón Cụ trong hàng quân. Bọn mình đã rất tự hào về ngưới Anh cả, Đại tướng đầu tiên của đất nước. Mình rất đồng tình với nhiều người, Cụ là Đại tướng của các Đại tướng, là Đại nguyên soái, hôm nay tâm đắc với bạn LiTM: Đại tướng của dân. Nếu bạn viết thêm về Cụ với tâm của một nhà văn hóa, với trên 70 tác phẩm, với vai trò một nhà ngoại giao, một nhà khoa học nữa thì đủ hơn. Xin lỗi nhé, đòi hỏi thế vì mình biết bạn viết được, người viết thơ nhanh hơn văn vần.



Từ: CucNT
12/10/2013 21:47:16

Chiều nay Hội Kgu ở Thành phố Hồ Chí Minh đã đến dinh Thống nhất tiễn biệt Người. Người đến rất đông, nhất là lớp trẻ nên trong đau thương em thấy niềm hy vọng.


Cuộc đời Người với những cống hiến lớn lao cho Dân tộc đã được chị Lý khái quát qua những vần thơ tuôn chảy dạt dào. Cảm ơn chị và mong chị vào Tp. HCM để được ôm hôn chị.



Từ: Guest Sài Gòn
12/10/2013 21:38:05

Tôi tình cờ được biết BM và Bút Nứa là một. Vậy nên đã có lời giải cho cái sự cứ théc méc sao độ này Nàng thơ vắng mặt lâu. Viết thơ mà kết nối được các sự kiện lịch sử, những khuất tất của đời thường, bi mà không lụy, thiêng liêng nhưng cũng rất thực tế, rất bình dị. Cảm ơn Nàng thơ, mấy comments cho bài CoDM của BM và Bút Nứa đều hay. Hôm nào vô SG nhớ báo.



Từ: Guest Vũ Hoài Vân
12/10/2013 21:25:53

Tôi đọc bài thơ của em và ngẫm nghĩ về cuộc đời. Đại tướng đã sống và chiến đấu cho dân tộc, cho hạnh phúc của muôn dân. Đại tướng trăn trở và thận trọng trong mỗi trận đánh như thơ em viết, nhưng ngoài đời ông vô cùng giản dị và thương yêu thuộc cấp. Lịch sử sẽ qua đi, nhưng Đại tướng sẽ được lưu lại như một vị Thánh với các thế hệ như Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn.


Em viết rất bình dị và tôn trọng lịch sử, dạt dào cảm xúc về một huyền thoại, cám ơn em.



12/10/2013 21:14:21

"Đại tướng của dân" , chứ không riêng của toàn quân. Đúng như tựa đề bài thơ Em đã viết. Cả nước hướng về ngày ra đi của Bác Giáp. Cả nước tiếc thương một vị tướng già huyền thoại nay về với thiên thu. Cả nước mơ một vị tướng như thế nữa cho dân tộc, cho bình yên của quê hương.



Từ: Guest Odessa
12/10/2013 16:32:47

Đọc xong bài thơ thấy lòng mình thanh thản. Những gì tác giả viết ra rất thật với các sự kiện của cuộc đời Đại tướng huyền thoại. Cám ơn nhé, chiến thuật và chiến lược quân sự, tấm lòng với đồng đội, với đất nước và nhân dân, sự giản dị của bậc vĩ nhân, sự thướng tiếc Người của dân đã khảng định: ĐẠI TƯỚNG LÀ CỦA DÂN.





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s