KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 08 Tháng năm 2011

THÔNG BÁO TIN BUỒN




Tác giả: TanhVH

 TIN BUỒN

 Ban liên lạc, Khoa Sinh vật Hội KGU

vô cùng thương tiếc báo tin:

       Anh Vũ Ngọc Bừng (Sinh vật 1974), sinh năm 1950 đã đột ngột từ trần vào ngày 7 tháng 5 năm 2011 (tức ngày 5/4 năm Tân mão) tại Hà Nội, thọ 62 tuổi.

       Lễ viếng Anh Vũ Ngọc Bừng  bắt đầu từ 9 giờ, lễ truy điệu và đưa tang lúc 11 giờ 30 ngày thứ 2, 09/5/2011 tại nhà tang lễ Bệnh viện 198- Bộ Công An, đường Trần Bình, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

      Anh chị em NguoiKGU sẽ tập trung viếng, truy điệu và đưa tiễn Anh Vũ Ngọc Bừng lúc 10 giờ 30 cùng ngày tại Bệnh viện 198.

      Hình ảnh Vũ Ngọc Bừng- người em, người anh, người bạn luôn lạc quan, vui tính, yêu đời vối giọng nói to khỏe, giọng hát trầm hùng luôn sống mãi trong tình cảm của anh chị em NguoiKGU chúng ta.

      Xin kính cẩn nghiêng mình trước vong linh Anh Vũ Ngọc Bừng

 


Người post: TanhVH

Ngày đăng: 08-05-2011 17:05






Xem 11 - 20 của tổng số 40 Comments



Từ: HaiNV
09/05/2011 18:54:00

Hôm nay, từ sau lúc đi viếng anh về để trở lại với công việc mà thỉnh thoảng tôi lại nghĩ về anh trong nỗi thương cảm nghẹn ngào...  Người KGU đến viếng anh hôm nay thật đông. Tôi đã thấy những giọt nước mắt tuôn trào trên những khuôn mặt bạn bè KGU - những người đã quen biết anh từ những năm tháng sinh viên và cả những em năm dưới rất xa, mới quên anh qua những cuộc gặp mặt của Hội gần đây nhất.


Anh Bừng ơi, xin anh hãy yên nghỉ ở cõi vĩnh hằng!


P.S. Tình cờ lại đọc được tin về tai nạn thương tâm của anh trên báo, một lần nữa tôi thấy lòng mình như se lại...


http://www.baomoi.com/Home/AnNinh/phapluatxahoi.vn/Tu-nan-vi-xe-may-bi-thung-xam/6213303.epi



Từ: NganNT
09/05/2011 17:39:52

Em là lứa sinh viên học sau anh nhiều khoá lắm và em cũng chưa từng được gặp anh, nhưng được tin anh mất em thấy lòng thật buồn. Từ nay Hội KGU Việt Nam vắng bóng một người ANH. Cho em được thắp một nén tâm nhang tiễn đưa anh. E.Ngân - Luật 1989



Từ: SonTM
09/05/2011 17:24:13

Vĩnh biệt anh Bừng. Hình ảnh của anh hôm gặp mặt ở Đầm Long và ngày 3/5 tại cuộc gặp mặt với các thày cô giáo Nga sang thăm VN không ngờ là cuối cùng và sẽ ghi nhớ mãi trong tâm khảm của mỗi ACE KGU. Cầu cho linh hồn anh được siêu thoát!



Từ: PhaNM
09/05/2011 15:45:50

Lại một con người chân thành, tốt bụng, một người Anh đáng kính đã từ biệt chúng ta về cõi vĩnh hằng.


Nhận được tin anh mất trong lúc chúng em - lớp OB76 đang đến nhà Nam Hoa để thắp nén hương chia buồn cùng gia đình (Bố Nam Hoa - GS. Nguyễn Tài Cẩn mất). Thật là đau lòng. Mới gặp nhau tay bắt mặt mừng hôm hội Đầm Long, vậy mà Anh đã ra đi mãi mãi.


Xin gửi tới gia đình Anh lời chia buồn sâu sắc nhất. Chúng em mãi mãi nhớ về Anh. 



Từ: HuongLH
09/05/2011 13:54:25

Đau xót và thương quá anh Bừng ơi! Mới gặp anh hôm 3 tháng 5 /2011 tại buổi liên hoan chia tay các thày cô giáo, không ngờ đó cũng là lần gặp mặt cuối cùng của Người KGU với anh, người anh đáng kính, đôn hậu, luôn nhiệt tình với bạn bè và với chúng em - "các cô gái"KGU. Hôm ấy, anh còn nhớ và nhắc đúng tên em hai lần, làm em ngạc nhiên mãi. Vậy mà từ nay chúng em sẽ không bao giờ còn gặp anh được nữa. Chúng em sẽ luôn nhớ và nhắc tới anh nhiều. Anh hãy yên giấc và phù hộ độ trì cho chị, các con và các cháu anh nhé.



