KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 30 Tháng tám. 2011

Đề nghị tư vấn phục hồi chức năng




Tác giả: TungDX

Đề nghị trợ giúp tư vấn

Thỉnh thoảng TungDX tôi lại đến thăm cháu gái Dương, với tình trạng của cháu như mô tả trong bài bên dưới, bố cháu lo lắng tìm thầy, trình phim...nghe nói có thể phải mổ để nạo vôi, đùng đùng đòi làm thủ tục chuyển Viện. Tôi đã nhẹ nhàng phân tích các cấp độ tình trạng bệnh và các liệu pháp phù hợp. Cho rằng chỉ cần luyện tập và hỗ trợ luyện tập là đủ. Nhưng trong quá trình nghe tư vấn bố cháu đã bị một câu làm ám ảnh là: "Từ sáu tháng trở ra là không còn hy vọng hồi phục về bình thường". Nhẩm tính từ khi bị tai nạn đến giờ đã năm tháng, quỹ thời gian chỉ còn 1 tháng nên bố cháu rất cuống. ACE ta ai có thực tế:

1- Đã tiếp xúc với các trường hợp tương tự và nêu giải pháp của họ để tham khảo;

2- có quan hệ với chuyên gia xin hãy vui lòng phỏng vấn và gửi lời bình đến bài này;

3-Ý kiến của tôi chỉ là của người ngoại đạo xin cho nhận xét mức độ đúng sai, còn gì phải bổ xung;

4- Tình trạng của cháu có nguy cơ gì cần khắc phục tích cực.

Rất nóng lòng mong chờ, Cám ơn, TungDX

 

 

Bác Đỗ Xuân Tung 0912 065 829

Thân tặng Phan Thị Thùy Dương


Cao đẹp xinh như người mẫu

Đang tuổi mười tám dám trấu tròn trăng

Bất ngờ gặp hạn giao thông

Não tụ máu, lách dập. Ngồi trông con nằm

Mười tám ngày mẹ khóc thầm

Theo hầu điều trị tiếp năm tháng trời

Việt Đức-một, Việt Tiệp - hai

Ba - mời bác sĩ nước ngoài khám thăm

Mẹ cha - thầy vái, thuốc tầm

Động lòng Trời đã mười phần giảm năm

Từ liệt nửa trái, chỉ nằm

Tay, chân cháu đã tự nâng được rồi

Đến Viện cổ truyền Quân đội

Mức nâng tay đạt tới ngang tầm

Trăm năm mươi độ chân khòng

Hai đùi cháu cũng chưa đồng trục nhau

Nắn, tập - khóc, thét, la đau

Mẹ cha xót ruột, rối đầu, chùn tay

Lần mò trên mạng đêm ngày

Bồn chồn bàn muốn tầm thầy nạo vôi


Cứ như quan sát của tôi

Tay chân phụ thuộc vào hai vấn đề

Một là: Ở trong não kia

Máu tụ đã hết, nhưng chưa phục hồi

Mới được bảy tám phần thôi

Chiểu theo cử động tay thôi làm bằng

Xét đồng bộ với cái chân

Não là nguyên cớ góp phần làm cong

Thứ hai là ở cơ chằng

Đều không co duỗi đã năm tháng rồi

Nếu chỉ do cơ chằng thôi

Thời gian cần thiết phục hồi đã lâu

Cộng thêm khắc phục cái ĐẦU

Tích cực, dăm tháng là mau lắm rồi


Cha mẹ sốt ruột - phải thôi

Muốn đốt giai đoạn, mong hồi thật nhanh

Duy lý quá hóa vô tình

Đang không mình tự ngáng thành khó ra

Vôi chưa là chốt vấn đề

Mổ, nạo làm tổn thương cơ, dây chằng

Phải chờ cho vết mổ lành

Mới lại tập tiếp hỏi nhanh hay là...?


*Nguyên tắc ngành Sư phạm, Y

Không thể dạy chữa người ỳ, không tin

Quyết tâm như lửa trong tim

Truyền từ bố mẹ sang tim, lên đầu

Một khi ý chí đã cao

Tự giác luyện tập thì đau giảm nhiều

Cắn răng tự tập bao nhiêu

Tốc độ hồi phục tăng đều bấy nhiêu

*Theo dõi ghi kết quả đều

Làm niềm khích lệ tiếp theo cho mình


Giáo dục ý chí niềm tin

Từ khi nhỏ tuổi đã nên bắt đầu

Chớ xoa xuýt thương ngã đau

Kêu tự đứng dậy xoa đầu, phủi tay

Phát huy vào những lúc này

Không thèm nhõng nhẽo, cùng Thầy quyết tâm

Thầy, thuốc, thiết bị một phần

Quyết định chính nhất = là TÂM của mình

Năng lượng từ hệ thần kinh

Tự chữa cho mình, kỳ diệu vô biên

Thần kỳ liệu pháp niềm tin

Ai tin cuộc sống, lòng kiên trì dày

Bệnh, tật khắc biến dần ngay

Cuộc đời bừng sáng tràn đầy sức Xuân


Nuôi con mười tám năm ròng

Chứa chan hy vọng ngắm thành CÔ DÂU

Trời xanh cao ở trên đầu

Thấu tình không phụ người giầu niềm tin

 

24-8-2011 Viện YHCTQĐ


Người post: TungDX

Ngày đăng: 30-08-2011 09:09






Xem 1 - 8 của tổng số 8 Comments

Từ: LinhND
11/01/2012 14:58:06

Vậy là yên tâm đi đúng đường rồi hy vọng cháu và gia đình kiên nhẫn thì mới mau lành.



