Du Xuân 2025
(Tác giả: HoaNT)
23:09 | 15/04/2025 | 10 comments
Tks hội trưởng Bùi Quang Ngọc cùng ban LL và người KGU đã làm nên Du Xuân KGU 2025 tại Tp. Hạ Long kỷ niệm 15 năm Du Xuân của KGU thật đặc sắc, cảm động, vui hết mình, nhiều kỷ niệm, đầy ý nghĩa
"Mời Xem Ca Trù"
Tác giả: ThucPT - Ngày đăng: 06/10/2011 - 19 comments
Cơn bão số 5 đã tan, con bão mới lại bắt đầu đổ bộ vào.... Tôi cứ lo cho "Mời xem ca trù " lại phải hoãn lại lần nữa.
Theo lời mời của anh ChâuHM - nhà tài trợ chính của Giáo phường ca trù Thăng Long (từ năm 2003 anh đã tài trợ cho các cơ sở ca trù),18h00 ngày mồng 5/10/2011 ACE kgu đã có mặt tại 87 Mã Mây để dự Lễ Khai Trương địa điểm mới của Giáo phường ca trù Thăng Long.
Ca trù là một lối hát của đồng bằng Bắc bộ, có dùng thẻ để thưởng cho người đàn hát.
Theo......
Chi tiết
Tiếp khách
Tác giả: Chỉ biết cười trừ - Ngày đăng: 05/10/2011 - 3 comments
- Mai Nở chuẩn bị quốc lủi, cháo hành và đồ nhắm để đón khách nhé.
- Mình đón ai vậy anh Chí?
- Đoàn KGU từ nguồn mới về, biết rồi vẫn cứ hỏi.
- Vậy Nở phải chuẩn bị thế nào đây, để mọi người còn muốn quay lại hay để mọi người bái bai cả đời đây?...
Chi tiết
Nở dọa Chí.
Tác giả: ThinhTT - Ngày đăng: 05/10/2011 - 2 comments
Vừa mở mắt, Chí đã ôm ngay mấy tính. Nở bực bội:
- Mấy hôm nay, hôm nào Anh cũng dính với máy tính là thế nào? Hôm nay để máy tính cho Em mà đi đòi nợ đi!
- Nợ nần để đấy. Còn phải xem nốt ĐOÀN VỀ NGUỒN chia tay Kisinhop thế nào?
Rồi Chí lại dán mắt vào màn hình.
Nở tức tưởi gào thét, giẫy dụa trên nệm KimĐan. Chí mặc kệ.
Biết thi gan ăn vạ với Chí chỉ có thua, Nở đổi giọng:
- Không nhường máy thì đây cắt "Cháo".
Nói đến cắt cháo......
Chi tiết
QUỲNH NỞ RỒI SAO!
Tác giả: LyTM - Ngày đăng: 05/10/2011 - 18 comments
Quỳnh đã nở đêm qua! đã bao lần không được ngồi chờ quỳnh nở! ai đó đã từng thốt lên câu đó, rồi lại đến mình! tiếc thật, nhưng đó là để cho tâm hồn ngập tràn một cảm giác hẫng hụt khó quên. Quỳnh sẽ nở, nhưng đóa quỳnh nở đêm qua thì sẽ không còn nữa, có thể bông quỳnh khác sẽ giống như thế. Quỳnh ơi, búp cong cong như cổ thiên nga màu hồng nhạt, tinh tú của đất tròi, nữ hoàng của đêm, em sẽ trở về chứ? ngắn ngủi mà huy hoàng, dẫu quy luật là vậy, nhưng em hãy quay về quỳnh nhé, vì sự sống lại bắt đầu từ sự ra đi mà!...
