KGU News >>Người KGU >>Chúng ta
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 25 Tháng mười hai. 2011

Giai điệu Nga




Tác giả: PhongPT

Sỏi 10

 

Thư viện của Viện Kỹ thuật Quân sự vắng tanh. Ngày cuối năm hối hả. Có dở hơi thì mới vào đấy mà ngồi.

Tôi cắm cúi ghi chép, mệt nhoài, ngẩng đầu nhìn quanh, không có ai. Dõi mắt ra cửa sổ, thấy mấy cái lá cây đung đưa trước gió, lòng rung rinh, tôi tiến lại gần. Bỗng vang lên trong đầu giai điệu bài hát Nga. Tôi lẩm nhẩm, rồi cao hứng hát vang. Giật mình, lại nhìn quanh, không có ai. Yên trí, tôi mạnh dạn hát vang những bài hát trữ tình Nga yêu thích. Say sưa lắm. Chả biết đã hát bao nhiêu bài. Và tôi xếp sách ra về.

Choáng váng, tôi nhìn thấy ở phòng bên có một sỹ quan đang ngồi cắm cúi đọc. Hết hồn, tôi nhận ra đó là một người KGU, TruNN. Bạn im thin thít như thịt nấu đông, mặt lạnh tanh, tai như điếc. Không nói lời nào, tôi lặn mất tăm.

Từ bấy đến giờ, có đến hơn ba mươi năm, TruNN không thể biết rằng, PhongPT mặt vẫn lạnh tanh khi gặp bạn vì đã mất tự nhiên, vì đã thật vô duyên.

 

 

 


Người post: PhongPT

Ngày đăng: 25-12-2011 04:04






Xem 1 - 10 của tổng số 20 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: HanhLM
31/12/2011 10:31:32

Chị Phong viết quá hay. Một kỷ niệm để đời thật đáng yêu.


Sao chị lại tự nhận là mình vô duyên về một hành vi đáng yêu như thế? "MC suốt đời" của Hội KGU là người duyên thầm lắm đấy.



Từ: TyTN
29/12/2011 19:34:56

Phong oi, y tuong cua em hay day, chi ung ho y tuong do cua em. Neu thanh lap duoc ban nhac do cho hoi ta thi vui qua. Chi san sang tham gia.



Từ: PhongPT
29/12/2011 08:14:00

Tôi xin đề xuất một Ban nhạc “Giai điệu Nga” của Hội KGU. Ban nhạc này do anh KhoaDT phụ trách (N1), tập trung những ca sỹ tại gia hay tại thư viện, sẽ đảm nhiệm 30 phút của Chương trình Du Xuân (Hạ, Thu, Đông). Địa điểm tập luyện và nhạc cụ Ban nhạc tự lo. Có thể cũng phải sản xuất cả video clip, phòng khi 80% thành viên ban nhạc đi công tác, thì nó vẫn phải hiện diện tại các buổi giao lưu bởi 20% thành viên còn lại, hay hiện diện trên studentkgu web.


PhongPT xung phong tham gia (N2). Tiếp theo là xxx (N3), yyy (N4)...


Xin một tràng vỗ tay ủng hộ.


Ura!



Từ: HoaNT
28/12/2011 20:57:02

Tình cờ hôm qua có chị gọi điện rủ mình đi tập hát các bài hát Nga với câu lạc bộ Những người thích hát bài hát Nga ở Nhà văn hóa Nga ( Đoàn Bạch dương). Hôm nay mình đi buổi đầu tiên lại gặp chị Tỵ B OB76 cũng đi tập được mấy buổi rồi. Hôm nay mọi người chuẩn bị 2 tiết mục để 4/1/2012 biểu diễn ở nhà Văn hóa Nga. Buổi biểu diễn bắt đầu vào 19h30 ngày 4/1/2012 ( thứ 4) mọi người ai thích thì đến xem nhé.


Còn câu lạc bộ này duy trì tập hát từ 17h30-19h vào ngày thứ 4 hàng tuần, mời mọi người tham gia  cho vui nếu có thời gian. Có rất nhiều người bằng tuổi chúng mình đã học ở Liên xô cũ  tham gia vô điều kiện.  Nhà Văn hóa Nga nằm ở đường Kim mã, đối diện với khách sạn Daewoo rất gần nhà mình với nhà cậu Phong đây. Mình gửi mọi người ảnh tập hôm nay nhé.


 


 




Từ: KhanhT
28/12/2011 19:04:19

Khoa không tải file mp3 lên được thì tớ tải video từ youtube mà Phong gửi URL ở đây để mọi người cùng nghe và nhìn nhé.



Từ: KhoaDT
28/12/2011 15:31:41

Chào Phong, mình đã upload thử mp3 file của bài này lên trang KGU nhưng không thành công. Trang web của chúng ta cũng khá phức tạp mỗi khi cần đưa file ảnh, nhạc lên. Sẽ gửi qua mail cho bạn thưởng thức riêng vậy.  



Từ: PhongPT
28/12/2011 04:32:49

Bài hát Nga cứ bâng quơ như thế, cứ mộc mạc như thế với cây đàn ghita, với chất giọng tự nhiên không chau chuốt, để len thẳng vào tâm can ta, không buông tha ta.


Đó là cảm xúc của tôi khi nghe được bài Березы của “Gã yêu nhạc Nga” gửi tặng người KGU một ngày cuối năm. Liệu anh có hát cho người KGU nghe vào dịp Du Xuân không?


Xin cám ơn anh.


 


http://www.youtube.com/watch?v=zQyYidgk-0Y&feature=related



Từ: NgaHT
27/12/2011 15:40:16

Giai điệu bài hát Nga thật hay. Nhiều khi đang đi, em cũng lẩm nhẩm hát. Nhưng lại giật mình vì sợ những người đi qua nhìn thấy mình lẩm nhẩm lại hiểu nhầm.



Từ: NgocNT
27/12/2011 14:01:23

Hay quá, đọc còm của cac anh chị mà thấy vui! Em xin bái phục chị Phong đấy! Hình như nữ thường vô tư ở độ tuổi nào đó, đúng không ạ! Hồi em còn học lớp 12, vừa rửa bát, vừa hát rõ to, dễ phải đến 10 nhà nghe thấy chứ không phải chỉ có trong thư viện nghe được đâu! Không biết có ai nghe thấy không. Nhưng em không nhận thấy có ai nên bây giờ cũng chẳng "cúi mặt", chẳng ngượng, chẳng thấy "vô duyên" trước ai cả! Hì, hì!!



Từ: PhongPT
27/12/2011 05:00:38

Trự ơi, nếu người xốc nổi như Phong bây giờ đi chăn bò ở Khe gì đấy quê bạn thì có đổi tính và trở nên đằm thắm được không?




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s