KGU News >>Người KGU >>Chúng ta
KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 11 Tháng tư. 2013

CÓ MỘT NGƯỜI KGU NHƯ THẾ




Tác giả: MinhCK

CÓ MỘT NGƯỜI KGU NHƯ THẾ

 

Thế là vì công việc người ấy đã về với “câu chuyện” của cuộc đời mình tận trời ÂU xa xôi. Tối hôm đó – một buổi tối đẹp trời của Hà Nội cuối đông, chúng tôi những người KGU và những người bạn của KGU lại gặp nhau tại quán ruột, quán CCCP sau một chuyến du xuân rất dài và đầy ấn tượng. Hôm nay chúng tôi lại “nhâm nhi, thưởng thức, thưởng ngoạn” du xuân cùng với nhau một lần nữa. Lần hậu du xuân này tôi đón em và tổ chức cuộc gặp mặt với em trước khi em bay về nơi ấy theo sự dẫn dắt bởi lòng ngưỡng mộ của vợ chồng tôi và sự gợi ý của một người bạn và một cô em khác. “Anh đứng ra tổ chức hộ em cuộc gặp TTT trước khi nó xa Tổ quốc. Anh được toàn quyền mời và đặt các món ăn, nhưng phải ở CCCP vì em thích nơi đó và quá bận cháu”. Tôi thừa lệnh cô em “chủ chi”, để chủ trì một cuộc gặp mặt – người lính quen làm theo mệnh lệnh rồi. Một menu đã được đưa ra và các thành viên trong dạng hẹp đã được thông qua, có lẽ nhìn trong ảnh các bạn đã đoán được hết. Đúng giờ đã hẹn, vợ chồng “đại tá lái xe” đã đỗ trước cửa “khách sạn” rẻ nhất và cũng đắt nhất Hà Nội ấy, không chậm một phút nào, em đã có mặt kịp thời và chuyện của người KGU trên xe lại nổ như pháo ngay mặc dù chỉ có hai người KGU chính hiệu. Tôi chỉ thỉnh thoảng “chèn” vào đôi ba câu để đưa đẩy câu chuyện cho thêm phần vui vẻ, còn thì chuyên tâm vào việc lái xe là chính. Em vẫn xinh tươi như ngày nào của năm ngoái trên Thiên Sơn-suối Ngà, cuộc sống tự lập, vất vả tại trời Âu đã không làm mất đi của em một nước da trắng hồng và một tính cách tự nhiên vô cùng đoan trang và thoải mái. Tôi nhắc lại những vần thơ của em mà tôi đã thuộc

 

                   ….Ôi con đường ngày xưa ta tới lớp

                   Con đường ta qua suốt tuổi hoa niên….

         

Lên xe tôi bật cho em nghe bài ”CHUYỆN TÌNH ĐÊM SAO”, em nói ngay: “sao lần nào anh cũng bật bài này thế”, anh muốn em dù ở nơi xa luôn nhớ về thành phố trắng, thành phố mang đến cho em và rất nhiều các sinh viên ở đấy những kỷ niệm vui, buồn mà không bao giờ có thể quên được. Vả lại anh thích bài này, ca từ của nó hay, nhẹ nhàng, thủ thỉ, tình cảm như có ai đó đang nói chuyện với mình, nó đưa mình về với tuổi trẻ của những ngày xa xưa ấy đang yêu và cũng đã được yêu. Phải nói thêm rằng tác giả của cả phần nhạc và lời anh đều biết và rất ngưỡng mộ họ. Bài hát như nói hộ tất cả mọi người cái thời đã xa, đã xưa mà rất nhiều kỷ niệm ấy. Đấy là anh nói về những năm tháng của các em thôi, chứ hồi đấy bọn anh có biết gì đến tình yêu đâu. Cài thủa của bọn anh là cái thủa “đi tu” ấy mà, cái thời bọn anh gọi là “những năm tháng không thể nào quên” nó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đấy:  

 

Thủa ấy tôi vẫn còn đi học

                             Thành phố này không một bóng mỹ nhân

                             Lũ chúng tôi hóa thành “Sư” cả

                             Biết khi nào mới trở lại làm dân

 

Chúng tôi ngồi vào bàn đã đặt sẵn, hôm nay quán đông khác thường, nếu không đặt trước có lẽ sẽ không có chỗ ngồi. Thế mà theo triệu tập lại vắng mất ba người. Thôi cứ để họ sau này tha hồ tiếc cho cuộc gặp mặt ngày hôm nay. Chúng tôi lại được dịp nói tiếng Nga với Sveta chủ quán và gọi những món ăn Nga của thời sinh viên суп борщ, котлеты, и компот và tất nhiên không thể thiếu bánh mỳ đen. Chúng tôi lại nói chuyện về cuộc sống, về con người, về văn và thơ và không thể không nhắc đến những câu chuyện tiếu lâm thời đi học và cả sau này  khi đã đi làm.

