KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 28 Tháng tám. 2013

BẠN VÀ TA




Tác giả: TungDX

Bạn là những tấm gương soi

Khi vui ta thấy gương cười với ta

Mặt mày tươi nở như hoa…

Khi buồn thì thấy gương nhòe, thỉu thiu

Rồi sau thời lượng ỉu sìu

Liền san buồn, tính dựng điều bình an

Đời khi lỗi vận cơ hàn

Liêu xiêu ngã, có những bàn tay ai

Vững vàng kéo tựa vai - vai

Giúp ta trở lại thành người chính lương

Bóng hình như ảnh trong gương

Ta – gương của bạn, bạn gương của mình

Không dưng người muốn hiểu mình

Trước tiên xem bạn của mình là ai

Bạn là tài sản trên đời

Ai có nhiều bạn là người người hơn

Hạnh phúc sống giữa đời thường

Siêu sinh về với thiên đường kiếp sau

 

 


Người post: TungDX

Ngày đăng: 28-08-2013 20:08






Xem 1 - 10 của tổng số 13 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest DG
31/08/2013 17:08:12

Trong bài tac giả TungDX dùng sáu chữ “gương”:


Bạn là những tấm gương soi


Khi vui ta thấy gương cười với ta



Khi buồn thì thấy gương nhòe, thỉu thiu



Bóng hình như ảnh trong gương


Ta – gương của bạn, bạn gương của mình


Thế nhưng xem ra chỉ có một chữ là cái gương thật, còn lại là tấm gương, gương tinh thần, gương ảo; Thật và ảo cứ trộn vào nhau, có khi có thể vừa hiểu là ảo vừa là thật;


Đúng như NHÂN THƠ KGU LiTM đã tinh tường nhận xét: “anh Tung đã cho Người KGu biết quan điểm bạn hữu: bạn là tấm gương phản ánh lại ta và ta là gương phản ánh về bạn. Đúng là bạn hữu còn hiểu sâu hơn nữa, cả những gì về tinh thần, mà gương chỉ có thể hiện ra một phần cái thần của nó


 


Bái phục cả người viết lẫn người bình



Từ: TungDX
31/08/2013 16:32:21

 


 


Than gui Gửi Bút Nứa, say như Bút Nứa là chưa hết mình, xem đây say nhé:


Bạ..n...


Bạn say cũng thể như ta,


ta say, bạn ngã thì là hòa hai…


hai, hai thằng cứ nhậu lai…


rai, ngồi buồn đếm, sao vài thằng... ta,...


Bạn say cũng thể như ta,


 


 


 


 


 



Từ: TungDX
29/08/2013 17:04:09

Cám ơn HT tận tình chỉ bảo, Anh em sẽ tuân thủ ngon...


KhoaDT, ảnh ngày 19/5/2013 tại nhà TungDX, cạnh Hà là Hòa vợ Dũng, còn có cả phu nhân Hà và Công nhưng ống kính DD hẹp. Bên này là con rể tớ  (học trò của Hà) và con trai tớ


Dũng thôi hẳn Tây y, chuyển sang chữa thuốc nam và ngoại cảm, khỏe lên nhiều, cái chính là rất vô tư yêu đời



Từ: Guest KhoaDT
29/08/2013 14:52:50

Các ông tụ tập lúc nào đấy, mình nhận ra Công, Cao Hà, Dũng đen, còn phía bên này không rõ ai. Tình hình sức khỏe Dũng thế nào? Chúc tình bạn hội 75 mãi mãi "vững vàng" như trong vần thơ của Tung.  



29/08/2013 09:58:19

Anh Tung à, khi khai báo cho Nhân vật, anh đừng chọn gì, để nguyên "Chọn nhân vật" nếu ko định link 1 số bài với nhau, có nghĩa anh ko chọn nhân vật nào. Nếu các bài có liên quan đến 1 nhân vật, thì mới tạo 1 tên liên quan để các bài đều có link tới nhân vật này (mà em đã cho ví dụ như bài "Tanhia 1", "Tanhia 2").


Mục sự kiện cũng vậy, nếu ko định link với sự kiện nào thì bỏ qua nó, cứ để là "Chọn sự kiện", khi đó nó ko link tới những sự kiện khác.


Anh Tung và các ACE khác lưu ý hộ nhé.



Từ: TungDX
29/08/2013 05:38:28

Từ trước đến giờ mình thấy bài của mình cứ có Các bài viết liên quan:  mà chẳng biết do đâu mà có; Cãi HT là anh không tác động. Ngẫm lại chỉ có mình thao tác thôi vậy nguyên nhân là ở đâu; Nghĩ maix rồi cũng đoán ra một đầu mối thủ phạm vẫn là mình: 


Có lẽ do khi chọn nhân vật mình cứ bấm đại vào một dòng trong cái danh mục đã có sẵn ví dụ "chúng ta" nên mới sinh sự này


Có lẽ lần sau "Tạo mới thôi"


Sorry Sorry, deeply sorry


 



Từ: Guest Kim Thu
29/08/2013 01:15:09

@Anh Bút Nứa,  thơ anh cũng sịn gần bằng thơ tác giả rồi đó !



Từ: Guest Bút Nứa
28/08/2013 23:41:30

Bạn say cũng thể như ta,


ta say, bạn ngã là hòa cả hai,


hai thằng cứ nhậu lai rai,


ngồi buồn đếm mãi, sao vài thằng... tao,...



28/08/2013 23:13:55

@Anh Tung, bao giờ anh cũng có những chủ đề thật lạ, thật mới. Em đang định nói, thì anh Khánh đã nói hộ : "Giàu vì bạn, sang vì vợ". Các cụ dạy câu nào cũng đúng, cũng hay.


 


     " Bóng hình như ảnh trong gương


      Ta - gương của bạn, bạn gương của mình..." 


Một hình tượng rất đẹp. Đúng là học từ các bạn của mình nhiều lắm. Cảm ơn anh,  nhà thơ của KGU.


 


 



Từ: Guest TungDX
28/08/2013 23:04:22

Thành thật xin lỗi, sau này sẽ chú ý, nếu có sai sót xin được chỉ giáo tiếp


Riêng về đường link là nó tự lên đấy chứ, anh không hề có tác động 




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s