KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
Chị em KGU Hà nội đi chơi Mega Grand World (Tác giả: HoaNT) 06:37 | 10/03/2024 | 0 comments

10/1/24 9h sáng các chị em KGU HN tập trung tại vườn hoa Phan Chu Trinh đối diện với NHà Hát Lớn chờ xe Vinbus OCT02 để đi MGW ở Văn Giang Hưng Yên. Khu này mới xây đẹp như phố Tây, Venice giữa lòng Hà Nội

Chị em KGU Hà Nội đi vãn cảnh chùa Hưng Yên
Tác giả: HoaNT - 10/03 - 0 comments
Vinpearl Nam Hội An từ 12-15/6/1023
Tác giả: HoaNT - 06/07 - 0 comments
Chuyến đi Mỹ đầu tiên
Tác giả: HoaNT - 24/10 - 0 comments

CON GÁI LẤY CHỒNG KHÔNG THỂ THỜ BỐ MẸ?
Tác giả: TungDX - Ngày đăng: 12/03/2016 - 11 comments
BA LÝ DO CON GÁI ĐI LẤY CHỒNG KHÔNG THỜ BỐ MẸ ĐẺ Chị đồng nghiệp khóc nấc lên đầy tủi thân khi kể với tôi rằng, nhà chị ấy có 2 chị em gái. Chị ấy thì đã lấy chồng xa nhà hàng trăm cây số. Giờ ở nhà chỉ có em gái cùng mẹ đẻ vì bố chị ấy đã mất từ khi chị ấy 7 tuổi. Thời gian gần đây, mẹ chị ấy hay bị ốm đau liên miên do tuổi già và do bị tiền đình. Và hôm trước gọi điện về nhà hỏi thăm mẹ, tự nhiên mẹ chị chạnh lòng hỏi: “Sau này...... Chi tiết

CHÙA BÀ ĐANH
Tác giả: TungDX - Ngày đăng: 28/02/2016 - 6 comments
Chùa Bà Đanh thư viện của người Chăm giữa lòng Hà thành Thời vua Lý Thánh Tông (1023 – 1072) sau khi đánh Chiêm Thành về, vua Lý bắt được người Chiêm rồi cho về ở đấy, một số người Chăm đã được phép di cư đến vùng đất này sinh sống và lấy tên theo tiếng Chiêm Thành, gọi là Đa Gia Ly (sau gọi chệch đi là Bà Già Hương hay thôn Bà Già). Ngôi làng này còn được nhắc đến trong chính sử Việt Nam. Trong cuốn Đại Việt sử ký toàn thư, có đoạn ghi lại...... Chi tiết

BỆNH TẬT- và THỜI TIẾT
Tác giả: TungDX - Ngày đăng: 04/02/2016 - 5 comments
BỆNH TẬT- và THỜI TIẾT Thời nhỏ bà dạy câu: Lạy trời chẳng nắng đừng mưa Râm râm mát mát cho vừa lòng tôi Ấy thế mà bây giờ còn rét kỷ lục; Không được thấy rét thì thèm, trầm trong rét mới thấy cực thân; Khỏe đã đành. Yếu phải phòng thân thôi. Đọc thấy các phân tích cơ chế thời tiết ảnh hưởng đến con người chủ yếu là các phản ứng tim, gan,  phổi, mạch máu… vius bên ngoài. Tôi muốn bổ xung hai nguyên nhân là: 1-các huyệt...... Chi tiết

ĐI BỘ THỂ DỤC
Tác giả: TungDX - Ngày đăng: 04/02/2016 - 4 comments
Đi bộ thể dục đã thành phong trào rộng rãi của toàn dân...                                                     ĐI BỘ SỚM   Hẹn hò dậy sớm tự tinh sương Nai nịt mũ, giầy, gậy ra đường Chẳng xá Xuân mưa, nề Đông rét Không ngại Hè oi, ngán Thu sương Thất thập đã dư, gân săn chắc Bách niên chưa đủ, tóc điểm sương Tâm...... Chi tiết

HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM
Tác giả: TungDX - Ngày đăng: 01/02/2016 - 3 comments
Về hưu, vào hội CCB của tổ dân phố, sinh hoạt và càng ngày càng sáng lên một chân lý. Thế hệ trẻ ngày nay được thừa hưởng thành quả củacuộc đấu tranh giành độc lập tự do, được nuôi dưỡng như những chú cò con... -“TỔ CÒ” CỰU CHIẾN BINH VIỆT Cò con được mẹ nựng, cưng chiều Cuộc sống êm đềm, ngập thương yêu Đến một ngày đủ lông, khỏe cánh Mẹ cò dẫn ra vách núi cao Ôm mặt kinh hãi, Cò con kêu Mẹ ơi con sợ chẳng dám liều Mẹ cò...... Chi tiết