 

Tôi không thích nick name Thu “Đùng” nên chẳng bao giờ tôi gọi em tôi với cái tên như thế. Tôi thích cái tên Thu 3T hơn, nên nếu phải goị thì mọi người ơi hãy gọi như thế nhé. Tôi ngưỡng mộ Thu 3T từ bài thơ nói với con tại thành cổ Quảng Trị, sau đấy là không đừng được nữa nên tôi đã phải bỏ công sức ra để bình bài thơ “GỬI CON ĐƯỜNG XƯA” và gần đây nhất là

 

Có một con đò đã sang ngang

Sóng lan mãi mà không chịu tắt

Có một người đứng bên này sông nhìn hút mắt

Bao giờ sóng tan.

 

Thu là thế, lúc nào cũng bao dung độ lượng, nhưng cũng đầy ắp tình yêu: Tình yêu Quê hương, tình yêu đã qua của tuổi trẻ, tình yêu của tuổi “già” hiện nay với bạn bè, với chuyện và với thơ. Cao hơn hết trong tất cả là tình yêu với những người lính đã ngã xuống cho sự phồn vinh, hạnh phúc của đất nước hôm nay. Tôi cũng là người lính nên tôi rất trân trọng tình cảm này của em.

       Đại diện của TT Marin tiếp nhận tiền ủng hộ của ThuTT

Tôi đã một lần chứng kiến em góp tiền ủng hộ “TT MARIN” và đề nghị đừng nêu tên em. Lần này, cũng một lần về nước, em nhận được nhuận bút qua một tập thơ in chung mới xuất bản, em lại gửi cho đại diện của “Trung tâm tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho gia đình liệt sỹ - Marin” toàn bộ số tiền nhuận bút đó và lại yêu cầu họ không nêu tên. Tôi cảm phục trước tấm lòng của em, một người ở xa Tổ quốc nhưng luôn khắc khoải nhớ về đất nước của mình. Tôi vẫn biết mọi so sánh đều khập khiễng, nhưng tôi lại luôn muốn so sánh, trong hội KGU các bạn rất nhiều những người giỏi, tài ba. Ở đây tôi đã gặp rất nhiều người thành đạt trong mọi lĩnh vực, trong mọi thế hệ. Tôi đã tham gia sinh hoạt ở nhiều hội, nhiều nơi, gặp nhiều người, nhưng không nơi nào “đầy ắp tình người” bằng ở đây. Tôi luôn ngưỡng mộ và yêu quí các bạn.


Người post: MinhCK

Ngày đăng: 11-04-2013 08:08






Xem 1 - 10 của tổng số 32 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest Ngô Thị Thúy Hằng
25/04/2013 21:36:24

Cảm ơn các anh chị KGU. Nhờ có chị Hoa, chú Vịnh mà MARIN đã được biết chị Tạ Thị Minh Lý và anh Bùi Quang Ngọc. Anh Ngọc đã hỗ trợ MARIN kinh phí cho xử lý kỹ thuật, chị Tạ Thị Minh Lý đã giúp MARIN có tư cách pháp nhân. Điều này rất quan trọng cho việc phát triển các hoạt động của MARIN  tới các gia đình liệt sĩ. Em và MARIN luôn trân trọng sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực và hiệu quả của các anh chị KGU. Hôm nay lại đọc được bài viết này về một người KGU, lại thấy có chú Tấn Định - ban cố vấn của MARIN thật là vui.



Từ: UyenNT
21/04/2013 07:54:37

   Sáng Chủ Nhật.Bình lặng.Anh tìm lại quá khứ thời sinh viên qua từng vần thơ của em.Từ những bài " Gửi con đường xưa ","Đông đã về chưa","Những ngày xưa ấy".Thơ của em đã làm thổn thức bao tâm hồn.Đọc bài viết của Kỳ Minh anh lại hình dung ra em.Một tâm hồn Chân Thiện Mỹ hoàn hảo.Cám ơn những vần thơ đầy cảm xúc của em.Đọc bài "Con về" và "Đường lên Sơn Vĩ " thấm thía biết bao tình mẫu tử,tình gia đình và tình Đồng bào trong em.Cám ơn Kỳ Minh đã cho mọi người hiểu biết thêm về "Một người KGU như thế".