Từ: TungDX
01/09/2011 11:47:31

Cảm ơn các bạn đã cho những lời khuyên thiết thực. Hiện cháu Dương đang  nằm tại Viện Y học cổ truyền quân đội, để châm cứu bấm huyệt chỉnh miệng bị lệch, và hỗ trợ phục hồi chức năng chân, tay, giọng nói. Hàng ngày cháu đã chuyển sang tích cực luyện tập dưới sự chỉ dẫn của bac sĩ và giúo đỡ của Bố và Mẹ cháu.
Cháu gửi lời cẢM ơn chân thành.



Từ: LyTM
30/08/2011 16:15:29

Anh Tung, em cũng nghĩ như các chị Bình. Để cho cháu chữa nhanh ngày nào hay ngày đấy, nên đến bệnh viện của Đông y quân đội, Bệnh viện thể thao hoặc gặp bác Tài Thu. Gia đình động viên cháu để có nghị lực, tin là sẽ khỏi, nhưng không nên chỉ tự chữa, nghe các lang băm nhỡ ra chậm thì khổ lắm!



Từ: BinhLT78
30/08/2011 14:52:13

Anh Tung ơi, em thấy anh thử tìm hiểu chỗ  Bệnh viện châm cứu trung ương xem sao (chỗ ông Tài Thu và các hậu duệ ) , bệnh viện ở phố Thái Thịnh và công tác tổ chức khám chữa bệnh có vẻ rất chuyên nghiệp. Họ có cả khoa phục hồi chức năng. Chúc cháu Dương may mắn.



Từ: BinhNH
30/08/2011 13:03:31

Anh Tung ơi,


Theo em biết ngành thể thao có bệnh viện khá tốt, có trung tâm về phục hồi chức năng cho các vận động viên thì phải. Bệnh viện ở sân Vận động quốc gia Mỹ Đình.


Trường hợp Cháu Dương bây giờ có thể xin tư vấn thêm ở đó để tập phục hồi chức năng cho nhanh hơn và đúng cách hơn. Thỉnh thoảng ở đó cũng có các chuyên gia nước ngoài sang . Anh thử tìm hiểu kỹ xem sao.


Chắc chắn đối với cháu bây giờ luyện tập phải là chính rồi. 18 tuổi , rất có hy vọng phục hồi. Chúc cháu và gia đình có nhiều kết quả trong việc điều trị.



Từ: TungDX
30/08/2011 11:19:20

CÁM ƠN NHUẦN VÀ NGHỊ đã có ý kiến ngay lập tức, những lời khuyên của mọ người cũng sẽ là những vectơ cộng lực giúp cháu tăng niềm tin và: "cắn răng luyện tập", It is one among perposes. So I hope and expect: The more opinions the better.


Bài này anh viết tặng và động viên cháu nên anh post luôn khỏi tóm tắt lại.



Nhuần ơi, anh là Tung, các em anh là Hoành, Trung, Thực
Thời sinh viên em hay cùng Tuyết sang bên hóa chơi bóng bàn phải không?



Từ: NhuanNT
30/08/2011 10:23:38

Anh Tùng ơi, sao anh không việt bằng văn xuôi cho dễ đọc. Viết thơ cho người thích học thuộc lòng, ý phải uốn theo vần, khó hiểu.  em chưa thấy ai dùng thơ mô tả triệu chứng bệnh trong y khoa cả.


Không có nhà chuyên môn nào dám 'kê đơn' khám bệnh từ xa theo kiểu này cả. Theo em, gia đình đã điều trị ở nhiều bệnh viện tốt, qua nhiều chuyên gia trong ngành phục hồi chức năng thì nên theo cách điều trị của bác sỹ nào đó mà gia đình tin tưởng. Trong trường hợp nghi ngờ, thì hỏi thêm second opinion của một chuyên gia khác.


Phục hồi chức năng theo em  bao giờ cũng phải làm ngay khi medically stable, có nghĩa là dù vết thương chưa lành nhưng các chỉ tiêu sống cho thấy cơ thể ổn định. Điều trị là ta nhằm đến khả năng phục hồi tốt nhất, ít khi trở lại được bình thường như ban đầu.


Cũng như anh nói, ý chí của người bệnh trong trường hợp này là quan trọng nhất.


Mong gia đình bình tĩnh, chẳng có thuốc tiên nào trên đời này cả, không có thủ thuật điều trị nào là an toàn 100% cả. Phải dựa vào các chuyên gia và đọc thêm thông tin để tự gia đình quyết định thôi.


Chúc cho cháu có niềm tin vững chắc vào sự phục hồi hoàn toàn của mình và làm việc với sự cố gằng cao nhất.


 



Từ: NghiPH
30/08/2011 10:17:29

Em hoàn toàn đồng ý với anh Tung:


 


Quyết định chính nhất  là TÂM của mình


Năng lượng từ hệ thần kinh


Tự chữa cho mình, kỳ diệu vô biên


Thần kỳ liệu pháp niềm tin


Ai tin cuộc sống, lòng kiên trì dày


Bệnh, tật khắc biến dần ngay


Cuộc đời bừng sáng tràn đầy sức Xuân


 


Trong trường hợp của cháu Phan Thị Thùy Dương, máu tụ trong não đã tan ra là rất may mắn rồi. Bây giờ không được đốt cháy giai đoạn. Không thể sốt  ruột. Cần có một niềm  tin mãnh liệt là mình sẽ hồi phục, con cháu mình sẽ hồi phục. Kiên trì, kiên trì, khổ công, khổ công luyện tập, ắt thành công. Không nên mổ để cạo vôi!



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s