KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Mục: Thơ >> Tho cho Em
Thứ ba 15 Tháng tám. 2017

THU GÕ CỬA




Tác giả: Kỳ Minh-Tấn Định

      Lâu quá rồi chúng tôi không gặp nhau, nhưng mùa Thu đến dường như một sự ngẫu nhiên để chúng tôi gặp lại nhau và cùng nhau chia xẻ một chút tình trong một bài thơ gọi là "thơ tình mùa Thu". Cả hai thằng đều viết, rồi cũng rất tình cờ nó lại rất khớp với nhau. Thằng "tôi" chỉ là người biên tập cuối cùng và POST lên đây để mọi người cùng đọc. Khổ nào của ai, các bạn cũng đừng nên rạch ròi ra như thế, miễn là cuối cùng các bạn "tiêu hóa" được bài thơ này của tôi và bạn tôi- cái thằng đã lâu rồi không xuất hiện trong chợ KGU - Tấn Định


THU ĐANG TỚI


Thấy phượng rụng biết là Thu đang tới

Chút heo may lặng lẽ đón Thu về

Hết nóng nực trên đời em có hiểu

Trải lòng anh khao khát lúc vào Thu


Thu quấn quít giữa những chiều cuối hạ

Ướp nồng nàn trà sen ấm tìm nhau

Cuộc đời đẹp nén lại mọi nỗi đau

Và vươn tới một phương trời mới lạ


Một phương trời thắm hoa ngời sắc lá

Rộn tiếng chim và thấm đẫm tình em

Thu vừa tới e ấp thương thương quá

Tiếng em cười xua tan hết màn đêm


Lãng đãng gió Thu dìu dặt êm êm

Anh cùng em dạo quanh chiều Thu lạ

Đừng quên nhé mãi là Thu em nhé!

Hãy bên nhau đi hết cuộc đời này...


Hà Nội chớm Thu 10/08/2017

Người post: MinhCK

Ngày đăng: 15-08-2017 11:11






Xem 11 - 20 của tổng số 35 Comments



Từ: Guest Tuấn DK
22/08/2017 16:30:54

         Đời chiều đặt gánh thong dong


      Hai chàng lính cựu tơ lòng vẫn rung


         Hữu duyên thi tứ tương phùng


      Thì ra lòng vả lòng sung một màu.



Từ: Guest Hữu Thỉnh
20/08/2017 05:54:46

Sang thu


Bỗng nhận ra hương ổi


Phả vào trong gió se


Sương chùng chình qua ngõ


Hình như thu đã về


 


Sông được lúc dềnh dàng


Chim bắt đầu vội vã


Có đám mây mùa hạ


Vắt nữa mình sang thu


 


Vẫn còn bao nhiêu nắng


Đã vơi dần cơn mưa


Sấm cũng bớt bất ngờ


Trên hàng cây đứng tuổi.



Từ: Guest Pt Thơ
20/08/2017 05:36:04

Tôi rất là muốn nhận được phản hồi của KGU. Nhưng bạn ấy im lặng. Tôi cũng có tung một chút hỏa mù đấy. 



Từ: Guest Pt Thơ
20/08/2017 05:03:41

Xin cảm ơn thông tin của nguoiKGU. Tôi ủng hộ theo hướng sẵn sàng cho những cuộc chia sẻ, bình luận cởi mở và tự do ngôn luận, tự do phát biểu ý kiến của mình, không vì bất cứ một ràng buộc gì, thì sự đa dạng mới càng phát triển. Nếu tôi là người được chê, được góp ý, được phê bình thì rất là tốt cho sự phát triển của cá nhân tôi. Và sự đa dạng của cảm xúc, của trải nghiệm sẽ tăng lên. Kèm theo nó là tư chất và bản lĩnh sẽ phát triển cùng với  sự giàu có của tâm hồn sẽ tăng. Không ai tự nhiên đạt được đủ tư chất và bản lĩnh cùng sự giàu có trong tâm hồn mà không qua quá trình học tập, lao động, trải nghiệm, rèn luyện.



Từ: Guest nguoikgu
20/08/2017 01:31:20




Dùng nick hay tên thật không quan trọng, mà nội dung bình luận mới là quan trọng. Trải nghiệm của năm 2015 và 2016 cho thấy web KGU vẫn chưa sẵn sàng cho một cuộc trò chuyện cởi mở và hiểu biết lẫn nhau, do có sự không đồng đều về “nội dung” của người KGU. Thế nhưng sự không đồng đều đó lại là tự nhiên, là đa dạng xã hội, và người văn minh là người đón nhận sự đa dạng đó.