Chi tiết
Từ Singapore nhớ về Tổ Quốc
Tác giả: HaiNV - Ngày đăng: 05/10/2011 - 10 comments
Được Ban Tổ chức Hội nghị "Giải mã gen thế hệ tiếp theo" của Châu Á (Next Generation Sequencing - Asia Congress, từ 3 - 4 tháng 10 tại Singapore), mời tham gia Hội nghị từ mấy tháng nay, nhưng tôi quyết định lên đường trước có đúng 2 tuần. Đây là một Hội nghị (đúng ra được gọi là Đại hội - Congress) được tổ chức để các nhà khoa học, quản lý và đại diện các hãng, công ty lớn nhất báo cáo về các thành tựu khoa học, trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ và thiết bị giải mã gen thế hệ mới. Hội nghị có trên 150 người tham gia, từ nhiều nước trên thế giới, trong đó có Mỹ, Anh, Canada, Úc, Italia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Phillipines...và tất nhiên lực lượng hùng hậu là từ nước chủ nhà Singapore....
Chi tiết
Nhật ký đoàn về nguồn- ngày thứ tư, ngày cuối cùng
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 04/10/2011 - 9 comments
NghiPH
Hôm nay là ngày cuối cùng đoàn về nguồn ở Kisinhop. Ai nấy đều hối hải việc này việc kia. Lịch vẫn dầy đặc. Còn nhiều thầy cô, bạn bè chưa đến thăm được. Chưa ra nghĩa trang viếng được một số thầy cô đã ra đi. Chưa kịp thăm Đài tưởng niệm 5 cây súng, chưa thăm lại nhà ga, chưa mua được những bức trang về phố cổ Kisinhop. Còn bao nhiêu nơi gắn với thời sinh viên đã......
Chi tiết
Đến với Долина Роз- thung lũng tình yêu
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 03/10/2011 - 7 comments
NghiPH
Sáng nay từ 5h sáng có hai người trong đoàn Về nguồn đã dậy. Họ dậy sớm để đi đến Долина Роз. Trời còn tối quá nên phải đợi một chút cho trời sáng hơn.
Và rồi họ đã đến Thung lũng Hoa Hồng. Sao có đường nhựa mà họ không đi. Họ chọn con đường mòn đi giữa những cây bạch dương, topol, thông và bao loại cây rừng mà họ chưa biết tên hoặc đã quên tên. Quả thông khô và lá vàng dải khắp con đường mòn. Mùi quả thông thơm cay dìu dịu.......
Chi tiết
Nhật ký về nguồn- Ngày thứ ba
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 03/10/2011 - 11 comments
NghiPH
1. Đến thăm thầy Pusnhiak
Sáng nay chủ nhật 02/10/2011 số đông anh chị em Đoàn về nguồn đến thăm thầy Pusnhiak, một số người đi thăm thầy cô và bạn bè.
Vợ chồng tôi cùng vợ chồng anh chị Linh- Đức lên xe taxi đầu tiên đến thăm thầy Pusnhiak. Khi tài xế cho xe đi......
Chi tiết
Thăm thầy Melnhik
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - Ngày đăng: 02/10/2011 - 8 comments
Sáng ngày thứ 2 của chuyến đi, sau khi viếng mộ chị Nguyện, một nhóm học sinh của khoa Sinh và tôi, Huyền đến thăm thầy Melnhik. Sức khỏe thầy không được tốt nên chỉ cử 1 nhóm đến thăm thầy. Thầy ở khu cán bộ cao cấp, có lính canh gác hẳn hoi. Lúc đầu chỉ gặp vợ thầy, rồi thầy từ trong buồng đi ra, phải dùng đến khung giá nhôm hỗ trợ đi lại. Chúng tôi hiểu rằng thầy đi lại như vậy rất khó khăn. Thầy vẫn lần lượt ôm hôn các học trò cũ, mặt thầy vui tươi vì gặp được những học sinh cũ từ VN xa xôi......
Chi tiết
Các bài viết comment nhiều nhất
- Nữ Đại sứ Hội KGU: Người KGU mình trẻ trung lắm, các anh chị ơi!
- Những vần “thơ tình ngô ngọng” thời sinh viên KGU
- NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC GIỮA QUẬN 9