KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 20 Tháng mười hai. 2013

Nước Mắm Ông Kỳ




Tác giả: ThucPT

 

 

Ba năm nay, cứ vào cuối năm tôi lại mua môt, hai thùng nước mắm Khải Hoàn - nước mắm Ông Kỳ để tặng người thân.

Năm 2012 tôi ra Phú Quốc, đến thăm cơ sở nước mắm Khải Hoàn. Một anh đưa tôi vào thăm kho chứa nước mắm, anh bảo nước mắm ở đây là nước mắm truyền thống - sản xuất theo lối thủ công, tất cả nguyên liệu đều ở Phú Quốc. Được vài phút tôi chạy vội ra ngoài sợ ở lâu mùi ám vào quần áo, vì sau đó tôi sẽ đến thăm một nơi khác.

Năm trước, tôi mua nước mắm Khải Hoàn độ đạm 40, năm nay mua độ đạm cao hơn là 43N thì thấy thương hiệu Ông Kỳ. Tôi cứ nhìn mãi vào cái Logô ấy. Một cảm xúc tự hào, thán phục về nguoiKGU râm ran. Đất nước ta còn thiếu thốn nhiều lắm, mỗi người góp được một sản phẩm cụ thể thì thật quý.

Nước mắm đã trở thành một trong những đặc sản nổi tiếng của VN và đã bán ở nhiều nước trên thế giới. Có lần tôi nghe người tây phàn nàn rằng vào siêu thị (ở nước ngoài) tìm mua nước mắm VN mà không thấy, chỉ thấy Rồng Vàng, Phú Quốc ...mà không thấy chữ NƯỚC MẮM đâu. Đối với người Việt thì quá đơn giản - chỉ thoáng liếc một cái là phân biệt được đâu là nước mắm, đâu là xì dầu, mazi. Họ còn than thở là chỉ có chai to, ăn đến bao giờ mới hết.

Ngày bé, tôi rất thích ăn cơm với đường vào mùa hè và mùa đông với mỡ,mắm. Bây giờ cháu tôi cũng chỉ thích ăn cơm rưới thìa nước mắm. Mấy hôm trước, cháu hỏi: Bác mua nước mắm chưa?


Người post: ThucPT

Ngày đăng: 20-12-2013 11:11






Xem 51 - 60 của tổng số 146 Comments



Từ: LyTM
06/01/2014 10:59:17

@ Huyền, nếu cho cả xóm thì chị phải thuê xe tải em ơi, chỉ là gia đình nhỏ nội ngọa thôi, nhưng chưa đủ thật, đợt về sau mang tiếp!


Này giỏi giang ngày đi học, lúc trưởng thành về có quà OK cho các cụ là tốt quá rồi. Nếu chẳng may làm TBT về chỉ thấy lính bảo vệ, chẳng được gì đâu nha!hehehe



Từ: HuyenBT
06/01/2014 10:54:31



Chị Lý, em về quê biếu nước mắm, các bà già trong xóm nhìn em ái ngại:" Con Huyền dạo này phải đi bán nước mắm à con? Tội nghiệp. Sao lại ra nông nỗi này? Ngày xưa đi học, nó giỏi giang lắm. Ai cũng tin là nó sẽ làm chức này, chức nọ!"


...Bây giờ thì các bà kể cho em:" Hôm nọ có một đoàn xe chay rong trong xóm, loa, đài , nhạc nhẽo ầm ĩ, quảng cáo cho nước mắm Phú quốc nào đó. Nhưng hỏi ra thì chả có ai biết nước mắm làm ở đâu, chả có địa chỉ nhà sản xuất gì cả. Mấy cô tiếp thị chỉ bảo : cháu không biết, họ cử cháu đi , thì đi rao thôi. Bà con chẳng ai tin, bảo chẳng dại, cứ ăn nước mắm của con Huyền thôi!"


Em chỉ mong các bà sống thọ, để nhìn thấy NMOK về đến quê. Em cảm ơn chị Lý mang NMOK về quê. Mà sao mang nhiều vậy, biếu cả xóm à chị?


 


 



Từ: LyTM
06/01/2014 10:11:18

@ cả nhà, LiTM đã mua 5 thùng NMOK rồi, để ăn và biếu hai quê! Trước kia ăn Hạnh phúc, rồi sang Khải Hoàn, bây giờ OK! chúc cho thương hiệu của em Kỳ Huyền tiếp tục ghi dấu ấn: NGON cho người tiêu dùng ở mọi nơi!



Từ: HuyenBT
06/01/2014 02:11:31


 




Em đã cố “dấu” xúc động mấy hôm nay khi nhìn thấy cái “Kho” NMOK trên đường Láng. Điều đặc biệt là cái “kho” này nằm ngay trong một cái phòng khách, phải dẹp gọn lại ghế bàn, phải tạm thời “chặn đường ô-tô” của cu Vịt. Cái “kho” đứng nghênh ngang, trông rất chướng mắt. Chị Hạnh bảo: “ Kể với ai, họ cũng đòi mua ngay”, mà họ chẳng cần biết đến siêu thị, hay đại lý nào…, chỉ biết, đến phòng khách nhà Hạnh Nghị là “chắc ăn nhất”. Thế là buộc phải có một cái kho NMOK bất đắc dĩ như thế!


