KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 03 Tháng năm 2012

Gặp lại nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu sau gần 40 năm




Tác giả: BinhNH

Tôi không dám chắc các bạn học cùng khoá 1971-1977 KGU chúng mình có nhớ cả không, nhưng chúng tôi, nữ Hoá 77 thì có cả 1 ký ức phong phú về câu chuyện gặp Nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu và nhạc sỹ Văn Ký cách đây gần 40 năm ở Kishinhov. Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn luôn ôn lại với nhau kỷ niệm sâu sắc mấy ngày gặp hai nhạc sỹ thời đó.

Hồi đó là mùa đông thứ hai của khoá 71-77 của chúng tôi ở Kishinhov thì phải. Trời lạnh cóng vì tuyết tuy đã ít rơi, nhưng mặt hè phố Kishinhov đóng băng đễ trơn trượt lăm.  Chẳng vì thế mà hoá 77 ngại đi chơi sau giờ học, thế là ở gần đoạn đường đến Univermag chúng tôi gặp 2 chú có vóc dáng gày gày, mặc 2 chiếc măng tô giống nhau, mà thoạt nhìn là nhận ra ngay là người Việt Nam chúng ta. Bởi lúc bấy giờ ai đi nước ngoài cũng đều do nhà nước cử đi và đều được cấp phát trang phục giống nhau mà.

 

Nữ Hoá 77  thời sinh viên KGU

 

Tuy nhiên chúng tôi chưa thể đoán ra ngay tuổi các chú vì  các chú  đội mũ lông , rôi khăn quàng kín mít . Chỉ biết là các chú là người Việt ta, mà ở xứ chúng mình hồi ấy, ít người  mình sang công tác lắm. Chúng tôi hồi đó 18-19 tuổi, đang mong ngóng tin nước nhà, thư thì gửi cả tháng mới nhận được. Thế là mấy đứa chúng tôi tay bắt mặt mừng , nhất định mời các chú về ký túc xá của chúng tôi để nghỉ ngơi , nói chuyện. Các chú cũng nói ngay : đang mong gặp người Việt mình quá. Nhớ nhà lắm…

Trên đường về ký túc xá, các chú mới tự giới thiệu : Chú nói tiếng Bắc là nhạc sỹ Văn Ký, còn chú nói tiếng Nam là nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu. Chúng tôi reo lên vì ai mà không biết nhạc sỹ của “ Bài ca hy vọng” và của “ Đoàn vệ quốc quân”,“Những ánh sao đêm” kia chứ.

Thấy các chú đi có vẻ rón rén trên đường,chúng tôi hỏi ra mới biết giày các chú đã bị rách,mà trời lạnh thế,thảo nào…

Hôm ấy,9 nữ “ khối keo” của chúng tôi ríu rít giúp các chú nào sửa giày,nào nấu cơm VN mời hai chú.Chúng tôi đã nhận ra  hai chú chừng gần 50 tuổi . Đúng tầm tuổi của bố mẹ khoá chúng tôi. Các chú được hội nhạc sỹ Liên xô ( hồi đó cả liên bang 15 nước ) mời sang trao đổi sáng tác, tham quan …nên được mời đi Matscơva, Leningrat và mấy nước cộng hoà trong đó có Molđôva,xa nhà đã mười mấy ngày mà toàn do Bạn đưa đi nên không gặp người VN,thèm cơm ta lắm… Rồi các chú kể chuyện trong nước, chuyện sáng tác,chuyện đời thường.Cả lũ chúng tôi nghe say sưa,cảm giác như gặp chính người thân của mình. Nhiều chuyện vui,các bạn trong lớp đều nhớ,sẽ bổ xung thêm…

Đợt đi ấy các chú ở Kishinhov mấy ngày,ngày nào chúng tôi cũng đón các chú đến chơi,ăn cơm,nói chuyện… tiếc rằng hồi ấy,chúng tôi chẳng có máy ảnh mà chụp lưu niệm….

Nữ khoá 77 tại du xuân Thiên sơn suối Ngà 7/4/2012

Chuyện thời sinh viên KGU gặp 2 nhạc sỹ của chúng tôi được ôn lại luôn mỗi khi chúng tôi tụ tập, đến nỗi chồng tôi cũng nhớ…

 Hôm  nghỉ 30/4 vừa rồi,chúng tôi vao dự hội bắn pháo hoa quốc tế ở Đà Nẵng vào 29-30/4.Sáng 1/5,trước giờ ra sân bay về Hà nội,chồng tôi bỗng nhìn thấy nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu và lập tức báo cho tôi. Chẳng suy nghĩ gì,tôi vội chạy ra hướng chồng tôi chỉ và nhận ra ngay người nhạc sỹ năm nào …

