KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 21 Tháng ba. 2013

CÔN ĐẢO HUYỀN THOẠI




Tác giả: MinhCK

CÔN ĐẢO HUYỀN THOẠI

 

Rất nhiều người đã đi về nơi ấy, nơi có rất nhiều kỷ niệm của một thời chiến tranh và hòa bình, nhưng có lẽ mỗi người đều có những tâm trạng khác nhau khi trở về, đến thăm nơi ấy. Tôi cũng vậy, buồn vui lẫn lội và đầy ắp những suy tư. Chúng tôi bay từ Sài Gòn – T/p Hồ Chí Minh trên chiếc máy bay loại nhẹ của hãng hàng không Quốc gia Việt Nam hết khoảng 45 phút thì hạ cánh xuống nơi ấy – CÔN ĐẢO.

 Chúng tôi đã về Côn Đảo sau rất nhiều những nơi trên đất nước này chúng tôi đã từng đến. Hơi ân hận một chút vì tại sao bây giờ mới đến đó. Nhưng hơi muộn còn hơn là không khi nào. Ba ngày, hai đêm theo một tour du lịch. Đó là “một thoáng” Côn Đảo, một khoảnh khắc không thể nào quên để nhớ, để tìm lại dấu ấn lịch sử một thời kỳ đấu tranh của dân tộc vừa hào hùng, vừa bi thương. Tôi đã ghé nghĩa trang Hàng Dương thắp hương để tưởng nhớ đến những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ Quốc, nơi đây làm tôi có những suy nghĩ mông lung, tim tôi như nghẹn lại và tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sỹ.

Theo đánh giá của các tổ chức Quốc tế thì đây là một trong 10 hòn đảo đẹp nhất hành tinh. Đây được coi là thiên đường với các cánh rừng nguyên sinh rậm rạp, làn nước mầu ngọc bích, bãi cát trắng đổ dài tới tận chân núi.

 

1.      Giới thiệu về Côn Đảo

Đây là khu di tích được nhà nước đánh giá là lớn nhất, lâu đời nhất và đặc biệt quan trọng. Trong suốt 113 năm thống trị (1862 - 1975) Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ đã giam cầm, đầy đọa hàng chục vạn chiến sỹ cách mạng, những người yêu nước thuộc nhiều thế hệ khác nhau. Chúng đã biến Côn Đảo thành “địa ngục trần gian” khét tiếng nhất, dã man nhất vùng châu á và có thể là trên toàn thế giới. Chúng đã đánh đập, tra tấn, khổ sai cho đến chết khoảng trên 20.000 người Việt Nam và một số người Camphuchia, Lào. Nhưng cũng chính tại nơi đây các chiến sỹ cách mạng đã thể hiện ý chí đấu tranh kiên cường, bất khuất, giữ vững khí tiết Cộng sản của người chiến sỹ cách mạng. Côn Đảo đã nhận được sự ngưỡng mộ của nhân dân ta và nhân dân thế giới. Côn Đảo ngày nay được xem như một vùng đất thánh thiêng liêng, một vùng rất nhiều người đến đây để nghỉ ngơi, xin một chút bình yên và cầu chúc cho những linh hồn đã chết thanh thản để phù hộ cho những người đang sống được bình yên, hạnh phúc.

Mũi Cá mập

Côn Đảo được Bộ VHTT&DL ra quyết định số 54/VH.QD ngày 29/04/1979 công nhận là khu di tích lịch sử trọng điểm gồm 19 di tích trên tổng diện tích 47,74 ha. Ngày 10/05/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 548/QĐ-TTg xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt. Bên cạnh những di tích quốc gia về nhà tù Côn Đảo đó còn có những sự tích và truyền thuyết cổ xưa và hiện đại về những gì đã sinh ra, tồn tại và phát triển hòn đảo nhỏ bé này. Các địa danh và lịch sử được lưu truyền hàng trăm năm nay cũng tạo nên sự huyền bí, linh thiêng của hòn đảo này.

