KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 08 Tháng năm 2011

THÔNG BÁO TIN BUỒN




Tác giả: TanhVH

 TIN BUỒN

 Ban liên lạc, Khoa Sinh vật Hội KGU

vô cùng thương tiếc báo tin:

       Anh Vũ Ngọc Bừng (Sinh vật 1974), sinh năm 1950 đã đột ngột từ trần vào ngày 7 tháng 5 năm 2011 (tức ngày 5/4 năm Tân mão) tại Hà Nội, thọ 62 tuổi.

       Lễ viếng Anh Vũ Ngọc Bừng  bắt đầu từ 9 giờ, lễ truy điệu và đưa tang lúc 11 giờ 30 ngày thứ 2, 09/5/2011 tại nhà tang lễ Bệnh viện 198- Bộ Công An, đường Trần Bình, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

      Anh chị em NguoiKGU sẽ tập trung viếng, truy điệu và đưa tiễn Anh Vũ Ngọc Bừng lúc 10 giờ 30 cùng ngày tại Bệnh viện 198.

      Hình ảnh Vũ Ngọc Bừng- người em, người anh, người bạn luôn lạc quan, vui tính, yêu đời vối giọng nói to khỏe, giọng hát trầm hùng luôn sống mãi trong tình cảm của anh chị em NguoiKGU chúng ta.

      Xin kính cẩn nghiêng mình trước vong linh Anh Vũ Ngọc Bừng

 


Người post: TanhVH

Ngày đăng: 08-05-2011 17:05






Xem 31 - 40 của tổng số 40 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 | 4 |

Từ: ChiNB
08/05/2011 20:46:43


Thật không thể tin nổi là Bừng vui tính, nhiệt tình, sống chân thành, thẳng tính và rất giản dị của khóa 74 chúng tôi không còn nữa. Sáng sớm nay nghe tin mà tôi không thể nào cầm được nước mắt, gọi điện thông báo cho Hóa 74. Sinh 74, HT Ngọc,  Bình P, anh Tánh... tất cả những ai có thể thông báo. Bừng còn hẹn lớp tôi là vẫn để dành một chai Ruxki standard để hôm nào tụ họp, thế mà ... Từ nay khóa chúng tôi vĩnh viễn thiếu vắng một người bạn vui tính, thiếu vắng những câu nói tiếng Nga không cần từ ngữ và ngữ pháp, thiếu vắng bóng dáng to lớn và tay lúc nào cũng xoa lên cái bụng to của mình. Bừng ơi, bọn mình buồn lắm. Đúng như Lam nói, sự sống chết quá mong manh nhưng sao thần chết lại hay lấy đi nhiều người tốt quá vậy ? Vĩnh biệt bạn, Bừng thân mến.




Từ: PhuND
08/05/2011 20:25:54

Phư đang định đợt này ra HN sẽ liên hệ gặp anh Bừng. Rất tiếc anh đã Ra đi. ACE KGU thành kính tiếc nhớ anh - một con người luôn vui tính và quan tâm đến mọi người. Phư Toán KGU - 79



Từ: ManhNX
08/05/2011 20:13:22

Anh Bừng ra đi thât đột ngột.


Tối 3/5/2011 tôi ngồi cùng bàn với Anh, tiếp rượu Anh mỗi lần 50 g theo kiểu Ivan. Thế là nhưngz ly rượu đó là nhứng ly rượu vĩnh biệt.


Cầu chúc cho linh hồn Anh về nơi yên nghỉ ở cõi vĩnh hằng!