Em cảm ơn chị Hạnh, anh Nghị, cảm ơn Cu Vịt- Khách hàng thân thiết nhỏ tuổi nhất của NMOK!


 Vì thế, chị Thục ạ, em cũng cảm động và thú vị như khi nhìn thấy cái “Kho NMOK” ấy, khi nghe chị kể : “ Bạn mình gọi điện khoe: “ Tớ vừa mua một thùng NMOK của Thục đấy!”. Em thích cái ý nghĩ: NMOK của Hạnh, của Thục, của Tuyết, của Thoa… của Người KGU, (và biết đâu, có khi lại của cả Bộ Y tế nữa, chị Hoa nhỉ!). Em đọc thư của các em nhân viên, thấy các em ấy nói : “Nhóm khách hàng “KGU” là “dễ chịu” nhất! (em xin lỗi dùng đúng ngôn ngữ của các em bán hàng). Các cô chú ấy rất hiểu biết và rất thiện cảm!”. Em nói với các em ấy: “Nhiệm vụ của các em là không được làm mất đi những thiện cảm ấy nhé!”


Em cảm ơn các anh chị đã tin tưởng và ủng hộ chúng em.


PS. Chị Thục ơi, “Thằng cháu thứ nhất, rồi thằng cháu thứ hai thích ăn cơm với NMOK" nhà chị, bao nhiêu tuổi rồi ạ? Em cũng cần thông tin này ạ.


 


 



Từ: ThucPT
05/01/2014 21:18:50

@ Hoa ơi, chiều nay bạn mình gọi điện khoe""Tớ mua 1 thùng NMOK của bạn Thục đấy, ở triển lãm Giảng Võ, NM ngon nhỉ".



Từ: HoaNT
05/01/2014 18:48:59

Chiều nay nhân tiện đi bộ tập thể dục mình tạt vào triển lãm Giảng võ thấy ngay quầy NMOK đang có mặt tại triển lãm vừa giới thiệu với khách hàng về sản phẩm NMOK với tư cách là Người tiêu dùng, rất nhiều người mua, có người còn bảo : bây giờ họ quen ăn loại này rồi ăn loại khác không thể ăn được nữa. Tranh thủ chụp ảnh với mấy cháu bán hàng tại đây và bảo với các cháu là tối nay cô sẽ post lên mạng cho cô chú Huyền - Kỳ và ACE KGU biết và có thể mua luôn tại triển lãm Giảng Võ nhé.


 


 



Từ: HoaiPV
05/01/2014 08:14:26

Nhà mình vừa lấy 4 thùng và 8 cặp NMOK làm quà Tết! Thế là yên tâm, HiHi!



Từ: HuyenBT
05/01/2014 07:58:00

Em cảm ơn chị Lan, cảm ơn cái góc bếp của chị đã đón nhận chai NMOK. Chúng em vân đang nghe, tiếp thu và cố gắng tối đa để hoàn thiện hơn sản phẩm này. Chúng em cảm ơn các đóng góp của các anh chị, quan tâm, tin cậy và ủng hộ.


Khi tìm hiểu về "Nước chấm 3 miền", chúng em hiểu rằng phải bắt đầu nước mắm truyền thống tại thị trường miền Bắc. Là nghĩ đến các bà nội trợ giỏi giang như các chị đấy.


Chị Lan nói đúng lắm, làm gì cũng trở nên say mê. Sản phẩm nào cung có số phận riêng của nó, với những chuyện vui, buồn. Chỉ là bán một chai nước mắm thôi, mà em đã gặp, đã nghe nhiều chuyện cuộc đời. Em định sẽ kể một chuyện ở đây, một câu chuyện khá cảm động. Em sẽ trở lại sau nhé. Chúc nhà chị chuẩn bị một cái Tết cổ truyền thật vui vẻ.



Từ: LanTT
03/01/2014 21:50:55

Đọc những lời Huyền phân tích về cách chế biến nước mắm và đóng nút chai, chị chạy xuống bếp lắc thử NMOK thì đúng như Huyền nói. Thế là học đc thêm một cách đánh giá chất lượng nước mắm. Chị chỉ thấy là nước mắm ăn còn thừa để lại thì hôm sau sẽ kết tinh thành những hạt tinh thể rất đẹp. Chị thấy nước mắm Thái Lan (như con mực) đóng nút chai rất tiện lợi, mình có thể  áp dụng công nghệ đấy được không? Bạn bè chị ai cũng thích NMOK nhưng vẫn chê nút chai đấy. Nhờ thông tin của Huyền chị sẽ giải thích cho mọi người hiểu hơn về việc này. Huyền thật tuyể vời. Đúng là kinh doanh phải am hiểu mặt hàng của mình thế chứ, những bài em viết về NMOK đầy đam mê. Mà đúng là người Nam thích ăn xì dầu hơn nước mắm còn người Bắc thì ngược lại.



Từ: HuyenBT
03/01/2014 10:49:30

@MM, điều em hồi hộp chờ đợi hơn, là đến một lúc nào đó, Mun nói :" Ờ, sao lạ, tự nhiên lại thích ăn nước mắm hơn xì dầu!". "Chiến lược tiếp thị" năm 2014 coi như xong, sẽ tập trung vào điều ấy!





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s