KGU News >>Người KGU >>Chúng ta
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
NICK NAME - GIAI THOẠI SINH VIÊN (Tác giả: Meomun) 20:46 | 15/11/2017 | 55 comments

NICK NAME  VÀ GIAI THOẠI SINH VIÊN                                       (Để nhớ về những năm tháng vô tư...) Khi MM và các bạn đến Moldova, khoa Luật chỉ có các anh sinh viên Việt Nam năm thứ tư và năm thứ năm, không có cô gái nào. Có lẽ sau mấy năm không có sinh viên Việt Nam, nên khóa dự bị năm ấy được các anh khoa Luật giúp đỡ rất  tận tình. Nào là đưa cả lũ đi mua đồ...

CƯỚI AI, AI CƯỚI...
Tác giả: Meomun - 29/10 - 27 comments
VẪN CÒN ĐÓ MỘT THỜI TUỔI TRẺ
Tác giả: Meomun - 14/05 - 76 comments
CẢM NGHĨ VỀ NGƯỜI KGU MÀ TÔI YÊU MẾN...
Tác giả: Lê Nguyên Bảng - 26/10 - 10 comments

ĐI TÌM NGÀY SINH
Tác giả: TungDX - Ngày đăng: 02/04/2015 - 17 comments
Ngày sinh của tôi 01-04-1953; Khai thế mà chẳng phải thế; Vì khi cụ bà tôi còn, theo người lớn kể, tôi đã tuyên bố xanh rờn là: "Cụ ăn gì chắt ăn nấy"; Mà cụ tôi mất năm 06/03/1954, Thế thì thằng bé chưa đầy một tuổi ấy sao có thể nói được sõi đến vậy; Còn nữa khi dân làng chạy tản cư Pháp càn, tôi còn giục bà chạy đi thôi, làng đi hết rồi; Mà 07/5/1954 dã chiến thắng Điện biên phủ rồi; Và nhiều nhiều nghi vấn nữa... Tôi tò mò muốn biết còn để...... Chi tiết

CHÚC TẾT ẤT MÙI 2015
Tác giả: Dương Mạnh Cơ Lý75-KGU - Ngày đăng: 19/02/2015 - 10 comments
Chúc cho các cụ cao niên Thọ lâu, trụ vững qua miền phong ba. Chúc cho các mẹ các bà Đón mừng năm mới vui ca suốt ngày. Chúc cho các ông đó đây Chăm lo nhà cửa, vợ ngày càng duyên. Chúc cho nam nữ thanh niên Gia đình Tổ quốc vững bền trên vai. Thiếu niên hạt giống tương lai, Chăm ngoan, học giỏi ngày mai xây đời. Chúc cho khắp chốn cùng  nơi, Trăm hoa đua nở, rạng ngời sắc xuân./. ... Chi tiết

NHÍM ÚP MẶT VÀO TƯỜNG
Tác giả: TungDX - Ngày đăng: 11/02/2015 - 21 comments
Cháu ngoại thứ hai tên Thùy Dương, hay gọi là Nhím vì tóc cháu cứ dựng đứng mãi;   NHÍM ÚP MẶT VÀO TƯỜNG Hai lăm tháng – phạt úp mặt tường Ê a khóc cầu cứu người thương Gọi, kể tội, tha – vâng ráo hoảnh Căn cớ làm sao? Tại anh Bờm Biết khá, còn khi chưa hiểu lối Hay, dở, phải, trái, nói, nghe - thương Bé – biện pháp nhẹ dần vin uốn Lớn – vào khuôn phép dễ mọi đường   04/0102015 TungĐX... Chi tiết

PHƯỢT
Tác giả: MinhCK - Ngày đăng: 15/11/2014 - 21 comments
“PHƯỢT” ÔTÔ   Thường giới trẻ bây giờ chúng hay đi “phượt” mà đã đi thường hay đi xe máy (đi xa), đi gần thì chúng đi xe đạp. Còn chúng tôi “những người già” thì cũng học theo chúng nó, cũng “phượt” nhưng chúng tôi đi bằng ôtô.   Thác BẢN GIỐC - CAO BẰNG   Trong đợt “phượt” kéo dài hai đêm ba ngày vừa qua đoàn chúng tôi có năm người đã đi qua bốn tỉnh gồm: Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên. Đã...... Chi tiết

NHỚ ĐIỂM DANH NHAU
Tác giả: TungDX - Ngày đăng: 10/11/2014 - 13 comments
ThuKK Thọ tang lui bút chút mà Ân tình thương nhớ … khôn hòa đục trong ThongNV Comm thưa thi thoảng bác Thông Văn học, truyện, ký lâu không post bài MoN Xe Công nghệ tít quay hoài Chàng MoN tổng quản tu hoài chùa nao HaiNV Biển văn Bột Hải lặn vào Không tăm sóng gợn đã bao tháng rồi CuongLV Bảy ba Chai Lọ yêu ơi Tê Tê Tê thu laptop rồi buồn tênh   Tàn Thu mưa rét rập rình Tắm tiên ai thích theo mình trộm xem HI HI HA HA tiếp theo Tuấn ĐK ôm cháu ngoại rồi Nhỏ...... Chi tiết