Có câu rằng “Hình thức bất công tồi tệ nhất chính là cố gắng khiến những thứ không đồng đều trở thành đồng đều. The worst form of inequality is to try to make unequal things equal [Aristotle]”.


Vì vậy, để anh chị em thoải mái tham gia web, tôi nghĩ cứ mặc mọi người dùng tên thật hay dùng nick tùy thích, miễn là các bình luận không nhuốm mầu tối, để cho vườn cây KGU đâm chồi nẩy lộc, nhiều tầng nhiều lớp xum xuê.


Có điều là cần quan tâm đến công tác bắt sâu, kẻo con sâu làm rầu vườn cây.




Từ: Guest Tell - Thơ
19/08/2017 06:42:53

Nhất trí với ý của anh Minh và William. Có câu: "chỉ trong gian khổ mới sinh ra lòng từ bi chân chính".


Tôi có ý thế này: Bạn nên cho biết tên thật của mình dù khen hay chê. Không sao cả. Tôi khi tham gia góp ý cho các đồng chí cấp trên, luôn đề tên của mình, người ta ghét tôi cứ để cho người ta ghét, miễn tôi thấy lòng không hổ thẹn. Đương nhiên góp ý trên tinh thần tôn trọng nhau. Vì sự phát triển. 



Từ: Guest William
18/08/2017 23:22:51



Hoàng tử William đã ngủ qua đêm trong một cái túi ngủ trên đường phố giá lạnh: “Sau một đêm, tôi không thể tưởng tượng được sẽ như thế nào khi phải ngủ trên đường phố London đêm này sang đêm khác. Tôi hy vọng rằng bằng sự thấu hiểu vấn đề này, tôi có thể giúp chút ít cho những người khó khăn nhất trên đường phố của chúng ta”.


Bằng cách dùng “nick”, bạn có thể cảm nhận được gạch đá ném vào bạn, thay vì socola và rượu vang Moldavi. Bạn sẽ thấu hiểu vấn đề để có thể giúp chút ít cho trang web phát triển.


 


http://thanhnien.vn/the-gioi/hoang-tu-lam-nguoi-vo-gia-cu-381850.html


 




Từ: MinhCK
18/08/2017 21:38:20

Cám ơn MM đã có những nhận xét không thể hay và chân thành hơn được nữa. Một nhận xét của một người viết chuyên nghiệp, trước khi phê bao giờ cũng khen. Tôi thay mặt TĐ anh bạn tôi nhận toàn bộ lời khen, chê của MM và thấy rằng cần phát huy những lời chê trên Web KGU nhiều hơn nữa. Mấy ai dám chê trên Web KGU đâu. Rất cám ơn MM nhiều nhiều với những lời nhận xét của mình



Từ: Guest nguoikgu
18/08/2017 07:29:59




Những trí óc lớn lao bàn luận về tư tưởng; những trí óc trung bình bàn luận về sự kiện; những trí óc nhỏ bé bàn luận về con người. Great minds discuss ideas; average minds discuss events; small minds discuss people. [Eleanor Roosevelt].


Có nhiều bạn thích bàn luận về con người, không sao cả, nhưng điều đó đôi lúc gây tổn thương sâu sắc cho người khác.


…Tôi thì không muốn anh buồn vì chuyện ấy, nên đã tham gia comm. với cái tên Hoành. Còn các anh chị là người KGU, thì khỏi phải nói, tôi có niềm tin mãnh liệt là mọi sự diễn tiến theo tự nhiên như tôi [Thơ]…


Đó là lý do tại sao một số người dùng nick: để không làm tổn thương bạn mình, mà để bạn mình đỡ tổn thương. Lý do nhân văn.


Cám ơn guest “KGU” đã đề cập vấn đề “nick” để tôi có dịp được bầy tỏ. Ngoài bạn, có thể nhiều bạn khác cũng có mối băn khoăn như vậy.




Từ: ThoaNP
18/08/2017 01:34:53

Cảm ơn anh Minh. Thơ anh lúc nào cũng chân thật và lãng mạn.





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s