Từ: TuanDK
20/04/2013 10:54:16

         Tâm hồn tô thắm mùa thu


     Tình thu chan chứa hát ru hồn người


         Chính là bạn đó Thu ơi!


     Con tim tỏa sáng góc trời MARIN.



Từ: LienTP
18/04/2013 07:11:01

Cảm ơn anh đã viết bài rất hay về chị Thu. Em biết chị Thu từ rất lâu gần 40 năm rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng con người vẫn vậy, chị Thu vẫn không có gì thay đổi, vẫn sống rất nội tâm, vẫn nhiệt tình, xông xáo, rất đặc biệt, không giống một ai. Em vẫn nhớ đôi bàn tay chị, những ngón tay dài thon nhỏ, cứ nghĩ là chị sẽ rất an nhàn sung sướng đến già. Khó ai có thể biết hết được cuộc sống đối với chị vât vả gian truân đên mức nào. Một người KGU tràn ngập tình yêu thương, với những vần thơ lai láng và rất đáng trân trọng của chúng ta.



Từ: LyTM
15/04/2013 19:45:33

Có một Người KGu như thế,


giọng dịu dàng và nồng ấm thật đáng yêu


những vần thơ của chị thật phiêu diêu,


cứ mỏng manh, da diết cùng năm tháng!


Đã lâu rồi, những vần thơ óng ánh


cứ ngủ vùi trong trang vở tuổi xuân


để Người KGU cứ ngóng, có chút buồn


người ấy vẫn chờ mà sao nàng im lăng?



Từ: NguyetTM
15/04/2013 18:02:41

Ối Giờ ơi, cả người viết và chân dung người được viết đều đáng yêu quá. Em vẫn thầm nghĩ rằng thơ của chị Thu Đùng trên WEB KGU là lãng mạn, âm ỉ mà lại xốn xang nhất đấy. Vì vậy anh Kỳ Minh có hiểu nhầm "nhuận bút của một bài viết về giáo dục BỈ " thành nhuận bút của tập thơ cũng là bình thường thôi. Em cũng vẫn thích chị Thu vơi Nick Name có tính thương hiệu lâu nay kia: THU ĐÙNG. 



Từ: ThuTT
13/04/2013 20:44:52

Em cám ơn tất cả mọi người đã dành cho em nhiều ưu ái đến thế.   Biết là mình còn lâu mới xứng được những lời khen mọi người dành cho mình nhưng mà em cũng thích thỉnh thoảng được mọi người khen lắm đấy, làm em lại còn "xa nhà" nữa mà! Em nghĩ những người KGU đang "du mục" như em chắc cũng có cảm nhận như em, mỗi lần về với "KGU" là  về nhà mình, bao nhiêu là tình cảm, bao nhiêu là kỷ niệm.  Vừa được ăn (mà toàn ăn ngon), vừa được nói (mà toàn nói hay, nói đã") lại vừa được "gói mang về" bao nhiêu là kỷ niệm, bao nhiêu là những cái "không tên" nhưng không thể dễ quên. Em có may mắn là tốt nghiệp xong được về làm việc ở Viện Sinh vật (bây giờ là Viện Công nghệ Sinh học) nơi là người KGU nhà mình cho đến giờ này vẫn là "gen trội" của ngành Sinh học ở Việt nam vì thế KGU thực sự là một trong những phần "to nhất" của cuộc đời mình.


@anh Hoài: em đã gọi điện nói chuyện với chị Đoan. Đúng ra thì bữa trước chị Tuyết đã ghi cho em số điện thoại của chị Đoan nhưng em không liên lạc được. Hôm qua em gọi lại may quá nói chuyện được với chị ấy. Chị Đoan nói là hôm Dạ hội vừa rồi chị ấy đến hội trường rất sóm mong gặp lại bạn cũ nhưng tiếc quá không gặp ai, lúc ấy chị Tâm bận chuẩn bị cho văn nghệ nên chị Đoan không biết nói chuyện với ai và cũng thấy "tủi thân" vì mọi người gặp lại được bạn bè cùng lớp cũ ríu rít quá, thế là chị ấy về sớm từ lúc chưa bắt đầu chương trình. Thật là tiếc. Em kể là hội KGU có website hay lắm, mọi người viết nhiều về kỷ niệm thời KGU lắm, chị vào xem đi. Chị Đoan bảo là khóa bọn chị cách bọn em lâu quá, lại còn bị ngắt quãng nữa nên bọn chị không biết bọn em, bây giờ 70 tuổi rồi mắt lại kém, lại không quen vào mạng nên không biết gì mấy về sinh hoạt của KGU. Nhớ bạn bè, nhớ trường cũ ( anh Hồng Hà chồng chị mới mất cũng là dân KGU) nhưng ít có người để chia sẻ. Có lẽ cần ai đó chỉ cho chị cách vào mạng chăng?


