KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
Chị em KGU77 đi Windham Thanh Thủy (Tác giả: HoaNT) 03:00 | 25/04/2024 | 0 comments

Ngày 16/4/2024 mấy chị em KGU77 rủ nhau đi tăms khoáng Windham Thanh Thuỷ theo tuor 2 ngày 1 đêm thật vui và bổ ích
Ngày 16/4/2024 mấy chị em KGU77 rủ nhau đi tăms khoáng Windham Thanh Thủy theo tuor 2 ngày 1 đêm thật vui và bổ ích. Hai ngày các chị tha hồ nói chuyện , tắm khoáng và đặc biệt có allbum áo dài và Kimono rất đặc sắc. 

Chị em KGU Hà nội đi chơi Mega Grand World
Tác giả: HoaNT - 10/03 - 0 comments
Chị em KGU Hà Nội đi vãn cảnh chùa Hưng Yên
Tác giả: HoaNT - 10/03 - 0 comments
Vinpearl Nam Hội An từ 12-15/6/1023
Tác giả: HoaNT - 06/07 - 0 comments

ĐÊM CUỐI Ở MONDAVIA
Tác giả: Diệp Chí Mậu - Ngày đăng: 01/09/2015 - 64 comments
ĐÊM  CUỐI Ở MONDAVIA   “Ngày mai anh sẽ rời xa Mondavia rồi ư?”. Gặp anh ngoài hành lang kí túc xá ,Larixa hỏi với giọng thật buồn.”Vậy là từ đây em không còn được nghe tiếng đàn của anh nữa rồi!”. Larixa học năm thứ 2 khoa Hóa. Gia đình cô ở tận Tiraxpon, thi trấn nằm cách thủ đô Kisinhop vài chục cây số. Hè vừa qua, trong đợt lao động tình nguyện tại quê nhà, Larixa tình cờ gặp nhóm nam sinh viên người Việt cùng tham gia. Cô có cảm tình ngay với nhóm sinh viên...... Chi tiết

CỦA NHÀ TRỒNG ĐƯỢC
Tác giả: Meomun - Ngày đăng: 28/08/2015 - 66 comments
Chỉ trong khoảng 1 tháng qua, tôi đã tham gia đến 5 cái tiệc gặp mặt của người KGU ở TPHCM.  “Mật độ” tiệc tùng hơi bị dày đặc, như người ta nói đùa là “có lộc”…ăn! Ngoài tiệc chính thức nhân dịp anh chị Quốc Anh- Quê Hương và anh Mai Xuân Lý về Việt Nam, được tổ chức long trọng ở một khách sạn, tôi còn hay được các chị năm trên “chiếu cố” rủ đến các tiệc “tại gia”, vui và ấm áp. Các chị vẫn nói là ở Hội KGU HCM có 3 “trụ...... Chi tiết

HỌP MẶT KỶ NIỆM 5 NĂM TRANG WEB KGU
Tác giả: HuongNT - Ngày đăng: 24/08/2015 - 20 comments
Tối nay 23/8/2015 tại Nhà Hàng Vườn treo Pacific 281 Đội Cấn đã diễn ra lễ kỷ niệm sinh nhật trang web kgu 5 tuổi. Mở màn anh LuongNH lên tuyên bố lý do. Tiếp theo Hội trưởng NgocBQ- người đã có công thành lập trang web lên tổng kết hoạt động trong 5 năm qua của trang báo này. Một kết quả rất đáng ghi nhận là nhờ có hoạt động của trang web, Hội KGU đã cho ra đời 3 quyển sách NGƯỜI KGU mà chúng ta đều rất yêu thích. Tiếp theo anh NghiPH- Tổng biên tập trang web lên tóm tắt sơ lược một số bài viết ấn tượng....... Chi tiết

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Tác giả: ThoaNP - Ngày đăng: 23/08/2015 - 34 comments
Cố gắng thử viết và upload album ảnh lần cuối trước khi dùng quyền trợ giúp là nhờ HoaNT. Chúc Hội KGU Hà Nội có bữa tiệc sinh nhật vui vẻ tối nay. Vừa chúc mừng sinh nhật Hội, chúc mừng sinh nhật chị Xuân Ba, và tập tành post ảnh luôn. Một công ba bốn việc. Xin mọi người thông cảm.... Chi tiết

CHÚC MỪNG SINH NHẬT TRANG WEB KGU 5 TUỔI!
Tác giả: HuongNT - Ngày đăng: 23/08/2015 - 20 comments
                       Thân yêu tặng trang web kgu! Tặng trang web kgu tròn năm tuổi, Khi nắng vàng đang nhảy nhót trên cây, Mùa thu về mang nỗi nhớ dâng đầy, Đón tình yêu cùng bao mong ước. Cứ mỗi sáng tôi thấy mình hạnh phúc, Mở trang báo ra đón niềm vui mỗi ngày Lời dung dị nhưng thắm tình thân thiết Miệng tôi cười mà sao mắt tôi cay... Cám ơn bạn bè giữa dòng đời bận rộn, Vẫn không quên mang tới những niềm vui, Để tôi thấy đời còn...... Chi tiết

