KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
NỖI NIỀM XA XỨ (Tác giả: CucNT) 23:06 | 07/04/2020 | 10 comments

NỖI NIỀM XA XỨNgày 13/08/1985 chúng tôi rời Tổ quốc bay sang Liên Xô (Cũ) du học. Sân bay Nội Bài một trưa cuối hè đông đúc người đi và người đưa tiễn. Bố mẹ ôm con, anh chị em , bạn bè ôm nhau khóc sụt sùi. Chúng tôi chỉ mới học xong cấp 3, 18 tuổi lần đầu tiên giã từ gia đình, quê hương Tổ quốc đến phương trời xa lạ để du học nên đứa nào cũng bấn loạn vì nhớ thương. Máy bay từ từ cất cánh, nhìn quê hương mờ dần rồi khuất hẳn sau màn mây trắng, chúng tôi khóc...

Tuổi vàng
Tác giả: PhongPT - 29/11 - 33 comments
ƠI NƯỚC NGA, MÙA THU LẠI VỀ!
Tác giả: HuongNT - 15/09 - 5 comments
TRỞ LẠI CAMPHUCHIA
Tác giả: CucNT - 12/06 - 4 comments

LỜI TẠM BIỆT VỚI THẢO NGUYÊN
Tác giả: PhuongTT - Ngày đăng: 23/09/2017 - 15 comments
Xin chia sẻ với ACE bài viết của tôi về một vùng đất mà chắc nhiều người trong chúng ta đã biết đến qua các câu chuyện của nhà văn nổi tiếng thời Liên xô Aitmatov. Thế nhưng chắc ít ai đã dến được vùng đất xa xôi này, nước cộng hòa Kyrgyzstan. Ngày xưa thủ đô là Frundze, bây giờ là Bishkek. Tôi đã phụ trách về Môi trường ở nơi đây 6 năm, giờ đến lúc phải chia tay. Nhớ lắm... Chi tiết

Hè rớt ( Hè Thiếu phụ)
Tác giả: ThaoDP - Ngày đăng: 20/09/2017 - 2 comments
  БАБЬЕ ЛЕТО    Ольга Берггольц ( 1910-1975 )                                                                Есть время природы особого света,  неяркого солнца, нежнейшего зноя.  Оно называется бабье лето                                                   и в прелести спорит с самою весною.      Уже на лицо осторожно...... Chi tiết

Mùa Lá Rụng
Tác giả: Thao DT - Ngày đăng: 15/09/2017 - 2 comments
  Mùa Lá Rụng  Olga Berggolts 1938 Mùa thu, mùa thu ! Đàn sếu bay, sương mù, khói toả trên bầu trời Moskva. Thu đã sang rồi! Các khu vườn như bừng sáng rực tươi, Bởi sắc vàng rạng ngời của lá. Có các tấm biển được treo trên phố xá, Nhắc khách bộ hành rảo bước đi qua, Dù có đôi hay chỉ một mình ta : là « Hãy cẩn thận, đang mùa lá rụng ! » Ôi, trái tim , trái tim sao đơn độc, Giữa ngõ kia lạ lẫm có một mình, Gió lang thang qua cửa sổ loanh quanh, Khẽ...... Chi tiết

TRUYỆN CHÙA BỐI LINH (SỐ 9)
Tác giả: TuanDK - Ngày đăng: 15/09/2017 - 4 comments
(Tiếp theo và hết)   Cụ Lê Thị Đén xóm Đồi Cha sinh mẹ đẻ vốn người Tràng Đông(1) Xót ngôi chùa cổ quê chồng Tích xưa nhớ lại mà lòng chẳng yên Chữ “Tâm” hướng tới cửa thiền Đứng ra vận động lạc quyên xây chùa Nắng mưa chi quản bốn mùa Xá chi tuổi tác già nua tới rồi Gói mì tôm, ấm nước sôi Bạn già hăm hở ngược xuôi quyên tiền. Tấm gương các vãi hóa duyên Như cơn gió mát thoả nguyền lòng dân. Đồng tâm, ai cũng góp...... Chi tiết

CỦA CHUỘT VÀ NGƯỜI
Tác giả: Vancon - Ngày đăng: 12/09/2017 - 9 comments
Thực tình thì câu chuyện chẳng dính dáng gì đến kiệt tác của Bác John Steinbeck, nhưng mượn tạm cái tên ấy cho có hơi hám và chỉ tại nó đúng là câu chuyện của chuột và người theo cái nghĩa xác thực nhất... Chi tiết