Mạnh SV76



Từ: GiangHV
08/05/2011 19:36:59

Sáng nay nghe bạn Bình P báo tin, tôi thật sự bàng hàng và sửng sốt. Mới cách đây chưa đầy một tuần (vào buổi tối 3/5 liên hoan tiễn đưa các thầy-cô về nước), trong lúc chuyện trò với anh Mạnh (OB76) về chuyện chơi thể thao từ ngày nghỉ hưu, anh Bừng còn gọi tôi ra để làm chứng cho việc Anh chơi bóng bàn tuyệt vời như thế nào (chả là hồi ở Kis Anh không chơi bòng bàn mà chỉ chơi bóng chuyền, là cầu thủ bóng chuyền xuất sắc của hội lưu học sinh VN ta), do tôi đã được dự khán chứng kiến tận mắt cầu thủ Bừng chơi bóng bàn cho đội tuyển Công an nhân dân tại một giải thi đấu toàn quốc vào năm 1981 tại Huế. Thề mà anh lại mất trên đường đi chơi bóng bàn về vào trưa hôm qua. Thật là đau xót và khủng khiếp. Theo tôi thì anh Bừng là một trong số ít người KGU có ảnh hưởng rộng rãi nhất tới cộng đồng KGU chúng ta. Hối còn học ở KGU, ai mà chả biết anh Bừng, cho dù không cùng khóa và không cùng khoa. Với tính tình rất cởi mở, chân thành, lúc nào cũng vui vẻ và nhiệt tình với mọi người, Anh đã được mọi người rất quý trọng và yêu mến. Thế mà giờ này anh không còn nữa. Xin vĩnh biệt Anh. Xin chia buồn cùng chị và các cháu.



Từ: HoaNT
08/05/2011 18:54:12

 Thật là bàng hoàng khi nghe tin anh mất, chẳng ai tin dù đó là sự thật. Anh Bừng ơi anh ra đi để lại nỗi thương tiếc cho ACE KGU. Nhớ hôm nào cùng với anh ở Thung Nai, Đầm Long rồi mới đây thôi hôm 3/5 anh còn hát và nói tiếng Nga sang sảng tạm biệt các thày cô. Cầu chúc cho linh hồn anh được siêu thoát. Vô cùng thương tiếc anh và xin chia buồn cùng gia đình trước tổn thất lớn lao này.



Từ: ChinhTT
08/05/2011 18:33:43

Quá bất ngờ khi vừa vào mạng thì đọc được tin anh Bừng mất. Vẫn nhớ như in hôm nào trên Đầm Long anh còn có một bài diễn thuyết bằng tiếng Nga quá xuất sắc thế mà nay anh đã đi xa. Hôm đó tôi còn nói với mấy bạn là anh Bừng tính vẫn chẳng khác xưa vẫn dáng đi băm bổ, tính chan hoà vui vẻ vẫn như ngày nào anh chơi thể thao trên sân kí túc xá.


Xin được thắp một nén hương lòng chia buồn cùng gia quyến của anh!



08/05/2011 18:30:01

Sôi nổi, nhiệt tình, mới hôm nào ở Đầm Long còn gặp anh. Anh Bừng ơi, không ngờ đó là lần đầu cũng là lần cuối em gặp anh.


Xin chia buồn cùng gia đình anh và Hội những người KGU chúng ta.


Cầu chúc linh hồn anh bình an nơi chín suối.



Từ: 3Chai
08/05/2011 18:02:30

Những năm ở Kishinew anh Bừng rất gần gũi với chúng tôi, vậy mà mấy chục năm nay không gặp lại. Nay thì phải hẹn đi xa nữa mới gặp anh. 


 



08/05/2011 17:59:40

Thật đau xót cho NguoiKGU biết bao. Mới hôm 3/5, tại buổi tiệc chia tay các thày cô, còn được nghe anh nói, được nghe Anh hát,..


Xin được vĩnh biệt người Anh mới quen từ Thung Nai nhưng vô cùng mến mộ với sự vui đời, trẻ trung, với một tiếng Nga rất riêng biệt.


Xin được chia buồn tới gia đình Anh, tới khoa Sinh vật KGU và lớp Sinh 1974.



Từ: Khửu
08/05/2011 17:55:55

Xin chia buồn sâu sắc tới gia đình anh Vũ Ngọc Bừng và mong anh hãy yên nghỉ nơi vĩnh hằng, phù hộ cho người thân, gia đình và bạn bè.


Tôi vẫn không thể tin được rằng anh đã ra đi, thật quá đột ngột và đau đớn! Hình ảnh vui vẻ nhiệt tình và sôi nổi của anh sẽ không phai mờ trong tâm trí chúng tôi, những người KGU. Xin vĩnh biệt người Anh thân thiết!


 


 





<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 | 4 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s