Bến Đầm

Côn Đảo nhìn từ trên xuống có hình một con gấu đang ngủ, lưng quay về đất liền và chân duỗi thẳng ra phía biển, có chiều dài 15 Km, rộng khoảng 9 Km, chỗ hẹp nhất khoảng 1 Km. Đây là một quần đảo tiền tiêu nằm ở phía Đông Nam nước ta, gồm 16 hòn đảo lớn nhỏ.

 

2.      Những đặc biệt chỉ có tại Côn Đảo

 

+  Hiện nay Côn Đảo là một huyện có chính quyền một cấp, thông qua các cơ quan chức năng huyện, trực tiếp đến địa bàn dân cư. Dân số hiện nay khoảng 7.000 người, thuộc 10 khu dân cư.

+  Trên các đường phố của Côn Đảo không hề có các bốt Công an nào và tất nhiên khi qua các ngã ba hoặc ngã tư không hề có các đèn tín hiệu giao thông nào cả.

+  An ninh, trật tự trên hòn đảo nhỏ này cực kỳ tốt. Bạn có thể để xe máy trên hè phố qua đêm, chìa khóa vẫn cắm trong ổ khóa nhưng không bao giờ mất.

+  Trên hòn đảo nhỏ bé xinh đẹp này không có xì ke, ma túy, người dân hiền lành thân thiện và cực kỳ chu đáo với khách du lịch.

Đó là những điều trên đất nước này (tôi đã đi nhiều nơi) không nơi nào có được như thế. Nếu không tin bạn có thể qua đó xem sao

 

3.  Đến Côn Đảo ở đâu ???

Côn Đảo đang được xây dựng thành một hòn đảo du lịch, hòn đảo đã qui hoạch tương đối hài hòa, ổn định và từng bước hiện đại.

Ở Côn Đảo đã hình thành các khách sạn mini và rất nhiều nhà nghỉ tương đối tiện nghi, thuận lợi cho nghỉ dưỡng, vui chơi và tắm biển. Nếu bạn có điều kiện một tí bạn có thể chọn các khách sạn du lịch như sau:

+  Six senses – Khách sạn 5 sao nằm ngay bên bãi biển, trên đường từ sân bay vào trung tâm huyện đảo. Nhưng KS này khá đắt

+   Côn Đảo resort – Khách sạn 3 sao (1.080.000/ngày đêm) nằm ngay cạnh bờ biển, rất thuận tiện trong mọi vấn đề. (Chúng tôi đã ở trong khách sạn này).

+  ATC Con Đao resort – Khách sạn ba sao (1.172.000/ ngày đêm), nằm gần biển,  qua đường mới đến bãi tắm, thuận tiện cho việc mua bán vì nằm ở trung tâm huyện đảo.

+  Côn đảo Sea Travel resort – Khách sạn ba sao (1.545.000)nằm gần biển, cạnh KS Con Đao resort.

+  Con Đao camping hotel – KS hai sao (725.000/ ngày đêm), nằm trong rừng phi lao ngay sát bờ biển.

Camping Hotel

+  Anh Đao hotel – KS hai sao (651.000/ ngày đêm), nằm tại trung tâm huyện đảo.

 

Rất nhiều lựa chọn cho các bạn khi đi du lịch Côn Đảo


Người post: MinhCK

Ngày đăng: 21-03-2013 22:10






Xem 11 - 20 của tổng số 46 Comments



Từ: HaiNV
24/03/2013 10:28:28

 


@Anh Tấn Định: Anh ra câu đố khó quá chẳng thấy ai trả lời. Có sự tích về Vua Salomon của Nước Do Thái bắt một hầu cận đi tìm "cái mà người đang vui xem xong thấy buồn, người buồn xem xong thấy vui". Người hầu cận đi tìm mãi, cuối cùng được một người cho cái vòng, bảo đem về tâu Vua. Vua xem, thấy trên vòng có khắc dòng chữ "Điều đó rồi cũng qua đi". Vua chợt hiểu: Đến sướng như Vua rồi cũng...sẽ qua đi có ngày!


