KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Mục: Thơ >> SUY NGẪM
Thứ tư 19 Tháng ba. 2014

THEO MẸ ĐI CẤY




Tác giả: Dương Mạnh Cơ Lý75-KGU

XIN CHIA SẺ VỚI CÁC ACE ĐỂ CÙNG CHIÊM NGẪM

Trước tiên xin cảm ơn tác giả đã chụp bức ảnh này để tôi post và minh họa lên đây. Ở đây có lẽ không nên ca ngợi cảnh đẹp thiên nhiên ngoạn mục, đặc sắc của những thửa ruộng bậc thang với đủ sắc màu tuyệt mỹ ở đâu đó trên đất Nước Việt Nam chúng ta, mà hãy nói về hoạt động của đồng bào dân tộc trên bức ảnh này: Họ đang lao động vất vả, mưu sinh.... Và cảnh ở đây là thời hiện tại văn minh hiện đại chứ đâu có phải quá khứ xa xưa ...Nhìn bức ảnh này và nghĩ về tương lai, tương lai cuộc sống sẽ thế nào? Tương lai rồi sẽ thuộc về thế hệ của cậu bé con đang ngâm trong bùn  đất này ư!? Sự nhọc nhằn, vất vả, lạc hậu như thế này có truyền kiếp không nhỉ?!

 


Người post: CoDM

Ngày đăng: 19-03-2014 20:08






Xem 21 - 23 của tổng số 23 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 |

20/03/2014 09:47:40

Trước hết, xin được cảm ơn ý tưởng người làm ảnh. Thương tâm quá !


Tôi nghĩ, có lẽ chỉ những con người được thiết kế từ ĐÁ, từ GỖ, mới không xao xuyến day dứt trong lòng, khi ngắm bức ảnh này. Tại các đô thị, ở những thành phố văn minh ngay trong nước thôi, các cháu bé cùng trang lứa cậu bé đang ngâm mình trần dưới ruộng ngập bùn, có một cuộc sống khác hẳn. Tôi không quá lạm dụng ngôn từ, nhưng số đông các cháu đều được gia đình chăm bẵm, tứ thân phụ mẫu - bốn ông bà nội ngoại, lại osin các kiểu "kẻ hầu người hạ". Các cậu Ấm cô Chiêu không thiếu thứ gì, ngụp lặn trong thế giới đồ chơi. Còn "trung tâm vũ trụ" của người mẹ đang còng lưng cấy lúa ư ? Cậu được gì ? Thế mà biết bao công trình bạc tỷ rất phù phiếm vẫn ra đời, thay vì một cái nhà trẻ vách lá đơn sơ cho chú bé kia...Có lẽ bức ảnh đang làm phong phú thêm cho chương trình MTCT của nhạc sỹ Bắc Hải.


Cảm ơn cái nhìn chan chứa tình thương của tác giả và người đăng ảnh.




 



20/03/2014 09:36:52

Xin chữa lại "ĐỤM mạ" thành "ĐÓM mạ" cho đúng với từ ngữ quê tôi-miền quê lúa Thái Bình:


Bé như đóm mạ xuống đồng


Theo mẹ đi cấy ngập trong bùn lầy


Sống sao khổ cực thế này!?


Ai ơi bưng bát cơm đầy dẻo thơm!




Từ: Guest BM
20/03/2014 09:16:11

Hỏi thế gian, khắp trái đất này


có nơi đâu, trẻ ngồi giữa ruộng đây


ngập nước bùn đầy, phân tro,... ngấm lạnh?


Cái uống cái ăn như là có sẵn


vầy tay mút mạnh, manh áo cũng không


đùm mạ giữa đồng, tương lai ngóng trông


ngập trong,... sự sống?




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s