KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 21 Tháng ba. 2013

CÔN ĐẢO HUYỀN THOẠI




Tác giả: MinhCK

CÔN ĐẢO HUYỀN THOẠI

 

Rất nhiều người đã đi về nơi ấy, nơi có rất nhiều kỷ niệm của một thời chiến tranh và hòa bình, nhưng có lẽ mỗi người đều có những tâm trạng khác nhau khi trở về, đến thăm nơi ấy. Tôi cũng vậy, buồn vui lẫn lội và đầy ắp những suy tư. Chúng tôi bay từ Sài Gòn – T/p Hồ Chí Minh trên chiếc máy bay loại nhẹ của hãng hàng không Quốc gia Việt Nam hết khoảng 45 phút thì hạ cánh xuống nơi ấy – CÔN ĐẢO.

 Chúng tôi đã về Côn Đảo sau rất nhiều những nơi trên đất nước này chúng tôi đã từng đến. Hơi ân hận một chút vì tại sao bây giờ mới đến đó. Nhưng hơi muộn còn hơn là không khi nào. Ba ngày, hai đêm theo một tour du lịch. Đó là “một thoáng” Côn Đảo, một khoảnh khắc không thể nào quên để nhớ, để tìm lại dấu ấn lịch sử một thời kỳ đấu tranh của dân tộc vừa hào hùng, vừa bi thương. Tôi đã ghé nghĩa trang Hàng Dương thắp hương để tưởng nhớ đến những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ Quốc, nơi đây làm tôi có những suy nghĩ mông lung, tim tôi như nghẹn lại và tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sỹ.

Theo đánh giá của các tổ chức Quốc tế thì đây là một trong 10 hòn đảo đẹp nhất hành tinh. Đây được coi là thiên đường với các cánh rừng nguyên sinh rậm rạp, làn nước mầu ngọc bích, bãi cát trắng đổ dài tới tận chân núi.

 

1.      Giới thiệu về Côn Đảo

Đây là khu di tích được nhà nước đánh giá là lớn nhất, lâu đời nhất và đặc biệt quan trọng. Trong suốt 113 năm thống trị (1862 - 1975) Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ đã giam cầm, đầy đọa hàng chục vạn chiến sỹ cách mạng, những người yêu nước thuộc nhiều thế hệ khác nhau. Chúng đã biến Côn Đảo thành “địa ngục trần gian” khét tiếng nhất, dã man nhất vùng châu á và có thể là trên toàn thế giới. Chúng đã đánh đập, tra tấn, khổ sai cho đến chết khoảng trên 20.000 người Việt Nam và một số người Camphuchia, Lào. Nhưng cũng chính tại nơi đây các chiến sỹ cách mạng đã thể hiện ý chí đấu tranh kiên cường, bất khuất, giữ vững khí tiết Cộng sản của người chiến sỹ cách mạng. Côn Đảo đã nhận được sự ngưỡng mộ của nhân dân ta và nhân dân thế giới. Côn Đảo ngày nay được xem như một vùng đất thánh thiêng liêng, một vùng rất nhiều người đến đây để nghỉ ngơi, xin một chút bình yên và cầu chúc cho những linh hồn đã chết thanh thản để phù hộ cho những người đang sống được bình yên, hạnh phúc.

Mũi Cá mập

Côn Đảo được Bộ VHTT&DL ra quyết định số 54/VH.QD ngày 29/04/1979 công nhận là khu di tích lịch sử trọng điểm gồm 19 di tích trên tổng diện tích 47,74 ha. Ngày 10/05/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 548/QĐ-TTg xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt. Bên cạnh những di tích quốc gia về nhà tù Côn Đảo đó còn có những sự tích và truyền thuyết cổ xưa và hiện đại về những gì đã sinh ra, tồn tại và phát triển hòn đảo nhỏ bé này. Các địa danh và lịch sử được lưu truyền hàng trăm năm nay cũng tạo nên sự huyền bí, linh thiêng của hòn đảo này.