Hay: "Ngày vui ngắn chẳng tày gang" (Nguyễn Du, Truyện Kiều).


Có phải, trong cuộc sống của ta mọi niềm vui, nỗi buồn rồi cũng qua đi?  Ta hết vui lại đến buồn, hết buồn lại đến vui...Vì vậy, ta cứ hãy yêu cuộc sống nhé, hãy chấp nhận cả những nỗi buồn, và hãy vui với những niềm vui... 


 



Từ: NguyetTM
23/03/2013 20:23:47

Chị Bích Chi và anh Kỳ Minh ơi, ảnh đẹp quá, cảnh cũng tuyệt vời. NHìn cảnh đường phố ven biển cây cối tĩnh lặng, vắng vẻ thích quá nhỉ. Đĩa sò biển, ốc vú nàng cũng hấp dẫ quá. Em vẫn thích đồ biển nên thấy ảnh chị Chi post thèm quá. Cảm ơn anh chị nhiều nhé. 


@Anh Huy ơi, anh bỏ cái kiểu đứng núi này trông núi nọ đi nhé. Đi Phú Quốc thì lại tiếc Côn Đảo! Đi Miền tây miệt vườn thì tiếc cả hai đảo kia! Như em đây cả đợt vừa rồi thì phải tiếc cả Miền Tây, cả Phú Quốc và Côn Đảo nữa, hu hu.



Từ: Guest DinhNT
23/03/2013 19:02:14

Trên con thuyền trở về đất liền, người đàn ông ngoại lục tuần say sưa ngắm nhìn cảnh các bạn bè của mình đang mở hội du xuân, vui vẻ và sôi động lạ thường.


Bỗng một vị Thần xuất hiện, trao cho anh ta một chiếc vòng rồi nói: "Ta là Salomon, vì cảm tấm lòng của ngươi nên tặng ngươi vật này, hãy giữ lấy bên người". Nói xong biến mất.


Người đàn ông đeo chiếc vòng vào cổ tay rồi đọc dòng chữ khắc trên đó. Đọc xong, anh bỗng trở nên trầm tư, hai mắt như dõi theo cánh chim trời mãi tít tắp xa...


.


Ai biết trên chiếc vòng đó khắc dòng chữ gì vậy?



Từ: BinhNH
23/03/2013 10:04:58

Anh Minh Chị Chi đi chơi thích quá. Hôm nay em mới kịp chia sẻ về Côn đảo. Em chưa được đi Phú Quốc. Nhất định sẽ đăng ký đi Phú Quốc khi Huyền Kỳ hoàn thành dự án. Ai cũng khen Phú Quốc mà.


Còn Côn đảo em mới đi hồi 9/2012. Tuyệt vời vì Côn Đảo còn hoang sơ. Bờ biển vắng lặng. Có lẽ chỉ đông người nhất vào lúc nửa đêm khi ra nghĩa trang. Còn ban ngày đường phố cũng sạch tinh và vắng hoe.


Xin chia sẻ 1 ảnh bãi biển Côn đảo mà em chụp được hồi đó. Hôm em ra là mới bão xong , trời không xanh lắm mà em đã thấy đẹp lắm rồi




Từ: HaiNV
23/03/2013 07:33:19

 


@Anh Tấn Định: Cám ơn anh đã chia xẻ bài viết của anh về người chị họ Hồng Mình - Con gái của hai nhà Cách mạng tiền bối Lê Hồng Phong - Nguyễn Thị Minh Khai. Qua đây, có lẽ người KGU chính thức được anh cho phép vào thăm Blog Kiến Giang của anh (HaiNV xin lỗi anh vì đã "bí mật" vào thăm từ lâu lắm rồi!) với đầy ắp những bài viết chứa chan tình cảm của anh về gia đình, bạn bè, người thân...Đặc biệt, những bài thơ tình của anh thì quả thực là thơ của một bậc thầy!


@Anh Nghị và các anh, chị, em ơi: Nếu có dịp ra Côn Đảo ta hãy tạm quên Vú nàng được không?


