KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Mục: Thơ >>
Thứ năm 01 Tháng một. 1970





Tác giả:

Người post:

Ngày đăng: 01-01-1970 07:07






Xem 31 - 40 của tổng số 53 Comments



Từ: HaiNV
05/01/2012 17:46:00

Chào em Thu, anh biết em có cả một "kho" thơ tình, sao em cất kỹ quá vậy? Hãy đem ra chia sẻ cho mọi người cùng "nhâm nhi" để "nạp năng lượng" chống lại cái rét cắt da mấy hôm nay ờ HN và trên cả Miền Bắc này!   



Từ: Meomun
05/01/2012 17:32:59

@Chi THu: Welcome quá đi ấy chứ. Chắc chị ko để ý trong profile của chị có lời nhắn của em: Em ngưỡng mộ thơ chị! Thơ chị mới là thơ, còn em là túm câu chữ lại cho nó vần vần, hihi.


Chị post lên đi, còm hay 1 bài riêng cũng đều thích cả.   



Từ: ThuTT
05/01/2012 17:15:55

@Meomun: Định trả lời ngay cái còm lần trước của em về "chuyện" Tình yêu, nhưng vì làm gì cũng phụ thuộc vào emotion (nhưng lần này là vì chuyện chuyển lab -huhu) nên bây giờ phải "nhờ" vào đây để trả lời cái cũ. Chính nhờ cái emotion có được từ bài thơ của em và bài bình của anh Minh chị mới nhớ ra cái "con cóc be bé" có tên là Tình yêu ấy, vì thế cho nó vào còm là đúng rồi mà. Lần này đọc bài thơ "Hãy giả vờ..." em post lên, chị lại nhớ một bài thơ khác cũng làm rất lâu rồi. Nhưng cũng chỉ muốn gửi vào đây thay lời còm thôi. Không biết em có chấp thuận không, hihi



Từ: Meomun
05/01/2012 16:25:47

@HaiNV: May qúa, qua xác nhận của chiên gia ADN thì em vẫn họ mèo chứ không phải là khỉ trên cây, hihi!



Từ: MinhCK
05/01/2012 16:10:18

Khách quan mà nói thì đây là bài thơ hay, hay về nội dung, hay về diễn đạt, hay về thấu đáođến tận tâm can của con người KGU. Nó nối hộ rất nhiều người về một thời xa lắm ấy, thân thương ấy, nhớ nhung ấy. Khỏi phải tranh luận là của ai, với riêng tôi, tôi rât thích bài thơ này. Nó vẽ lại cho tôi cũng như các bạn một thời được yêu và không được yêu, một thời cho thì nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu / người ta giận hoặc thờ ơ chẳng biết... Cám ơn MM đã "sưu tầm" cho một bài thơ hay.



Từ: HaiNV
05/01/2012 16:08:15

Em Vân và các anh chị em ơi! Qua "nghiên cứu", HaiNV đã biết chính xác không phải là thơ em Vân - MM! HaiNV cũng đã phỏng đoán được (99,9%) tác giả là ai rồi! Về xác suất, trong khoa học như vậy là hoàn toàn đủ độ tin cậy! Nhưng hãy để cho tác giả tiếp tục yên tĩnh trong bí mật và giữ mãi cho mình mối tình rất đẹp ấy!  



Từ: Meomun
05/01/2012 15:59:21

Chà, đến nước này mà mình khai ra thì mình đúng là con khỉ trên cây, bị lọt vào kế "rung cây dọa khỉ" mà HT và nhiều anh khác đang áp dụng, tự rơi bộp xuống đất mất thôi.


Mà không khai ra thì chỉ còn biết ngửa mặt lên trời mà than rằng:- Oan, oan cho thảo dân quá! (Oan Thị Kính chứ không phải Thị Màu)


@Anh MinhCK: Thực ra em cũng chẳng biết "GU" thơ em nó xuôi ngược ra sao, vì mới làm 2 bài trên KGU thôi.


@Chị Hoa: Bác thông gia yên tâm, nhiều nhà 2 bên thông gia như 2 thế hệ, nên phải xưng hô cho phù hợp khi gặp nhau. Còn em với bác là cùng thế hệ, cách nhau có mấy tuổi, chưa kể là nhìn bên ngoài chưa chắc em đã trẻ hơn bác, hic! Bác yên tâm thì em mới ngủ ngon được, hihi.



Từ: MinhCK
05/01/2012 15:50:01

Đã đành thơ là hư cấu, là văn nghệ, là cái gì đó có thật và ko có thật trong cuộc đời, nhưng trong bài thơ này nhiều cái không logic, nhiều cái sai về mặt thời gian và ngữ cảnh. Tôi ko "rành" lắm về những gì đã có ở Kishinhốp, nhưng những gì bài thơ nêu lên như những gì HaiNV đã nói, đã phân tích thì nghĩ cho cùng dều đúng cả. Vì thế đây là chuyện có ở thời nay, tác giả chỉ nghĩ lại về thời xưa thôi. xét về cách hành văn, cách thể hiện thơ và  "GU" làm thơ của tác giả thì tôi đoán dến 80 - 90% là của MM. Cũng đoán chơi thế thôi chứ nếu có gì không phải thì MM đừng trách nhé



Từ: HoaNT
05/01/2012 15:47:30

MM ơi bài thơ hay quá nhưng "giả vờ" cũng khó lắm đấy em ạ, là cả một kỹ năng không phải ai cũng thực hiện được đâu, từ xưa đến nay đối với chị là chịu đấy.


Cám ơn quà của em Thông gia trong tương lai chưa gặp mặt nhé. Trưa nay HN rét căm căm mà chị vẫn phóng xe đến nhà chị Thanh lấy quà vì tối qua nghe chị Thanh alô thì anh Vĩnh nhà chị đẫ vội vàng bảo đến nhà chị Thanh lấy quà luôn cho nóng hổi nhưng chị phải đi sang nhà Văn hoá Nga biểu diễn hát với những người yêu thích bài hát Nga đến hơn 22h mới về.


Mà này nhìn thấy ảnh Avatar và CV của em thì chị thấy buồn cười vì sự chênh lệch về tuổi tác của các ông bà thông gia cũng là một vấn đề đấy bọn em trẻ quá mà bọn chị lại già quá vì hôm nay dự một đám cưới thấy đội hình thông gia cọc cạch lại nghĩ đến mình sau này.


Chúc em và gia đình khoẻ, vui và có nhiều may mắn, ra nhiều tác phẩm hay post hộ người khác  những tác phẩm mà em thích cũng được cho bọn chị được thưởng thức nhé.



Từ: Meomun
05/01/2012 13:26:54

Tác giả lại tiếp tục mạch hồi tưởng:


 


Bao ký ức một thời sống dậy
Xao xuyến miền đồi ngát tím hoa mua
Bỗng thổn thức con tim vụng dại
Quên làm sao em của ngày xưa...





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s