KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Mục: Thơ >> Tho cho Em
Thứ ba 15 Tháng tám. 2017

THU GÕ CỬA




Tác giả: Kỳ Minh-Tấn Định

      Lâu quá rồi chúng tôi không gặp nhau, nhưng mùa Thu đến dường như một sự ngẫu nhiên để chúng tôi gặp lại nhau và cùng nhau chia xẻ một chút tình trong một bài thơ gọi là "thơ tình mùa Thu". Cả hai thằng đều viết, rồi cũng rất tình cờ nó lại rất khớp với nhau. Thằng "tôi" chỉ là người biên tập cuối cùng và POST lên đây để mọi người cùng đọc. Khổ nào của ai, các bạn cũng đừng nên rạch ròi ra như thế, miễn là cuối cùng các bạn "tiêu hóa" được bài thơ này của tôi và bạn tôi- cái thằng đã lâu rồi không xuất hiện trong chợ KGU - Tấn Định


THU ĐANG TỚI


Thấy phượng rụng biết là Thu đang tới

Chút heo may lặng lẽ đón Thu về

Hết nóng nực trên đời em có hiểu

Trải lòng anh khao khát lúc vào Thu


Thu quấn quít giữa những chiều cuối hạ

Ướp nồng nàn trà sen ấm tìm nhau

Cuộc đời đẹp nén lại mọi nỗi đau

Và vươn tới một phương trời mới lạ


Một phương trời thắm hoa ngời sắc lá

Rộn tiếng chim và thấm đẫm tình em

Thu vừa tới e ấp thương thương quá

Tiếng em cười xua tan hết màn đêm


Lãng đãng gió Thu dìu dặt êm êm

Anh cùng em dạo quanh chiều Thu lạ

Đừng quên nhé mãi là Thu em nhé!

Hãy bên nhau đi hết cuộc đời này...


Hà Nội chớm Thu 10/08/2017

Người post: MinhCK

Ngày đăng: 15-08-2017 11:11






Xem 31 - 35 của tổng số 35 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 | 4 |

Từ: MinhCK
16/08/2017 18:57:39

Đây là bài thơ 8 chữ, có 4 khổ, mỗi khổ 4 dòng, nhưng không hiểu sao khi tôi post lên nó lại liền kịt vào với nhau như vậy, tôi đã edit mấy lần liền rồi mà không được. Có phải phần mềm của trang Web có vấn đề không? Rất mong HT và TBT cho ý kiến 



Từ: Guest MinhCK
16/08/2017 18:51:48

Biết trả lời bạn PTThơ như thế nào được đây? Bởi thơ là tiếng nói của tâm hồn, của tình cảm bạn bè, đồng đội...của tình yêu. Chúng tôi chơi với nhau từ cái thủa hai thằng còn mang quân hàm binh nhất, binh nhì, bỡ ngỡ sang Nga học kỹ thuật Quân sự cho đến bây giờ khi tóc đã bạc, răng đã long, gối đã mỏi, cuộc đời đã nếm trải nhiều mất mát, đắng cay...Tóm lại chúng tôi rất hiểu nhau nên khi tôi biên tập lại gần như không phải sửa gì nhiều, có chăng chỉ một vài từ. Vả lại đây không phải bài thơ đầu tiên chúng tôi cùng làm chung. Thậm trí sau khi biên tập xong tôi nói gửi lại cho "Nó" đọc lại "Nó" cũng không cần. Liệu trong 4 khổ này các bạn có thấy nó khập khiễng, không ăn nhập với nhau không??? Đó là điều chúng tôi lo nhất. Nếu có gì rất mong bạn PT Thơ và các bạn cho những lời nhận xét chân thành



Từ: Guest Pt Thơ
16/08/2017 18:16:01

 


(Chớm Thu) Thu Đang Tới trong thơ của hai Thi nhân thật là đẹp. Thú vị là Hội ngộ để cho "ra lò" một bản Tình Thu. (Em xin hỏi nhỏ: Có thay đổi nhiều so với "Bản" của từng anh Không ạ, khi kết hợp?)


Thưa anh Khánh, Anh có nhớ mùa Thu Hà Nội lắm không...?


Xin cảm ơn các Anh (Tài...)(thật...đấy...ạ...).



Từ: MinhCK
15/08/2017 17:43:37

Bao nhiêu năm sống ở Thủ Đô Khánh lại nhớ mùa thu Hà Nội rồi. Về Hà Nội vào  mùa Thu sẽ rất thích đấy



Từ: KhanhT
15/08/2017 11:43:29

 


Nhớ mùa Thu Hà Nội







 




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 | 4 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s