Nhớ mẹ
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 27/01/2016 - 4 comments
Những năm tôi học cấp ba, sáng nào Mẹ tôi cũng dậy rất sớm nấu cơm nóng cho tôi ăn trước khi đến trường. Trường cách nhà khá xa. Chúng tôi đi bộ nên phải rời nhà sớm mới kịp giờ học.   Suốt 3 năm như thế. Ngày nào cũng như ngày nào. Tôi thương Mẹ vì tôi mà vất vả. Thương Mẹ nhất là vào những ngày gió mùa đông bắc tràn về. Gió rít lên từ cơn này đến cơn khác. Mưa lạnh rơi rào rào. Mẹ lẳng lặng dậy sớm vo gạo thổi cơm...   Mẹ đã đi...... Chi tiết

MƯỢN RƯỢU GIẢI SẦU
Tác giả: TungDX - Ngày đăng: 27/01/2016 - 12 comments
MƯỢN RƯỢU GIẢI SẦU  Đông sầu ngàn sợi mưa bay Mình ta uống rượu, buồn say la ngà Trĩu lòng khôn dứt rượu ra Dẫu bao nhiêu chén cũng là như chưa Men thấm sầu đắng vần thơ Sôi tăm kỷ niệm như vừa mới qua Tiệc tàn, ngày chẳng chịu qua Chai khô rượu, nỗi buồn la liệt đời Bao nhiêu rượu trộn sầu rồi Mà sao chả thấy buồn vơi chút nào Nghiêng ly giọt, giọt lăn vào Rượu dâng sầu nổi như phao lềnh phềnh Thương thay thế thái nhân tình Mượn say cầu giải sầu nhanh khỏi đời ...... Chi tiết

Lời cảm ơn muộn màng
Tác giả: BaLX - Ngày đăng: 11/01/2016 - 19 comments
  Đây là bức thư của anh Hồ Việt, một chàng rể của Hội KGU viết gửi lời cảm ơn chân tình đến toàn thể các ACE KGU chúng ta nhân dịp đầu năm mới 2016, tuy là lời cảm ơn có muộn màng. Anh rất cảm động trước sự quan tâm chu đáo của các anh chị em Hội ta trong suốt thời gian 3 năm vợ anh chữa trị bệnh nan y. Tôi tạm thời trích y lại toàn văn bức thư cảm ơn tới Hội KGU của anh Hồ Việt. Thân gửi các anh, chị, em và các bạn thành viên KGU!   Tôi là Hồ Việt, là rể của Hội. Trong thời gian...... Chi tiết

ĐƯỜNG ĐỜI SONG SONG
Tác giả: TungDX - Ngày đăng: 05/01/2016 - 12 comments
Chúng ta đã nghe, nhìn, đọc, học không ít đường thẳng song song và đường đời song song và chứng kiến không ít  nỗi lòng tiếc nuối... ĐƯỜNG SONG SONG  Toán hình có đường song song Ngẫm ra giống phận người trong dòng đời    Cụ Tiên Điền phải kêu trời:  -Duyên chi gặp gỡ hỡi người Trăm năm không phận để đời song song Cho thuyền trôi mãi giữa dòng Người theo mải miết mà không bến vào  *** Hai người bạn tốt thân nhau Rõ ràng ý hợp tâm đầu không sai Rõ...... Chi tiết

MÙA ĐÔNG 2015
Tác giả: TungDX - Ngày đăng: 16/12/2015 - 10 comments
Mùa đông năm nay chả rét gì Mưa, nắng như hè, lạnh tí ti Bàng reo khoe lá còn xanh chán Bướm vờn hoa Cúc nán chưa di   Nhắn gửi đôi vần vào trong đấy Khoan chưa cần nắng ấy ra đây Sông Hồng biên cương từ chốt nọ Thả xuôi dòng nữa gió heo may   Dưới sắc mây vàng nóng thủ đô Sặc sỡ muôn màu mũ cùng ô Lúng liếng thúng quai thao quan họ Thèm nghe bài “Gửi... nón Bài thơ”   Nơi vùng cao Môi tím...... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC GIỮA QUẬN 9

  Tác giả: LyTM | Comments: 91

- MẸ TÔI

  Tác giả: CucNT | Comments: 91

- HÁI TÁO!

  Tác giả: LyTM | Comments: 80

- VẪN CÒN ĐÓ MỘT THỜI TUỔI TRẺ

  Tác giả: Meomun | Comments: 76
.
s