 



Từ: DinhNT
22/03/2013 23:04:52


Từ: Guest Phương Hạnh
22/03/2013 23:02:06

Nhìn ảnh ông bà Đại tá bên nhau vẫn tình củm lắm!


Mình đã đi Côn Đảo nhưng đọc bài này lại có những phút như được trở lại một lần nữa!


Cám ơn tác giả



Từ: ThanhLK
22/03/2013 22:49:51

@ĐịnhNT: anh Định đã hứa cho “đụng đũa vú nàng” rồi đấy nhé, không được thất hứa đâu đấy !


Anh Định ơi, bà già trong chuyện Chiếc Mũ Mới có nét “đặc trưng” của Hội MK đấy. Câu chuyện đã được anh update cho phù hợp với chuyến đi của ngài ĐT. Mời anh và mọi người xem nguyên bản ở mục Truyện cười nhé.



Từ: Khửu
22/03/2013 22:04:04

Cám ơn anh MinhCK đã có bài giới thiệu tour du lịch Côn Đảo ngắn gọn, súc tích và đầy đủ thông tin. Qua bài viết và các còm của ACE tôi đã thấy khá sốt ruột về chuyến đi CĐ tới đây của mình. Tôi mới đi Phú Quốc đã thấy phong cảnh quá tuyệt vời rồi, chả thế mà ông bà ĐS Huyền Kỳ quyết định đầu tư 2 dự án nhớn ở đây. Giờ nhìn sang CĐ lại thấy hơi tiếc: giá mình đi CĐ trước cùng achị Minh Chi, còn PQ để Huyền Kỳ hoàn thành xong resort Salinda thì đi Du Xuân (Hạ) một thể thì có phải 1 công đôi ba việc không. Nói vậy thôi, đọc bài của HDV du lịch và các còm ở đây tôi có cảm tưởng là đã được đi tiền trạm rồi. Cảm ơn an Minh nhá.


À a.Minh ơi, thế cái điệu quay quay tròn tròn trong đêm lửa trại Cát Tiên có được tái hiện lại ở CĐ không đấy? Hôm nào đi ới em cái nhé.



Từ: DinhNT
22/03/2013 21:28:13

@HuyềnBT:  Ra Côn Đảo anh cũng có để ý đến chuyện này, người ta bảo vẫn còn Ma, nhưng toàn Ma...hiền, hihi. Ma như ngày xưa thì khỏi phải nói, Chị Sáu hiện hồn vẫn đủ sức quật một thằng chết tươi, thằng thứ hai phát điên vì đang đêm ra đập phá bia mộ của Chị đấy. Từ đấy trở đi không thằng ác ôn nào dám phá bia mộ của Chị nữa.


.


Anh hỏi chuyện một Sư thầy ở Chùa Vĩnh Nghiêm, là tại sao Côn Đảo nhiều người chết như vậy mà ở đó không thấy âm khí nặng nề, kể cả đi giữa Nghĩa trang Hàng Dương vào lúc nửa đêm. SưThầy nói, những người tù Côn Đảo dẫu bị giam cầm thể xác, nhưng cuộc sống tinh thần của họ được trui rèn cao hơn người thường, hơn cả người tu hành. Do đó khi chết Linh Hồn họ được bay lên tầm cao. Một số người vẫn còn lưu luyến cõi trần, hoặc day dứt vì chưa tròn bổn phận với Tổ Quốc thì được những người siêu thoát trước đây quay về động viên, giải thích. Phần lớn người chết siêu thoát sẽ làm cõi trần đỡ nặng nề bởi âm khí. Những người không siêu thoát được sẽ tồn tại dưới cõi trần và được gọi là Ma, lực lượng này không đủ "trình độ và năng lượng" để làm sập công trình đâu. Về chất lượng công trình khi xây bằng vật liệu tại chỗ và vật liệu chở từ đất liền ra rất khác nhau. Vấn đề này bọn anh được một chuyên gia về công trình QS giảng giải cho nghe lúc đến thăm SB Cỏ Ống Huyền ạ.





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s