Nhớ lại những ngày mùa Thu năm 2011 về thăm Trường KGU (tiếp theo)
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 08/10/2014 - 23 comments
4. Ngày thứ ba-  đến thăm thầy Pusnhiak Một trong những sự kiện nổi bật, đáng nhớ nhất trong ngày thứ ba (02/10/2011) của Đoàn Về nguồn là các trò từ Việt Nam sang đến thăm thầy Pusnhiak tại nhà riêng. Vợ chồng tôi cùng vợ chồng anh chị Linh- Đức lên xe taxi đầu tiên đến thăm thầy Pusnhiak. Khi tài xế cho xe đi chầm chậm tìm nhà thì từ xa chúng tôi đã nhận ra thầy Pusnhiak trong bộ áo rằn ri quân đội ngồi đợi ở cửa. Chúng tôi như những đứa con chạy ào đến chào thầy. Thầy cảm động nói:-...... Chi tiết

Nhớ lại những ngày mùa thu năm 2011 về thăm Trường KGU
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 06/10/2014 - 18 comments
Cũng vào dịp này cách đây 3 năm, đoàn cựu sinh viên Việt Nam đã học tập tại KGU do anh Bùi Quang Ngọc dẫn đầu đã trở lại thành phố Trắng, trở lại xứ Moldavia. Đoàn đã tham dự lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập trường và có những buổi gặp mặt rất cảm động với các thầy cô, bạn bè. Dạo đó, sau mỗi ngày tôi đã tranh thủ viết về chuyến đi đưa lên trang web của Hội ta để anh chị em ta kịp thời theo dõi hoạt động của đoàn. Nay tôi đọc lại, lượt bớt một số nội dung trùng lặp, bổ...... Chi tiết

Tết Trung thu khi xưa…
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 09/09/2014 - 14 comments
  Tôi nhớ lại một số chi tiết của Ngày tết Trung thu ở quê khi xưa. Từ chiều tiếng còi của đội trưởng vang lên, chúng tôi ùa ra quét dọn đường làng, ngõ xóm cho thật sạch sẽ. Tối đến nhà nào cũng ăn cơm thật sớm để còn hò nhau ra sân kho hợp tác xã phá cỗ. Thông thường có thi duyệt đội. Đội nào đi đều và hùng dũng nhất sẽ trúng giải. Sau đó là lễ rước đèn ông sao. Tiết mục hái hoa dân chủ rất thú vị. Trên các cành cây có treo...... Chi tiết

Về quê
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 31/08/2014 - 20 comments
  Ngày hôm qua tôi về quê dự lễ khánh thành nhà thờ của chi tộc. Ba năm trước tôi được dự lễ khánh thành nhà thờ của tộc. Tôi dậy sớm đi ké xe máy của đứa cháu ra bến xe Giáp Bát. Khi mọi người đã ngồi xuống, em phụ xe nói: Giá vé mọi hôm là 70 ngàn, hôm nay các bác cho các cháu xin 100 ngàn để ăn cái Quốc khánh (trước đây dân ta hay nói ăn Tết Độc lập). Bình thường một dẫy ghế chỉ có 4 người ngồi, hôm nay đông người về quê...... Chi tiết

HÀNH TRÌNH 40 NĂM - BA NGÀY
Tác giả: ThucTT - Ngày đăng: 28/08/2014 - 38 comments
HÀNH TRÌNH 40 NĂM - BA NGÀY Thế là cũng đã 40 năm kể từ ngày rời khỏi mái trường KGU và thành phố trắng êm đềm, thơ mộng ấy. Chúng tôi quyết định phải kỷ niệm 40 năm ra trường tại đâu đó ngoài Hà Nội. Thế là một cuộc họp trù bị của các thành viên nhiệt tình nhất  được tổ chức ở nhà Bưu. Sau cuộc  họp, mọi người thống.nhất phương án sẽ kỷ niệm 40 năm tốt nghiệp KGU (CL&OB khóa 74)  tại Khu Du lịch sinh thái Biển Hồ thuộc  Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, Nghệ An, một địa điểm...... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- VẪN CÒN ĐÓ MỘT THỜI TUỔI TRẺ

  Tác giả: Meomun | Comments: 76

- Người trong cuộc

  Tác giả: BaLX | Comments: 71

- CỦA NHÀ TRỒNG ĐƯỢC

  Tác giả: Meomun | Comments: 66

- GẶP GỠ NỮ ĐẠI SỨ

  Tác giả: CucNT | Comments: 64
.
s