@chị Ba: Chị Ba ơi, dạo này sức khỏe chị thế nào rồi. Sang năm Du xuân em lại về chứ, nếu làm ở Đà nẵng thì chị em mình lại đi ăn mỳ quảng nhé.


 


 



Từ: Guest Kỳ Minh
13/04/2013 20:01:07

Tôi không nghĩ mình viết bài này lại làm mọi người nhớ lại nhiều kỷ niệm như thế. Thật đúng là "hữu xa tự nhiên hương" qua đấy tôi cũng biết được nhiều hơn mối thiện cảm của mọi người với Thu "đùng" hay Thu 3T. Quả là mình đã chọn không sai. Tôi quí em bình thường thôi, nhưng không nghĩ rằng mọi người cũng yêu quí em như tôi. Em hãy sống xứng đáng trong niềm yêu quí và mến thương của mọi người nhé



Từ: ThuyDTHuy
13/04/2013 16:49:53

Anh Minh đã viết về người KGU này hay quá. Em chỉ ấn tượng là chị luôn rất nhiệt tình với bạn bè. Mấy lần gặp chị, đều được ăn món socola Bỉ, ngon tuyệt, mà món này cũng khá là đắt (phải sang đến Bỉ em mới biết điều đó). Cả nhà em không quên mùa hè năm ngoái đến Brusel, được chị Thu đón tiếp nồng hậu, được gặp bất ngờ 4 chị Chai lọ ồn ào, ầm ĩ, nói nhiều nhưng lại rất vui tính, các chị cũng ghé qua đây có 1 đêm. Cái gì bất ngờ cũng nhớ lâu, các chị nhỉ. Hôm đó chị Thu đang ốm, nhưng vẫn rất nhiệt tình, ăn xong chị còn cử 1 cháu NCS đưa các cô chú đi tham quan 1 số di tích đáng nhớ của thủ đô tới khuya. Em còn nhớ, chị Thu làm thơ rất hay, thơ chị tình cảm sâu lắng. Sao mà Kgu lắm người tài thế nhỉ.


Cám ơn anh Minh và chị Thu nhé.



Từ: BaLX
13/04/2013 10:17:25

Thu đùng là đứa em chị Ba vẫn hay chơi từ thời SV, khi Thu và Thanh Bình ở chung một phòng và đi đâu cũng hay có nhau. Sau khi về nước năm 1975, tới Du Xuân năm 2011 ở Đầm Long chị mới gặp lại em, nhìn em là chị nhận ra ngay cô em gái đáng yêu ngày xưa với cái tên Thu đùng. Sau đó lại được gặp em mấy tiếng đồng hồ khi em ghé ĐN, mấy chị em đi quanh quanh, ăn với nhau bữa cơm rồi lại chia tay. Năm sau Du Xuân ở ĐN em lại trở về nhé, có thời gian nhiều hơn để đi thăm thú nơi này nơi kia. Hậu Du Xuân ở ĐN cũng có rất nhiều nơi để đi tiếp như: Huế, động Thiên đường, động Phong Nha Kẻ Bàng. Đi vào trong Quãng Nam cũng có nhiều điểm tham quan lý thú ở huyện miền núi Tây Giang; đi xa lên chút nữa theo đường HCM sẽ tới Kontum, Gia Lai... Từ ĐN đi Lao Bảo cũng thuận tiện, qua cửa khẩu này ta sẽ có chuyến du lịch Lào và Đông Bắc Thái lan bằng đường bộ với tour 5 ngày 4 đêm... Từ đây đến Du Xuân năm sau còn đúng 01 năm nữa, chúng ta còn nhiều thời gian để lựa chọn địa điểm và thời gian gặp mặt mà.     




Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s