Một kỷ niệm đẹp dưới mái trường KGU
Tác giả: Diệp Chí Mậu - Ngày đăng: 21/08/2015 - 19 comments
MỘT KỈ NIỆM ĐẸP DƯỚI MÁI TRƯỜNG KGU ( Mừng trang Web kgu tròn 5 tuổi)   Diệp Chi Mậu Hoá 1972   Cuối cùng anh cũng nhận lời Sophia Reznhic cùng đến thăm trường phổ thông nằm cạnh hồ Conxomon vào một buổi sáng chủ nhật. Họ gặp nhau tại sảnh trường KGU, lúc này hầu như không bóng người qua lại. Trời Mondavi chớm vào thu. Hôm nay Sophia thật xinh đẹp. Khác với ngày thường, trong phòng thí nghiệm hóa, cô mặc chiếc váy hoa sặc sỡ, chân đi giầy cao gót, má ửng hồng khi nhìn thấy anh. Lần đầu...... Chi tiết

Tạm biệt Moldova
Tác giả: HuyenBT - Ngày đăng: 21/08/2015 - 25 comments
Cuộc đời em không có mấy gì để viết vào thơ. Nhưng bạn bè lại mang đến cho em nhiều cuộc đời nữa. Em đón nhận những tâm sự buồn vui của mọi người và bỗng thấy cuộc sống của mình giàu có thêm bao nhiêu. Một câu chuyện kể bâng quơ, một tiếng thở dài nuối tiếc, một câu đùa vui hay một tâm sự dài suốt đêm thâu...cũng trở nên thao thức trong em. Em viết hộ mọi người đấy. Vừa viết vừa lâng lâng, vừa rưng rưng. Hơn ba mươi năm trời trôi qua, mà mảnh đất bé nhỏ, bình dị, những gương mặt...... Chi tiết

Gia đình nhỏ của tôi
Tác giả: Nguyễn Tiến Nguyên - Ngày đăng: 11/08/2015 - 17 comments
GIA ĐÌNH NHỎ CỦA TÔI      Mẹ tôi là con nhà khá giả, trong gia đình có 7 anh ,chị ,em. Mẹ có dáng người nhỏ nhắn, khá xinh và nết na. Bên nội tôi nghèo hơn, ba tôi là con cả, dáng cao to,  biết chữ nho, làm nghề bắt mạch bốc thuốc, chữa bệnh cho dân trong vùng. Ba được các chú, các bác thế hệ đảng viên năm 1930 dìu dắt đi theo kháng chiến .    Nhà mẹ  tôi ở thôn trên, cạnh đường tầu xe lửa còn nhà ba ở thôn dưới, gần quốc lộ 1. Thời...... Chi tiết

ẤN TƯỢNG THUNG NAI
Tác giả: Nguyễn Thị Lộc - Ngày đăng: 13/07/2015 - 25 comments
Ngày cuối cùng của hậu Du xuân 2015, nhóm kgu khoá 72 chúng tôi được khoá 74 mời cơm tại nhà Minh-Chi, đang vào tiệc vui vẻ, bỗng điện thoại của tôi reo, đang giải thích chuyện phòng khách sạn cho ông xã thì Minh hỏi: Ai gọi cho chị đó?  - Ông xã .  - Sao chị không đưa ảnh đến đây luôn cho vui.  - Ảnh vừa ở Tuyên Quang về. - Ở Tuyên Quang à, trước em cũng ở Tuyên Quang, ở nhà máy Z2. - Anh Dũng chồng chị cũng ở Z2. - Anh Dũng đá bóng, đá chân trái phải...... Chi tiết

Ba tôi – Ông Bá Kroong
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Hoa - Hóa 72 - Ngày đăng: 09/07/2015 - 29 comments
Cuộc đời ba tôi ghi dấu từng chặng đường cách mạng. Những tưởng khi đất nước thanh bình, ông yên tâm hưu trí tuổi già bên con cháu; nhưng không, ông vẫn khắc khoải với “cái nghèo, cái chữ” của  đồng bào Tây Nguyên, nơi ông coi như quê hương của mình. Một ngày trọn cuộc đời Khi Bà mẹ “Âu Cơ” mang chúng tôi - những đứa con 5, 7 tuổi - xuống biển, lên tàu tập kết ra Bắc thì ba tôi lại lên núi. Sau Hiệp định Geneve (1954) ông là cán bộ nằm vùng,...... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC GIỮA QUẬN 9

  Tác giả: LyTM | Comments: 91

- MẸ TÔI

  Tác giả: CucNT | Comments: 91

- HÁI TÁO!

  Tác giả: LyTM | Comments: 80

- VẪN CÒN ĐÓ MỘT THỜI TUỔI TRẺ

  Tác giả: Meomun | Comments: 76
.
s