KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Mục: Thơ >> SUY NGẪM
Thứ tư 19 Tháng ba. 2014

THEO MẸ ĐI CẤY




Tác giả: Dương Mạnh Cơ Lý75-KGU

XIN CHIA SẺ VỚI CÁC ACE ĐỂ CÙNG CHIÊM NGẪM

Trước tiên xin cảm ơn tác giả đã chụp bức ảnh này để tôi post và minh họa lên đây. Ở đây có lẽ không nên ca ngợi cảnh đẹp thiên nhiên ngoạn mục, đặc sắc của những thửa ruộng bậc thang với đủ sắc màu tuyệt mỹ ở đâu đó trên đất Nước Việt Nam chúng ta, mà hãy nói về hoạt động của đồng bào dân tộc trên bức ảnh này: Họ đang lao động vất vả, mưu sinh.... Và cảnh ở đây là thời hiện tại văn minh hiện đại chứ đâu có phải quá khứ xa xưa ...Nhìn bức ảnh này và nghĩ về tương lai, tương lai cuộc sống sẽ thế nào? Tương lai rồi sẽ thuộc về thế hệ của cậu bé con đang ngâm trong bùn  đất này ư!? Sự nhọc nhằn, vất vả, lạc hậu như thế này có truyền kiếp không nhỉ?!

 


Người post: CoDM

Ngày đăng: 19-03-2014 20:08






Xem 1 - 10 của tổng số 23 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest BM
16/04/2014 12:29:22

Yêu thương mẹ dồn cho cây lúa


mọc xanh lên cho trĩu nặng bông vàng


bởi thơ bé con cần ăn no đủ


đất mặn mồ hôi con bú sự yêu thương!


Ngày lớn lên con sẽ đến bốn phương


con nhớ nhé những tháng ngày bùn lấm


cây lúa mọc lên trong tình yêu thấm đẫm


đất nơi này mãi da diết, mẹ yêu con!



Từ: Guest Phương PT
16/04/2014 07:21:52

Vừa bằng thằng bé lên ba, thắt lưng cun cút chạy ra ngoài đồng? đáp : đóm mạ!



Từ: Guest Hương Tràm
08/04/2014 13:31:11

Thương quá. Cháu mình thì được cả bên ngoại và bên mình chăm. Chỉ mong các bác cấp trên nhìn thấu



Từ: Guest Hòa An
29/03/2014 10:47:47

Cậu bé bụ và đáng yêu quá!



Từ: CucNT
27/03/2014 15:03:31

Dù em bé được tôi rèn từ bé tí để lớn lên thành sắt thép thì nhìn bức ảnh này ta không khỏi xót xa. Tuổi thơ em cũng thế nhưng đó là chuyện của gần 50 năm trước khi các lực lượng khỏe mạnh nhất  tạo ra sản phẩm vật chất cho xã hội đang bận cầm súng còn bấy giờ, hòa bình lâu rồi mà sao còn nghèo khổ vậy?


Buồn quá đi thôi anh Cơ ơi! Cảm ơn anh đã làm cho ai xem đọc cũng phải xúc động .



Từ: HaiNV
23/03/2014 10:18:08

Cám ơn anh Cơ đã đưa tin và ảnh về một sự thật. Hình ảnh trên đây của bé cũng chính là hình ảnh của HaiNV và nhiều em nhỏ miền núi ngày ấy! Đáng buồn là hình ảnh của 5-6 mươi năm trở về trước vẫn còn hiện hữu đâu đó đến tận ngày hôm nay! 



23/03/2014 09:27:00


Đúng đấy bạn Tung ạ, các cháu trông được như vậy là đã được tôi luyện, đã trải qua bao mất mát, hy sinh.


Nhớ lại: Thời thơ ấu của mình nhọc nhằn, cơ cực cũng trải qua cả: việc cày bừa, cấy gặt, nhổ mạ,  bón phân, tát nước, làm bèo hoa dâu....đại loại là hầu hết công việc của nhà nông,  nào có lạ lẫm gì...May mà còn được gia đình cho ăn học cũng là tốt lắm rồi, nhưng mà cũng vất vả lắm: học cấp 2 nhà xa trường 5 Km, học cấp 3 xa hơn 7 Km , đi học toàn chân đất-đi bộ thôi. Hầu hết bài vở, những gì cần học thuộc, các bài toán khó đều suy nghĩ và hoàn thành trên đường đi học, tối về thắp đèn dầu chỉ còn chép ra là xong. Ban ngày còn phải giúp gia đình: bận bao nhiêu công việc, có thời gian rảnh rỗi nào đâu, cho nên việc học hành phải kết hợp thôi: chăn trâu kết hợp học bài, giã gạo cũng tay cầm quyển sách, thâm chí nấu cơm, quyển sách cũng để một bên, thỉnh thoảng ghé mắt nhìn vào để học...chính những hình ảnh này mà Cơ nổi tiếng khắp làng, khắp xã là cần cù, chịu khó và ham học . Không ngờ rồi cũng trưởng thành được như ngày nay.




Từ: TungDX
23/03/2014 05:30:01

 


Cơ bảo quê Cơ gọi là Đóm mạ - chịu thôi


*Tố Hữu có thơ chắc về miền Trung du:


Mạ non bầm cấy mấy ĐON


Ruột gan bầm lại thương con mấy lần


*Nhà nông còn có Dảnh mạ, khóm lúa


Bài 28: CẤY BAO NHIÊU DẢNH MẠ TRÊN MỘT KHÓM


Cấy nhiều dảnh mạ trên một khóm lúa cũng là một tập quán lâu đời của nông dân vùng sản xuất lúa nước tại các tỉnh phía Bắc (trừ khâu sản xuất giống thường cấy một cây mạ - dảnh mạ). Mỗi khóm lúa, người ta có thể cấy từ 2-4 dảnh mạ, có thể cấy đến 5-6 dảnh mạ/khóm. Có thể lý giải, cấy nhiều dảnh cũng là để phòng khi gặp điều kiện bất thuận, ruộng lúa bị úng hoặc bị phá hại, mất khoảng, những dảnh lúa sẽ được tách ra cấy bù vào những khoảng trống đó. Hiện nay, số dảnh cấy trên một khóm lúa thường là từ 2-3 dảnh.à


 


 



Từ: TungDX
23/03/2014 05:21:33

 


Trông cậu bé khoee mạnh, mập mạp đấy chứ???  Tại sao???


Những năm trên rừng núi Kim bôi,


bộ đội chúng tôi rét, áo đơn áo kép,


vào bản các cháu vẫn vô tư một manh


Nhưng có một lý sự làm giật mình


Bởi các cháu phải đối mặt với chọn lọc tự nhiên,


bé nào không trụ được thì còn đâu để ta  thấy


Nên bé mà ta thấy được thì khỏe là tất nhiên


Cái khỏe sống sót trên nền của bao bé đã hy sinh


ÔI, Sự thật quá xót xa đau lòng


 


 



Từ: Guest Hà.H
22/03/2014 09:17:24

Nhớ ngày bé xíu, tôi cũng được mẹ đưa lên nương, mùa hè cũng được khỏa nước ruộng cho mát, giống bé trong ảnh, còn uống nước ấy nữa. Nhưng bây giờ nhìn thì thấy thật mất vệ sinh và thương quê quá.




Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s