KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Mục: Thơ >> SUY NGẪM
Thứ tư 19 Tháng ba. 2014

THEO MẸ ĐI CẤY




Tác giả: Dương Mạnh Cơ Lý75-KGU

XIN CHIA SẺ VỚI CÁC ACE ĐỂ CÙNG CHIÊM NGẪM

Trước tiên xin cảm ơn tác giả đã chụp bức ảnh này để tôi post và minh họa lên đây. Ở đây có lẽ không nên ca ngợi cảnh đẹp thiên nhiên ngoạn mục, đặc sắc của những thửa ruộng bậc thang với đủ sắc màu tuyệt mỹ ở đâu đó trên đất Nước Việt Nam chúng ta, mà hãy nói về hoạt động của đồng bào dân tộc trên bức ảnh này: Họ đang lao động vất vả, mưu sinh.... Và cảnh ở đây là thời hiện tại văn minh hiện đại chứ đâu có phải quá khứ xa xưa ...Nhìn bức ảnh này và nghĩ về tương lai, tương lai cuộc sống sẽ thế nào? Tương lai rồi sẽ thuộc về thế hệ của cậu bé con đang ngâm trong bùn  đất này ư!? Sự nhọc nhằn, vất vả, lạc hậu như thế này có truyền kiếp không nhỉ?!

 


Người post: CoDM

Ngày đăng: 19-03-2014 20:08






Xem 11 - 20 của tổng số 23 Comments



Từ: PhongPT
22/03/2014 06:45:52



Chú bé chỏm tóc trái đào đang tự chơi trong ruộng bùn, cạnh mẹ. Ta nhìn chú bé, thương cảm. Chú bé nhìn ta, thương hại.




21/03/2014 14:47:34

 Mọi người có nghe:


"Vừa bằng thằng bé lên ba


Thắt lưng con cón chạy ra ngoài đồng"


Đó là câu đố về ĐÓM MẠ đấy.


@NghiPH: Đúng vậy, Bó mạ (hay đóm mạ)  ngày xưa dài nên cầm quăng xa được chứ đâu ngắn cũn cỡn như giống bây giờ, quăng quật có mà tung tuột hết cả ra à!


@Meomun:Anh cũng nhớ có từ TAY MẠ đấy.  Khi người ta cấy còn thiếu một tý, Họ thường hỏi xin nhau: cho tôi một TAY MẠ như em nói đấy.


@Guest Hiếu Hạnh: Đúng vậy, em bé này chẳng sợ gì màn trời, chiếu đất:


Bé đây da sắt mình đồng


Sống trong bùn đất mà không bệnh gì!



Từ: NghiPH
21/03/2014 12:05:13

 


MM: Bó mạ của các giống lúa ngày xưa thì quăng quật được chứ bó mạ của các giống lúa bây giờ không quăng được đâu.


 


 



Từ: Guest Meomun
21/03/2014 10:31:35

@Anh Cơ: Cám ơn anh Cơ đã phụ đạo cho MM. Hình như có 1 từ nữa em nhớ láng máng là từ "tay mạ". Em không rõ là từ đó chỉ số lượng mạ mà mình có thể nắm được trong lòng bàn tay (một chét tay), hay là nói đến khoảng cách mà đứng ở đầu bờ ruộng, người ta ném "đóm mạ" xuống dưới ruộng được xa nhất.  Hồi bé, em đi xem người ta cấy, thấy các bà các cô ném những đóm mạ rất xa nhưng rất chính xác, gần như đúng vị trí sẽ cấy.



Từ: NghiPH
21/03/2014 10:24:36

Hoàn cảnh đã rèn nên chất sắt của em từ khi bé tí! 



Từ: ThongNV
21/03/2014 09:40:24

 


Cuộc sống của các dân tộc vùng cao còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt là trẻ em. Việc xây dựng nhà trẻ cho các em nơi đây không khó, vì mỗi nhà trẻ không tốn quá nhiều tiền, nhưng để nhà trẻ hoạt động bình thường thì là một vấn đề không hề đơn giản vì dân cư thưa thớt, kinh tế gia đình quá khó khăn. Nếu nhà nước bỏ cả kinh phí xây dựng và duy trì hoạt động thì việc đầu tư này không khôn ngoan. Cách đây gần 10 năm, một cán bộ cấp cao vùng đồng bằng Sông Hồng đã có sáng kiến quyên góp tiền xây dựng nhà trẻ tặng thôn, nhưng đến nay nhà trẻ ấy gần như bỏ hoang vì thu không đủ chi, ngân sách địa phương có hạn, các mạnh thường quân thì không còn nhớ đến.


 Tôi đã may mắn đến vùng nông thôn miền núi của Nhật bản, của Philipine và đã tận mắt thấy trẻ em ngỗi dưới ruộng xem mẹ trồng trọt. Tôi hỏi người hướng dẫn viên, thì được biết nông dân muốn con mình làm quen với đất từ bé để nó yêu mảnh đất quê hương, để mai sau lớn lên không bỏ ra thành phố hoặc nếu nó có sống ở thành phố thì vẫn nhớ đến nơi nó đã sinh ra và lớn lên, để nó không bị mất gốc.


 


 



21/03/2014 06:43:12

Đồng bào Mù Cang Chải đời sống cao thật! Ngay đến trẻ con:


Bé thế mà sống XA HOA



Đã đi theo mẹ MÁT XA, TẮM BÙN


@ Meomun ơ: các em bé trong bức ảnh em post lên trông ngộ nghĩnh, lạc quan, yêu đời thế cơ mà!


À mà thêm này:Không phải chỉ có từ "ĐÓM MẠ" đâu nhé, mà "ĐI CẤY" từ ngữ miền quê lúa Thái Bình còn gọi là "XUỐNG ĐỒNG" nữa đấy:(ĐI CẤY=XUỐNG ĐỒNG)


Bé như "ĐÓM MẠ" "XUỐNG ĐỒNG"



Theo mẹ ĐI CẤY ngập trong bùn lầy...


@ Kim Thu: Chào mừng em đã lại trở về trên WEB KGU.



Từ: Guest Hiếu Hạnh
20/03/2014 20:28:47

Nhìn vừa thương vừa phục các bé! lớn lên sợ gì cảng màn trời chiếu đất chứ!



Từ: UyenNT
20/03/2014 14:58:46

  Nhìn những bức ảnh của Dương mạnh Cơ và MM ai cũng xúc động.Còn biết bao mảnh đời cơ cực hiện hữu trên Đất nước chúng ta.Cám ơn các tác giả đã cho mọi người những khoảnh khắc suy ngẫm về cuộc sống.



Từ: Meomun
20/03/2014 09:51:23

@Anh Cơ: Nhờ bài của anh mà MM mới biết từ "đóm mạ", mặc dù là đồng hương quê lúa.


Vất vả đấy, thiệt thòi đấy, nếu so với trẻ em thành phố, nhưng tuổi thơ trẻ em vùng cao thì vẫn hồn nhiên. MM gửi anh Cơ và mọi người tấm ảnh từ cuốn lịch bàn của chương trình Cơm Có Thịt năm 2014, ảnh "live" nhé, không phải ảnh trên mạng, hihi. Anh Cơ xem cái con ngựa gỗ mà cậu bé con đang cưỡi, có 1 phần tuổi thơ của những người thuộc thế hệ 6x trở về trước, thế mà bây giờ các cháu vùng cao vẫn còn dùng:






Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s