Tuy tóc đã bạc phơ,người như nhỏ lại, nhưng ông reo lên,nhớ ngay ra chuyện ở Kishinhov ngày ấy.Ông còn giơ cả hai chân lên và đùa với tôi: giầy chú bây giờ tốt lắm rồi,không phải sửa nữa đâu.Năm nay nhạc sỹ Phan Huỳnh điểu đã 88 tuổi, nhưng ông vẫn còn minh mẫn,hóm hỉnh như ngày còn trẻ, là dân gốc Đà nẵng nên ông luôn có mặt ở quê hương vào các dịp thế này,còn hiện ông sống ở TP Hồ chí Minh… Biết chúng tôi vội ra sân bay vì đã sát giờ,ông rút vội card visit ra và ký tên rồi đưa cho tôi, dặn:có ảnh gửi cho chú nhé…Ông còn cho biết  nhạc sỹ Văn Ký vẫn sống ở Hà nội và cũng khoẻ mạnh tuy tuổi cũng đã cao.

Tôi lên máy bay ra Hà nội, trong lòng tự nhiên cảm thấy nhẹ nhàng hơn,thư thái hơn, như thể mình được hưởng 1 ân huệ gì đó ….

 

Hà nội 3/5/2012 ( một ngày nắng nóng)

 

 

Ghi chú

 Xin gửi kèm đây 1 số dữ liệu về Nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu

 Là "Ông hoàng phổ thơ Việt Nam", người nhạc sĩ của những ca khúc trữ tình đằm thắm Phan Huỳnh Điểu vừa hoàn thành bản tình ca mới nhất dành tặng Thủ đô nghìn năm tuổi: "Yêu lắm Hà Nội ơi!".

 Phan Huỳnh Điểu còn có nhiều ca khúc về đề tài tình yêu thành công như Tình trong lá thiếp, Những ánh sao đêm, Bóng cây Kơnia, Anh ở đầu sông em cuối sông, Sợi nhớ sợi thương, Ở hai đầu nỗi nhớ, Đêm nay anh ở đâu, Thuyền và biển, Thơ tình cuối mùa thu, Người ấy bây giờ đang ở đâu, Tình ca Đămbri, Tia nắng... Ông đã phổ nhạc thành công cho rất nhiều bài thơ.

 

 


Người post: BinhNH

Ngày đăng: 03-05-2012 13:01






Xem 11 - 20 của tổng số 64 Comments



Từ: KhanhT
10/05/2012 00:03:35


Đọc còm của MinhCK và NghịPH muốn post “Bài hát tình yêu Quân Đội Nhân Dân Việt Nam cho mọi người cùng nghe:








Hành Khúc Ngày Và Đêm


Rất dài và rất xa,
Là những ngày thương nhớ.
Nơi cháy lên ngọn lửa,
Là trái tim yêu thương,
Là trái tim thương yêu...

Anh đang mùa hành quân pháo lăn dài chiến dịch
Bồi hồi đêm xuất kích chờ nghe tiếng pháo ran.
Ngôi sao như mắt anh trong những đêm không ngủ.
Giáo án em vẫn mở cho ánh sao bay vào.

Ngày và đêm xa nhau đâu chỉ dài và nhớ,
Thời gian trong cách trở đốt cháy lửa tình yêu.
Pháo anh lên đồi cao nã vào đầu giặc Mỹ,
Bục giảng dưới hầm sâu em cũng là chiến sĩ.
Cái chết cúi gục đầu,
Cuộc đời xanh tươi trẻ ngày đêm ta bên nhau,
Những đêm ngày chiến đấu,
Ngày đêm ta bên nhau những đêm ngày chiến đấu.
Đêm ngày trong chiến đấu, anh với em sống vẫn gần nhau.



Từ: NghiPH
09/05/2012 18:44:33

Dường như lần nào ra Hà Nội thăm con cháu, ba tôi đều hát:


 


Ra đi ra đi bảo tồn sông núi


Ra đi ra đi thà chết chớ lui


Cờ bay phất phới ngời màu Lạc Hồng


Kèn reo vang tiếng gọi dòng Lạc Hồng


….


 


Ông còn hát lời chế của bài này nữa. Ông rất tự hào về người nhạc sĩ tài ba đồng hương với ông. Ông đã viết bài ca ngợi nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. 