Bến Đầm

Côn Đảo nhìn từ trên xuống có hình một con gấu đang ngủ, lưng quay về đất liền và chân duỗi thẳng ra phía biển, có chiều dài 15 Km, rộng khoảng 9 Km, chỗ hẹp nhất khoảng 1 Km. Đây là một quần đảo tiền tiêu nằm ở phía Đông Nam nước ta, gồm 16 hòn đảo lớn nhỏ.

 

2.      Những đặc biệt chỉ có tại Côn Đảo

 

+  Hiện nay Côn Đảo là một huyện có chính quyền một cấp, thông qua các cơ quan chức năng huyện, trực tiếp đến địa bàn dân cư. Dân số hiện nay khoảng 7.000 người, thuộc 10 khu dân cư.

+  Trên các đường phố của Côn Đảo không hề có các bốt Công an nào và tất nhiên khi qua các ngã ba hoặc ngã tư không hề có các đèn tín hiệu giao thông nào cả.

+  An ninh, trật tự trên hòn đảo nhỏ này cực kỳ tốt. Bạn có thể để xe máy trên hè phố qua đêm, chìa khóa vẫn cắm trong ổ khóa nhưng không bao giờ mất.

+  Trên hòn đảo nhỏ bé xinh đẹp này không có xì ke, ma túy, người dân hiền lành thân thiện và cực kỳ chu đáo với khách du lịch.

Đó là những điều trên đất nước này (tôi đã đi nhiều nơi) không nơi nào có được như thế. Nếu không tin bạn có thể qua đó xem sao

 

3.  Đến Côn Đảo ở đâu ???

Côn Đảo đang được xây dựng thành một hòn đảo du lịch, hòn đảo đã qui hoạch tương đối hài hòa, ổn định và từng bước hiện đại.

Ở Côn Đảo đã hình thành các khách sạn mini và rất nhiều nhà nghỉ tương đối tiện nghi, thuận lợi cho nghỉ dưỡng, vui chơi và tắm biển. Nếu bạn có điều kiện một tí bạn có thể chọn các khách sạn du lịch như sau:

+  Six senses – Khách sạn 5 sao nằm ngay bên bãi biển, trên đường từ sân bay vào trung tâm huyện đảo. Nhưng KS này khá đắt

+   Côn Đảo resort – Khách sạn 3 sao (1.080.000/ngày đêm) nằm ngay cạnh bờ biển, rất thuận tiện trong mọi vấn đề. (Chúng tôi đã ở trong khách sạn này).

+  ATC Con Đao resort – Khách sạn ba sao (1.172.000/ ngày đêm), nằm gần biển,  qua đường mới đến bãi tắm, thuận tiện cho việc mua bán vì nằm ở trung tâm huyện đảo.

+  Côn đảo Sea Travel resort – Khách sạn ba sao (1.545.000)nằm gần biển, cạnh KS Con Đao resort.

+  Con Đao camping hotel – KS hai sao (725.000/ ngày đêm), nằm trong rừng phi lao ngay sát bờ biển.

Camping Hotel

+  Anh Đao hotel – KS hai sao (651.000/ ngày đêm), nằm tại trung tâm huyện đảo.

 

Rất nhiều lựa chọn cho các bạn khi đi du lịch Côn Đảo


Người post: MinhCK

Ngày đăng: 21-03-2013 22:10






Xem 21 - 30 của tổng số 46 Comments



Từ: MinhCK
22/03/2013 20:53:01

Chị BaLX nói đúng đấy các bạn ạ, Côn Đảo còn chưa bị con người khai thác nên vẫn còn hoang sơ lắm, thiên nhiên, quyến rũ lắm nên phải đi gấp không muộn đấy. Việc khai thác, cải tạo của con người nhanh và dã man lắm, chẳng tôn trọng và giữ gìn gì đâu.


@ Huyền và Nguyệt ơi ! Camping đẹp, thơ mộng, lãng mạng và lý thú lắm, nằm ngay trong rừng phi lao, sát bờ cát và sau đó là biển. Trong camping đầy đủ tiện nghi như trong một phòng khách sạn ấy. Các em xem trong album ảnh sẽ thấy. Chị Chi đã post nó lên rồi. A đứng từ phía biển chụp vào lúc 6h sáng đấy.