Từ: HuongNT
09/05/2011 12:44:25

Anh Bừng ơi! Sao anh ra đi vội vàng vậy anh? Sáng nay nghe chị Chi thông báo mà em gai hết cả người. Hình ảnh gần đây nhất về anh còn in đậm trong em là hôm ở Đầm Long lúc lên giới thiệu từng năm anh đã nói bằng tiếng Nga, giọng sang sảng với khuôn mặt rất đôn hậu. Vậy mà hôm nay gia đình, người thân, đồng đội, bạn bè...đã đưa tiễn anh về cõi vĩnh hằng. Đau xót quá anh Bừng ơi! Riêng em và Cúc có một kỷ niệm với anh ngay từ năm đầu tiên dự bị khi bọn em mới chân ướt chân ráo đến Kisinhôp chắc anh chẳng nhớ đâu. Hôm đó Cúc và em đi ra cửa hàng bách hóa trung tâm, đang trên đường Lê Nin thì có một thằng say rượu đến túm lấy Cúc rồi kéo váy. Vừa lúc ấy em nhìn thấy anh Bừng từ bên kia đường đi sang liền gọi "Chú ơi! Cứu chúng cháu với!". Anh Bừng liền chạy tới quát cho thằng kia rồi đuổi nó đi. Sau đó anh quay ra nói với bọn em: "Sao giờ này lại ở đây? (hôm đó là buổi sáng trống 2 tiết đầu mà). Thôi đi học đi nhé và nhớ là nhìn thấy bọn ba trợn thì phải tránh ra xa". Anh Bừng ơi! Chẳng bao giờ còn được gặp anh nữa nhưng tất cả bạn bè anh và chúng em - những người KGU sẽ vẫn mãi nhớ anh. Trong những buổi gặp nhau của người KGU sẽ vẫn nhắc và nhớ về anh rất nhiều. Chúc anh an giấc ngàn thu! Xin chia buồn cùng toàn thể gia đình anh!



Từ: MinhCK
09/05/2011 09:06:53

Anh không thể nào nghĩ được là em đã ra đi. Từ lúc nhận được tin vào sáng sớm CN cho đến buổi chiều khi mấy người bọn anh đến nhà em xem có việc gì để làm không đều không thể nào giữ nổi bình tĩnh nữa, ai cũng nhớ em, ai cũng thương em, ai cũng tiếc em. Anh ngồi nhìn quanh thấy chiếc mũ CA vẫn treo trên tường - kỷ niệm của một thời trong ngành, ai sẽ đội nó nữa đây mỗi khi đi họp cựu chiến binh, những bài hát Nga - nỗi nhớ của một thời ai sẽ hát nữa đây. Một mình bọn anh hát không đủ, thiếu mất bè trầm hùng của giọng ca Bừng VN. Vừa mới hôm nào em còn nói:"anh Minh ơi! Em còn chai CТАНДАРТ chính hiệu hôm nào mình tụ tập nhau rồi uống nhé" thế mà hôm nay em đã ra đi thật sự rồi sao. Còn đâu tiếng cười vui vẻ, còn đâu những câu tiếng Nga hừng hực hào khí cách mạng, còn đâu, tìm đâu được nữa một người con của Thanh Hoá hiếm có này. Em là biểu tượng trong anh - một người Thanh Hoá rất Thanh Hoá và lại cũng rất không Thanh Hoá. Bon anh có tụ tập nhau sau này ở đâu thì lúc nào cũng nghĩ tới em. Em yên nghỉ nhé, lúc nào trong anh cũng có một phần bé nhỏ, thân thương, yêu quí giành cho em. Anh kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ em. Trên bàn thờ em anh sẽ đặt cho em tuyển tập "NGƯỜI KGU" Để em nhớ bọn anh và cũng để ACE KGU mãi mãi nhớ đến em. Hãy yên giấc nghìn thu em nhé. Hôm qua anh không viết cho em được, không nói với em được. Hôm nay mới đủ bình tĩnh ngồi để tâm sự cùng em. 10h anh cùng mọi người khoá em đưa tiễn em đây. Một lần nữa ngủ yên em nhé.



Từ: TungDX
09/05/2011 08:07:20

 


Vũ Ngọc Bừng


Mắt bắt tin anh Vũ Ngọc Bừng


Một luồng sét đánh chạy dọc lưng


Trái tim đôn hậu, cười cởi mở


Gặp gỡ, vui chơi cháy bừng bừng


Nhớ sân bóng chuyền thời trai trẻ


Chiêu "quai búa tạ" nổ lẫy lừng


Chiến sĩ Interpol lặng lẽ


Bỗng vụt tắt, sốc quá, Anh Bừng...


 


 



Từ: LienLN
09/05/2011 08:03:00





Sang nay khi nghe tin Bung da ra di mai mai, ca nguoi toi bong lanh toat den vai giay. Khong tin noi moi cach day vai ngay trong buoi tien thay co giao ve Mondavia van con ban, vui ve, nhiet tinh hat voi moi nguoi va chu dao san soc cac thay co, chuc cac thay co len duong ve nuoc may man. Vay la tu nay trong cac buoi gap mat khoa 74 cua chung toi se vang bong ban. Cau mong ban yen nghi thanh than. Hinh anh ban van luon trong tam tri chung toi. Xin gui loi chia buon toi gia dinh cua ban truoc mat mat to lon, dot ngot nay,





Từ: camtumai
09/05/2011 07:39:50

Anh Bừng ơi, sao lại như vậy?


Đang trên đường vào Vinh, nhận được tin Anh đã ra đi mà không tin nổi sự thật quá đau buồn này. Vừa mới cùng Anh hát tập thể khoa Sinh trong buổi tối chia tay Thầy Cô. "Cứ yên tâm lên hát đi, đã có Anh Bừng đứng bên cạnh" ... Vậy mà, Anh đã rời xa mọi người.


Xin kính cẩn nghiêng mình trước vong linh Anh, cầu mong linh hồn Anh siêu thoát, phù hộ cho vợ con và các cháu bình an, vượt qua nỗi đau không thể bù đắp này.





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9764
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7160
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s