 



Từ: MinhCK
09/05/2012 16:21:18

Tôi rất mến mộ nhạc sỹ PHĐ. Ông hiện nay sống tại T/P HCM nhưng thực ra quê Ông ở Điện bàn Quảng Nam. Trước đây có một thời Ông sống ở Đà Nẵng. Đồng hương với Ông là một thầy giáo (tác giả phần lời của bài hát HÀNH KHÚC NGÀY VÀ ĐÊM), khi đi kiến tập tại Phổ thông 3B-Hà Nội đã chót đem lòng yêu một cô học sinh của trường, khi hết lớp 10 cô học sinh ngày nào lại là sinh viên của trường ĐHSP HN1 và lại là sinh viên của thầy giáo đó. Chiến tranh phá hoại của Mỹ lan rộng ra miền Bắc và thầy giáo đã lên đường vào làm chiến sỹ phòng không bảo vệ bầu trời Hà Nội. Sau khi ra trường hai người đã cưới nhau. Trong những năm chiến tranh ác liệt đó bài hát "HÀNH KHÚC NGÀY VÀ ĐÊM" đã ra đời và nhạc sỹ PHĐ đã phổ nhạc bài hát này rất hay, ca từ thì không nói làm gì vì nó được chắt lọc từ một tình yêu của người lính với cô giáo (hồi đó là cái mốt LÍNH-CÔ GIÁO). Còn phần nhạc thì các bạn thấy đó quá tuyệt vời, quá nổi tiếng. Trong một lần vào công tác tại Đà Nẵng (năm 2002) tôi được tác giả phần lời mời ăn cơm tối cùng vợ chồng anh. Anh tặng tôi tập thơ đó và kể cho tôi nghe vễ xuất sứ của phần lời bài hát và về nhạc sỹ PHĐ với rất nhiều kỷ niệm, những lời thán phục, yêu quí không thể nào quên. Cám ơn em BìnhNH rất nhiều về bài viết. Trong bài viết nói về rất nhiều bài hát nổi tiếng của người nhạc sỹ tài ba, nhưng không thấy nhắc tới bài hát về mối tình của người lính với cô giáo này, nên tôi cũng mạnh dạn xin phép nhắc một "chút xíu" về phần lời của "HÀNH KHÚC NGÀY VÀ ĐÊM" về một người lính, một nhà giáo, một nhà thơ tôi rất quí trọng và yêu mến.



Từ: HienVC
07/05/2012 21:45:48

Mặc dù chưa được gặp mặt Nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu lần nào nhưng ông là người mà  tôi hết sức ngưỡng mộ. Các sáng tác của NS đã gắn liền với nhiều thế hệ người VN chúng ta. Có lẽ trong các NS ông là người phổ nhạc các bài thơ thành công nhất.


Mong NS tiếp tục sự nghiệp sáng tác của mình. 



Từ: KhanhT
07/05/2012 16:00:32

Phong có cách giới thiệu bạn hay thật đấy!



Từ: PhongPT
07/05/2012 08:25:40

Phong thích thanh niên đứng cạnh Phan Huỳnh Điểu- Phú Quang, ngày nào cũng nghe các bài hát của hắn- da diết. Xưa hắn già- tóc trắng, nay hắn trẻ- giống Phong (!)



Từ: BinhNH
07/05/2012 06:10:09

Cả nhà ơi,


Lam và Tuyết kể chuyện mình mới thấy thảo nào các tiết mục của KGU HCM rất bài bản, như các diễn viên chuyên nghiệp. Có NS Phan Hồng Hà chỉ đạo mà. Lần sau du xuân đề nghị mời luôn nhạc sỹ đi cùng nhé.


@ Cậu Hoa và Thanh ơi,


Phan Hồng Hà học cùng Bồng lai là con trai thứ 2 của chú PHĐ , con trai cả mà chắc là ngày đó định " chấm" Hoa là Phan Hồng Phong hơn chúng mình 2 tuổi cơ.


Cho nên vẫn là chuẩn đấy.


Mình đang trông chờ Phư đến thăm chú NS và sẽ kể lại chuyện cho cả hội nghe đây. Hy vọng Phư chụp ảnh cả nhà chú Điểu cho các chị Hoá 77 đỡ đoán mò



Từ: ThoaNP
07/05/2012 01:07:19

Giao cho Tuyết thêm 1 nhiệm vụ là những lần tụ họp tiếp theo của KGU-HCM thì nhớ mời nhạc sĩ Phan Hồng Hà đến nhé, đến chơi cho vui thôi (chứ không bắt dàn dựng tiết ,mục gì đâu - nói trước cho NS đỡ "sợ"). Thật sự ai cũng quý mến chú PHĐ, cả vì các bài hát của chú lẫn tính cách, con người chú.



Từ: ThoaNP
07/05/2012 00:55:51

Thanh ơi, đâu có quan trọng tuổi tác. Các cụ đã nói "gái hơn hai, trai hơn một" mà. Quan trọng là hội KGU cứ thấy "người sang" là mình bắt quàng làm họ thôi, con hay cháu cũng được tuốt.



Từ: ThanhLK
06/05/2012 23:33:38

Hoa và Bình ơi, nếu theo còm của Tuyết thì con trai chú PHĐ kém tuổi chúng mình. Vì vậy, mình nhớ là chú Điểu hứa gả cháu trai cho Hoa chứ không phải con trai (xem còm trước của mình). Bây giờ phải hỏi chú ấy xem cháu chú ấy là ai???





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s