KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Thứ sáu 04 Tháng tư. 2014

HÌNH NHƯ,...




Tác giả: LyTM

Hình như nắng tắt sớm hơn,

hình như gió cũng quên dường xôn xao,

hình như lá chẳng rì rào,

Trăng như tít tắp nấp vào trong mây,...

 

Hình như giận đã vơi đầy,

nên thôi ríu rít, giãi bầy, nhỏ to...

Tỉnh say, mơ mộng, quanh co,

để thành người khác, giày vò điều chi,...?

 

Hình như mưa đã ướt mi,

nét hồng rực rỡ vợi đi ít nhiều

hình như lời nói yêu kiều

đã chen đôi chút cô liêu, bàng hoàng,...

 

Hình như lạnh giá, hoang tàn,

u tịch, đơn chiếc, bẽ bàng ánh trăng

hình như mây cứ thêm giăng

che trăng, che phủ ngọt lành tình yêu!

 

Bây giờ, gió cũng quên diều,

Trăng quên ru ngủ để chiều qua đêm,

bây giờ, trời đất rộng thêm

nén sâu hơi thở, ngoài thềm vắng trăng!

 

Rõ là trời hiểu trái ngang

cầu ai chợt tỉnh mộng đang ban ngày

cầu cho vỡ một giấc say

vun tròn chữ ngộ, tình này nâng niu,...

 

Đợi qua ngày tháng đìu hiu

chờ câu tri ngộ một chiều Trăng lên

cây đời một sớm trồng nên

là tình, là nợ, là duyên kiếp này! 


 


Người post: LiTM

Ngày đăng: 04-04-2014 21:09






Xem 11 - 20 của tổng số 55 Comments



Từ: Guest Lan NT
14/04/2014 14:26:58

Hình như tôi nén đời tôi,


hình như tôi đã một đời ngóng trông


hình như bến ấy để không


còn tôi cũng thế, cứ bồng bềnh trôi,...



Từ: Guest Vinh TT
14/04/2014 12:22:02

Anh Tung ơi, " một đời bến đợi..." nghe thương quá! Em nào thế, có phải KGU không hay cô yếm thắm, má hồng ở vùng X Y Z nào?



Từ: TungDX
14/04/2014 06:54:39

 


Bần thần cái thoáng “Hình như…”


Một đời bến đợi ngóng chờ mênh mang


 


 



Từ: Guest LiTM
12/04/2014 07:25:00

@ chị Hiền, em Cúc  và guest MGU, mỗi người có một cách suy nghĩ riêng về gia đình, tình yêu, sự chia tay trong thời @.


Chị Hiền ơi, hôm nào chị ra HN, đến nhà em chơi, em còn chưa biết quán bún riêu cua, bò đậu, hôm nay em phải ra thử mới được.


@ Cúc, chị rất vui khi thấy Cúc hóm hỉnh với hai lần sướng. Bây giờ có hai thằng con lớn do mình dạy dỗ nên người thì niềm hạnh phú và cái sướng còn nhân gập bội!


@ Guest MGU, tên của bạn hay lắm, dễ đoán mò lung tung, chắc bạn đã có nhiều "hình như" lắm! thơ rất hay!



Từ: Guest MGU
11/04/2014 22:00:10

Hình như đã có một thời


em vô tư gửi nụ cười cho anh,


Hình như mộng ước tuổi xanh


đan tay em bước cùng anh suốt đời,...


Hình như chỉ có thế thôi


nhưng rồi ai đó thôi cười với anh,


Đời bao mộng đẹp mong manh


giật mình chợt thấy tan tành, tại ai,...???


 



Từ: Guest CucNT
10/04/2014 19:57:55

Rôm rả quá nên em Cúc còm thêm 1 cái nữa nào. Mấy đứa bạn em Cúc nói đùa "thiên hạ chỉ được 1 lần sướng", em Cúc có được 2 lần trở lên, 1 lần lấy được và 1 lần bỏ được . Quả đúng như anh Thông nói "Nếu giữ để 2 người bất hạnh thì giữ làm gì". Với em Cúc thì lần sau còn thấy sướng hơn lần trước và chắc chắn nhiều người cũng thế.


Khi có ước mơ con người ta cảm thấy cuộc sống đáng yêu hơn. Vậy nên hãy mơ con chim bay dù bắt được nó có khi mẻ đầu sứt trán.



Từ: Guest HHIEN
10/04/2014 14:49:00

@ LYTM : Bay gio moi biet nha em o pho Da Tuong,day la dia diem an sang ruot cua chi hoi con di lam o 70THD-TECHNIMEX,co hang bun rieu cua ,bo,dau rat ngon.Bay gio ba me gia nghi ban,de lai cho con gai ban thi phai.Dot nao ra hop CD the nao chi cung den do an bun.Em co di Du Xuan DN khong? Hen gap nhau nhe.Sap gap nhau ma thay moi nguoi bay to quan diem ve Tap 2 ,co nguoi con Tap 3 trong hoi KGU khong biet diem lanh hay du day ...hi hi .



Từ: LyTM
10/04/2014 08:37:29

@ chị Ba, chị Nhuận, anh Thông, các anh chị Guest ơi, cảm ơn cả nhà đã nêu những suy nghĩ về buông hay giữ thời @ và com cho ai đọc cũng vui vẻ. Các câu thơ gom lại đúng là hay hơn bài chính, vì nhiều câu vừa loãng mạn, vừa dí dỏm!


Guest Việt phụ họa lại anh Thông cũng hay lắm! anh Thông so sánh rất vui, các cụ có câu: cũ người mới ta mà! nhưng cũng cần nói xe ngoại với xe nội khác nhau không chỉ ở phạm trù cũ, mới mà lại ở phạm trù kỹ thuật và chất liệu nữa ạ, chứ người cũ ngoại với người mới Việt thì khác! hehe.


Hình như mong muốn hồi sinh


tình yêu thưở trẻ mới tinh ấy mà,


thời gian như ánh dương tà,


qua đêm lại sáng, ... mới là do ta!



Từ: Guest Việt
09/04/2014 15:19:21

Hình như có nhánh hoa rơi


nhặt lên, đẹp quá, cũ người mới ta,....



Từ: ThongNV
08/04/2014 18:04:27

Mình thấy BaLX nói rất đúng vì:


- Nếu mọi người trong xã hội đều sống lương thiện thì nhiều ngành thất nghiệp;


- Nếu ai cũng học giỏi và trở thành ông nọ bà kia thì xã hội không có cái ăn.


- Kết hôn và ly hôn là chuyện bình thường. Trước đây quan niệm là xe đạp Thống nhất mới bao giờ cũng hơn xe đạp Peugeot cũ, nhưng nay mọi người đã thay đổi quan điểm rồi. Có chiếc xe Peugeot cũ đánh "chết" nhiều xe Thống nhất.


 


 





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s