Từ: NghiPH
22/03/2013 19:04:20

Anh HảiNV ơi! Đúng là chỉ vì cái tên "vú nàng" đầy liên tưởng ma mị mà loài ốc này có nguy cơ bị tuyệt chủng! Thật đáng thương cho “vú nàng”!



Từ: Guest HuyenBT
22/03/2013 18:44:16

Có ai kể thêm về chi tiết này không ạ: Ở đấy có ma đấy! Nhưng là Ma thiêng, không hại gì đâu. Lúc Angelina Jolie ra đó nghỉ, cũng kể chút chút về chuyện ấy đấy.(Cô ấy muốn có trải nghiệm gặp Ma, nhưng hình như không gặp đến nơi, đến chốn). Còn mấy nhà đầu tư thì nói rằng: Họ cứ xây xong là đổ, xây mãi không xong. Cuối cùng, quyết định dùng nguyên vật liệu địa phương thì xây được! Em không bịa tí nào, họ kể cho em đấy, người thật bằng xương, bằng thịt kể cho em đấy, anh Tấn Định ạ!



Từ: HaiNV
22/03/2013 17:41:55

 


Nghe anh Tấn Định giới thiệu, rồi anh KhánhT mô tả chi tiết thêm về "Vú nàng", ai mà chẳng tò mò cơ chứ?! Ấy thế mà vừa mới lên Web "ngó ngàng thử xem sao" thì đã thấy mấy câu cảnh báo, đại loại thế này: "Vú nàng - Mỏi mắt đi tìm...chẳng thấy!" Rồi thì: "Có thấy thì cũng...đừng đụng vào!" Sao vậy???


http://sgtt.vn/Khoa-giao/167156/Co-ra-Con-Dao-tranh-xa-vu-nang.html


http://news.zing.vn/choi-vui/moi-mat-tim-vu-nang/a18460.html


 



Từ: Meomun
22/03/2013 17:28:14

Em đọc bài của anh Minh rồi các còm đầy ắp thông tin và cả hài hước của các bậc cao thủ xong thấy muốn đi Côn Đảo quá! Anh chị Kỳ Minh - Bích Chi có chuyến đi thật thú vị.


@Chị Lý: Em phục chị quá, làm sao chị có thể viết ngay được 1 bài thơ nhỉ!


Cái Six Senses thì nổi tiếng sau chuyến đi nghỉ của vợ chồng Brangelina và lũ trẻ con. Hồi ấy mấy tay phóng viên săn ảnh của VN mình theo từng bước mà chỉ chụp được mấy cái ảnh từ xa, bé tí mà cũng hấp dẫn quá!   



Từ: DinhNT
22/03/2013 16:53:53

Mình đoán như thần (tự kiêu phát)!


Ấy là nói về cái vụ ốc VúNàng, cứ nghĩ cái vụ này thế nào rồi cũng đến tay KhanhT thôi, chứ HaiNV chỉ giỏi thơ và nhạc, rồi nhăm nhăm chờ xem ai post ảnh Vú Nàng thì săm soi đòi thử Gen, hehe! Cảnh cáo KhánhT nhá, mô tả kỹ quá làm ai xem cũng lên cơn thèm.


À mà này, sao ông Khánh lại bảo nó giống của mấy cô dậy thì nhở. Ông không sợ mấy cô dậy thì cách nay ba bốn chục năm kiện cho à. Còn mô tả qui trình lấy cát xoa xoa ngoài vỏ mà ốc đỏ hồng lên là hết ý đó nha, các đấng mày râu đừng có mà tưởng tượng rồi nuốt nước bọt "ực ực" nha!


Oài, sèm quá ông Khánh ơi ời!



Từ: LyTM
22/03/2013 16:34:05

Anh chị Minh Chi và cả nhóm đã có chuyến du Xuân dài hơn, lại chia sẻ với cả nhà rất hay nữa! Bên Du lịch phải cám ơn anh Kỳ Minh nhiều đấy!


Các khả năng lựa chọn cho người đi sau thật là tuyệt. lại được chị Chi cho ngắm thêm ảnh, anh Hải NV cho nghe hát và các anh DinhT anh Khánh,...cho thưởng thức món ốc- thèm quá! Anh Khánh có tài kê từ từ món ốc nướng, vừa đọc vừa thèm, hehehe, chắc cả nhà ai cũng phải nhảo ra Đảo thôi.