CÕI CỦA MỖI NGƯỜI
Tác giả: Meomun - Ngày đăng: 10/09/2017 - 10 comments
CÕI CỦA MỖI NGƯỜI   Truyện ngắn -Nguyễn Hồng Vân (Truyện ngắn này MM đã viết từ  "..thế kỷ trước" và đã in trên báo Thanh Niên hồi ấy. MM nhớ đã post lên trang KGU rồi mà tìm không thấy nên MM post lại, cũng chỉ để vui thôi chứ chẳng có ý gì khác. Xin mời bạn đọc theo MM trở lại bối cảnh 25 năm về trước, nhé! )  ______ Sáng Chủ Nhật, nàng dậy trễ hơn thường ngày. Chồng nàng đã trở dậy và rời khỏi nhà từ bao giờ. Nàng khoan khoái: vậy là Chủ nhật này...... Chi tiết

Thấp thỏm
Tác giả: NgocNT - Ngày đăng: 07/09/2017 - 14 comments
Những ngày này năm ngoái, khi những ngày nghỉ lễ dài thứ hai trong năm kết thúc và mọi người quay lại với công việc bộn bề hàng ngày của mình thì chúng tôi, gần 70 người con trên khắp mọi miền Tổ quốc đang gấp rút chuẩn bị cho chuyến đi lịch sử VỀ NGUỒN- về kỷ niệm 70 năm ngày thành lập trường Tổng hợp Ki-sư-nhốp thuộc Cộng hòa Môn-đô-va. Thấp thỏm!   Những cái bắt tay, những cái ôm thắm theiets của những người "đã lâu rồi không gặp"! Bữa sáng cho một ngày dài! Check...... Chi tiết

CHIẾC ÁO BÀ BA
Tác giả: Meomun - Ngày đăng: 04/09/2017 - 25 comments
CHIẾC ÁO BÀ BA (Truyện ngắn dưới 1000 chữ -NHV )  Chủ Nhật, tôi đưa con gái ra nhà sách để mua đồ dùng học tập chuẩn bị cho năm học mới. Lúc ra quầy tính tiền, tôi bỗng nghe một giọng phụ nữ quen quen phía trước. Hóa ra là Út, người nhà bệnh nhân, lúc tôi còn đi làm ở Bệnh Viện A. Cô cũng đi mua đồ dùng học tập cho đứa cháu. Chị em gặp nhau, đủ thứ chuyện muốn nói nên chúng tôi ghé vào quán cà phê gần đó. Con gái chúi mũi vào Ipad và ly trà...... Chi tiết

TÔI YÊU MƯA SÀI GÒN
Tác giả: Diep Chi Mậu - Ngày đăng: 03/09/2017 - 22 comments
TÔI YÊU MÙA MƯA SÀI GÒN                                                                                Vậy là tôi đã có chẵn 30 mùa mưa trên đất Sài gòn. Cách đây đúng 30 năm (năm 1987),từ biệt cái nắng nóng kinh khủng ở Hà nội, tôi thật sảng...... Chi tiết

CHÀO THÁNG CHÍN VỚI HOA ĐỒNG NỘI!
Tác giả: HuongNT - Ngày đăng: 02/09/2017 - 14 comments
CHÀO THÁNG CHÍN VỚI HOA ĐỒNG NỘI! Hôm nay thứ Bảy 01/9/2017- một ngày thu rất đẹp!  Khổ nỗi tôi đang ở cái tuổi hay hoài niệm nên vào dòng thời gian của chị bạn, thấy chị có lọ hoa đồng nội rất đẹp, xoay hướng nào cũng đẹp...làm cho tôi lại nhớ đến ký ức của mình với những bông hoa đồng nội... Có nhiều loài hoa không bộc lộ vẻ đẹp hay cái nét thanh cao mà chỉ là sự dịu dàng, e ấp. Đó là thế giới hoa đồng nội, rất gần gũi thân thương, luôn quấn quýt bên...... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- Con đường

  Tác giả: PhongPT | Comments: 156

- Thu

  Tác giả: PhongPT | Comments: 95

- Bạch Dương & Thuỳ Dương

  Tác giả: LuongDT | Comments: 82

- 8/3

  Tác giả: PhongPT | Comments: 77

- Con của lính

  Tác giả: ThongNV | Comments: 71

- TẾT MUỘN

  Tác giả: Meomun | Comments: 70
.
s