Riêng về sự thật oanh liệt và bi tráng suốt chiều dài lịch sử của Côn Đảo- những tấm gương hi sinh trung liệt, những đau thương và sự căm phẫn thực dân, đế quốc-  đặt Côn Đảo vào một miền đất trung dũng và tâm linh của Tổ quốc sẽ mãi mãi thu hút con Lạc cháu Hồng trở về.


Trước đây em Cúc, anh Khánh cũng đã có nhiều ảnh về Côn Đảo và câu chuyện lịch sử của Đảo, hôm nay các ACE lại viết tiếp! đúng là mỗi vùng đất của nước ta đều đẹp mê hồn và làm cho ai cũng muốn viết để chia sẻ tâm trạng, niềm hạnh phúc được chiêm ngưỡng Đảo.


Thuở hồng hoang, Nữ Oa đạp đá,


đôi chân trần, vươn lên vá trời xanh,


đã ưu ái, thả rất nhiều ốc biển


như trinh nữ dịu dàng Côn Đảo mênh mang!


 


Một Đảo nhỏ, dáng hình như gấu ngủ


phủ màu xanh của vời vợi rừng bàng


và Hàng Dương- nghĩa trang mãi hiên ngang


chặn muôn sóng, hướng nhìn về đất Mẹ!


 


Nơi yên nghỉ của bao người rất trẻ,


nơi chị Sáu thơ ngây cài bông trắng về trời


tuổi đôi tám làm lũ giặc rụng rời


khí phách hiên ngang, ngút trời quả cảm!


 


Xưa vá trời Nữ Oa giữ màu xanh cao thẳm,


nay chị Sáu hi sinh cho biển thắm quê hương,


cho dàn em, tung tăng bước tới trường


và Đất Mẹ cuộc sống mừng độc lập!


 


Bởi các thế hệ, nối nhau, dẫu tù đày, đánh đập


vẫn trung kiên, giữ khí phách tổ tiên


Hàng Dương nay cây phủ êm đềm


ru liệt sỹ lời ca, tri ân của ngàn ngàn thế hệ!


 


Ai về đây, ngắm Đảo lung linh thế,


đều đặt tay mình đỡ thổn thức trái tim


đều cúi đầu, một phút lặng im


bởi dưới chân, máu xương bao thế hệ!


 


Côn Đảo nay tràn trề sức trẻ,


bao ngọt ngào những làn gió, hàng cây,


những dấu ấn xưa, biển ăm ắp tràn đầy


cho Côn Đảo một vùng trời hạnh phúc!



Từ: BaLX
22/03/2013 15:43:49

Nếu ai có ý định đi Vũng Tàu thì kết hợp du lịch Côn Đảo cũng rất tiện. Mình cũng đã có dịp đi thăm Côn Đảo, được trải nghiệm 01 đêm lênh đênh trên biển trên con tàu nhỏ của Hải quân làm mình nhớ lại chuyến đi qua CCCP bằng tàu thủy của bọn mình hồi năm 1969. Côn Đảo chưa bị bàn tay con người tàn phá nhiều, nên cảnh quan thiên nhiên tại đảo vẫn còn giđược nét hoang sơ.  



Từ: Guest HuyenBT
22/03/2013 15:39:30

Bây giờ em lại thấy, bài này mà kết hợp một cặp đôi Kỳ Minh- Bích Chi thì tuyệt vời! Em đã định kêu: anh Minh ơi, anh chắc chụp được nhiều ảnh Côn đảo. Hãy post ảnh "của nhà làm được" ấy lến đi, sẽ thích hơn bao nhiêu. Vì em đang muốn ra Côn đảo với người KGU, theo bước người KGU, dưới góc nhìn của người KGU mà! Anh Uyển là người làm Du lịch, anh có nhận xét chính xác về anh Minh: Có thiên hướng bẩm sinh về Du lịch! Cái cách anh viết bài này cũng thể hiện điều đó, rất riêng!


Em còn nghĩ, nếu không cách sông, cách biển, chắc Đại tá sẽ tự lái xe ra Côn đảo, như ngày nào anh lái xe về Thái bình đón em, hoặc lái xe xuyên dọc miền Trung với các anh chị KGU, mà em cũng đang ước được một lần nhập hội như thế đấy!


Em nghe anh Minh giới thiệu " đến Côn đảo, nghỉ ở đâu", em đang muốn hỏi thêm về cái camping ấy, Nó có vẻ hấp dẫn em nhất đấy. Nó nằm trong rừng phi lao lớn không anh? Nó là lều trại hay là các chòi lợp lá?  Nằm trong đó mới thích đấy, rõ là giữa thiên nhiên!


Chị Bích Chi ơi, nghe nói điểm khác biệt của biển Côn đảo là nước biển xanh thăm thẳm hơn ở các đảo khác. Em đang hình dung đến nước ở biển Đỏ, vùng biển Ai cập, nó xanh đến mức có cảm tưởng như nước "đặc" như một khối cẩm thạch?


 



Từ: KhanhT
22/03/2013 15:30:14

 


Cái vụ “ốc vú nàng” cứ nghĩ thế nào HaiNV cũng pot lên, chờ mãi, cuối cùng cu cậu lại pot bài hát, thôi thì biết gì nói nấy, pot lên bà con xem cho zui, kẻo TĐ mơi hơi bị lâu lâu rùi:


“Gọi là ốc vú nàng vì loại ốc này có hình dáng giống đôi gò bồng đảo của các cô gái dậy thì, với thân được bao bọc bên ngoài lớp vỏ cứng có màu đen xám, mặt trong lấp lánh xà cừ. Vỏ có màu xấu như thế nhưng xát cát vào vỏ thì toàn thân ốc ửng lên một mầu hồng tuyệt đẹp.



 


Ốc vú nàng có nhiều ở Cù Lao Chàm (Quảng Nam), Cù lao Ré (Quảng Ngãi), đảo Lao Câu và đảo Phú Quý (Bình Thuận)... Loại ốc này có quanh năm nhưng chỉ xuất hiện nhiều vào những ngày trăng tròn, sau đó lặn mất, rồi tái xuất hiện vào đầu mùa trăng như một chu kỳ nhất định.


Không hiếm nhưng thuộc loại quý, quy trình bắt gian khổ nên ốc vú nàng được xem như đặc sản của các địa phương nêu trên, đến nỗi khách du lịch đến những địa danh trên chưa thưởng thức loại ốc này coi như chuyến đi chưa trọn vẹn.




 


Ốc vú nàng nướng, luộc hay làm gỏi đều ngon, nhưng như một quy tắc bất thành văn của ẩm thực, nướng bao giờ cũng ngon nhất. Cảm giác được tận tay nướng, tận mắt nhìn những mảng lửa liếm vào thân ốc thật tuyệt. Nhìn đĩa ốc có hình dáng lạ mắt, với lớp cháy xém, chén nước mắm chua ngọt, rau răm xanh ngát được phục vụ tận bàn cũng tuyệt không kém.



 


Lúc đó bạn chỉ cần dùng nĩa lẩy nhẹ, con ốc đã nằm gọn bên trên. Chấm nhẹ thân ốc vào chén nước mắm chua ngọt là bạn có thể cảm nhận cái ngọt ngon, giòn giòn của ốc, nhấn nhá cùng vị cay của ớt, đậm đà của mắm, chua nhẹ của tấc, thơm nồng của rau răm, cảm giác không kém loại ốc hương đắt đỏ.”


Như nói ở trên, ốc vú nàng có cả ở Quảng Nơm, Quảng Ngãi, Bình Thuận, nhưng ốc VN ở Côn Đảo vẫn đặc biệt hơn. Các đấng nam nhi thưởng thức ốc nướng với một ly đế thì thật tuyệt. Tuy nhiên hiệu nghiệm hơn phải là các nữ nhi, nhất là bọn MK, nghe nói các nàng “ẩm” ốc luộc chấm mắm gừng chua ngọt rau răm 3 ngày liền thì khi về sẽ rất hiệu nghiệm, ai “trước sau như nhất” chuyến này về sẽ có “núi đôi” nặng đẫy ra đấy, không tin phải thử xem.


 





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s